SƯƠNG THU
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 214 bài trong đề mục
suongthu_99 11.12.2010 18:49:40 (permalink)
0


ĐÀN TRONG MƠ

Em hãy lắng nghe Ta dạo đàn
Khúc sầu chất chất chứa mộng li tan
Dây tơ se thắt chùng phím nhạc
Lạc dấu nhịp thơ giấc mơ vàng

Em thức hay chưa mà mi buồn
Khép hờ lờ lững tựa mây buông
Chùn ngăn tim lại lòng ta thắt
Chặt mối đường thơ có tương phùng

Sao em không tỉnh để nghe đàn
Mà cớ mơ vào mộng tóc tang
Bờ mi em khép dòng khô lệ
Cạn nguồn về với chiều hư vô

Em có hay không tiếng ai đàn
Giọng từ tình ý hát hoà sang
Cho em tất cả niềm lai láng
Tình khúc muôn đời vẫn chứ chan

Em tỉnh trong mơ...tình bẽ bàng
Mi hờ khép lại ... lệ miên man...

Sương Thu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 19:01:49 bởi suongthu_99 >
#16
    khucniemtu 11.12.2010 19:31:05 (permalink)
    0



    HÁT KHÚC NHẠC THƠ

    Em đã về chưa đã về chưa
    Gió rì rào đón trước cổng chừa
    Ngỏ mơ chờ đến em vào mộng
    Dang rộng đôi bờ môi thắm thơ

    Ta viết bài ca ngàn ý chờ
    Đàn lên tiếng hát nhịp chung tơ
    Đợi em lướt khẽ bờ mi nhớ
    Sương Thu tình tứ giăng màn mờ

    Em hát đi em khúc nhạc thơ
    Để anh dạo mãi đàn thương chờ
    Để tình trang trải lên Trăng mộng
    Ngân khúc sáng lòng vào giấc mơ

    Em hát đi em khúc nhạc thơ
    Để anh dạo mãi đàn thương chờ...

    Sương Thu





    NHẠC TÌNH QUÊ HƯƠNG

    Anh cứ so dây lên phím đàn
    Du nhạc theo tình lời chứa chan
    Nhịp mơ thổn thức đôi tim mộng
    Em khẽ hát theo tiếng anh đàn

    Ánh trăng non nước vẫn mơ màng
    Thương về chốn cũ dạ miên man
    Quê hương kí ức ngày thơ nhớ
    Giọng hát em theo tiếng tơ đàn

    Đây cành trúc ngọn lả chiều thương
    Gợi nhớ xa xôi... nắng còn hường
    Hồng lên đôi má em e thẹn
    Ngày đầu nhận lá thư anh khen

    Anh hãy đàn lên khúc nhạc tình
    Quê mình non nước đều tươi xinh
    Xuân nay em sẽ về thăm lại
    Lối hẹn thề xưa hương thắm tình

    Khúc Niệm Từ

    @ Hi hi hi...giỡn chút cho bớt căng thẳng đầu óc sau những giờ làm việc tất bật nha !
    Ka ka ka...nhưng mà Sương Thu là con gái sao lời thơ có lúc là con trai vậy? À ha... hay là bạn hiểu được nỗi lòng của anh nào và viết hộ cho họ ! He he he
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.12.2010 23:06:26 bởi khucniemtu >
    #17
      suongthu_99 11.12.2010 20:37:25 (permalink)
      0



      HÁT KHÚC NHẠC THƠ

      Em đã về chưa đã về chưa
      Gió rì rào đón trước cổng chừa
      Ngỏ mơ chờ đến em vào mộng
      Dang rộng đôi bờ môi thắm thơ

      Ta viết bài ca ngàn ý chờ
      Đàn lên tiếng hát nhịp chung tơ
      Đợi em lướt khẽ bờ mi nhớ
      Sương Thu tình tứ giăng màn mờ

      Em hát đi em khúc nhạc thơ
      Để anh dạo mãi đàn thương chờ
      Để tình trang trải lên Trăng mộng
      Ngân khúc sáng lòng vào giấc mơ

      Em hát đi em khúc nhạc thơ
      Để anh dạo mãi đàn thương chờ...

      Sương Thu





      NHẠC TÌNH QUÊ HƯƠNG

      Anh cứ so dây lên phím đàn
      Du nhạc theo tình lời chứa chan
      Nhịp mơ thổn thức đôi tim mộng
      Em khẽ hát theo tiếng anh đàn

      Ánh trăng non nước vẫn mơ màng
      Thương về chốn cũ dạ miên man
      Quê hương kí ức ngày thơ nhớ
      Giọng hát em theo tiếng tơ đàn

      Đây cành trúc ngọn lả chiều thương
      Gợi nhớ xa xôi... nắng còn hường
      Hồng lên đôi má em e thẹn
      Ngày đầu nhận lá thư anh khen

      Anh hãy đàn lên khúc nhạc tình
      Quê mình non nước đều tươi xinh
      Xuân nay em sẽ về thăm lại
      Lối hẹn thề xưa hương thắm tình

      Khúc Niệm Từ

      @ Hi hi hi...giỡn chút cho bớt căng thẳng đầu óc sau những giờ làm việc tất bật nha !
      Ka ka ka...nhưng mà Sương Thu là con gái sao lời thơ có lúc là con trai vậy? À ha... hay là bạn hiểu được nỗi lòng của anh nào và viết hộ cho họ ! He he he



      MÙA SANG

      Mùa sang nắng chảy đường quang
      Bước chân chim chích em sang phố hồng
      Bâng khuâng tỏa ngát hương lòng
      Híp mi cười tóe vừng đông nghé nhìn
      Quê hương ngan ngát thâm tình
      Xuân nay người có về hông em chờ
      Bây giờ gửi vội vần thơ
      Cho anh ấm lại đường tơ về nguồn
      Bên này tóc đợi người thương
      Dài vương khung cửa muối sương mi chờ
      Dặm đàng anh trở về mơ
      Quyện hồn muôn thuở tóc tơ ướp thề


      @ Chòi oi ! Thì thơ thẫn mà, tưởng tượng ra nỗi lòng một anh kia để mà xúc tác viết hộ nỗi lòng cho người ấy...He he he e e e... nhưng không biết người ấy là ai. Vì là tưởng tượng thôi mà.


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2010 09:04:41 bởi suongthu_99 >
      #18
        suongthu_99 12.12.2010 09:03:41 (permalink)
        0


        CUỘC ĐỜI NẦY, TRONG THƠ.

        Ba tấc thở, trời ban miễn phí.
        Cùng đời bước mãi song hành,
        Không bon chen, chẳng là vội vã.
        Với càn khôn, ta chiếc bóng mong manh.

        Đừng chậm, trời lấy lại ngưng thở.
        Mọi điều chưa xong, tiếc nuối hoài.
        Nghìn năm chắc lưỡi Thạch sùng đó.
        Bỏ rời nhân thế để buông tay.

        Những bài thơ, đôi khi là nửa đoạn,
        Hoặc dừng, đành tứ tuyệt không hơn.
        Điện thoại reo, bút quăng còn câu ngắn,
        Dù một câu, nhưng theo mãi không rời.

        Khi về xa, hình hài tan biến mất.
        Để lại đời, có thể những vần thơ.
        Sau máu tim, nuôi từng ngày thân xác.
        Thơ đưa chìm trong cõi ảo để mơ.

        Bước chân vào đời, từ buổi ban sơ.
        Nhìn ánh mắt Cha nghiêm khắc, răn lòng.
        Được khôn lớn, nơi bầu sữa của Mẹ.
        Hôm nay không còn, nuối tiếc nhớ trông.

        Ở quê hương còn đó những dòng sông.
        Đưa trở lại,niệm hoài lặng bóng mát.
        Hàng dừa xanh, bóng cau ngắm dây trầu.
        Có cánh chim phiêu bồng về tìm đậu.
        Trăm năm ước, mà trời không cho đạt.

        Thời gian thiên niên, chân dò năm tháng.
        Đi bâng khuâng theo mưa nắng muộn màng.
        Cứ xin mãi mà nào ai cho được.
        Một tình yêu, dù cay đắng cũng mang.

        Người cô lữ, nhớ quên, hồn nghễnh ngãng.
        Những bước chân đi, sót cuối bên đời!
        Tìm vào cõi thơ, mơ được viên mãn.
        Uống nốt giọt sầu chất chứa không vơi.

        Nguyên Hoang
        2 ngàn 10




        KIẾP ĐỜI

        Kiếp sống tạm bên bờ dương thế
        Bước trầm luân dâu bể muôn phương
        Vết chân hoang tuấn mã vạn dặm đường
        Nơi nào đến và đi trong khoảnh khắc

        Khiếp phù sinh cuối cùng về với đất
        Hai tay không thỏng cả những gì
        Không còn hỉ nộ ái ố sân si
        Chỉ cái xác rồi rỉ ra tan rả

        Rời cõi tạm hồn vương vất ngả
        Có về đâu ai biết được cơ cầu
        Buồn hay vui có được kiếp mai sau
        Có gặp gỡ trao nhau thương oán giận

        Thế nhân gian bụi trần lận đận
        Chốn địa đàng thiên cảnh có khác không
        Hồn về đâu theo ngọn gió xa gần
        Ba tấc đất hay đến dần tiên giới

        Thân xác tạm như dây tầm gửi
        Về hư vô hồn phách nhẹ hư không
        Có còn không quả tim đỏ son lòng
        Hay tất cả chỉ là không vô ảnh

        Hồn lơ thơ về đâu vặt vảnh
        Gom gió sầu rả rít góp mưa ngâu
        Cơn mơ qua rơi vãi dưới nguyệt lầu
        Hồn vất vưởng đêm thâu xa ánh sáng

        Sương Thu

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2010 13:00:10 bởi suongthu_99 >
        #19
          Nguyên Hoang 13.12.2010 03:33:42 (permalink)
          0
          NIỆM KHÚC.

          Tứ tuyệt buồn, thoáng qua, nhiều nước mắt.
          Lắng vương đời, thoảng tơ mõng sương giăng!
          Đi theo mơ, ước nguyền cùng năm tháng.
          Đừng cho tôi, giữ lại những dấu hằn.


          nguyên hoang
          12/10
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.12.2010 03:47:03 bởi Nguyên Hoang >
          #20
            Nguyên Hoang 13.12.2010 03:41:16 (permalink)
            0

            NH cám ơn Sương Thu vào viếng nhà, xin đáp lễ lại.

            SƯƠNG THU...

            Tình như sương khói yên hà.
            Về trên sóng nước, đi qua cuộc đời.
            Nỗi buồn, sao lấp phai vơi?
            Gió mây huyền thoại, đổi dời ước mơ!
            Mù khơi truyền dẫn hững hờ.
            Nhân duyên mong đợi, nhạt mờ luyến lưu.
            Vàng trên lá thắm Sương Thu.
            Lịm ôm hư ảo, thiên trù gỡ tay.
            Đi về xong cuộc trả vay,
            Thiên nhai chiếc bóng còn quay đợi người.

            Nguyên Hoang
            2010





            #21
              kimrbl 13.12.2010 15:39:05 (permalink)
              0





              BỜ MÔNG


              Bến thương thuyền tách xa bờ mông
              Trăn trở heo mây gió ngập lòng
              Con nước trôi xa bờ viễn vọng
              Trùng khơi dậy sóng bóng mờ trông

              Sương Thu


              Em chờ ai trước biển mênh mông
              Con sóng nhấp nhô nhịp đập lòng
              Thấp thoáng ngoài kia thuyền cập bến
              Vỡ òa hạnh phúc mắt nhòa trông
               
              K.N
              #22
                ngoncogiodua 13.12.2010 16:37:08 (permalink)
                0
                SƯƠNG THU...
                Sương  thu ...từng giọt  long lanh..
                Mát  lòng  cây  lá...an  lành  cỏ  hoa ...
                Đùa  vui  dưới  ánh  trăng  ngà  ,
                Bám  tre   nủng  nịu...hát  ca canh  dài ...
                 
                Trời  bình  minh...viếng  trần  ai..
                Sương   buồn  ủ  dột...u  hoài ..tan  mau..
                Lá  còn  vương  vấn  giọt châu...
                Dấu yêu..che  chở ...giọt   ngâu...an  bình ...
                 
                 
                 
                  hihihi  thì  ra  là  cháu....cô  cỏ  ghé  vô  nhà   phá  cháu  chút  nha..chúc  cháu  và  gd  an lành  _  hạnh  phúc
                 
                #23
                  suongthu_99 13.12.2010 21:47:16 (permalink)
                  0







                  BỜ MÔNG


                  Bến thương thuyền tách xa bờ mông
                  Trăn trở heo mây gió ngập lòng
                  Con nước trôi xa bờ viễn vọng
                  Trùng khơi dậy sóng bóng mờ trông

                  Sương Thu


                  Em chờ ai trước biển mênh mông
                  Con sóng nhấp nhô nhịp đập lòng
                  Thấp thoáng ngoài kia thuyền cập bến
                  Vỡ òa hạnh phúc mắt nhòa trông
                   
                  K.N


                  Em chờ cánh trắng buồm xa mong
                  Biển sóng chiều nao xô xát lòng
                  Mong ngóng trùng dương bờ bến nhớ
                  Lảng vảng trời thu mỏi mắt trông

                  @ Cảm ơn Kim ca ca cho em tứ thơ hay ạ ! Hi hi hi...Kim ca ca nhớ thả thơ nhiều nhiều cho em lượm đọc nha ! Thích lắm cơ ! Ha ha ha

                  #24
                    suongthu_99 13.12.2010 21:51:20 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Nguyên Hoang

                    NH cám ơn Sương Thu vào viếng nhà, xin đáp lễ lại.

                    SƯƠNG THU...

                    Tình như sương khói yên hà.
                    Về trên sóng nước, đi qua cuộc đời.
                    Nỗi buồn, sao lấp phai vơi?
                    Gió mây huyền thoại, đổi dời ước mơ!
                    Mù khơi truyền dẫn hững hờ.
                    Nhân duyên mong đợi, nhạt mờ luyến lưu.
                    Vàng trên lá thắm Sương Thu.
                    Lịm ôm hư ảo, thiên trù gỡ tay.
                    Đi về xong cuộc trả vay,
                    Thiên nhai chiếc bóng còn quay đợi người.

                    Nguyên Hoang
                    2010




                    Cảm ơn huynh bác Nguyên Hoàng
                    Cháu Muội nhặt thơ huynh bác Hoang
                    Thơ đấy hay ghê cháu Muội đọc
                    Bác huynh  cứ hoài thả thơ sang
                    #25
                      suongthu_99 13.12.2010 22:11:12 (permalink)
                      0


                      NIỆM KHÚC.

                      Tứ tuyệt buồn, thoáng qua, nhiều nước mắt.
                      Lắng vương đời, thoảng tơ mỏng sương giăng!
                      Đi theo mơ, ước nguyền cùng năm tháng.
                      Đừng cho tôi, giữ lại những dấu hằn.

                      nguyên hoang
                      12/10


                       

                      KHÚC NIỆM

                      Vần câu thi tứ thoảng bên đàng
                      Nhẹ lướt cung đàn dìu nhịp sang
                      Chở mộng thuyền Trăng về bến đợi
                      Đong đưa cành trúc nhịp mơ màng

                      Vụt gió dặm câu tuấn mã phi
                      Về thăm cố quốc tìm tương tri
                      Ngộ duyên Trăng mộng ngời hồ bích
                      Soi ngắm cung thơ liễu trúc thi

                      Quân tử hảo cầu mơ vọng nguyệt
                      Mỹ nhân dạo khúc giấc tiêu sầu
                      Bổng trầm khoan nhặt hồn phiêu lạc
                      Dìu dặt cung thương Hoàng Hạc Lâu

                      Vũ điệu Nghê Thường mây bước sang
                      Gió lay cành trúc thiên nhiên vàng
                      Trăng mơ lấp lánh ngàn sao bạc
                      Dòng mắt biển thơ sóng vỗ tràn

                      Sương Thu

                      @ Mượn tạm tranh của Nhỏ Khúc Niệm Từ một chút nha
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 10:13:03 bởi suongthu_99 >
                      #26
                        suongthu_99 14.12.2010 10:49:55 (permalink)
                        0


                        ĐÀN TRONG MƠ

                        Em hãy lắng nghe Ta dạo đàn
                        Khúc sầu chất chất chứa mộng li tan
                        Dây tơ se thắt chùng phím nhạc
                        Lạc dấu nhịp thơ giấc mơ vàng

                        Em thức hay chưa mà mi buồn
                        Khép hờ lờ lững tựa mây buông
                        Chùn ngăn tim lại lòng ta thắt
                        Chặt mối đường thơ có tương phùng

                        Sao em không tỉnh để nghe đàn
                        Mà cớ mơ vào mộng tóc tang
                        Bờ mi em khép dòng khô lệ
                        Cạn nguồn về với chiều hư vô

                        Em có hay không tiếng ai đàn
                        Giọng từ tình ý hát hoà sang
                        Cho em tất cả niềm lai láng
                        Tình khúc muôn đời vẫn chứ chan

                        Em tỉnh trong mơ...tình bẽ bàng
                        Mi hờ khép lại ... lệ miên man...

                        Sương Thu

                        R


                        < Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 13.12.2010 21:30:54 >


                        Con cảm ơn Nương Nương Dễ Thương lắm lắm ạ !
                        Kính chúc vạn an, vui tươi
                        #27
                          suongthu_99 14.12.2010 10:51:30 (permalink)
                          0



                          Nhớ không em
                           
                          Còn không em chút gì để nhớ
                          Hay quên rồi một thoáng vu vơ
                          Chỉ là thơ… và cũng chỉ là mơ
                          Sao mà nhớ đến cung sầu phím lặng!
                           
                          Ngọc Duy Thanh

                           
                           
                           
                          XA NGÀN XA

                          Người ra đi biệt bóng mơ bằng bẵng

                          Nhớ làm gì vầng Trăng lặn phương xa
                          Khúc Niệm Từ... cành trúc ...  gió la đà
                          Đàn dĩ vãng Thu qua không trở lại


                           
                          KHÚC NIỆM TỪ
                           
                           
                           
                          Nếu phải xa
                           
                          Ta trót trao chút tình thơ dại
                          Để vương mang một khối ưu sầu
                          Giờ tìm đâu… bóng trúc còn đâu
                          Trăng đã lặng Thu tàn trong xa vắng
                           
                          Đàn ngày xưa gìơ chỉ là dĩ vãng
                          Thu qua đi không trở lại bao giờ
                          Nếu có buồn ta than thở cùng thơ
                          Thơ trọn vẹn là hồng nhan tri kỷ
                           
                          Đành sao em xa dần kỷ niệm
                          Ngày tháng trôi người cũ không còn
                          Ta biết rồi em gót ngọc lầu son
                          Ta tay trắng thì làm sao mong đợi
                           
                          Ngọc Duy Thanh




                          TÌNH THẮM GIẤC MƠ HOA

                          Tình không biên giới dù thế nào cũng gửi
                          Về cho nhau những nồng ấm ý thơ hồng
                          Dù bão dông cách mấy núi vạn nghìn sông
                          Vẫn tìm đến ánh vừng đông toả sáng
                          Mây vẫn bay trên vòm trời bảng lảng
                          Gió gom về ngàn sao sáng hoa đăng
                          Để thắm lên muôn ánh nến cung hằng
                          Nhịp đàn nhớ vẫn thăng trầm nhã nhạc
                          Thuyền Trăng chở sao về vui ca hát
                          Khúc Nghê Thường nhạc điệu bước du dương
                          Dìu nhau đi giữa thế giới thắm tình thương
                          Đẹp nhân loại xinh nhường như hoa nở rộ
                          Trổi nhạc lên tình yêu luôn rộng mở
                          Thiên nhiên dào dạt hỡi thiên nhiên
                          Nhân loại ơi vui kiếp sống vô thường
                          Hãy đến nhé tình yêu không ranh giới

                          Nhạc trổi lên..
                          bước nhịp đều
                          ...
                          này nhé !

                          Hãy vào mơ...
                          đẹp mãi ý lời thơ
                          !

                          Sương Thu
                          #28
                            suongthu_99 14.12.2010 22:14:40 (permalink)
                            0



                            TRẢ MÙA THU THƯƠNG

                            Thu vẫn còn đây lá rủa màu
                            Để cho mưa chảy xuống mi sầu
                            Sương về trong dáng Thu vàng lá
                            Để bóng rừng xa thác vỡ oà

                            Tiếng gió ru triền đồi dốc xa
                            Tìm sâu tận mãi ánh Trăng ngà
                            Qua bao nhiêu suối rừng thăm thẳm
                            Chỉ là tiếng lá bạt ngàn xa

                            Bụi vướng mi buồn mắt lại cay
                            Dòng mơ chảy xiết nỗi u hoài
                            Thời gian không ngược dòng tâm sự
                            Để thổn thức tìm Thu lá bay

                            Hứng lấy giọt mưa lạnh tím sầu
                            Buốt lòng lữ thứ giờ về đâu
                            Bờ mơ ảo ảnh nơi nào thấy
                            Chỉ thoáng mờ sương mi lệ đầy

                            Hãy trả Thu xưa những tháng ngày
                            Mơ chiều gió núi ngút ngàn say
                            Bức tranh mặc thuỷ hồ lộng bóng
                            Trăng thương nửa mảnh vọng nguyệt đài

                            Sương Thu

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 22:16:52 bởi suongthu_99 >
                            #29
                              suongthu_99 14.12.2010 22:35:46 (permalink)
                              0


                              Người Đi Có Nhớ...
                               
                              Người về nơi ấy có còn mưa?
                              Hay chỉ lưa thưa những giọt thừa?
                              Sót lại khi mùa đông trở giấc
                              Để buồn sướt mướt lối thu xưa
                               
                              Người đến nơi nào? vui lắm không?
                              Hay nghe thương nhớ nặng tâm hồn?
                              Lối về nay có người đưa đón
                              Có nhớ ta không? có thẹn lòng?
                               
                              Ta ở nơi đây nắng thiếu vàng
                              Không còn hanh mỗi lúc chiều sang
                              Đêm dài vô tận ngày chưa đến
                              Chờ nắng bình minh đến võ vàng
                               
                              Lối cũ ta đi vắng mấy phần
                              Lá vàng nghẹn khóc dưới đôi chân
                              Mùa thu nào chúng mình chia cách?
                              Chỉ biết mùa đông đến mấy lần

                              Nguyên Thanh Hoà




                              VỀ CHỐN XA XĂM

                              Người về bên ấy chẳng gì vui
                              Kẻ ở bên đây chiếc ngậm ngùi
                              Lẻ bóng chiều sương giăng ngập lối
                              Đơn côi từng mảng Thu vàng rơi

                              Người đã ra đi biệt lối sầu

                              Một chiều Đông giá lịm tim sâu
                              Đáy lòng phong kín huyết ngưng tụ
                              Hơi thở nhẹ tàn gỏ nhịp câu

                              Từ li vĩnh biệt khúc tình sâu
                              Để lá Thu buồn phai nhạt mau
                              Lối tím rừng Thu còn bỏ ngỏ
                              Màu Thu lá úa rụng về đâu

                              Thu khóc màn mưa nghiêng ngả sầu
                              Đường dài vạn lí bóng xưa đâu
                              Lặng lờ lá rớt theo chiều gió
                              Rả rít sương buồn nhỏ giọt châu

                              Sương Thu



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 17:28:06 bởi suongthu_99 >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 15 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9