SƯƠNG THU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              ..    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/2CE8DA17DCB842CE8FE228D48F84B6D5.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 10:38:53 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ta say thì đã làm sao 
  giả khi ta tỉnh thế nào tốt hơn 
  chuyện đời say tỉnh khôn lường 
  tỉnh ngu thì cứ xem thường người say 
  say thì chưa chắc thẳng ngay 
  cũng như say giả thế này tốt sao? 
  hư hư thực thực thế nào? 
  đừng đem công thức đọ cao tay cờ... 
   
  --- wind --- say và ngụy biện 
   
   
  TA SAY 
   
  Ta say trời đất lăn quay 
  Kẻ tỉnh cười biểu môi dài chê ngu 
  Nện đầu say chẳng có u 
  Kẻ tỉnh đau nhức lu bù khóc la 
   
  Ta say hứng ánh Trăng ngà 
  Bổ ra trăm mảnh sáng loà trong đêm 
  Ta say tìm kiếm bên thềm 
  Lòng nhân, đạo đức rơi kềnh đầy sân 
  Nhặt về đem hết lên cân 
  Thì ra rỗng tếch ... mất dần trí nhân 
   
  Sương Thu ngân ngấn giọt trần 
  Nếm chi rượu đắng thế nhân giả mời 
   
  Ta say quay quắt đất trời ! 
  Men người giả chuốt rượu đời gian ngoa 
  Ta say nghiêng ngả Trăng già 
  ... 
   
  SƯƠNG THU say  
   
  (Cháu hoạ thơ với chú Wind ạ) 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2012 20:14:09 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Ở nơi nào họ lột trần thị phi? 
  Và ném xuống cánh tay ghì như gió bấc 
  Vệt máu trên vai xuyên qua nọc độc 
  Tiếc chiếc áo này rồi cũng sẽ bỏ đi... 
   
  Ở nơi nào họ lột trần từ bi? 
  Lời lẽ nhu mì thành kim tiền rơi lất phất 
  Đỏ le lói trên giàn treo được mất 
  Màu tương lai u ám để thị uy 
   
  Ở nơi nào họ lột trần kẻ cuồng si? 
  Ép họ uống cạn từng ly ai oán 
  Nơi kẻ mạnh không cần dùng thủ đoạn 
  Nên kẻ như ta đâu thể hỏi tại vì 
   
  --- wind --- Ở 
   
   
   
  TU GIAN 
   
  Cái thị phi người đời lột bỏ 
  Ném qua đường, bên ngõ, bờ mương 
  Xước thịt da tẫm vào nộc độc 
  Quý xiêm y cũng quẳng phứt ra đường 
   
  Tự xưng từ bi mà người mất tâm từ 
  Niệm Nam Mô mà tâm gừ tà độc 
  Nét dịu dàng - kết ngàn gai gốc 
  A Di Đà chấp tay xá như dao găm 
   
  Người ta trong cõi trăm năm 
  Tâm tà lòng ác đem cân đầy bồ 
  Miệng thì niệm Phật "Nam Mô" 
  Lòng thì nham hiểm chứa bồ dao găm 
   
  Càng niệm càng mưu đồ thâm 
  Ép người uống cạn hờn căm gian tà 
  Niệm Phật lòng đầy gian ngoa 
  Phật nhìn cũng thấu - xót xa nhân tình 
   
  Dựa vào chùa cúng - lợi mình 
  Dễ dàng phỉnh gạt nhân sinh lộc tiền 
  Tự xưng tu sĩ - nữ thiền 
  Phật nhìn thấy cả liên miên hại người 
   
  Phật mỉm cười 
   
  Đồng đạo vừa tung tin ông bệnh sắp lìa đời 
  Cùng lúc ông mail chát còn hơi hăm he chưởi người 
  Đồng bọn dựa vào tin bệnh, giả khóc rùm trời 
  Để ngày sau thông báo vài lời góp quyên 
  Tiền phải đủ 40 triệu hiện kim 
   
  Phật nhìn bọn lừa nhân thế ... Phật hiền cười ha ha haaaaaaaaaaaaaaa 
   
  SƯƠNG THU 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2012 13:56:01 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              BIỂN VẪN HÁT 
   
   
  ...Biển vẫn hát 
  như ngày nào em hát... 
  Như ngày xưa 
  họa mi hót trong mưa... 
  Anh say đắm 
  nhìn trời mây non nước... 
  Chào nhau đi em ơi!... 
  Biển tha thiết gọi mời... 
   
  Dương Lam 
   
   
  Biển vẫn hát... 
  dòng nước xanh trong vẫn mát 
  Từ đâu bùng lên ngọn lửa đốt điêu tàn 
  Dòng biển xanh 
  nhuộm đỏ hờn oan 
  Sóng biển át tiếng hát không còn nữa 
  Không tiếng chào 
  chỉ có oán hờn ngút trời ngọn lửa 
  Rụi tro tàn ... tiếng hát không còn vang !!! 
   
  SƯƠNG THU 
  (Cháu hoạ vui với bác nhé ! kính bác lời chúc khỏe và thành công ạ !) 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ...    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103112/8E8BDBD98D064989B2257D2BC298960D.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.11.2012 21:22:35 bởi honghac >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ... 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/33CB458329A846B2ABB262B31347D515.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 11:05:24 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              .[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/7958BF5DFACB45148E79371AC8295D9E.jpg[/image] 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2012 20:27:29 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ...    
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/343D13F6DE8D4E14967B077AF44A139E.jpg[/image] 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hai đứa này thiệt là hư ! Lấy nhau rồi không biết làm ăn sao để êm ấm cửa nhà ? Mời quý vị nghe ca khúc mới, trẻ trung lãng mạn.     
  mưa phố núi   
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/176AE7AE170148AC91728F150FC2CAC0.jpg[/image]      
https://www.box.com/s/w3vjnm6yzpluq2fqmyms         Hi hi hi ... Hay quá ! 
   
  Em cảm ơn cô Mưa Phố Núi 
   
  Cô giáo em kính yêu 
  Cô hiền dịu mĩ miều 
  Chúng em đều tôn kính 
  Mưa Phố Núi kính yêu 
   
  Nhờ cô nhà thêm tươi 
  Xinh xinh tiếng vui cười 
  Cho thêm đời hạnh phúc 
  Cô giáo Mưa tuyệt vời! 
   
  Hi hi hi ... Hay quá cô ơi ! 
   
  SƯƠNG THU 
   
   
  @ Anh à, vì anh bận việc luôn không thời gian trống, vì em bận học luôn không thời gian rỗi rảnh. Nên cô Mưa Phố Núi thương tình 2 đứa ngốc và ngố - đã trang hoàng nhà cửa giúp cho cảnh sắc thêm tươi ! Anh xong việc, vào cảm ơn cô Mưa nha ! Em cảm ơn trước anh rồi đấy ! Em phải học bài đây ! Hi hi hi ... Mới nấu ăn và cho cơm vào hộp để anh mang theo đi làm có mà ăn liền, vì anh không thời gian trống đi quán hay về nhà ăn cơm đâu. Tối anh mới về mà ! Hi hi hi ...            
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 11:28:27 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Oh ! Sis Mưa ơi Sis Mưa , em rất vui mừng khi hôm nay được Sis ghé thăm và uploaded nhạc cho em nữa chứ Hì 
 .....Thật là một niềm vui Sis Mưa ơi ! 
   
  Sis Mưa ơi , em quên nữa chứ : ca sĩ hát ca khúc này là một chút xíu xìu xiu chưa cho Sis biết, tên gọi là Bruno, năm nay gần 23 tuổi rồi Hì : ) 
   
  Một lần nữa Kiến Nhỏ cảm ơn Sis thật nhìu nhé và cảm ơn Sương Thu hôm nay giỏi quá ta đã cảm ơn Sis Mưa trước giừm cho anh , Oh! và ngoan quá ta, biết thương Kiến Nhỏ nữa chứ Hì hì hì  
 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 20:56:09 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bruno cũng là Kiến Nhỏ chứ ai ! He he he ... Vì Kiến Nhỏ sinh năm 1990 thì gần 23 tuổi rồi ! Cô Mưa ơi ! Hi hi hi ... Em sẽ phạt Kiến Nhỏ về cái tội không chịu là Kiến Nhỏ hát nha !  
   
  Little_Ant anh ơi ! Khi tan sở, anh về, em nói nhỏ cho anh nghe cái này vui lắm nè ! Hơ hơ hơ ...       [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/57E6620D02BE4E32A8136DE1C404F52E.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 02:27:22 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ANH 
   
  Anh bảo rằng : 
  Bài hát có phần của em 
  Em nhìn 
  Em ngó 
  Em coi 
  Em xem 
  Từng lời 
  Câu chữ 
  Tiếng lá Thu rơi lên phím dương cầm 
  Có dáng anh và hạnh phúc trăm năm 
  Có niềm vui là tình yêu chân thật tấm lòng 
  Có đôi tim luôn thắm tươi màu hồng 
  Tiếng anh hát theo nốt nhạc trầm bổng mênh mông ... 
  ... Ấm nồng ... 
  Có đôi mắt em anh say nhìn như dòng sông xanh.. 
  Có Ta là ta trọn đời bên nhau ... thủy chung một lòng 
   
  SƯƠNG THU 
   
  @ Little_Ant anh à, những bài hát của anh thật là hay, thơ anh ý từ cũng thật là hay, giàu hình ảnh, nhịp điệu tiết tấu sâu lắng lòng người... Em nghe mãi những bài hát của anh khi anh bận việc làm. Anh tất bật suốt ngày với công việc. Em rất thương anh ...  
  Hi hi hi ... Anh gắng làm tốt việc nha! Về em thưởng ! Hi hi hi ... 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2012 22:35:29 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Oh! Sương Thu em, Hì 
 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.12.2012 08:49:15 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  suongthu_99 
   
  Bruno cũng là Kiến Nhỏ chứ ai ! He he he ... Vì Kiến Nhỏ sinh năm 1990 thì gần 23 tuổi rồi ! Cô Mưa ơi ! Hi hi hi ... Em sẽ phạt Kiến Nhỏ về cái tội không chịu là Kiến Nhỏ hát nha !  
   
  Little_Ant anh ơi ! Khi tan sở, anh về, em nói nhỏ cho anh nghe cái này vui lắm nè ! Hơ hơ hơ ...  
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/57E6620D02BE4E32A8136DE1C404F52E.jpg[/image]
 
  
      Jenny ơiiiiiiiiiiiiiiiii..... Ai xoa xoa gì cái lỗ tai của Kiến Nhỏ mà sao sáng hôm nay thức giấc thấy nó hồng hồng - đỏ tươi lên dễ thương quá vậy ta? 
    Hiiiiiiiiiiiiiiiiii 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2012 22:34:11 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hi hi hi ... Cúi xuống mau !  Anh biết tội chưa? ! ..." Không chịu nhận là Bruno nè ! ... Không chịu nhận là Bruno nè " !   
         [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/0640CD87460F4737853B71A7444D7F4E.jpg[/image]
       Í Dza ...... Đau wá ! Đau wá !  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2012 10:08:12 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: