Những mối tơ lòng - Cát Tường

Tác giả Bài
nncattuong
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
Những mối tơ lòng - Cát Tường - 14.12.2010 18:15:54
0
Ai cũng có những nỗi niềm riêng, ai cũng có những mối tơ lòng khó gỡ. Topic này như một nơi để ta trút hết những điều u uất trong lòng, để khi trở về với cuộc sống đời thường, ta sẽ là một người đầy nhiệt huyết, luôn tin yêu vào cuộc sống và luôn nở nụ cười trên môi...
 
 
NGÔI SAO CÔ ĐƠN
 
Em chỉ là ngôi sao nhỏ cô đơn
Bị bỏ quên trong đêm dài cô quạnh
Đêm vũ trụ mênh mông và giá lạnh
Em lạc loài giữa muôn ánh rừng sao...
***
Chẳng thể nào anh thấy đuợc em đâu
Khi vũ trụ có muôn vàn tinh tú
Tỏa ánh sáng xuống trần gian rực rỡ
Ngôi sao em quá bé nhỏ nhạt mờ...
***
Gom góp tình khơi ngọn lửa thuơng yêu
Khao khát cháy bập bùng trong đêm trắng
Cạn kiệt rồi trong đêm dài câm lặng
Mà anh nào có thấy ánh sao em...
***
Mà anh nào có thấy giữa trời đêm
Ngôi sao nhỏ mang tình yêu cháy đỏ
Sáng mong manh bên góc trời lặng lẽ
Bỏ quên ư? Sao anh chẳng mang về?
***
Chẳng còn chi trọn vẹn một câu thề
Em dang dở một đời trong mộng ảo
Xin cháy cùng anh một đêm cuồng bão
Sáng mai thôi, em phải tắt lịm rồi...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 15:09:34 bởi nncattuong >
Phanphuong-Cattuong

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: Những mối tơ lòng - Cát Tường - 14.12.2010 18:47:16
0
NGÔI SAO CÔ ĐƠN
(Nguyễn Ngọc Cát Tường)
 
Em chỉ là ngôi sao nhỏ cô đơn
Bị bỏ quên trong đêm dài cô quạnh
Đêm vũ trụ mênh mông và giá lạnh
Em lạc loài giữa muôn ánh rừng sao...
***
Chẳng thể nào anh thấy đuợc em đâu
Khi vũ trụ có muôn vàn tinh tú
Tỏa ánh sáng xuống trần gian rực rỡ
Ngôi sao em quá bé nhỏ nhạt mờ...
***
Gom góp tình khơi ngọn lửa thuơng yêu
Khao khát cháy bập bùng trong đêm trắng
Cạn kiệt rồi trong đêm dài câm lặng
Mà anh nào có thấy ánh sao em...
***
Mà anh nào có thấy giữa trời đêm
Ngôi sao nhỏ mang tình yêu cháy đỏ
Sáng mong manh bên góc trời lặng lẽ
Bỏ quên ư? Sao anh chẳng mang về?
***
Chẳng còn chi trọn vẹn một câu thề
Em dang dở một đời trong mộng ảo
Xin cháy cùng anh một đêm cuồng bão
Sáng mai thôi, em phải tắt lịm rồi...
 
  nncattuong
Mèo mun - Mộng mơ - Mệt mỏi - Mù mờ



NGÔI SAO NHỎ

Mỗi người là một ngôi sao trên trời
Ta cũng thế - là ngôi sao bé nhỏ
Lấp loé hồng chiếu sáng cùng Trăng mơ
Để cho tình thi sĩ dệt ý thơ
Vần vương vấn cung tơ điệu trầm lắng
Đêm thanh vắng ánh Hằng phẳng lặng
Hoà nhân gian chan chứa thiên đàng
Cho tình sử lưu trang vàng muôn thuở
Quân Vương - Thiếp cung hoàng rực rỡ
Ngàn nến sao sáng loé muôn vạn màu
Tình yêu thương nhân loại vẫn dạt dào
Bao thế kỉ vẫn trao nhau niềm dấu ái
Nơi thượng giới cũng có thánh hoàng nương tử
Chốn dương trần cũng có nữ có nam
Anh nhớ em tình khúc vương cung đàn
Em về lại bên hàng ngôi sao mộng
Anh đã thấy sao nhỏ em lồng lộng
Ánh mơ dàn nhạc điệu trải nhân gian...
Ngôi sao nhỏ ! Ta cũng giống như nàng
Mỗi người một ngôi sao quang sán lạn

HRPT

@ Ka ka ka... bác cũng là ngôi sao cô đơn à? Còn riêng em chỉ là Một
Ngôi sao bé tí ti thôi, nhưng không cô đơn vì có ngàn tinh thú vây quanh nô đùa cùng Trăng vui lắm cơ, chúng em múa hát ca vang :
"Bóng Trăng...Trăng trắng ngà
"Có cây đa to..."
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 18:59:08 bởi HRPT >
HRPT

nncattuong
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
Những mối tơ lòng - Cát Tường - 14.12.2010 19:15:42
0
MÙA LÁ RỤNG
 
Mưa rơi rơi... lá tả tơi bay...
Sầu rơi rơi... anh nào có hay...
Trời đã cuối thu mùa lá rụng
Vàng rơi xao xác... khóe mi gầy...
 
Ta chẳng chờ nhau - chẳng hẹn nhau
Kiếp này hay cả kiếp mai sau
Lòng úa tàn theo mùa lá rụng
Vàng thu... tiếng lá khẽ nghiêng chao...
 
Em chẳng buồn đâu mà chỉ tiếc
Lá chưa uống trọn giọt nắng say
Như hai đứa mình - không mộng ước
Làm sao xanh hết những tháng ngày...
 
Âm thầm bước giữa mùa lá rụng
Lá cứa tim em vệt úa vàng
Xao xác bao năm... tình lận đận...
Kìa anh... có thấy... mộng thu tàn...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 15:10:12 bởi nncattuong >
Phanphuong-Cattuong

nncattuong
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
RE: Những mối tơ lòng - Cát Tường - 14.12.2010 19:32:38
0

Trích đoạn: HRPT



NGÔI SAO NHỎ

Mỗi người là một ngôi sao trên trời
Ta cũng thế - là ngôi sao bé nhỏ
Lấp loé hồng chiếu sáng cùng Trăng mơ
Để cho tình thi sĩ dệt ý thơ
Vần vương vấn cung tơ điệu trầm lắng
Đêm thanh vắng ánh Hằng phẳng lặng
Hoà nhân gian chan chứa thiên đàng
Cho tình sử lưu trang vàng muôn thuở
Quân Vương - Thiếp cung hoàng rực rỡ
Ngàn nến sao sáng loé muôn vạn màu
Tình yêu thương nhân loại vẫn dạt dào
Bao thế kỉ vẫn trao nhau niềm dấu ái
Nơi thượng giới cũng có thánh hoàng nương tử
Chốn dương trần cũng có nữ có nam
Anh nhớ em tình khúc vương cung đàn
Em về lại bên hàng ngôi sao mộng
Anh đã thấy sao nhỏ em lồng lộng
Ánh mơ dàn nhạc điệu trải nhân gian...
Ngôi sao nhỏ ! Ta cũng giống như nàng
Mỗi người một ngôi sao quang sán lạn

HRPT

@ Ka ka ka... bác cũng là ngôi sao cô đơn à? Còn riêng em chỉ là Một
Ngôi sao bé tí ti thôi, nhưng không cô đơn vì có ngàn tinh thú vây quanh nô đùa cùng Trăng vui lắm cơ, chúng em múa hát ca vang :
"Bóng Trăng...Trăng trắng ngà
"Có cây đa to..."
nncattuong:
 
Cảm ơn HRPT đã xông đất trang nhà mình nhé!
 
"Người là một ngôi sao không cô độc
Hát cùng trăng và nhảy múa cùng mây
Xin một lần dừng chân đến nơi đây
Ngôi sao nhỏ cô đơn đang thầm khóc
Là tôi đó - ngôi sao buồn cô độc..."
 
Phanphuong-Cattuong

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: Những mối tơ lòng - Cát Tường - 14.12.2010 19:45:02
0



  nncattuong
Mèo mun - Mộng mơ - Mệt mỏi - Mù mờ


Bác có đôi mà "cô độc" đâu?
Đôi bóng trong tranh tựa mái đầu
Một cặp tình nhân sao nói "lẻ"
Trời hỡi ! Em thấy tim bác ngầu

He he he


Còn em chỉ là :
Em là Sao nhỏ, nhỏ nhoi thôi
Vui bên Trăng sáng trải muôn đời
Nhịp tình tim đập hoà mơ khúc
Hát lên sao sáng dạt dào lời

HRPT

@ Kính chúc vui ạ !

Hình trên Avatar của bác, nói bác là "cô đơn" ai mà tin đây ! Ka ka ka...cho em ké tí cười với hạnh phúc của bác nhé ! Ka ka ka aaaaaaaaaa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.12.2010 23:06:08 bởi HRPT >
HRPT

nncattuong
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
RE: Những mối tơ lòng - Cát Tường - 15.12.2010 00:06:07
0
MÙA NGÂU

Tiết tháng bảy cứ mưa ngâu sùi sụt

Chức Nữ bên cầu đón đợi chàng Ngưu

Hạnh phúc thay cho những kẻ đợi chờ

Bao xa cách cũng có ngày gặp mặt...

***

Em đứng đợi tháng ngày dài biền biệt

Ô thước đã giăng để đón chờ người

Anh lạc đâu giữa phố phường đông đúc?

Để em chờ trong khắc khoải... chơi vơi...
***
Một nửa đời em đang lạc nơi đâu
Em sợ lắm mình nhận nhầm một nửa
Ngỡ của mình rồi nhưng nào đâu phải
Để dở dang ôm trọn mối u sầu...
***
Chức Nữ muôn đời vẫn cứ đợi Ngưu
Em muôn đời đợi anh dù vô vọng
Vì anh là máu tim - anh là sự sống
Là khát khao cháy bỏng đến vô cùng!
***
Mưa vẫn rơi... rơi ướt đẫm cả lòng
Anh có biết Ô thước dần mỏi cánh
Tuổi xuân em phai dần theo năm tháng
Đừng vô tình làm tan nát tim em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 15:11:29 bởi nncattuong >
Phanphuong-Cattuong

nncattuong
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
RE: Những mối tơ lòng - Cát Tường - 15.12.2010 15:16:44
0
TIẾNG GIÓ THU
 
 
Đêm thu tiếng gió xạc xào
Nỗi buồn quạnh vắng … thổi vào hồn anh
Giật mình tỉnh giấc năm canh
Choàng vào nỗi nhớ ... hóa thành lệ rơi!!!
 
Yêu người – người quá xa xôi...
Tình trong nghịch cảnh đành thôi bẽ bàng
Mộng lòng thôi đã dở dang
Để anh thương nhớ đeo mang một đời …
 
Đoạn trường muôn dặm người ơi!
Gập ghềnh bể khổ, sóng đời xô xa
Cho dù ngày tháng phôi pha
Tình anh vẫn mãi thiết tha ấm nồng
 
Người đi … đêm nhớ ngày mong!!!
Người về có biết cõi lòng … về đâu?
Ngày ngày, tháng tháng qua mau
Bóng người biền biệt … gieo sầu hồn tôi!!!
Phanphuong-Cattuong

nncattuong
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
RE: Những mối tơ lòng - Cát Tường - 15.12.2010 15:24:15
0
CHIỀU MƯA
 
Mưa ơi lớn quá mưa ơi!
Sao mưa lớn thế tối trời còn đâu!
Hay mưa trút xuống niềm đau
Nhân gian đón lấy ... nỗi sầu chơi vơi

Mưa rơi tí tách giọt mưa rơi
Thấm lạnh tâm hồn nỗi đơn côi
Mưa rơi trên lá ... tôi thầm ước
Tiếng bước chân người đến với tôi ...

Mưa rơi chi cho cõi lòng băng giá
Lạnh nào bằng khi hồn thấm cô đơn
Cố nén giọt lệ ưu uất tủi hờn
Môi nở nụ cười che lòng giá lạnh
 
Từng hạt mưa rơi xuống đời óng ánh
Như nước mắt người lóng lánh đau thương
Mưa – Nước mắt : Vẫn rơi giữa đời thường
Cây cối xanh tốt – Lòng người cô quạnh                              
 
Tay cố giữ lấy phận đời mỏng mảnh
Mong một ngày nước mắt sẽ ngừng rơi
Mưa – Nước mắt : Hòa dòng đời … cuốn trôi …
Cây vẫn xanh tốt – Lòng người … hoa nở!!!
Phanphuong-Cattuong

nncattuong
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
RE: Những mối tơ lòng - Cát Tường - 15.12.2010 15:27:00
0
ĐỜI
 
Một người trông ngóng một người
Một người lại cứ nói cười vô tư
Một người nét mặt vô ưu
Một người khắc khổ ngục tù tối tăm
Một người về phía xa xăm
Một người ở lại âm thầm đớn đau
Một người đứng vẫy tay chào
Một người cất bước lệ trào tuôn rơi
Một người cuộc sống thảnh thơi
Một người tất bật rối bời quanh năm
Một người đêm giá lạnh căm
Một người ấm áp trong vòng thương yêu
Một người quạnh vắng cô liêu
Một người đón nhận bao điều xung quanh
Một người tìm kế mưu sanh
Một người giàu có phúc lành an khang
Một người nhà cửa khang trang
Một người bờ bụi lang thang vật vờ
Một người mỗi tối làm thơ
Một người đàn hát, đánh cờ, lai rai
Một người nhan sắc tàn phai
Một người tươi trẻ còn dài sức xuân
Một người phận số gian truân
Một người suông sẻ muôn phần hép pi
Một người ngoảnh mặt bước đi
Một người đứng lặng sầu bi cõi lòng
Một người mở mắt trống không
Một người nhắm mắt nặng lòng âu lo
Một người tính toán so đo
Một người thì lại xuề xòa không đâu
Một người cay đắng bể dâu
Một người hạnh phúc bạc đầu răng long
Một người luôn được cảm thông
Một người ôm mối tình … không bến bờ
Một người sớm tối bơ vơ
Một người hoan hỉ đợi chờ tình nhân
 
Cuộc đời lắm nỗi gian truân
Vui buồn sướng khổ định phân sẵn rồi
Ai ơi hãy cất tiếng cười
Sầu bi khổ lụy trong đời sẽ vơi!!!
Phanphuong-Cattuong

nncattuong
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
RE: Những mối tơ lòng - Cát Tường - 15.12.2010 15:55:28
0
NGƯỜI DUY NHẤT
 


Có một lần em đã hỏi anh
Anh yêu em là người thứ mấy?
Giấu em ư? Anh không đành vậy!
Kể ra ư? Sợ em buồn từ đây!
 
Em có biết dù thời gian đổi thay
Nhưng trong anh tình này không thay đổi
Nên anh chỉ yêu mỗi em thôi
Và em luôn là người duy nhất!
 
Anh yêu em bằng tấm lòng chân thật
Bằng con tim khao khát bởi tình yêu
Nhưng khổ đau chất chứa thật nhiều
Nên tim anh nhiều tì vết hơn đời thường một tí
 
Em có biết tình yêu là chân lý
Là khát vọng cháy bỏng của con tim
Chân trời xa ánh nắng vẫn đi tìm
Mang hạnh phúc đến những con tim đau khổ
 
Lòng anh đây muốn được thổ lộ
Em hãy hiểu rằng : Em chính là em!
Người con gái anh thao thức hằng đêm
Với tình yêu anh trao em tất cả
 
Chuyện quá khứ … giờ mỗi người mỗi ngã
Có còn chăng chỉ một thoáng gợn lòng         
Còn hiện tại yêu em như biển, sông
Vì trong anh, em luôn là người duy nhất!!!
Phanphuong-Cattuong

nncattuong
  • Số bài : 9
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
RE: Những mối tơ lòng - Cát Tường - 15.12.2010 16:23:41
0

Bác có đôi mà "cô độc" đâu?
Đôi bóng trong tranh tựa mái đầu
Một cặp tình nhân sao nói "lẻ"
Trời hỡi ! Em thấy tim bác ngầu

He he he


Còn em chỉ là :
Em là Sao nhỏ, nhỏ nhoi thôi
Vui bên Trăng sáng trải muôn đời
Nhịp tình tim đập hoà mơ khúc
Hát lên sao sáng dạt dào lời


Ôi trời Sao nhỏ, Sao nhỏ ơi!
Bác đã lẻ bóng bấy lâu rồi
Tâm hồn “cô độc” … gặp “cô độc”
Hai trái tim đau cùng sánh đôi!!!

He he he
"Ngôi sao cô đơn" đã gặp được "Ngôi sao cô độc" trên đường đời rồi "Sao nhỏ" à!!! Nên Avatar đành phải sửa lại thôi kà kà kà... Hãy chia vui với "Ngôi sao cô đơn" nhé!!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.12.2010 16:43:29 bởi nncattuong >
Phanphuong-Cattuong

HRPT
  • Số bài : 734
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2010
RE: Những mối tơ lòng - Cát Tường - 15.12.2010 19:20:26
0



Bác ơi ! Thì cháu đã chúc và cười vui chia sẻ với hạnh phúc "cô độc" của bác ở trên rồi đó ! Bác tham lam quá ! Thôi thì cháu cũng thương bác lắm , chìu ý bác mà chúc lại nè : Chúc 2 bác trăm năm răng rụng đầu bạc không bao giờ bên nhau  ---- Úi dza dza... lộn tùng phèo hết rồi.... Chúc 2 bác bên nhau mãi không bao giờ xa nhau ! Ka ka ka aaaaaa

HRPT