SƯƠNG THU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                    MỘT CHÚT THÔI EM 
   
  Một chút 
  Một chút thôi 
  Được nhìn lại em lần nữa 
  Cho mơ lòng thỏa ước mãi ngàn năm… 
   
  Một chút 
  Một chút thôi 
  Được nghe em thỏ thẻ những lời thơ 
  Để ta được họa lại  
  Những âm vang của bao vần thương nhớ… 
   
  Một chút 
  Một chút thôi 
  Để được gọi tên em 
  Khi thấy dáng ấp e thẹn thùng 
  Của người con gái nguyên trinh tình đầu 
  Rụt rè trao ta niềm thương chớm nở 
  Của buổi 
  Chớm yêu! 
   
  Một chút 
  Một chút thôi 
  Sao mãi hoài mịt mù sương khói 
  Người ơi! 
   
  HANSY          
Đính kèm (1)     
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    ST ƠI! 
   
  Ta gọi em 
  Giữa muôn trùng xa thẳm 
  Mùa thu ơi! 
  Thương nhớ vọng mãi về… 
   
  Ta gọi em qua bao mùa lá đổ 
  Lá thu phai mà tình lại chẳng hề phai 
  Vẫn mãi hoài rạo rực cõi lòng trai 
  Kỷ niệm đó 
  Xuyến xao vùng quá vãng… 
   
  Ta gọi giữa đại ngàn biển nhớ 
  Sương thu ơi sao đi mãi không về 
  Để mắt buồn cứ trĩu nặng rèm mi 
  Mong và ngóng 
  Chao ôi! 
  Đau là thế… 
   
  HANSY           HÀN SỲ       Hàn Sỳ ơi    Đừng có la làng la lửa   Em bận nhiều việc - học với kỳ thi   Khi em đi   Có báo cùng thi hữu nì   Ngày xong việc em về ... hì hì hì ... họa vận       Cảm ơn anh   Luôn lo xa lo gần... lệ ngấn   Nín đi mà ! Anh đừng khóc nữa nha   Để em chạy    Ra quán bà ba   Mua kẹo ngọt cho anh ăn ngon nhé !       Nín đi nhé    Hàn Sỳ - ngoan ngoan nhé   Đừng khóc la...   Em nhói cả thơ vần   Nín đi anh rồi thả thơ đầy sân   Cho em nhặt...đọc rân trời vang đất       suongthu_99    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
Đính kèm (1)     
         THU THU 
  (Nhớ Sương Thu) 
   
  Thu nắng miên man chút phiến sầu  
  Thu ơi hồn nhớ ngút ngàn thâu  
  Thu đi tình ấy chênh chao sóng 
  Thu lặng đời ta chuếnh choáng màu 
  Thu đợi Tương Giang về hiệp cẩn 
  Thu chờ Hợp Phố lại hoàn châu 
  Thu sương lóng lánh vàng muôn thuở 
  Thu nắng miên man chút phiến sầu  
   
  HANSY
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 04:28:02 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                      HÀN SỲ       Hàn Sỳ ơi    Đừng có la làng la lửa   Em bận nhiều việc - học với kỳ thi   Khi em đi   Có báo cùng thi hữu nì   Ngày xong việc em về ... hì hì hì ... họa vận       Cảm ơn anh   Luôn lo xa lo gần... lệ ngấn   Nín đi mà ! Anh đừng khóc nữa nha   Để em chạy    Ra quán bà ba   Mua kẹo ngọt cho anh ăn ngon nhé !       Nín đi nhé    Hàn Sỳ - ngoan ngoan nhé   Đừng khóc la...   Em nhói cả thơ vần   Nín đi anh rồi thả thơ đầy sân   Cho em nhặt...đọc rân trời vang đất       suongthu_99         THU THU 
   
  Mỏng mảnh lá thu phai 
  Man mác giữa lòng ai 
  Từng cơn mùa nhung nhớ 
  Thao thức suốt canh dài. 
   
  Mềm mại giọt thu sương 
  Chấp chới mộng Nghê thường 
  Giữa lòng ta vang vọng 
  Quá vãng một trời thương. 
   
  Dìu dịu cánh thu bay 
  Xao xuyến mãi lòng trai 
  Mùa nao em mắt biếc 
  Mùa nao thoáng nguyệt đài. 
   
  Chầm chậm ký ức vương 
  Nét mộng chút thu sương 
  Tình ơi, vàng cơn nhớ 
  Em ở đâu trên đường??? 
   
  HANSY 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 04:43:21 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SƯƠNG THU ƠI………… 
   
  Dư âm vẳng gió lời thương  
  Mùa trăng đã úa, trắng cơn tình hồng  
  Mỏi mòn chút nhớ chút trông  
  Người ơi, đắng đót giữa lòng hương xưa. 
   
  Thì thôi nỗi nhớ xin chừa  
  Ta về gom lại tiếng mưa dặm đường  
  Chút tình gởi hết niềm thương  
  Khắc lưu người nhé, tháng năm xót màu. 
   
  Thu về cho lá nghiêng chao  
  Cho hồn ngoái lại xôn xao tim về  
  Lửa xưa hong lại câu thề  
  Rồi đem chôn chặt, si mê lặng lời… 
   
  SƯƠNG THU ƠI………… 
   
  HANSY 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Ah, bản nhạc này thấy trên Youtube, thấy ghi ý thơ Sương Thu nên đem về để khi nào nghe cho tiện, khỏi chạy lên Youtube. 
  Nhạc trên Youtube ai muốn đem về Topic mình để nghe đều thoải mái đem về. Ở phòng Nhạc VNTQ cũng vậy. Đâu có thèm đi lấy của ai. 
  Lấy ở chỗ này nè: 
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IAfcBCK_ERM 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/6E4171418E2148F6839F38B96BAD7C54.jpg[/image] 
   
   
  TRỞ GÓT THU SANG 
   
  Ta về đây bên trời thương phương nhớ 
  Gọi Thu vàng mấy độ mùa chuyển sang 
  Cánh Thu xưa gửi nhắn giấc mơ ngàn 
  Còn giữ lấy hay đã tàn tro bụi 
   
  Ta trở về vào độ mùa Thu cuối 
  Chiếc lá sầu buông rũ trên nhành vương 
  Lên tóc mây sợ mỏng thắm sương trường 
  Những chiều xuống nhìn quê hương gọi mãi 
   
  Ta trở về gót hồng xưa tìm lại 
  Lá vô ưu xoay bánh thời gian chờ 
  Ta trở về nhặt dở vần thơ mơ 
  Ghép vào mộng ơ thờ vàng thu nhớ ... 
   
  suongthu_99 
  18/10/2011
       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.10.2012 02:06:16 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ..   
 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/9B0A16FF52054961A871C501842F98F1.jpg[/image]
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ...      
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/C26521E905E541D3A6BCFBA9D5A7688C.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.11.2012 20:55:12 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              .      
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/6DE4CB2467D746DEBABBB26BA5E80E4B.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.11.2012 19:07:44 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  Hansy 
   
  ST ƠI! 
   
  Ta gọi em 
  Giữa muôn trùng xa thẳm 
  Mùa thu ơi! 
  Thương nhớ vọng mãi về… 
   
  Ta gọi em qua bao mùa lá đổ 
  Lá thu phai mà tình lại chẳng hề phai 
  Vẫn mãi hoài rạo rực cõi lòng trai 
  Kỷ niệm đó 
  Xuyến xao vùng quá vãng… 
   
  Ta gọi giữa đại ngàn biển nhớ 
  Sương thu ơi sao đi mãi không về 
  Để mắt buồn cứ trĩu nặng rèm mi 
  Mong và ngóng 
  Chao ôi! 
  Đau là thế… 
   
  HANSY 
  
         Nhớ chi nhớ dữ vậy hề 
  Hàn Sỳ ơi hỡi !!! Cháu mê học hành 
  Bác hì (cười) nhớ cháu chạy quanh 
  Cháu mãi lo học - danh thành mai sau 
  Bác Hàn Sỳ chớ mếu máo 
  Nín đi đừng khóc cháu vào hoạ thơ 
   
  Hơ hờ hơ hớ hờ hơ ... 
   
  SƯƠNG THU 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.11.2012 22:54:26 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
   
  TỈNH GIẤC MƠ THU 
   
  Tỉnh giấc Sương Thu - Tỉnh giấc sầu 
  Giọt buồn nhân thế - Nhỏ dòng châu 
  Hồn thơ trăn trở - Vần thơ mộng 
  Đọng trĩu cung loang - Tiếng nhạc sầu 
   
  Hãy hát lên đi tiếng gió trời 
  Hãy trầm giọng nấc - Vút cao hơi 
  Lắng sâu tiềm thức - Mờ nhân ảnh 
  Để mảnh tình Trăng nghẹn khuyết lời... 
   
  Sóng biển trùng khơi - Buồm lặng trôi 
  Nhịp thương điệu nhớ ... mặn bờ môi 
  Chơi vơi cánh trắng... chìm xa vẳng 
  Nốt nhạc đời thơ... lạc phím rồi 
   
  SƯƠNG THU 
  15/11/2012 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2012 01:44:26 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              . 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/0331EE63B1034873BA9A655F0365253E.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.11.2012 01:47:28 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              cất tư tình vào... sọt rác 
  đặt bình minh vào nhân duyên, 
  mang hồn thơ đi hướng thiện 
  xách cái hư vô đi thiền... 
  nam mô... à... amen 
   
  --- wind --- 
   
   
  He he he ... đang buồn bực, nhưng khi đọc những dòng thơ này của chú, cháu cười vui ngay ! Ha ha ha ... 
   
  Nam mô ... à ... amen 
   
  Mặc họ cứ bạc ác 
  Phản bội lòng thành tâm 
  Sống nay - mai thác 
  Họ duy trì cái ác 
  Ta trải lòng thiện mà 
  Cho vần thơ hoan ca 
  Cho đời ngát hương hoa 
   
  Hư vô ... giọt Sương sa ! 
  Mưa Thu rơi lả chả 
  Trôi tuột vần thơ ... à 
   
  Ái dza ! Ha ha ha aaaaaaaaaaaaaa 
   
  SƯƠNG THU 
  (xin vui thơ với chú W chút nha !)  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2012 10:38:43 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: