BUỒN SAU THÁNG HẠ
TRÁCH BƯỚC HOANG MÊ
Người ta nói chữ chung tình
Méo, tròn, lớn, nhỏ sao hình dung đây?
Hằng ngày còn nói vui vầy
Bây giờ hoa lá cùng mây trêu đùa
Chỉ buồn thân phận hoa mua
Kém nhân, yếu thế, còn thua sắc tài
Tại trời cao cứ gọi lay
Thả vào trăng gió lời ai trang đài
Hay tại mình mộng ngày mai
Hay tại nhân thế thích cay đắng lòng
Đường đời sao lắm gai chông
Bước qua, bước lại long đong càng nhiều
Hay tại liễu chẳng biết điều
Đêm đêm vọng ánh trăng thiêu đốt tình
Câu hỏi mình hỏi cho mình
Trả lời mình hãy lặng thinh quay về
...................
Có trách, trách bước hoang mê......
lethutrang
MƯA
Trên đường
Trời chợt đổ mưa
Gió lay
Sấm động
Như vừa giận ai
Từng hạt mưa
Rất trang đài
Nghiêng nghiêng
Xiên xuống
đường dài
.....Chảy quanh
Mưa rơi
Thả hạt long lanh
Mơn man
Môi, mắt
Ngỡ
Anh
....hôn mình
Giữa đường
Dừng đón
Mưa tình
Em nhắm mắt nhớ
Ảnh hình
.....Của Anh
lethutrang
TRỐN
Mùa nào tròn yêu thương
Cho ta vào giấc ngủ
Mộng thần tiên còn đủ
Cho ta vẹn Nghê Thường
Đời của kiếp phong sương
Đã cho nhiều vụng dại
Dù cuộc sống khiêm nhường
Vẫn đường đời xa ngái
Chút tin yêu trống trải
Đã chảy cõi hư vô
Hoang đảo chờ bôn hải
Chở đón kẻ tội đồ
Ngoài xa sóng nhấp nhô
Lăn tăn liếm vào bờ
Hỏi có cho nhường chỗ
Đón một kẻ bơ vơ
Đời ta trốn vào mơ
Núp nhờ vào giấc ngủ
Nhưng hồn thơ đã cũ
Đã rủ ta cùng về
Tiếp cuộc sống lê thê....
Tiếp tục bước hoang mê....
..................
lethutrang
LẼ NÀO TA QUAY LẠI
Lẽ nào ta quay lại
Của một kiếp sống thừa
Lẽ nào ta trở lại
Cạnh cuộc sống mây mưa?
Hay cuộc đời vẫn chưa
Buông tha ta mãi mãi
Hay cuộc sống ngày xưa
Đeo còng đời trống trải?
Trên con đường xa ngái
Đã oằn nặng đôi vai
Trước mặt đời còn dài
Đâu đôi tay nâng đỡ?
Vừa thoát xa dang dỡ
Lại vướng lỡ vấn vương
Cõi lòng sao cứ mở
Cho tràn lệ Nghê Thường
Nếu bước vào yêu thương
Là đêm trường thao thức
Không bước vào thiên đường
Lòng lại càng ray rứt
Lẽ nào ta chưa dứt
Với yêu nhớ hồng trần
Lẽ nào ta buồn bực
Vì cuộc sống trầm luân
Mùa nào là mùa xuân
Dành cho ta mãi mãi
Sao nỗi nhớ bâng khuâng
Tràn tâm hồn kinh hãi
lethutrang
TÌM VỀ VỚI BIỂN
Lại về biển, ta tìm về với biển
Vẫn ấm ào con sóng biếc chạy quanh
Mặt trời lên toả nguồn sáng long lanh
Từng sợi nắng đùa biển xanh óng ánh
Ngoài khơi xa đàn hải âu tung cánh
Lượn vòng quanh vờn gió với ngàn mây
Trời cao hơn lững thững áng mây bay
Đón ánh sáng của mặt trời ban sớm
Đâu Dã Tràng, ngày nào tình đang chớm
Và vô tình gặp lừa lọc đời mình
Giờ ngày đêm se cát nát tim tình
Nhưng mãi mãi vẫn im thinh hình bóng
Sóng vỗ bờ cho nát tan mong ngóng
Những lâu đài trên bãi cát mênh mông
Vỡ tan nhanh trôi đưa thẳng vào lòng
Của Mẹ Biển đã bao lần vọng tiếng
Nghìn trùng xa vẫn còn con chim liệng
Ủi an lòng cho thánh thiện một lời
Biển muôn đời chỉ vỗ sóng xa khơi
Đâu có giữ dùm một lời hẹn ước
lethutrang
ƯỚC MƠ
Em muốn là hoa ở vườn Anh
Được Anh chăm sóc rồi dỗ dành
Được nâng nhẹ khẽ khi mưa đến
Được sưởi ân tình khi nắng lên
Em muốn là chim trong lòng Anh
Bình yên an hưởng nhũng an lành
Có Anh bên cạnh luôn âu yếm
Em còn sợ chi gió mưa đêm
Em muốn tình Anh chẳng mong manh
Yêu thương sánh mãi với ngàn xanh
Đừng như mưa gió luôn tìm đến
Vờn cả vườn hoa nát tan nhanh
Em muốn muôn đời Em có Anh
Bờ vai vững chãi: chốn yên lành
Cho Em còn dựa khi mỏi mệt
Tùng bách cao dầy vững trời xanh
lethutrang
NHỚ THUỞ ẤU THƠ
Gửi về cho thuở ấu thơ
Chút vụng dại, chút ơ thờ ngày xưa
Thêm cho ngốc nghếch ngày mưa
Chạy trên phố khi mưa vừa chớm rơi
Tung tăng chân sáo vui cười
Nhảy dây, đánh đáo, đẫm người mồ hôi
Ngẩn ngơ nhớ đến bồi hồi
Lắng trong tim nhỏ thương thời thiếu niên
Bây giờ tràn ngập nỗi niềm
Mơ về quá khứ tiếc duyên trang đài
Ai qua miền kỷ niệm dài
Cho ta gửi chút u hoài lòng ta
........................
Nỗi buồn sao chẳng phôi pha.......
lethutrang
EM VẪN TIN
Em vẫn tin một ngày Đền Hạnh Phúc
Sẽ giăng hoa để cầu chúc đôi mình
Sánh vai nhau cho trọn vẹn cuộc tình
Cho mai trúc thành ảnh hình sống động
Em vẫn tin ở ngày mai gió lộng
Tháp diễm huyền mở rộng cửa đón ta
Cho đôi tim cùng hòa khúc tình ca
Khi trăng gió đã cùng ta hẹn ước
Em vẫn tin chiếc cầu Chim Ô Thước
Sẽ luôn luôn đón nhịp bước ta đi
Đến cung loan hành trang chẳng có gì
Chỉ nhịp đập, hai tim, hòa một nhịp
lethutrang
NỖI NIỀM ƯU TƯ
Đêm nay Em viết vần thơ
Nhờ câu lục bát chở nhờ tâm tư
Vụng về với những câu từ
Vì Em chưa gửi tình thư bao giờ
Thương Em, Anh cứ hững hờ
Thương Em, Anh mãi thờ ơ với tình
Em soi xét lại lòng mình
Chữ yêu, chữ nhớ, từng in nỗi sầu
Sông sâu bắc một nhịp cầu
Bước đâu cũng khó, bước đâu cũng ghềnh
Chuyện mình sao quá chông chênh
Em đem vụng dại rót lềnh qua thơ
Tin yêu trót đã đợi chờ
Sao chưa cất tiếng gọi mơ đến tìm
Tin yêu bàng bạc cánh chim
Cho Em oằn nặng nỗi niềm ưu tư
lethutrang
LẦU MỘNG
Em xây lầu mộng cho thơ
Dùng nơi an ngụ ước mơ thêm vào
Ngày nào còn khóc hanh hao
Em vào lầu mộng thả bao giọt đời
Mặc cho nước mắt tuôn rơi
Mặc cho nỗi nhớ chẳng vơi thêm đầy
U buồn cũng cất nơi đây
Cùng bao tâm sự cao dầy gửi trao
Lầu mộng mời ánh trăng sao
Mời mây mời gió cùng vào quyện ca
Cho em vơi giọt ngọc ngà
Cho bao cay đắng đi xa không về
Hương nồng từ cõi hoang mê
Cũng tiễn đi với dầm dề giọt đau
Lầu mộng ngày vẫn lau nhau
Đêm về thao thức đủ màu yêu thương
lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2011 05:56:40 bởi lethutrang >
VỌNG XƯA
Đêm nay gió lộng qua thềm
Thinh không chở những nỗi niềm về đây
Rót vào chén đắng thật đầy
Uống say cho cạn tháng ngày buồn thương
Tình xưa còn đó vấn vương
Mà giờ xa cách đoạn đường gai chông
Khi đang kề cận bóng hồng
Hỏi có thoáng nhớ kẻ trông mong chờ
Mỏi mòn thao thức bơ vơ
Dù ai xa bỏ vẫn chờ bước chân
Xuân về sắc thắm muôn phần
Riêng lòng hồi tưởng bao lần trao thương
lethutrang
MỘT ĐÊM NHỚ ANH
Hình như đêm đã dài thêm
Không gian yên lặng êm đềm tịch liêu
Có người bên áng thơ điều
Thả đôi dòng chữ trải nhiều niềm thương
Nhớ Anh nhớ đến khôn lường
Thương Anh tim mãi vấn vương nợ lòng
Xa nhau dạo ấy mùa đông
Em đan vụng dại kết bông tặng mình
Mỗi mùa san xẻ ân tình
Mỗi mùa chuyên chở trăm nghìn nát tan
Lệ đôi thả giọt muôn ngàn
Đớn đau vẫn mãi dâng tràn Anh ơi
Đêm dài Em đã chơi vơi
Chăn đơn gối chiếc vọng lời đông phong
Lạnh lùng kéo mảnh chăn bông
Đắp cho nuối tiếc vơi lòng vọng yêu
Gió ơi, đừng thổi thêm nhiều
Cho trăng không nói những điều buồn thương
Cho hàng liễu rũ khiêm nhường
Thôi không lơi lả Nghê Thường tìm ai
Hình như đêm đã rất dài.....
lethutrang
TỪ KIẾP NÀO
Từ kiếp nào ta đã gặp nhau
Sao mộng ảo lại vào ký ức
Những ưu tư đã từng thao thức
Trao cho ai mộng thực trên ngàn
Từ kiếp nào trên nẻo quan san
Chợt dừng lại mơ màng hoa gấm
Tình ai cho sao nhiều nồng ấm
Nghe con tim đập nhịp âm thầm
Từ kiếp nào mưa gió lâm thâm
Mơn môi mắt âm trầm ngơ ngác
Ngỡ tình ai trang đài vọng các
Cho tâm hồn xao xác vấn vương
Từ kiếp nào chợt hiểu yêu thương
Khí đêm xuống vẫn thường mong nhớ
Khi đôi mươi chưa thôi dang dỡ
Thì cuối đời lại nỡ xa đi
Xin tạ tình một cánh thiên di.....
lethutrang
NUỐI TIẾC
Xin bình yên giấc ngủ
Trên cơn lũ âm thầm
Vì tình đâu còn đủ
Ru tròn giấc trăm năm
Mắt môi chiều sương lạnh
Tê tái cánh sầu miên
Chợt thoảng bay một nhánh
Nỗi ưu phiền cuồng điên
Anh về trong chiều vắng
Em về trong thững thờ
Kết hai mùa mưa nắng
Đan bện sợi thờ ơ
Tình đi qua cõi lặng
Yêu bước tới mông mênh
Em, Anh sao không thắng
Vượt qua những gập ghềnh
Còn gì lại cho Anh?
Còn gì lại cho Em
Những ưu phiền thành thánh
Những đau buồn thành tiên
Em vụng dại quay gót
Anh bâng khuâng trở về
Mình còn đâu dịu ngọt
Chỉ cho nhau não nề
Giờ xa mãi sơn khê...
Giờ xa mãi đường về...
lethutrang
HUỲNH THỌ MỸ, xin chúc Anh chị em Thi hữu trong VNTQ năm mới(Xuân Tân Mão).
" AN KHANH THỊNH VƯỢNG "
KHÚC THƠ XUÂN.
Cung hỉ Tân xuân,
Gởi lời thăm vấn
Chúc khắp bạn bè
Vạn phúc bình an.
Thâm tình giữ mãi,
Vai khoát đạm bào
Năm về Tân Mão
Thắm thiết nồng say.
Người thêm được tuổi,
Sức khoẻ dồi dào
Dù không tiếng pháo
Vẫn mừng xuân vui.
Ta về trong buổi,
Hoan lạc âu ca
Đất nước chan hoà
Nắng tràn gió ấm.
Mùa xuân mãi đậm,
Cổ tích thiên đường
Dân hùng nước mạnh
Tô điểm quê hương.
Trời cao ban thưởng,
Đất Việt thanh bình
Gió lành mây vượng
Trổi hát cung nghinh.
Từ chốn vô minh,
Người xưa an nghĩ
Không trách vô nghì
Dân tộc quang vinh.
Mùa xuân miên vĩnh,
Mãi ở quê mình
Tùng tùng, dính dính
Pháo nổ lân reo.
Hồn chở trôi theo,
Cung đàn rắt réo
Đầu xuân năm Mẹo
Xoá đói giảm nghèo.
Rồng ơi! Chờ đó,
Đưa tiếp vươn cao
Trở lại thuở nào
Việt Nam tự do.
nguyênhoang
2 ngàn 11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2011 06:44:44 bởi Huynhthomy >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: