SƯƠNG THU
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
                       
                LẶNG LẼ  
     
     Em đứng lặng  
     một mình   
     cuối lớp  
     
     Anh trầm tư  
     cúi nhặt   
     nhánh phượng  
     buồn  
     
     Dãy lớp sầu  
     hoang vắng  
     buổi tan trường  
     
     Mùa Hè biệt   
     mái trường  
     ta yêu dấu  
     
     Trổi râm rang   
     rưng rức   
     tiếng ve sầu  
                     
     Cầm nhánh phượng  
     Anh cúi đầu  
     lặng bước  
     
   Sương Thu               
Đính kèm (1) 		                    
                  PHƯỢNG ƠI 
   
  Màu đỏ như máu con tim 
  Chạm hồn từ thuở đi tìm người thương 
  Ngẩn ngơ chiếc bóng ven đường 
  Dõi em cuối nẻo, ngàn phương ngóng chờ. 
   
  Nhặt cánh phượng, nhói câu thơ 
  Mùa nao gởi lại bên bờ nhớ nhung 
  Mà nay cách biệt muôn trùng 
  Sao ta mãi nhớ dáng buồn, phượng ơi!  
   
  HANSY
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2012 01:18:22 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                  
         TAN TRƯỜNG       Em đứng lặng nhìn xa   Anh cuối đầu đếm bước   Tay anh cầm nhánh phượng   Lặng lẽ mùa chia tay       Trường tan buổi chiều nay   Còn lại đây hai đứa   Nói gì đây cho vừa   Hay lặng buồn chia tay       Ba tháng về trong nắng   Ai có vươn tình ai   Trường chiều nay vắng lặng   Hạ buồn trong tim ai!       Sương Rơi chiều mùa hạ   Thu mãi nhìn xa xăm 
  Biết anh đang lặng thầm 
  Buồn... sao anh lặng câm! 
       Ngọc Duy Thanh       @ Vui cùng Sương Thu vài câu nha! Chúc bạn vui học tập tốt !         
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2012 22:33:17 bởi ngocduythanh >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              SƯƠNG THU 
   
  Đàn kêu tích tịch tình tang 
  Nhưng cung lỡ nhịp, âm vang não lòng 
  Thôi ta gửi tới tầng không 
  Cho duyên xưa kết cầu vồng người xa 
  Phiêu du tận dãi ngân hà 
  Cùng trời đất mối giao hòa thảnh thơi 
  ... 
  Còn người đi tận phương trời 
  Vui tình mới cũng một đời ấm êm 
  ... 
  Đường ta đi còn xa thêm 
  Ngày mai có lẽ con tim vơi sầu 
  Dù đi đâu hay về đâu 
  Đời lang bạc bóng vó câu ngàn trùng 
  Vẫn tin trời sẽ sáng trong 
  Thêm nhiều bạn mới, trải lòng muôn phương... 
  ... 
  Sương thu rơi ướt dặm đường 
   
  QH 
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Sương Thu oiiiiii.... Kiến Nhỏ gửi ST một khúc nhạc ngắn của Trộm  ... Ước ! nhé .....  1 short clip đã được thu thanh live trực tiếp trong lúc diễn nhạc sống    
  Đến giờ này mới post mà còn chĩ được post một khúc ngắn .... Kiến Nhỏ bị Sương Thu đánh đòn cho mà mấy roi wá Hi` hi` hi`

 ..... "KN chạy trốn hen ... nhưng lú cái càng ra và để cây roi sẵn" hìhìhi`hi`

          http://youtu.be/HIk22t2wIEM 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  VỌNG XƯA  
   
   
  Chầm chậm chiều về mây tím nhạt  
  Vài con én lạc chốn mù sương  
  Ngẩn ngơ... cánh gió đưa xào xạc  
  Như mắt nai buồn... mưa nhẹ buông  
   
  Thu phong rét mướt sầu nhân ảnh  
  Trăn trở bóng tà vọng nguyệt lâu  
  Ẩn mặt sau rèm mây, Trăng khóc  
  Tiếng buồn khuất núi vẳng rừng sâu  
   
  Ai đã về chưa, có nhớ xưa...  
  Rừng Thu trút lá vọng âm thừa  
  Rưng rưng cánh úa vàng phai nắng  
  Chùng khúc phím lùa... giọt châu đưa  
   
  SƯƠNG THU 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2012 21:37:43 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                        
   
  VỌNG XƯA 
   
  Chầm chậm chiều về mây tím nhạt 
  Vài con én lạc mờ mù sương 
  Lơ thơ cánh gió đưa xào lạc 
  Ánh mắt nai buồn mưa nhẹ buông 
   
  Thu phong rét mướt sầu nhân ảnh 
  Trăn trở khuất luồn vọng nguyệt lâu 
  Ẩn mặt sau rèm mây Trăng khóc 
  Tiếng nguồn thác núi vẳng rừng sâu 
   
  Ai có về xưa có về xưa 
  Rừng Thu trút lá buồn âm thừa 
  Rưng rưng cánh úa vàng phai nắng 
  Nhạc khúc phím lùa giọt châu đưa 
   
  SƯƠNG THU         THU VỀ CHO SƯƠNG 
   
  Một chút Thu vàng vương nắng nhạt  
  Lóng lánh chờ, tím mọng hơi sương  
  Một chút hồn ai vừa đi lạc  
  Nhớ ơi là nhớ tím hồn buông. 
   
  Em thấp thoáng về trong nhân ảnh  
  Ta ngóng trông tim dậy đã lâu  
  Sao mừng vui mà lòng lại khóc  
  Hãy trong nhau, mùa nhớ thật sâu. 
   
  Đã hết rồi những gió mưa xưa  
  Đã hết rồi ngày tháng dư thừa  
  Thu về lại, hồn hoa ngập nắng  
  Duyên dáng kìa, sương mảnh đong đưa. 
   
  HANSY
                    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  suongthu_99      
 
   
   
  NGƯỜI TA GIẬN NGƯỜI TA 
   
  Người ta lại giận người ta 
  Giận đôi ba bữa hổng ra thơ nhiều 
  Người ta giận dỗi tím chiều 
  Mây loang loáng nước buồn hiu hắt buồn 
   
  Chiều nay nhìn áng mây buông 
  Xám màu nhân ảnh mưa tuôn hàng tràng 
  Trông xa ngỏ vắng chiều hoang 
  Lặng lờ bong bóng chảy lan phập phồng 
   
  Người không về nữa người trông 
  Phượng hồng rưng rức nhói lòng ve ngân 
  Hạ buồn rớt đổ đầy sân 
  Rụng rơi từng cánh sầu dâng tím chiều 
   
  Sương Thu 
  
  
      HỔNG GIẬN MÀ… BUỒN 
   
  Buồn lòng xót cả hồn ta  
  Mình đem chân thật người ta ngại nhiều  
  Giọt sầu rơi nặng tím chiều  
  Thắt tha nỗi nhớ, liêu phiêu giọng buồn. 
   
  Một lời người đã thả buông  
  Khiến tim se sắt, rỗng không đó nàng  
  Thôi đành lỡ một tình hoang  
  Về nơi chốn cũ vương mang chất chồng. 
   
  Vẫn là một ngóng hai trông  
  Chỉ e trời tạo một dòng sông ngân  
  Gánh buồn mà đổ ra sân  
  Phương xa người hỡi, có phân vân nhiều? 
   
  HANSY
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  suongthu_99      
 
   
  GIẬN TỚI HAI BỮA 
   
  Người ta giận dỗi Người ta 
  Giận đến hai bữa vỡ òa giọt mưa 
  Mắt người ta mưa ... mà mà Người ta về chưa 
  Hổng về thì phải mắt mưa dài dài 
   
   Người ta giận mãi giận dai 
  Giận tới hai bữa hổng ai như Người 
  Người ta giận ... mắt Người ta hổng cười 
  Ngoài trời mưa đổ đầy vơi ...vơi đầy 
   
   Người ta giận tới hai ngày 
  Nên mây chùng xuống kéo dài sợi mua 
  Người ta giận tới sáng, trưa 
  Giận suốt hai bữa nên mưa mưa hoài 
   
  SƯƠNG THU 
   
   
   ( "Anh" giận trông giống thím hai 
  HanSy là anh trai hay chị gái ? 
  Là anh Hùng hay chị Lài xóm bên? ) 
  Hic ... hi hi hi ...
       
      MƯA ƠI, SAO MÃI RƠI  
   
  Rỉ rả từng giọt xuống ta  
  Sầu đan kín ngọn, là đà tiếng mưa  
  Bên ấy người đã vui chưa  
  Bên này sủng ướt lòng mưa giọt dài. 
   
  Ngoài trời mưa thật là dai  
  Trong tim nhỏ lệ cùng ai đó người  
  Em vui em nói em cười  
  Để buồn ta gánh, chơi vơi sầu đầy. 
   
  Thôi thì ráng sống qua ngày  
  Để tim lãng tử bớt dài tiếng mưa  
  Sầu tình một núi sớm trưa  
  Mà không ai hiểu nên mưa rơi hoài. 
   
  HANSY
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
      GỞI ĐẾN EM 
  (Tặng một giọt sương) 
   
  Gởi đến em – giọt sương ta yêu quý 
  Vẫn mãi hoài chung thủy giữa thời gian 
  Vẫn dõi theo em chân bước trên đường 
  Gom mây gió thành thơ trao sương nhỏ. 
   
  Gởi đến em – giọt sương thời tao ngộ 
  Nụ cười tươi, nhí nhảnh giữa trời thơ 
  Tóc bềnh bồng ngời sáng những niềm mơ 
  Lòng quảng đại thơm hương tình chân thật. 
   
  Gởi đến em – giọt sương nhiều ngọt mật 
  Hát líu lo khúc phượng vĩ mùa xưa 
  Cũng có khi mắt đẹp nhuốm cơn mưa 
  Chắc chỉ để điểm tô thêm tạo hóa. 
   
  Gởi đến em – giọt sương khung trời lạ 
  Mà dáng hình sao cứ ngỡ thân quen 
  Để bâng khuâng mỗi lúc nghĩ về em 
  Nôn nao mãi giữa dòng thơ trao gởi. 
   
  Gởi đến em – giọt sương ta ngóng đợi 
  Lóng lánh hồn, thơm thảo một tình yêu 
  Hãy cứ là giọt sương thắm mỹ miều 
  Cho ta ngắm mãi hoài trong mộng tưởng. 
   
  Gởi đến em – giọt sương thu yểu điệu… 
   
  HANSY 
        
     
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2012 02:59:21 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  TIẾNG GỌI THU XƯA 
   
  Ai trả cho Thu cánh lá buồn 
  Trả màu mực tím của chiều buông 
  Trả thương trả nhớ về xưa ấy 
  Trả lại dòng sông chảy cuối nguồn 
   
  Giữa mùa Hạ trắng, tìm đâu Thu? 
  Ban trưa nắng ấm, đâu sương mù? 
  Đã chiều, chưa tối, làm sao sáng? 
  Thu sắp về chưa? ... bóng mịt mù! 
   
  Gió cuốn mây trời lảng vảng bay 
  Chở niềm tâm sự ... hạt mưa rây 
  Ướt đầy mắt nhỏ cay bờ nhớ 
  Kí ức Thu nào về lại đây 
   
  SƯƠNG THU 
  
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              VỌNG XƯA 
   
   
  Chầm chậm chiều về mây tím nhạt 
  Vài con én lạc chốn mù sương 
  Ngẩn ngơ... cánh gió đưa xào xạc 
  Như mắt nai buồn... mưa nhẹ buông 
   
  Thu phong rét mướt sầu nhân ảnh 
  Trăn trở bóng tà vọng nguyệt lâu 
  Ẩn mặt sau rèm mây, Trăng khóc 
  Tiếng buồn khuất núi vẳng rừng sâu 
   
  Ai đã về chưa, có nhớ xưa... 
  Rừng Thu trút lá vọng âm thừa 
  Rưng rưng cánh úa vàng phai nắng 
  Chùng khúc phím lùa... giọt châu đưa 
   
  SƯƠNG THU 
   
   
   
  SƯƠNG THU LÀM MẤT LỐI 
   
  Vâng! giờ ta đã về 
  Giọt sương chiều lê thê 
  Ánh nắng chiều hiu hắt 
  Gập ghềnh bước đường Quê 
   
  Nhưng về mà làm chi 
  Khi em đã ra đi 
  Chỉ còn đây kỷ niệm 
  Ngày xưa, tuổi xuân thì 
   
  Ta dặm đường quang san 
  Em nhẹ bước sang ngang 
  Ta một đời sương gió 
  Em gác ngọc lầu vàng 
   
  Sương thu vàng cánh lá 
  Ngày mai lá sẽ rơi 
  Sương sang cành lá khác 
  Sương hạnh phúc tuyệt vời 
   
  Còn ta vàng võ trông 
  Về nơi xa xôi ấy 
  Mơ một giấc mơ nồng 
  Mà tình thì đã gãy 
   
  Sương thu ơi! sương thu 
  Sương giăng kín mịt mù 
  Ta về đâu?! - mất lối 
  Mơ hoài một lời ru 
   
  QH 
  
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  suongthu_99 
   
   
   
  TIẾNG GỌI THU XƯA 
   
  Ai trả cho Thu cánh lá buồn 
  Trả màu mực tím của chiều buông 
  Trả thương trả nhớ về xưa ấy 
  Trả lại dòng sông chảy cuối nguồn 
   
  Giữa mùa Hạ trắng, tìm đâu Thu? 
  Ban trưa nắng ấm, đâu sương mù? 
  Đã chiều, chưa tối, làm sao sáng? 
  Thu sắp về chưa? ... bóng mịt mù! 
   
  Gió cuốn mây trời lảng vảng bay 
  Chở niềm tâm sự ... hạt mưa rây 
  Ướt đầy mắt nhỏ cay bờ nhớ 
  Kí ức Thu nào về lại đây 
   
  SƯƠNG THU 
  
  
 
   
    
  TRẢ LẠI MÙA THU 
   
  Ta trả về Thu cánh lá buồn 
  Tô lên sắc tím màu chiều buông 
  Pha vào nỗi nhớ sương trong vắc 
  Đẹp mắt chiều Thu sương giăng mù 
   
  Giữa mùa Hạ trắng nắng vàng hôn 
  Hôn lên nỗi nhớ Thu chưa về 
  Cất vào đêm tối chờ mai sáng 
  Thu sẽ muôn ngàn đẹp tiếng Thu 
   
  Gió cuốn chiều nay mây bay về  
  Mây giăng giăng thấp ngập mưa rây 
  Đong đầy nỗi nhớ Thu ai đợi 
  Em hỡi chiều nay ... Thu quay về 
   
  Little_Ant 
                    Bài hát TIẾNG GỌI THU XƯA đã được thu live , tuy thu live âm thanh sẽ không được như trong studio, vì phải trực tiếp ngay lúc đó và không dùng bất cứ kỹ thuật nào để sửa chữa, nhưng Kiến Nhỏ vẫn muốn post lên đây để chia sẻ ; Kiến Nhỏ rất quí thương anh chị em nghệ sĩ , ngày anh chị em rảnh thì KN lại bận công việc lu bù ..... Khi được gặp nhau ; trao đổi chỉ trong thời gian rất ngắn thì bài hát lại bước vào hát live ngay trong buổi hôm đó luôn Hì 

 Chúc tất cả chúng ta một ngày mới thật vui tươi và KN cũng muốn cho soạn hoà âm và video lại thêm một lần nữa : )         
http://www.youtube.com/watch?v=IAfcBCK_ERM      THƠ : SƯƠNG THU - Little_Ant    
  NHẠC : TRẦN MINH BÌNH       
   
  TIẾNG GỌI THU XƯA 
   
  Có những buổi chiều... 
  Ở nơi ta thành phố vắng...... 
  Có những buổi chiều... 
  Về con nắng ngủ quên say...... 
   
  Có những buổi chiều...  
  Ngỡ hây hây môi em đỏ....... 
  Và có những buổi chiều... 
  kìa, ngoài ngõ bước Thu sang......  
   
   
  Ta trả về Thu... cánh lá buồn...... ( chorus ) 
  Tô lên sắc tím màu chiều buông....... 
  .Pha vào nỗi nhớ Sương trong vắc...  
  Đẹp mắt chiều Thu sương giăng mù ! 
   
  Giữa mùa Hạ trắng nắng vàng hôn..... 
  .Hôn lên nỗi nhớ Thu ai đợi...... 
  .Cất vào đêm tối chờ mai sáng..... 
  .Thu sẽ muôn ngàn đẹp tiếng Thu! 
   
  Gió cuốn chiều nay mây bay về.... 
  .Mây giăng giăng thấp ngập mưa rây  
  Đong đầy nỗi nhớ Thu em đợi.... 
  .Em hỡi chiều nay ... Thu quay về ! 
   
  Little_Ant ( Những buổi chiều của mùa đông không nắng ) 
  
      @ Bài thơ Sương Thu dễ thương quá : ) 
            
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2012 08:54:22 bởi Little_Ant >
            
         
     
    
 
    
    
        
         
 
TRỞ GÓT MƠ THU 
   
  Chiều Thu sương xuống thấp 
  Chùng mây tím giăng ngang 
  Cho ý thơ về lại 
  Nối vần nhịp dở dang 
   
  Hãy lắng nghe mùa Thu 
  Tiếng Thu rơi xào xạc 
  Lá quay vòng ngơ ngác 
  Gió dạo nhạc vi vu 
   
  Gót chân xưa về nhớ 
  Lối rừng thơ trăn trở 
  Mộng mơ hồn ngu ngơ 
  Vần thơ vương nức nở 
   
  Bước Thu buồn ... bơ vơ ! 
   
  suongthu_99 
  12.10.2012 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2012 01:40:08 bởi suongthu_99 >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              ST ƠI! 
   
  Ta gọi em 
  Giữa muôn trùng xa thẳm 
  Mùa thu ơi! 
  Thương nhớ vọng mãi về… 
   
  Ta gọi em qua bao mùa lá đổ 
  Lá thu phai mà tình lại chẳng hề phai 
  Vẫn mãi hoài rạo rực cõi lòng trai 
  Kỷ niệm đó 
  Xuyến xao vùng quá vãng… 
   
  Ta gọi giữa đại ngàn biển nhớ 
  Sương thu ơi sao đi mãi không về 
  Để mắt buồn cứ trĩu nặng rèm mi 
  Mong và ngóng 
  Chao ôi! 
  Đau là thế… 
   
  HANSY       
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2012 01:17:37 bởi Hansy >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              MỘT CHÚT THÔI EM 
   
  Một chút 
  Một chút thôi 
  Được nhìn lại em lần nữa 
  Cho mơ lòng thỏa ước mãi ngàn năm… 
   
  Một chút 
  Một chút thôi 
  Được nghe em thỏ thẻ những lời thơ 
  Để ta được họa lại  
  Những âm vang của bao vần thương nhớ… 
   
  Một chút 
  Một chút thôi 
  Để được gọi tên em 
  Khi thấy dáng ấp e thẹn thùng 
  Của người con gái nguyên trinh tình đầu 
  Rụt rè trao ta niềm thương chớm nở 
  Của buổi 
  Chớm yêu! 
   
  Một chút 
  Một chút thôi 
  Sao mãi hoài mịt mù sương khói 
  Người ơi! 
   
  HANSY 
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: