SƯƠNG THU
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 214 bài trong đề mục
suongthu_99 09.03.2012 12:06:27 (permalink)
0

Trích đoạn: HRPT







Hoa tuyệt đẹp ! Thanks nha Ha Ry pọt tờ
#91
    Hansy 09.03.2012 13:58:02 (permalink)
    0

    Trích đoạn: suongthu_99

    @ Nghe huynh sến quá, em cũng sên luôn nha:

    ANH À

    Anh à...
    em trở về đây
    Mát cơn gió thổi hây hây tóc bồng

    Em về...
    thăm luống cải trồng
    Hoa vàng trổ nụ mây lồng tím lơ

    Em về...
    hái cành hoa mơ
    Cài lên mái tóc ngày thơ hứa vì...

    Sương Thu

    (Hi hi hi... Em bận 5 giờ sau sẽ trở lại vui thơ nha đại huynh !)


    EM VỀ, EM ĐI

    Em về
    Nắng cũng về theo...
    Em đi
    Nỗi nhớ
    Xanh xao, hao gầy...

    Em về
    Dáng nhỏ nghiêng che
    Em đi...
    Trĩu nặng lòng nghe ngậm ngùi

    Em về
    Tím cả giấc mơ
    Em đi
    Đành bỏ bến bờ sao em?

    HANSY


    Ui trời
    Sương Thu đó hả em?
    Tưởng Muội giận Huynh đi thẳng rồi chơ.
    May thiệt.
    Về họa thơ với Huynh cho vui. Trên này hiếm mỹ nhân siêng họa thơ quá.
    5giờ sau hả? OK. Gắng rảnh một buổi họa thơ suốt với Huynh đi.

    Mà nè, dám chê thơ đại huynh là sến hả?
    #92
      suongthu_99 09.03.2012 18:52:39 (permalink)
      0


      @ Đại huynh ui úi ùi ! Thơ huynh "sến" là hay là mùi mẫn là ngọt lịm đấy mà ! Hi hi hi... Khen chứ đâu có chê ! He he he...



      EM VỀ RỒI EM LẠI ĐI

      Em về rồi em lại đi
      Giơ tay vẫy phút phân kì hai nơi
      Ngày mai chia cách đôi nơi
      Người đi kẻ ở lệ rơi thấm sầu
      Dòng sông màu nước dầu dầu
      Bờ bồi bờ lở biển sâu nặng buồn
      Rồi đêm rằm mộng trăng suôn
      Ai còn xướng hoạ theo tuồng chữ lơi
      Trông xa sao lặn cuối trời
      ...
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2012 20:40:51 bởi suongthu_99 >
      #93
        Hansy 10.03.2012 01:59:10 (permalink)
        0
        Trích đoạn: suongthu_99



        @ Đại huynh ui úi ùi ! Thơ huynh "sến" là hay là mùi mẫn là ngọt lịm đấy mà ! Hi hi hi... Khen chứ đâu có chê ! He he he...


        EM VỀ RỒI EM LẠI ĐI

        Em về rồi em lại đi
        Giơ tay vẫy phút phân kì hai nơi
        Ngày mai chia cách đôi nơi
        Người đi kẻ ở lệ rơi thấm sầu
        Dòng sông màu nước dầu dầu
        Bờ bồi bờ lở biển chơi vơi buồn
        Rồi đêm rằm mộng trăng suôn
        Ai còn xướng hoạ vần buồn thơ rơi
        Trông xa sao lặn cuối trời
        ...


        GỞI TÌNH Ở LẠI

        Gởi tình ở lại nhé người
        Dẫu xa cách mấy hẹn lời chớ quên.

        Giữ lòng thắm mãi chút duyên
        Trăm năm vẫn giữ thề nguyền thủy chung
        Gắng mà gạn đục khơi trong
        Tim cùng một nhịp cho thương yêu hoài.

        Dừng chân phiêu lãng người ơi
        Dựng lều vách núi vọng lời à ơ
        Trao nhau mọng những vần thơ
        Mùa trăng tình ái ngẩn ngơ tim lòng…

        HANSY


        Ui, dzậy hả?
        Đúng là chúng ta có nhiều cái chưa “cùng hệ” nên nghĩ không đúng về nhau. Hihi
        Sorry nha, Muội.
        Huynh thích thơ của Muội lắm. Nhiều tình cảm mà rất mướt, dễ ru lòng người…
        Hihi
        #94
          suongthu_99 11.03.2012 20:38:12 (permalink)
          0


          NHỚ

          Tháng năm dài cứ trôi qua
          Em đi dài mãi dặm xa không về
          An Giang mưa gió não nề
          Trách em vội vã lỗi thề quê hương
          Phương xa, câm lặng rưng buồn
          Xé lòng, dứt áo người thương năm nào
          Athens em nặng lòng đau
          Long Xuyên lạnh buốt, anh sầu riêng anh
          Em ơi! ngày ấy chút tình
          Còn đây, em đã vội đành quay đi

          Đình Thế (chú 2 ca ca)
          TT. NA



          NHỚ QUÁ NGƯỜI XƯA

          Tháng tám mùa Thu em đã đi
          Anh còn mãi đợi mối tình si
          Em ơi ngày nhớ sao dài thế
          Em chẳng trở về anh lệ bi
          Sóng nước An Giang gợi dáng nàng
          Buồn dâng xanh mở lòng miên man
          Bóng xưa người mãi xa biền biệt
          Nuối tiếc màu thơ tím bẽ bàng

          Sương Thu

          (Thấy bài thơ lạ và ý lạ, nên em hoạ cho vui nhà !)

          #95
            suongthu_99 12.03.2012 02:04:04 (permalink)
            0
            ...

            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/F61322CF2E164B809498F63FB3683D5B.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2012 02:05:41 bởi suongthu_99 >
            Attached Image(s)
            #96
              Hansy 12.03.2012 06:01:43 (permalink)
              0
              Trích đoạn: suongthu_99



              HỔNG DÁM ĐÂU

              Vậy thì anh hổng ghẹo nữa nha
              Giận dỗi làm chi cho xấu nà
              Nào mời người đẹp ly chanh đá
              Giải nhiệt lòng em dịu liền à

              Em ơi

              Thơ thẩn cốt là để vui chơi
              Tội nghiệp, đừng bảo anh lắm mồm
              Nào dám ba hoa cùng người đẹp
              Thực tình ấy chứ, đâu dám lôm côm…
              Hahahahha

              HANSY
              #97
                Hansy 12.03.2012 06:08:00 (permalink)
                0
                VỊNH NGƯỜI XINH
                (tặng Sương Thu)

                Sương thu óng ả tóc mây bồng
                Lả lướt giữa đời mộng ước trông
                Khuôn nguyệt trịa tròn lan lấp lánh
                Hồ thu lúng liếng trải mênh mông
                Dọc dừa mũi đẹp làn thu thủy
                Vành vạnh môi thơm cánh lụa hồng
                Trần thế sao người xinh thế nhỉ
                Bao giờ gặp gỡ thỏa lòng mong

                HANSY



                *P/s:
                Bài thơ này Huynh viết tặng Muội để cám ơn Muội đã họa thơ bấy lâu nay với Huynh.
                Nhân tiện, nhờ Muội chút xíu.
                Tại Huynh không có tài làm tranh thơ như Muội, nên nhờ Muội làm bài thơ này thành một bức tranh thơ. Trong tranh có hình của Muội (vì thơ này vịnh về Muội mà).
                Làm xong, Muội đem qua tặng lại Huynh. Xem như chúng ta huề vậy.
                Gắng giúp Huynh nhé Muội.
                Làm tốt sẽ có thưởng.
                Hihi
                #98
                  suongthu_99 12.03.2012 15:10:08 (permalink)
                  0

                  Đính kèm (1)



                  VỊNH NGƯỜI XINH
                  (tặng Sương Thu)

                  Sương thu óng ả tóc mây bồng
                  Lả lướt giữa đời mộng ước trông
                  Khuôn nguyệt trịa tròn lan lấp lánh
                  Hồ thu lúng liếng trải mênh mông
                  Dọc dừa mũi đẹp làn thu thủy
                  Vành vạnh môi thơm cánh lụa hồng
                  Trần thế sao người xinh thế nhỉ
                  Bao giờ gặp gỡ thỏa lòng mong

                  HANSY



                  SƯƠNG THU XẤU XÍ

                  Han sy nhìn tóc em bềnh bồng
                  Môi trái ấu cong xí mắt trông
                  Cái mặt nghĩnh lên mà thấy ghét
                  Giống như mùa Hạ phượng rơi bông
                  Mũi có cao nhưng hẹp cánh thở
                  Mắt lồi chẳng sâu nâu sắc lòng 
                  Tính tình hời hợt ai mà thích
                  Hàn Sỹ gặp là co cẳng dông

                  * * *


                  Chỉ có nhỏ kia - khúc Niệm Từ
                  Tính tình giống hệt tên y như
                  "Từ" như tâm tánh con nhà Phật
                  Ít nói chỉ nhìn - kinh "Niệm" thư

                  Sương Thu
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2012 15:11:56 bởi suongthu_99 >
                  #99
                    suongthu_99 12.03.2012 15:32:43 (permalink)
                    0
                    ...


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/92F0FCC38070428FA2F9FDE15A0C686B.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2012 15:40:25 bởi suongthu_99 >
                    Attached Image(s)
                    Đình Thế 12.03.2012 21:05:32 (permalink)
                    0
                    NHỚ QUÁ NGƯỜI XƯA

                    Tháng tám mùa Thu em đã đi
                    Anh còn mãi đợi mối tình si
                    Em ơi ngày nhớ sao dài thế
                    Em chẳng trở về anh lệ bi
                    Sóng nước An Giang gợi dáng nàng
                    Buồn dâng xanh mở lòng miên man
                    Bóng xưa người mãi xa biền biệt
                    Nuối tiếc màu thơ tím bẽ bàng

                    Suongthu_99

                    Người đi cũng đã đi rồi
                    Ta ngồi tiếc nuối một thời - đã xa
                    Đành thôi một giấc mơ qua
                    Và đây sót lại cánh hoa úa màu
                    Sang sông - con sáo về đâu?!
                    Nhìn theo con nước đục ngầu trôi xuôi
                    Ta thương, ta trách một người
                    Từ đây hai mảnh cuộc đời .... không chung
                    Rồi đây mưa gió bão bùng
                    Ai buồn, ai khổ .... là lòng ai đau.

                    TT - NA

                    XXX

                    Hậu Giang nước chảy về đâu
                    Cánh lục bình vẫn xanh màu thời gian
                    Lòng ta gợn chút ngỡ ngàng
                    Có ai ghé lại hỏi han chuyện mình
                    Có không? một chút duyên tình
                    Hay rồi như cánh lục bình - trôi xa
                    Sương thu lạnh gót quan hà
                    Hình như còn một chuyến phà đợi ai
                    Em ơi ta trót lỡ rồi
                    Một thân lang bạc - đâu nơi để về?!

                    TT - ST
                    XXX

                    ĐT

                    Hansy 12.03.2012 21:53:01 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: suongthu_99


                    Đính kèm (1)

                    HỔNG GHÉT ĐÂU

                    Đau quá trong đầu kêu bính boong
                    Hình như bị táng cái bình đông
                    Mắt nai tình thế sao đành cấu
                    Tay gấu dữ ha dám móc tròng
                    Ba mí thì thêm nhiều gái thích
                    Miệng loa ấy được lắm cô vòng (tay ôm. Hahahaha)
                    Lông mày nhổ hết anh càng khoái
                    Sư tử Hà Đông chịu dzậy hông

                    HANSY
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2012 22:10:18 bởi Hansy >
                    Hansy 12.03.2012 21:54:05 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: suongthu_99



                    Đính kèm (1)



                    VỊNH NGƯỜI XINH

                    (tặng Sương Thu)

                    Sương thu óng ả tóc mây bồng
                    Lả lướt giữa đời mộng ước trông
                    Khuôn nguyệt trịa tròn lan lấp lánh
                    Hồ thu lúng liếng trải mênh mông
                    Dọc dừa mũi đẹp làn thu thủy
                    Vành vạnh môi thơm cánh lụa hồng
                    Trần thế sao người xinh thế nhỉ
                    Bao giờ gặp gỡ thỏa lòng mong

                    HANSY



                    SƯƠNG THU XẤU XÍ

                    Han sy nhìn tóc em bềnh bồng
                    Môi trái ấu cong xí mắt trông
                    Cái mặt nghĩnh lên mà thấy ghét
                    Giống như mùa Hạ phượng rơi bông
                    Mũi có cao nhưng hẹp cánh thở
                    Mắt lồi chẳng sâu nâu sắc lòng 
                    Tính tình hời hợt ai mà thích
                    Hàn Sỹ gặp là co cẳng dông

                    Sương Thu


                    EM LÀ SỐ 1

                    Em là số một của anh
                    Bởi thương nên xí cũng thành tuyệt thôi.

                    Trái ấu cong, vẫn sáng ngời
                    Mặt nghinh càng đẹp như trời mùa thu
                    Phượng hồng rót nhẹ lời ru
                    Sà nghiêng mộng bướm từ từ đậu vai.

                    Thương thương cánh mũi của ai
                    Nhịp nhàng hơi thở hôm mai đượm tình
                    Mắt nai, ôi, thật là xinh
                    Tấm lòng rộng rãi, tính tình dễ thương.

                    Em xinh, em đẹp trăm đường
                    Một nghìn cô khác cũng nhường em thôi…
                    Hahahahaha

                    HANSY
                    suongthu_99 14.03.2012 02:32:39 (permalink)
                    0







                    He he he... Tớ mặc áo dài Việt Nàm đâu có kém hơn cậu đâu nì ! Nhưng mặt tớ thì dữ hơn cậu đấy KNT ! Mặt cậu trông giống chết nhát quá đi Khúc Niệm Từ à ! Hi hi hi...

                    Đính kèm (1)
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2012 13:39:32 bởi suongthu_99 >
                    Hansy 14.03.2012 05:36:54 (permalink)
                    0

                    @ Loa loa loa... có đại huynh ở nhà không, ra đón tiếp thơ sến của em nè ! He he he...





                    MÙA NHỚ

                    Gởi em nhiều vạn lời thương
                    Đậu trên cánh lá, vấn vương nắng hồng
                    Phương này vẫn dõi mắt trông
                    Ngàn Thu mãi nhớ tấm lòng người xưa

                    Góc tim ta cũng để chừa
                    Riêng ai một cõi, lưa thưa thiên đường
                    Mãi hoài đậm nét người thương
                    Sắc thu óng ả, tình chung đượm màu

                    Em đi nắng cũng nghiêng chao
                    Ta ngồi đợi dáng lao xao người về
                    Ấp yêu giữ vẹn câu thề
                    Trăm năm vàng đá, phu thê giao lời…

                    HANSY



                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 15 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 214 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9