SƯƠNG THU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
               
  Sương Thu em ơi ..... Kiến Nhỏ đau cổ họng wá nè ..... làm sao hát được chứ em ?  Hì hì hì hì 
 
   
  Nói chứ em , mùa Noel yêu thương đã về rồi , anh rất mong cuối tuần này ca khúc Biển Yêu sẽ được thành công để sớm tuần tới anh được post ca khúc ấy lên 
 
    
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2012 09:26:03 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2013 11:04:37 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bài hát rất hay và rất ý nghĩa cho đời người anh nhỉ ! Em nghe rất nhiều lần bài hát đấy ! Hi hi hi ... Cố gắng làm việc nha ! Em thưởng ... 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Giao mùa rải sắc lên giàn hương Xuân 
   
  Một ngày ... 
  trời lẩn sắc mơ 
  Bóng thơ giăng mắt cho mờ chiều buông 
   
  Sương Thu ... 
  khe khẽ giọt suôn 
  Mát cành lá biếc ngời muôn cánh hồng 
   
  Chớm xuân... 
  hoa ướm nụ quanh 
  Sân nhà tươi tắn yến oanh rộn ràng 
   
  Bên ngỏ đàng 
  Trăng mơ màng 
  Vàng bóng lan 
  Giao mùa rải sắc lên giàn hương Xuân 
   
  SƯƠNG THU 
  19/12/2012 
     R    
  < Sửa đổi bởi: Ct.Ly -- 4.1.2013 23:27:31 >       
Cảm ơn công tử lỳ, Rờ đầu em tí ti. Em vui lắm đây nì. Rất cảm ơn chị Ct.Ly đẹp gái xinh trai hì hì hì 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hiiiiiiiiiiiiii Sương Thu em , ừa đáng đời anh lắm Hì hì hì hì     
  Nói chứ Sương Thu em , vì nhạc Việt Nam mình phần nhìu vẫn là nhạc trử tình nên anh muốn sáng tác một ca khúc cổ điển để đóng góp thêm . Một chút ước mong nhỏ bé của anh là tuổi trẻ Việt Nam mình tuy đã lớn lên hải ngoại nhưng vẫn biết mình vẫn là người Việt Nam và vẫn chân quí tiếng Việt Nam mình như em và Khúc Niệm Từ thường nói : Tiếng  Việt Nam mình rất quí .    
  Anh cùng Nguyễn Thắng và một số các bạn trẻ khác vẫn rất yêu thương tiếng Việt mình!    
  Trong tuần này ca khúc Tiếng Gọi Thu Xưa sẽ được hình thành lại một khía cạnh mới : Jazz Rumba Bosonova : ) 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2013 15:59:06 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              GIỌT CÀ PHÊ ĐẮNG 
   
  Giọt cà phê đắng lắng dưới đáy cốc 
  Hơi nồng ngun ngút theo khói bay lên 
  Những nỗi buồn không có mang tên 
  Nên cà phê đắng mình ên vị buồn ... 
   
  Bão mang gió xô nghiêng lầu mộng 
  Trăng nghiêng vành nay khác hẳn trăng xưa ? 
  Hay là tình xa trăng khuất - tiết giao mùa 
  Đêm ba mươi tối mù Sương Thu lạnh 
   
  Đông tàn chưa mà nụ Tầm Xuân đơm nhánh 
  Cánh lan rừng he hé nhành hoa mơ 
  Để hồn hoang đi nhặt nhạnh mấy nhịp thơ 
  Ngày xưa ấy để rớt bên hồ trúc lệ 
   
  Tách cà phê gỏ từng giọt nhẹ 
  Rơi vào lòng đáy cóc tiếng ... từ li 
  Giọt cà phê đắng đọng bờ mi 
  cứ ươn ướt rầm rì rơi ... rơi mãi ! 
   
  SƯƠNG THU 
  9/1/2013 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Hiiiiiiiiiiiiii Sương Thu em , ừa đáng đời anh lắm Hì hì hì hì  
   
  Nói chứ Sương Thu em , vì nhạc Việt Nam mình phần nhìu vẫn là nhạc trử tình nên anh muốn sáng tác một ca khúc cổ điển để đóng góp thêm . Một chút ước mong nhỏ bé của anh là tuổi trẻ Việt Nam mình tuy đã lớn lên hải ngoại nhưng vẫn biết mình vẫn là người Việt Nam và vẫn chân quí tiếng Việt Nam mình như em và Khúc Niệm Từ thường nói : Tiếng  Việt Nam mình rất quí . 
   
  Anh cùng Nguyễn Thắng và một số các bạn trẻ khác vẫn rất yêu thương tiếng Việt mình! 
   
  Trong tuần này ca khúc Tiếng Gọi Thu Xưa sẽ được hình thành lại một khía cạnh mới : Jazz Rumba Bosonova : ) 
   
   Little_Ant 
   
  Anh ạ, em rất thích nghe hát nhạc anh sáng tác, nhạc chú Dzuylynh - đều rất hay ! Em thích lắm cơ ! 
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Tặng nhỏ Sương Thu nè ! Chúc Nhỏ ST và anh Kiến Nhỏ của nhỏ Sương Thu luôn bên nhau vui và thành công nha ! Hi hi hi ... KNT rất thích cặp đôi tươi vui này ! Hoan nghênh, hoan hô ! 
   
  BỔNG TRẦM NỐT NHẠC NGOAN LỜI XUÂN THƯƠNG 
   
  Biển nghe khúc nhạc bên đời 
  Sóng trùng dương vẫy gọi mời tiếng thương 
  Nhịp nhàng sóng vỗ bờ vương 
  Gõ lên cung phím lời tương hẹn thề 
   
  Trăng quê nửa mảnh nghiêng về 
  Tay ngà nắn nót điệu Nghê Thường tình 
  Vàng trăng Thu mộng xinh xinh 
  In hình Hồ Trúc soi hình tròn đôi 
   
  Dịu dàng chúm chím bờ môi 
  Khẽ khàng ru hát à ơi... bên người 
  Trăng nghiêng nhoẻn miệng cùng cười 
  Bổng trầm nốt nhạc ngoan lời Xuân thương 
   
  KHÚC NIỆM TỪ 
  10/1/2013 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2013 23:08:32 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/101700/991E25C98FFE4F8190D9A46B587BA6E7.jpg[/image]      
https://www.box.com/shared/bt223ifultmrfyox7i1a       TIENG GOI THU XUA         Poet : Sương Thu - Little_Ant    
  Composer : Tran Minh Binh    
  Arranger : Thang Nguyen    
  Vocal : Bruno    
  Released by : Team Z5000 Concert Sound Productions      
TIẾNG GỌI THU XƯA hoà âm mới trong studio nè Sương Thu em 
        
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2013 19:15:26 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/15AE41CF58F34BBEBB7D58248BDB91F4.jpg[/image] 
   
   
   
   
  GIAO MÙA XUÂN MỚI   
   
  Giao mùa Xuân mới trời thơ xanh  
  Cánh lá non mơ giấc mộng thành  
  Hương ngát đậu cành hoa chớm nụ  
  Bến đời thoang thoảng màu thiên thanh   
   
  Hãy lắng nghe Xuân về bến nhớ  
  Nhánh đào hồng thắm tròn mong chờ  
  Nhụy mai vàng sắc hoa tình đợi  
  Hạnh phúc tràn đầy - Xuân đến nơi   
   
  Lóng lánh sương chiều vương mắt biếc  
  Rưới lên ngàn sắc màu hoa tươi  
  Rung rinh ve vẩy hồn Xuân gọi  
  Xuân nhoẻn miệng cười ... Xuân mới vui   
   
  SƯƠNG THU  
  19/1/2013
    
  Anh Little_Ant hát rất hay ! Gắng làm việc tốt nha! Chiều về em thưởng ! Em đã quét dọn lau nhà rất sạch, để chiều anh về trông thấy thoáng mát , anh vui cười và khen "Sương Thu em ngoan quá !" Em cùng cười với anh ! Rất vui ... Hi hi hi ...!  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2013 17:32:38 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              wow! Hom nay em ngoan va de thương qua ! Anh hon len trang em mot mieng nho ti ti ne Hi hi hi    
  Smile good  my dear : ) 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2013 20:38:24 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  wow! Hôm nay em ngoan và dễ thương quá ! Anh hôn lên trán em một miếng nhỏ tí ti nè Hi hi hi 
   
  Smile good  my dear : ) 
   
   Little_Ant 
   
   
  Ơi ngọt ngào hạnh phúc quá ! 
   
  Người ta có cặp có đôi 
  Còn ta đơn lẻ mồ côi một mình 
  Người ta hạnh phúc đẹp xinh 
  Còn ta côi cút một mình đơn côi 
  Người ta có cặp có đôi 
  Mình ta lẻ bạn mồ côi một mình 
  Người ta gắn bó chung tình 
  Mình ta đơn lẻ một mình buồn thiu 
  Hai người hạnh phúc bao nhiêu 
  Xuân này ta quyết tìm 1 con nhỏ để cưới và thương yêu giống Little_Ant nè ! 
   
  @ Thấy cặp đôi này ngọt ngào và hạnh phúc , khiến tớ ganh tị quá đi nha ! Hi hi hi ... Trêu xong co giò chạy nhanh, kẻo bị Little_Ant oánh gãy giò, bẻ lọi tay, xé tét miệng cho hết lải nhải . He he he [sm=tiptoe.gif] 
  [sm=tiptoe.gif] 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2013 17:41:28 bởi honghac >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ... 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/7E597658A9304A7F8AFCD06F63070969.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2013 01:20:37 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                     
  MỘT SỚM MÙA XUÂN 
   
  Một sớm mùa Xuân ... 
  hoa tình nở rộ 
  Em tựa đầu vào vai nhớ của anh thương 
   
  Vẫn là đây ... 
  một sớm nắng mai hường 
  Ta vẫn mãi bên nhau đời thương nhớ 
   
  Ta trong ta ... 
  Vẫn hồng tim muôn thuở 
  Vẫn ngọt ngào lên cung nhớ mùa Xuân 
  Tiếng đàn anh như chim hót vang rừng 
  Gọi Xuân đến muôn phần ta yêu dấu 
   
  SƯƠNG THU 
  1.3.2013 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Jenny em, hôm nay lúc trưa ở chỗ làm anh chợt nhớ đến khúc hát hôm nào nên anh đã khép mình vào khoảng trống khá lâu để xếp ca từ và hoàn tất Melody cho bài : KHÚC HÁT SONG THƯA , một ý thơ mà em đã khiến anh thấy như được sống lại thời xưa cổ và người con gái Việt mình thật thương yêu .    
  Em xem lại coi có nên sửa lại ca từ hoặc melody không em nhé và em tìm một tấm hình thích hợp upload lên cho anh em hen :)      
 
  KHÚC HÁT SONG THƯA 
   
   
  Buổi sáng bên em  
  Bình minh vừa thức dậy 
  Buổi sáng bên em  
  Bao thương nhớ đong đầy ..... 
   
  Ngày ấy anh đi .... 
  .Ngày về nỗi nhớ ..... 
  Ngày ấy anh đi ....  
  .Ngày về tiếng vỡ .... 
  .Về vỡ trong em .... 
  .Về vỡ tiếng lòng ..... 
   
  Ngày ấy anh đi ....    
  .Đêm về hơi thở 
  Lặng lẽ trong em....  
  .Buồn về bỡ ngỡ .... 
   
  Nhìn ánh trăng khuya.... 
  .Em càng thêm nhớ 
  Vì ngỡ như anh ....  
  . Ánh mắt anh nhìn ....... 
    
  Đàn vương khúc hát song thưa....    
  .Em ra biển ngóng bóng chàng về chưa  
  _ _ _ _________ _______________ 
   
  Đàn vương khúc hát đêm thâu.... 
  .Xa xa hạt nước mưa về buồn ngâu .... 
  _ _ _ _________ __________________ 
   
  Ngồi đây bóng dáng em ngoan.... 
  .Em mơ một ánh trăng vàng vàng êm 
  _ _ _ _________ ___________________ .... 
   
  Little_Ant 5.3.2013 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  1 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: