SƯƠNG THU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
                        SƯƠNG THU 
   
  Sương thu khe khẽ gọi cánh hoa 
  Nhẹ gót thơ yêu hương mặn mà 
  Long lanh ánh mộng tròn xoe ngọc 
  Giọt trắng trong ngần mát trường ca 
   
  Bóng chiều xuống thắp gió ru mây 
  Yên giấc duyên mơ bông tuyết đầy 
  Ủ cho tình mộng còn hương thắm 
  Để chờ nắng ấm phủ vườn ngà 
   
  Vi vu tiếng gió gọi mây xa 
  Về lại cảnh thơ xanh mượt mà 
  Hàng ngàn dương liễu nhịp nhàng khúc 
  Vũ điệu Nghê Thường nhạc hoan ca 
   
  Em về nhoẽn miệng dáng ngọc ngà 
  Yểu điệu tơ mành nét thu ba 
  Suối tóc chảy dài quyện hồn núi 
  Rừng đồi Thu mộng vui chan hoà 
   
  Sương Thu 
   
  :: Bài thơ đưa vào TV :: 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 21:29:06 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: