Nước non đất Việt
Trần Việt 11.12.2010 08:19:53 (permalink)
0
Biển xanh biên biếc tựa núi cao cao
Hồn lâng lâng lạc chốn tiên cảnh nào
Sống vổ ầm vang gió hú ào ào
Bụi mây trắng xóa vương vương lá biếc
Chim muông lơ đễnh hát ca ríu rít
Hòa vào khúc nhạc thần bí núi rừng
Ta như trẻ dại về với thiên nhiên
Nước non đất Việt ôi đẹp biết bao.
#1
    Trần Việt 13.12.2010 16:50:04 (permalink)
    0
    Nước Việt buồn cả ngàn năm chinh chiến
    Chấn Bắc chinh Nam bao phen oai hùng
    Gươm sáng Bạch Đằng dẹp giặc trùng trùng
    Khởi nghĩa Nam Kỳ chống Tây bẻ xích
    Trăm năm quốc hận quyết một lần hết
    Phần tư thế kỷ huynh đệ đánh nhau
    Không ít hiểu lầm, không ít thương đau
    Nước Việt vẫn buồn ngàn năm binh biến.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 18:00:39 bởi Trần Việt >
    #2
      Trần Việt 19.12.2010 16:32:00 (permalink)
      0
      Gửi em vài thỏi son
      Em điểm lại cuộc đời
      Xóa đi những nhạt nhòa
      Gửi anh bao thuốc lá
      Anh đốt cháy cuộc đời
      Từng đêm Việt Nam tàn tạ
      Gửi mẹ chiếc lược hồng
      Mẹ chải lại cuộc đời
      Việt Nam sao quá đoạ đày
      Gửi cho cha đôi giày
      Cha đi tiếp đoạn đường
      Hết vài năm còn lại
      Gửi về Việt Nam niềm thương
      Nỗi nhớ, nước mắt đong đầy
      Việt Nam ơi tôi nhớ mãi không quên.
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9