YÊU_PHA LÊ_NHỮNG MÀU SẮC CUỘC ĐỜI

Tác giả Bài
coberonglua
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.12.2010
YÊU_PHA LÊ_NHỮNG MÀU SẮC CUỘC ĐỜI - 05.12.2010 11:07:30
0
Sai lầm

Hạnh phúc của những chiều đầy vơi
Tiếng cười và tiếng hát
Lũ trẻ thơ vui đùa
Vợ chồng trẻ ấm êm

Ân tình cũ chưa vơi
Tình mới vội đong đầy
Những dòng lệ chứa chan
Ai có còn...
Ai nhớ...

Ngày rồi đêm qua đi
Tháng năm phủ bụi đầy
Vết son hồng trên môi
Kỉ niệm là rêu phủ
Xanh xao... tàn tạ

Ta,
Khóc cho cuộc đời nghiệt ngã
Cái số này
Và mãi mãi ta là cát bụi
Phơi mình giữa sa mạc hoang vu

Trẻ con không còn nữa
Tuổi xuân cũng tan rồi
Anh lại về tìm ta
Thân xác anh tiều tuỵ
Tâm hồn anh héo hon
Nối mảnh tình trăng vỡ

Mắt ta giờ ráo hoảnh
Khô khốc vạn đắng cay
Còn lại gì cho nhau
Những ánh nhìn chua chát

Ta thuơng thời con gái
Ta thương thời hát ca
Ta thương anh dại khờ
Đánh mất hình vì bóng
Giờ chỉ còn lại bóng
Bóng đêm... và bóng tình...
Ảo ảnh và ảo tưởng
Ai sẽ xoá đi đây

Đừng thuơng ta
Thương chính anh
Sông đã cạn
Tình đã xa
Chút hương nhang cay mắt
Cũng chẳng làm lệ rơi
Miệt mài
Dòng chữ run run
Tạ từ cuối...

XP

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97508/A53D26F6B4AA42A8B73F78945ACE525B.jpg[/image]
Attached Image(s)
GBU,
XP

coberonglua
  • Số bài : 2
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.12.2010
RE: YÊU_PHA LÊ_NHỮNG MÀU SẮC CUỘC ĐỜI - 05.12.2010 11:25:29
0
Mưa

Mưa khóc thương ai, mưa khóc vội
Lệ nhòa chứa chan, lệ nhòa mưa
Ân tình uống can, tình sầu chưa
Mưa vẫn mưa dầm, dầm tình úa

Lạnh lùng mưa vương mắt ai
Hồn nhỏ lệ trần say mộng mị
Ta sầu tình úa tình chan chứa
Ru hời khúc hát, vội vàng qua

Mưa,
Mưa cũng tạnh dần theo ngày tháng
Nắng một ngày mới
Nắng hồng vương tình hồng

Tạm biệt nhé những ngày mưa
Ta đón chào mùa nắng mới
Phút hẹn hò
Những tháng ngày xanh non ươm mầm

Mưa sẽ lại đến
Nắng sẽ qua đi
Nắng lại về
Kiếp người và kiếp yêu
Kiếp sinh hồi muôn thưở

XP

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97508/2156D367C5F04BF392249F19F5566E7A.jpg[/image]
Attached Image(s)
GBU,
XP