TÌNHCÒN VƯƠNG.
anhtuyet12p1 08.12.2010 00:15:23 (permalink)
0
MỘT THOÁNG XA XĂM

Dẫu rằng còn chút dư âm
Cũng là một thoáng xa xăm mơ hồ
Anh về hái cả trời sao
Kết thành nỗi nhớ gởi vào phương em

Giọt trăng rơi rụng bên thềm
Ngỡ chân người cũ đêm đêm vọng về
Bao giờ tàn một cơn mê
Bao giờ trọn một câu thề người ơi ??

Với tay níu một quãng đời
Tìm trong sâu thẳm những lời hôm qua
Em giờ là của người ta
Còn thương tiếc cũng chỉ là...thế thôi

Sang ngang là mất nhau rồi

Vòng tay xuôi... thả một thời buâng khuâng
 
Huế 20/1/2010
Sông Hương

TÌNH CÒN VƯƠNG.
Bận lòng chi… hỡi tri âm,
Tình xa xăm là tình nằm trong tim.
Anh về tìm hái sao đêm,
Dệt tình thơ gửi nỗi niềm nhớ em.
 
Trăng lên …trăng rụng bên thềm,
Tình ai còn mãi, sầu đêm đông về.
Bao giờ mai trúc gần kề,
Bao giờ trọn …ánh trăng thề người ơi???
 
Vòng tay ngày ấy buông lơi,
Để rồi ta mãi muôn đời mất nhau.
Trăm năm tình đã nhạt màu,
Em giờ là của người ta… mất rồi…
 
Níu tay cũng một quãng đời,
Tiếc thương là cả…một thời vương mang.
 
Chiều đông, 03/ 12/ 2010
anhtuyet

<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 00:31:12 bởi anhtuyet12p1 >
#1
    anhtuyet12p1 08.12.2010 00:19:24 (permalink)
    0
    GIAO MÙA NHỚ

    Lạc mất rồi chút tình thu chín muộn
    Nên lối về lạ cả dấu chân quen
    Gởi làm gì, thôi... hết những hờn ghen
    Heo may lạnh, vai gầy xưa trót nhớ

    Xẻ vầng trăng vá một thời tim vỡ
    Dàn ti-gôn tím lỡ những chiều hoang
    Triền đê xưa hoa cỏ đã úa vàng
    Người đi vội, mắt chiều thu lạc lõng

    Trách làm chi, chút tình như con sóng
    Cứ vỗ bờ, rồi riêng để bờ đau
    Vỹ dạ chiều loang nắng nhạt hàng cau
    Bến thuyền quạnh, trăng chẳng về neo bóng

    Từ người đi câu hò xưa trót...vọng
    Lòng cố quên, đêm lạnh tiếng chuông chùa
    Hương... lỡ thì xao động bến sông xưa
    Người đi thật... giao mùa thương...chiếc lá

    Huế 23/10/2010
    Sông Hương

    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 21:02:14 bởi Viet duong nhan >
    #2
      anhtuyet12p1 08.12.2010 00:20:33 (permalink)
      0
      NHỚ KHÚC GIAO MÙA.

      Một chút tình thu lạc mất rồi,
      Còn chăng ngày tháng cũ chơi vơi.
      Em về gom nốt dư âm cũ,
      Mà xót cho ta hay cho người ??

      Nhặt cánh hoa, của một thời tim vỡ
      Mà khóc thầm cho một thuở yêu nhau.
      Triền đê xưa lối mòn theo dĩ vãng,
      Người đi rồi, là lạc mất tăm hơi…

      Trách chi nhé ! chút tình xưa vụng dại,
      Mất nhau rồi, thôi thế nhé từ đây.
      Vỹ dạ cô liêu, một bóng thuyền gầy,
      Bến cô quạnh,…câu hò xưa trót vọng.

      Ừ thôi nhỉ…chút tình còn lắng đọng,
      Khóc cho người mà khóc cả  cho ta.

      Người đi thật !... giao mùa gom chiếc lá.

      05/12/2010
      Anhtuyet
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 00:41:10 bởi anhtuyet12p1 >
      #3
        anhtuyet12p1 08.12.2010 00:22:18 (permalink)
        0
        DẤU HỎI NGÀY XA NHAU

        Đừng nói nữa tội cho ngày xưa lắm
        Tội con đưòng, tội cả dấu chân quen
        Dẫu ngàn lời không che được dối gian
        Hãy mềm môi... cho những gì toan tính

        Rượu tràn li sao hồn ta vẫn tỉnh
        Thật, giả, thiêt, hơn sau mắt môi cười
        Sân ga chiều còn ướt đẫm cơn mưa
        Giọt nước mắt...mang hình hài dấu hỏi

        Giá ngày ấy giữa ngàn lời đã nói
        Đừng nói gì chắc lại hoá hay hơn
        Đường gâp ghềnh... biết... mưa ướt, chân trơn
        Sao vẫn thấy lời chia tay quá vội

        Chẳng trách hờn vì đường xa lac lối
        Nhạt phấn hương, phai ánh mắt môi người
        Những dại khờ rơi rụng lối đi xưa
        Ừ thôi nhé, cho vừa trong dấu hỏi

        Huế 27/11/2010
        Sông Hương


        ĐẰNG SAU DẤU HỎI (?)

        Giọt nước mắt mang hình hài dấu hỏi,
        Khóc cho nhiều, tất cả cũng li tan,
        Nói làm chi, cho một cuộc tình tàn,
        Giữa thật - giả sau mắt môi người đó!

        Giọt tràn li, môi mềm, cay mắt đỏ,
        Tình đong đầy, rồi cũng chỉ cô đơn.
        Sân ga chiều, mưa ướt, bước chân trơn,
        Niệm khúc cuối…chút tình vương sót lại.

        Giá ngày ấy, giữa nghìn lời đã nói,
        Chọn một lời,…chắt lọc để mà tin.
        Lưu trong tim, những thật, giả, chân tình…
        Cố ngụy biện , cho đằng sau dấu hỏi.

        Trách làm chi, vì đường xa lạc lối.
        Mưa ngoài trời, mưa giăng mắc tim côi,
        Thôi vô duyên- mình trót phụ nhau rồi,
        Xin lỗi nhé! Những gì trong dấu hỏi (?)

        Một sáng chớm đông, 05/12/2010.
        Anhtuyet.

        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 21:04:26 bởi Viet duong nhan >
        #4
          anhtuyet12p1 08.12.2010 01:02:20 (permalink)
          0
          [ẦU Ơ ĐỜI MẸ


          " Hôm qua tát nước đầu đình "
          Ai hay tát cả mối tình đầu tiên
          Dùng dằng một mái chèo duyên
          Để lời ru lịm bên triền môi xinh

          Cố quên chiếc áo đầu đình
          Nhỡ mai còn lại chút tình mang theo
          Ầu ơ... đôi mắt trong veo
          Biết chăng lòng mẹ chảy vào năm canh

          Gàu sòng tát mảnh trăng thanh
          Nên từng đêm vẫn gập ghềnh lời ru
          Đầu làng trơ gốc mù u
          Bướm vàng biệt xứ hoang vu bến bờ

          Ngủ ngoan nào... giấc trẻ thơ
          Đêm đêm mẹ vẫn ầu ơ... đời mình
          Mênh mang bến nước đầu đình
          Nhỡ tay mẹ tát mối tình mù u

          Huế 24/7/2010
          Sông Hương

          quote]Trích đoạn: anhtuyet12p1
          VỌNG LỜI CA DAO.
          Hôm qua tát nước đầu đình,
          Gặp ai...nên gưi mốt tình đầu tiên.
          Dùng dằng hai chữ thiên duyên,
          Cơ trời đã định...nỗi niềm nhớ ai...
          Cố quên... sao lại nhớ hoài,
          Áo kia để ở mái đình hôm qua.
          Gặp rồi...vương vấn khi xa,
          Dùng dằng...chi để về ta nhớ mình,
          Nhớ nhung...hai tiếng thường tình,
          Mà sao... khắc khoải nỗi mình năm canh.
          Gàu sòng tát mảnh trăng thanh,
          Ai hay...tát cả tình anh với nàng.
          Ngày qua...đêm lại...mơ màng,
          Bướm vàng xa xứ...mênh  mang những tình.
          Ước sao ta lai gặp mình,
          Nối câu vàng đá...thuở tình dở dang.
           
          anhtuyet


          MỘT THOÁNG XA XĂM

          Dẫu rằng còn chút dư âm
          Cũng là một thoáng xa xăm mơ hồ
          Anh về hái cả trời sao
          Kết thành nỗi nhớ gởi vào phương em

          Giọt trăng rơi rụng bên thềm
          Ngỡ chân người cũ đêm đêm vọng về
          Bao giờ tàn một cơn mê
          Bao giờ trọn một câu thề người ơi ??

          Với tay níu một quãng đời
          Tìm trong sâu thẳm những lời hôm qua
          Em giờ là của người ta
          Còn thương tiếc cũng chỉ là...thế thôi

          Sang ngang là mất nhau rồi

          Vòng tay xuôi... thả một thời buâng khuâng
           
          Huế 20/1/2010
          Sông Hương

          TÌNH CÒN VƯƠNG.
          Bận lòng chi… hỡi tri âm,
          Tình xa xăm là tình nằm trong tim.
          Anh về tìm hái sao đêm,
          Dệt tình thơ gửi nỗi niềm nhớ em.
           
          Trăng lên …trăng rụng bên thềm,
          Tình ai còn mãi, sầu đêm đông về.
          Bao giờ mai trúc gần kề,
          Bao giờ trọn …ánh trăng thề người ơi???
           
          Vòng tay ngày ấy buông lơi,
          Để rồi ta mãi muôn đời mất nhau.
          Trăm năm tình đã nhạt màu,
          Em giờ là của người ta… mất rồi…
           
          Níu tay cũng một quãng đời,
          Tiếc thương là cả…một thời vương mang.
           
          Chiều đông, 03/ 12/ 2010
          anhtuyet

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.12.2010 01:07:25 bởi anhtuyet12p1 >
          #5
            anhtuyet12p1 11.12.2010 10:21:27 (permalink)
            0
            TỰ TÌNH KHÚC.
             
            Nàng xuân chợt đến bỗng chợt đi,
            Gợi lại lòng ta chút nghĩ suy.
            Hạ về một thoáng nghe vương vấn,
            Ngõ trúc đêm hè giấc mộng mi.
            Hỏi thu có đến cho ta tỏ,
            Màu lá thu vàng thuở em đi.
            Mùa đông khép kín trong se lạnh,
             Em hơĩ em ơi! Còn nhớ chi…?
                               Anhtuyet.
                               Sáng, 11/ 12/ 2010
            #6
              anhtuyet12p1 20.12.2010 15:11:36 (permalink)
              0
              NHỮNG SÁNG TÁC KHI MƯA.
              1.
              Một mùa mưa trước tôi còn bé,
              Chẳng biết yêu, nên chẳng nghĩ ngợi gì.
              Mùa mưa năm nay tôi đã lớn,
              Biết yêu rồi…nên nghĩ ngợi …khi mưa…!
              2.
              Mưa! Mưa rơi, mưa hoài, mưa mãi…
              Lòng tôi sầu có lẽ cũng như mưa,
              Chia tay tôi bao giờ anh trở lại.
              Để phương này, tôi ngóng đợi triền miên?
              3.
              Mưa cứ mưa, mưa mãi…
              Bên anh- mỗi giọt- mỗi niềm vui.
              Giờ hai nơi- ngày mưa dài vô kể.
              Mỗi hạt là…một nỗi nhớ nhung.
              4.
              Tiếng mưa tí tách, rơi rơi mãi,
              Những hạt mưa buồn…thương nhớ ai?
              Suốt đời chung thủy, chẳng hề phai,
              Hãy nhớ nghe anh, đợi ngày mai!
              (Tuyết- Xuân-Vân- Thuỷ).
              Anhtuyet
              #7
                anhtuyet12p1 24.12.2010 21:21:11 (permalink)
                0
                NHỚ…!
                 
                Em nhớ anh !
                Như sóng nhớ bờ.
                Như con cá kia,
                Nhớ nước.
                Như sao trên trời,
                Nhớ trăng.
                 
                Em nhớ anh !
                Như mây kia,
                 Nhớ núi.
                Như bình minh,
                Nhớ nắng vàng.
                Như chiều tím,
                Nhớ hoàng hôn nhạt nhòa…
                 
                Em nhớ anh !
                Như rừng thu,
                Nhớ lá vàng.
                Như đò kia,
                 Nhớ bến.
                Như con chim hoang,
                Nhớ đường bay thuở nào…
                 
                Nhớ người quay quắt làm sao,
                Mà sao… người chẳng nhớ ta… hỡi người???
                Sáng mùa đông, 21/ 12/2010.
                Anhtuyet.
                #8
                  anhtuyet12p1 21.03.2011 23:04:06 (permalink)
                  0
                  NUỐI TIẾC.
                   
                  Tầm xuân ngày nào nở ra xanh biếc.
                  Em đi lấy chồng anh tiếc ngẩn ngơ.
                  Tình còn một thoáng trong mơ.
                  Đêm đêm tưởng tượng vu vơ tình buồn.
                   
                  Tháng 3/ 2011.
                  #9
                    anhtuyet12p1 16.04.2011 20:28:28 (permalink)
                    0
                     GIẤU …!

                    Em giấu trong trang vở,
                    Mộng ước của một thời.
                    Em giấu vào cuộc đời,
                    Một nỗi buồn dĩ vãng.
                     
                    Em giấu trong lãng mạn,
                    Một chút buồn xa xăm.
                    Em giấu vào trăm năm,
                    Một cuộc tình đã mất.
                     
                    Em giấu vào khóe mắt,
                    Một chút gì hắt hiu.
                    Em giấu trong tình yêu,
                    Những vụn vỡ rã rời…
                     
                    Em giấu trong mưa rơi,
                    Vỡ tan bong bóng nước.
                    Em giấu trong nắng hạ,
                    Một bóng cây điệp già.
                     
                    Em giấu trong tình ta,
                    Những lời yêu chưa nói.
                     
                    Và sẽ mãi giấu đi…!!!
                     
                    Sáng 13/04/2011
                    anhtuyet
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 21:00:20 bởi anhtuyet12p1 >
                    #10
                      anhtuyet12p1 02.11.2011 10:12:06 (permalink)
                      0
                      MỘT TÌNH YÊU BẤT CHỢT.

                      Anh đến với em,
                      Một tình yêu bất chợt.
                      Những tin nhắn mỗi ngày,
                      Mà kết nối thành yêu.

                      Xa nhau,
                      Anh nói it.
                      Nhưng tình thật nhiều!
                      Em cảm nhận,
                      Từ trong sâu thẳm
                      Của những lời yêu đó!
                      Rất ngọt ngào,
                      Hương vị của tình yêu!
                      Cuối thu, 2011.
                      anhtuyet.
                      #11
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9