SƯƠNG THU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              Anh Little_Ant gắng làm việc tốt nha ! Chiều tan sở anh về em thưởng quà đặc biệt nè ! 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 11:24:47 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ... 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2012 21:26:39 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Sương Thu em , 
   
   
  Anh đang ngồi và nhớ lại những người bạn của mình đã về với nhau và đã viết lên bài thơ BIỂN YÊU thật là dễ thương !   
  Mỗi ngày rất đẹp khi mặt trời mọc lên ! Anh mỉm cười với em nè  
 
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 06:52:01 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 TA VUI BỐN MÙA 
   
  Mùa Hạ qua 
  Thu lại tới 
  Đông sang rồi 
  Xuân sắp chớm 
   
  Bốn mùa tươi sắc nhớ 
  Nắng vẫn vàng vệt tơ 
  Chân chim sáo nhảy nhót 
  Trên đường đến trường cơ 
   
  Ta vui với bốn mùa 
  Sương Thu đọng giọt ưa 
  Trên nhành cây tán lá 
  Lấp lánh hạt châu đưa 
   
  Ta đi trên đường vẳng 
  Tiếng tương lai sáng trăng 
  Cho đến chân vĩnh hằng 
  Gót son nhỏ tung tăng 
   
  SƯƠNG THU 
  7/12/2012
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MẶC KỆ 
   
  Mặc kệ nắng 
  Mặc kệ mưa 
  Ta không nón 
  Trời thưa hạt nhòe 
   
  Mặc kệ gió 
  Mặc kệ bão 
  Ta bước nào 
  Trên đường sao 
   
  Bầu trời cao 
  Biển khơi rộng 
  Ta bước mau 
  Lòng vui chao ! 
   
  Mặc kệ nắng 
  Mặc kệ mưa 
  Ta không nón 
  Trời thưa hạt nhòe ... 
   
  SƯƠNG THU 
  7/12/2012 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  TRỞ BƯỚC MÙA SANG 
   
  Tiết trời trở gió se se lạnh 
  Ươn ướt chân hài Sương rớt nhanh 
  Lác đác cành Thu vài chiếc lạc 
  Trầm tư rừng lặng băng xây thành 
   
  Nắng chớm qua khe hờ chảy dọc 
  Tuyết mù trắng xóa quyện đường quanh 
  Bước chân kỉ niệm còn lưu dấu 
  Giao mùa lá biếc chồi mơ xanh 
   
  Vẳng nghe tiếng nhạc mênh mang nhớ  
  Khúc đệm lắng niềm vương vấn sang 
  Lảnh lót chim chiều thương gọi bạn 
  Màu trời xanh chuyển khói mơ lam 
  ... 
   
  SƯƠNG THU 
  7/12/2012 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 11:18:39 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
   
   
   
   GIAO MÙA . 
   Thơ suongthu_99 
    ca nhạc sỹ Dzuylynh 
  http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=598412&mpage=91 
   
  GIAO MÙA 
   
  Trời Thu bỗng tiết giao sang mùa 
  Đông kéo lạnh về ủ buốt mưa 
  Mây bướng bỉnh tràn lan nỗi nhớ 
  Gió sầu đàn tích tụ âm thưa 
   
  Khung cửa tình thơ ướt mảnh nhoà 
  Cho hồn phiến đá lạnh trơ vơ 
  Sầu đong đưa nhịp thời gian dở 
  Mơ lững lơ hoài giấc mộng thưa 
   
  Trăng không về nữa ... Thu buồn thiu 
  Hiu hắt rừng thông bóng ngã chiều 
  Bãng lãng sương mờ nhoè nhạt lối 
  Bâng khuâng khói quyện mảng đìu hiu 
   
  Em bước về đây trở lại đây 
  Để nghe rừng vẳng tiếng đong đầy 
  Gọi Trăng tròn vạnh ngàn sao mộng 
  Em ở nơi nào... em có hay ! 
   
  Chiều sương tìm mộng trời mây 
  Bao giờ về lại em xây ước nguyền ...? 
   
  Sương Thu 
   
   
  
       
  Nghe lại bài hát  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2012 19:29:47 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ...   
 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/2013F5EDE71840E49EA5F1EF5D4D582B.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2012 16:54:15 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Little_Ant anh ơi ! Gắng làm việc tốt nha ! Về nhà em thưởng 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
  Em thưởng anh nụ cười 
  Xinh tươi người con gái 
  Em thưởng anh nụ cười 
  Đẹp mãi em hai mươi 
   
  @ Jenny ơi hôm nay em mỉm cười xinh lắm 
 Oh! em , có 2 câu thơ em đã viết , anh xếp lại khúc nhạc như vầy : " Đàn vương khúc hát song thưa... Em ra biển ngóng bóng chàng về chưa " Anh bỗng dưng như được sống lại thời rất xa xưa và thấy thương sao người con gái việt nam mình trong thời xưa cổ   
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2012 22:59:05 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  suongthu_99 
   
  ... 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/33CB458329A846B2ABB262B31347D515.jpg[/image] 
  
       
  Ôi chao! Xứng đôi và đẹp đôi quá chừng chừng ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  suongthu_99 
   
  ... 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/343D13F6DE8D4E14967B077AF44A139E.jpg[/image] 
  
         Little_Ant đại ca ca ơi ! Đại ca ca cưới được Nhóc vợ xinh và dễ thương quá chừng chừng đi há ! 
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
              Giao mùa rải sắc lên giàn hương Xuân  
   
  Một ngày ... 
  trời lẩn sắc mơ 
  Bóng thơ giăng mắt cho mờ chiều buông 
   
  Sương Thu ... 
  khe khẽ giọt suôn 
  Mát cành lá biếc ngời muôn cánh hồng 
   
  Chớm xuân... 
  hoa ướm nụ quanh 
  Sân nhà tươi tắn yến oanh rộn ràng 
   
  Bên ngỏ đàng 
  Trăng mơ màng 
  Vàng bóng lan 
  Giao mùa rải sắc lên giàn hương Xuân 
   
  SƯƠNG THU 
  19/12/2012  
            
            
         
     
    
 
    
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: