SƯƠNG THU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  suongthu_99      
 
  
     
  Tay chị Hàn Sỹ đẹp kinh 
  Em nhìn là muốn post TÌNH THƠ ngay 
  Bàn tay chị Sy đẹp thay 
  Em nhìn muốn post liền đây THƠ TÌNH 
     
      Ui trời, đã đẹp còn “kinh” 
  Vậy ai còn dám tới gần, hả ta? 
  Thôi thì chịu đứng xa xa 
  Mà xem người đẹp lá hoa vẩy chào. 
   
  HANSY
      Chào người đẹp 
  Bận lắm hay sao mà  thấy vắng bóng quá dzậy, cô nương?    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  suongthu_99      
      Bàn tay chị Han Sy đỏ ngòi 
  Ngón tay mũi viết đỏ chói đẹp trời 
  Em nhìn mà phát mê tơi 
  Huống hồ lảng khách ghé chơi "Thơ Tình" 
    
      Búp măng ấy thật là xinh 
  Không mê cũng uổng, tội tình chi đâu 
  Vậy thì ước hẹn trầu cau 
  Thơ tình một bức, mai sau giữ lời… 
  Hihi 
   
  HANSY 
   
   
  Han Sy 2 hệ hả trời 
  Ơi Đất lở hết cả đời Thu Phai 
  Hàn Sỳ vừa gái vừa trai 
  Thôi Sương chạy thẳng gút bay Hàn Sỳ 
  
      Hansy chỉ một hệ thôi 
  Thế nên hồn mới lắm lời tình yêu 
  Mà thương khác phái người ơi 
  Chứ cùng một hệ, ui trời, tránh mau… 
  Hahahahhaha 
   
  HANSY
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  suongthu_99      
 
  
     
  Tay chị Hàn Sỹ đẹp kinh 
  Em nhìn là muốn post TÌNH THƠ ngay 
  Bàn tay chị Sy đẹp thay 
  Em nhìn muốn post liền đây THƠ TÌNH 
     
      Ui trời, đã đẹp còn “kinh” 
  Vậy ai còn dám tới gần, hả ta? 
  Thôi thì chịu đứng xa xa 
  Mà xem người đẹp lá hoa vẩy chào. 
   
  HANSY 
   
   
  Hàn Sy thơ hay nên mau 
  Quơ qua ngòi bút viết ào ào thơ 
  Hàn Sy giỏi quá đó ơ 
  Quơ lại ngòi bút bài thơ tuôn chào  
  Hàn Sy thơ giỏi nên mau 
  
      Đối thơ thì phải cho mau 
  Để lâu buồn ngủ bạn rầu đó nghe 
  Hansy hầu tiếp sươngthu 
  Không mau lại bảo lù khù, chán không 
   
  HANSY
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
  MƠ XƯA   
       
    Trăng về xưa ... mơ về xưa   
    Mưa rơi ướt đẫm đường chưa ước lời   
    Tình xa ơi ... ngày thơ ơi   
    Một thời nhớ mãi Thu rơi lá sầu   
       
    Mưa về đâu ... rừng Thu sâu   
    Buồn rưng màu nhớ lá rầu rầu buông   
    Giọt mưa tuôn ... sương lạnh buồn   
    Chơ vơ cành trút lệ buồn theo mưa   
       
    Mùa Thu xưa ... rừng Thu thưa   
    Bâng khuâng giá buốt ai đưa ai về   
    Vàng Thu lá rụng não nề   
    Úa màu thu vắng lê thê tiếng buồn    
       
    Sương Thu    
  
 
     
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  suongthu_99      
Thật lòng mà nói như vầy 
  Tranh thì minh hoạ cho bài thơ hay 
  Tùm lum tranh loạn xạ bày 
  Không minh hoạ được thật ngại quá chừng 
  Định hoạ thấy tranh tùm lum 
  Cái đầu nó choá mắt lừng khừng... bye  
   
  
 
        GỞI CÔ KHÓ TÍNH 
   
  Chi mà khó tính rứa nờ 
  Tranh ảnh cốt để vui thơ thôi mà 
  Nếu không thích xóa hình đi 
  Chỉ để chữ lại họa thì khỏe re. 
   
  Tại Sương Thu ít vô mừ 
  Nếu ngày nào cũng ghé họa  
  thì… Hansy sẽ không post hình  
  Giao kèo như dzậy chịu hông? 
   
  HANSY    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                       MƠ XƯA              Trăng về xưa ... mơ về xưa       Mưa rơi ướt đẫm đường chưa ước lời       Tình xa ơi ... ngày thơ ơi       Một thời nhớ mãi Thu rơi lá sầu              Mưa về đâu ... rừng Thu sâu       Buồn rưng màu nhớ lá rầu rầu buông       Giọt mưa tuôn ... sương lạnh buồn       Chơ vơ cành trút lệ buồn theo mưa              Mùa Thu xưa ... rừng Thu thưa       Bâng khuâng giá buốt ai đưa ai về       Vàng Thu lá rụng não nề       Úa màu thu vắng lê thê tiếng buồn               Sương Thu                                       
   
  SƯƠNG THU MƠ  
     
   Sương Thu đẫm ướt vai mềm  
   Rừng xưa mơ ước bên thềm dốc mơ  
   Mưa Thu gõ nhịp vần thơ  
   Tiếng thương lời nhớ ý chờ người xa  
     
   Bao mùa Thu thắm tình ta  
   Vi vu gió hát lời hoa đỏ hồng  
   Sương Thu mát dịu cõi lòng  
   Mưa rừng tí tách thành vòng thơ ngoan  
     
   Thu nay trở gót về làng  
   Kết ngàn hoa mộng ta quàng vai thương  
   Mắt nhìn nồng thắm Thu Sương  
   Khúc Niệm Từ hát ngày tương phùng về  
     
   Khúc Niệm Từ  
   
  
             		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 20:55:13 bởi khucniemtu >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  MƠ XƯA  
   
  Trăng về xưa ... mơ về xưa  
  Mưa rơi ướt đẫm đường chưa ước lời  
  Tình xa ơi ... ngày thơ ơi  
  Một thời nhớ mãi Thu rơi lá sầu  
   
  Mưa về đâu ... rừng Thu sâu  
  Buồn rưng màu nhớ lá rầu rầu buông  
  Giọt mưa tuôn ... sương lạnh buồn  
  Chơ vơ cành trút lệ buồn theo mưa  
   
  Mùa Thu xưa ... rừng Thu thưa  
  Bâng khuâng giá buốt ai đưa ai về  
  Vàng Thu lá rụng não nề  
  Úa màu thu vắng lê thê tiếng buồn  
   
  Sương Thu   
   
   
   
   
  
 
   
   
  THU BUỒN 
    
  Ai về đâu … chiều mưa ngâu 
  Rừng thu thay lá cành sầu trơ trơ 
  Gió thu như điệu mong chờ 
  Mưa thu nhỏ giọt chơ vơ rừng chiều 
    
  Rừng đìu hiu … người buồn thiu 
  Cành khô rụng xuống hồ thu lặng buồn 
  Mây sầu làm giọt mưa tuông 
  Lạnh lùng mà ngắm rưng buông tiếng sầu 
    
  Trăng non mờ khuất trong mây 
  Rừng thu vắng lặng gió lay rầu rầu  
  Sương Thu thắm giọt sầu đâu 
  Nên vầng thơ nhuộm nỗi sầu mùa Thu 
    
  Ngọc Duy Thanh 
    
  
 
 
  
 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2012 20:55:14 bởi ngocduythanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 MƠ XƯA              Trăng về xưa ... mơ về xưa       Mưa rơi ướt đẫm đường chưa ước lời       Tình xa ơi ... ngày thơ ơi       Một thời nhớ mãi Thu rơi lá sầu              Mưa về đâu ... rừng Thu sâu       Buồn rưng màu nhớ lá rầu rầu buông       Giọt mưa tuôn ... sương lạnh buồn       Chơ vơ cành trút lệ buồn theo mưa              Mùa Thu xưa ... rừng Thu thưa       Bâng khuâng giá buốt ai đưa ai về       Vàng Thu lá rụng não nề       Úa màu thu vắng lê thê tiếng buồn               Sương Thu                                            SƯƠNG THU MƠ          Sương Thu đẫm ướt vai mềm     Rừng xưa mơ ước bên thềm dốc mơ     Mưa Thu gõ nhịp vần thơ     Tiếng thương lời nhớ ý chờ người xa          Bao mùa Thu thắm tình ta     Vi vu gió hát lời hoa đỏ hồng     Sương Thu mát dịu cõi lòng     Mưa rừng tí tách thành vòng thơ ngoan          Thu nay trở gót về làng     Kết ngàn hoa mộng ta quàng vai thương     Mắt nhìn nồng thắm Thu Sương     Khúc Niệm Từ hát ngày tương phùng về          Khúc Niệm Từ                    
              KHÚC NIỆM TỪ 
   
  Khúc Niệm Từ đâu vẳng tiếng đàn 
  Cho lòng Thu khóc buồn miên man 
  Rưng rưng mưa đổ thành sông lệ 
  Khúc Niệm Từ đâu thổn thức đàn 
   
  "Ai có về xưa nhặt lá bàng" (KNT đã viết) 
  Chia li lá ghép vần thơ loang 
  Mảnh trăng chênh chếch treo đầu núi 
  Nửa khuất non xa biệt mây ngàn 
   
  Trầm lắng tiếng thơ mộng trăng vàng 
  Vi vu gió vút tận trời lan 
  Toả hồn Thu uất cung thương oán 
  Ướt đẫm vai gầy sương lạnh chan 
   
  Sương Thu 
   
      
             		              					  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2012 15:13:54 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   
   TÌNH XA  
     
   Tình xa ngày ấy đã xa  
   Trăng xưa vọng nguyệt bóng tà chiều trôi  
   Buồn vương khúc điệp chơi vơi  
   Lẻ loi cánh nhạn về nơi rừng sầu  
     
   Buồn dâng bàng bạc mây trôi  
   Tan dần vào chốn xa xôi phương nào  
   Rừng xưa lá rớt lao xao  
   Động vào tiềm thức nao nao tiếng buồn  
     
   Màn đêm tĩnh lặng nhẹ buông  
   Tiếng đàn lỗi nhịp trầm buồn miên man  
   Đàn kêu tích tịch tình tang  
   ...  
     
   Sương Thu  
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/4C4E66E2DA8D4E7583B9260934819331.jpg[/image]  
   
   
  BÓNG SƯƠNG THU 
   
  Sương thu nặng giọt vàng phai 
  Màu mơ ngày tháng ai hoài chiều vương 
  Mùa thương lá rớt bên đường 
  Cành ươn ướt lệ chia đường Thu rơi 
   
  Góc Thu đầy xác lá rời 
  Nhánh sầu nuối tiếc buông lơi cánh sầu 
  Gió buồn rít tận rừng sâu 
  Tìm hoài bóng cũ thấm nhầu chiều mưa 
   
  Bóng người xưa ... bóng người xưa 
  Tiếng Thu gọi mãi bao mùa Thu xa 
  Mưa vỡ oà ... lệ chan hoà 
  Dòng châu nhỏ giọt mi nhoà chiều lan 
   
  Sương thu 
   
  
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2012 12:00:56 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 Trích đoạn:  suongthu_99      
 
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/AE9CBAA2EFFB43BC9234E3B70064E0D0.jpg[/image]  
   
   
   MÁ LÚN ĐỒNG TIỀN 
    
   Đồng tiền trên má em đây 
   Anh ơi có thấy hông này này chưa 
   Đồng tiền hồng má em thưa 
   Chúc anh thành đạt như mùa Xuân tươi 
   
  Sương Thu 
  
  
      XINH QUÁ 
   
  Sương Thu má lúm đồng tiền 
  Nụ cười rạng rỡ, quá duyên đi mà 
  Ước gì mà gặp, hả ta 
  Để xem cho rõ, chắc hoa mắt nè… 
   
  HANSY
    
            
            
         
     
    
 
    
    
    
        
        
            
            
               ... 
  
  
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/43FC367DE05E42869D38F74F2683CA7A.jpg[/image] 
   
    
       
    ĐƯỜNG TÍM   
       
    Nhánh sầu vệt tím nhẹ lay   
    Rưng rưng tím nhớ mắt ai trĩu buồn   
    Chiều nay Thu rớt cánh buông   
    Tím chơi vơi lặng ngỏ tuôn sương sầu   
    Bóng chiều lạnh buốt về đâu   
    Tím thơ ngày ấy một màu mơ loang   
       
    Sương Thu   
    30.3.2012   
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2012 01:31:31 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                    
         
     
     
   VỀ THƯƠNG  
     
   Ai về nhặt lá thân thương  
   Sân trường ngày ấy còn vương nắng hồng  
   Phượng rơi về phía người trông  
   Cho sầu xác lá gửi dòng Thu xưa  
     
   Bao mùa lá đổ vẫn chừa  
   Dư âm đàn khúc ve đưa tiễn đường  
   Đông phong rung nhánh bàng thương  
   Hạ sầu nát cánh phượng vương đỏ màu  
     
   Xuân dào dạt sắc hồng chao  
   Nghiêng mình đợi mãi người sao chưa về  
   Còn chăng câu ước nguyện thề  
   Bên bờ vẫn mỏi tình quê nhớ lời  
     
   Sương Thu      
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/97538/D6184BBFC20144B8AFDD111469172E0F.jpg[/image]  
   
  
   LẶNG LẼ 
   
    Em đứng lặng 
    một mình  
    cuối lớp 
   
    Anh trầm tư 
    cúi nhặt  
    nhánh phượng 
    buồn 
   
    Dãy lớp sầu 
    hoang vắng 
    buổi tan trường 
   
    Mùa Hè biệt  
    mái trường 
    ta yêu dấu 
   
    Trổi râm rang  
    rưng rức  
    tiếng ve sầu 
                   
    Cầm nhánh phượng 
    Anh cúi đầu 
    lặng bước 
   
  Sương Thu
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2012 19:48:58 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: