CHIỀU DALAT

Tác giả Bài
sonvanle
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2010
  • Nơi: Nơi Đất chưa mưa đà thấm.
CHIỀU DALAT - 06.12.2010 00:43:12
0
Chiều Dalat  có lạnh lắm  không em ?
Nắng rất nhẹ, chắc mưa không còn nữa
Lối cũ Em về hoa Dã quì hé nở
Cánh nhỏ mong manh e ấp sắc vàng
    
Bước rất nhẹ như lụa mền dưới gót
Lung linh nắng vàng làm rối tóc em bay

suongthu_99
  • Số bài : 277
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.12.2010
RE: CHIỀU DALAT - 07.12.2010 18:14:55
0


HẸN XUÂN

Tiết trời trở mấy thu sang
Em chưa về kịp đường quang anh chờ
Tương tư bến mộng bơ vơ
Thuyền xa xa mãi hững hờ bến mông
Dã quỳ nở rộ hương lòng
Xuân sang này nữa mấy dòng thư xanh
Gửi về hẹn ước cùng anh
Gửi em chút nắng bên cành hoa mai
Xuân này bến ấy hương say
Bên em chỉ có tuyết bay chiều buồn
Trông về quê cũ vương vương
Mắt cay nặng giọt lệ thương nhớ nhiều

Sương Thu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: CHIỀU DALAT - 09.12.2010 00:39:20
0
Chào mừng sonvanlesươngthu-99 đến với VNTQ nha, chúc 2 bạn vui khi trải bày những dòng thơ ngọt ngào nè...


Chiều Đà Lạt.

Rừng thông im ru đứng
Ven đường dã quỳ vàng
Bóng người qua lững thững
Đường hẹp rộng thênh thang.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/3A2402DADEA9473FB2C15ED66163D5DD.gif[/image]
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

sonvanle
  • Số bài : 14
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.09.2010
  • Nơi: Nơi Đất chưa mưa đà thấm.
RE: CHIỀU DALAT - 17.05.2014 17:35:59
0
 VỀ ĐALAT
Về thăm Đà Lạt được không em?
Nơi cao nguyên sớm chiều mây trắng
Con đường thông trải dài thầm lặng
Chất chứa nổi niềm sâu lắng trong tim

Về thăm Đà Lạt được không em ?
Nơi hoa Dã Quỳ rực vàng sắc nắng
Hồ Than Thở huyền thoại-chuyện tình yêu
Suối Vàng suối Bạc, trong chiều xa thẳm

Về Đà Lạt- nơi anh mê đắm
Đính Lang Biang ngạo nghễ chốn ngàn xanh
Thác Cam li treo lưng chừng vách núi
Gió ru ngọn Prenn giấc ngủ ngọn lành ..

Chiều Đà Lạt, làn sương mỏng manh
Muốn khoát áo len giùm em giữ ấm
Thầm thỉ - lời em chưa vơi cơn giận
Nắng cuối ngày, lưu luyến bóng hoàng hôn…




HẸN XUÂN

Tiết trời trở mấy thu sang
Em chưa về kịp đường quang anh chờ
Tương tư bến mộng bơ vơ
Thuyền xa xa mãi hững hờ bến mông
Dã quỳ nở rộ hương lòng
Xuân sang này nữa mấy dòng thư xanh
Gửi về hẹn ước cùng anh
Gửi em chút nắng bên cành hoa mai
Xuân này bến ấy hương say
Bên em chỉ có tuyết bay chiều buồn
Trông về quê cũ vương vương
Mắt cay nặng giọt lệ thương nhớ nhiều

Sương Thu



Bước rất nhẹ như lụa mền dưới gót
Lung linh nắng vàng làm rối tóc em bay