TÌNH -TA- LÀ- VẠN-LÝ- TRƯỜNG-THÀNH
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 65 bài trong đề mục
duonglam 15.12.2010 03:52:27 (permalink)
0


TÌNH-TA-LÀ-VẠN-LÝ-TRƯỜNG-THÀNH

 

Những ngày nghỉ học em đi vắng
Hồn thấy hoang vu buồn rất buồn.
Khung cửa nhà ai vừa khép kín,
Chiều tà nắng nhạt chảy rưng rưng.

Tiếng guốc kìa ai khua ngõ vắng
Mắt mòn thương nhớ mỏi sao khuya.
Đêm về nhốt kín sao vào mắt
Hỏi chuyện ân tình muôn thuở xưa .

Tà áo nào bay nghiêng lối đi,
Đường mây xao xuyến nẻo em về .
Con sáo hôm nào quên tiếng hót,
Em buồn nên khóc những chiều mưa .

Có phải mùa thu cũng nhớ em
Nên mưa thu khóc ở lưng trời ,
Nên mây thu cứ về qua xóm nhỏ,
Nên buồn cứ đọng mãi trong tôi .

Có phải đêm qua gió ngại ngùng,
Chở em về giấc ngủ tôi thương .
Vành môi thu nở ngây thơ quá,
Mắt-biếc-trang-ngời-mộng-thủy-tinh .

Mười-Ngón-Tay-Đan-Làm-Lũy-Nhớ ,
TÌNH-TA-LÀ-VẠN-LÝ-TRƯỜNG-THÀNH
Xin về làm cơn mơ tuổi nhỏ,
Giấc-ngủ-muôn-đời-trong-mắt-em .

Dương Lam

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2010 05:11:08 bởi Viet duong nhan >
#1
    C Pham 16.12.2010 15:04:29 (permalink)
    0
    MỪNG ĐÊM GIÁNG SINH
    Đêm lạnh nôn nao cảnh giáo đương
    Không giờ chuông đổ rộn muôn phương
    Lộng trời pháo nổ đèn chong sáng
    Chật đất người đi lối nhịn nhường
    Cầu chúa ban lành trên thế giới
    Mong người hưởng lộc giữa quê hương
    Nhà nhà hạnh phúc cơm no đủ
    Tránh khổ đau bên chuyện thất thường
    Thanh Huy
    Noel Nhớ Quê

    Tuyết rơi trắng xoá ngập con đường
    Cánh mỏng bay bay khắp bốn phương
    Đón Chuá đèn hoa trông rực rỡ
    Chờ Người máng cỏ rất khiêm nhường
    Lời ca thánh thoát lan xa xứ
    Tiếng nhạc trầm trầm vọng cố hương
    Bất cứ đi đâu lòng vẫn nhớ
    Noel đất Mẹ thật an thường
    Sương Anh
    SA xin chúc anh Thi Nang và các bạn muà Noel sẽ được nhiều niềm vui và ấm cúng bên người thân trong tình yêu cuả Chuá



    MỪNG GIÁNG SINH,NĂM MỚI

    Lãng đãng làn sương ở vệ đường,
    Nhìn sang chốn ấy mịt mờ phương.
    Thương thời đói khổ đem cơm sẻ,
    Nhớ lúc gian nan lấy áo nhường.
    Xóm nhỏ luôn mong người biệt xứ,
    Quê nghèo mãi đợi bạn hồi hương.
    Giáng Sinh sắp tới,mừng năm mới:
    Hạnh phúc,yên vui vượt lệ thường.
    Thi Nang

    Nhớ một giáng sinh


    Trẻ già trai gái đổ ra đường
    Náo nức hoà dòng khách thập phương
    Lấp lánh đèn xanh hang đá lộng
    Lung linh nến trắng ánh sao nhường
    Niềm vui ngày ấy còn tươi ngọt
    Nỗi nhớ bây giờ vẫn ngát hương
    Nửa đêm chuông đổ mừng giáng thế
    Cầu xin thiên chúa sáng soi thường

    Thanh Thanh Khiết



    Giáo Đường Đêm Giáng Sinh
     
    Nhộn nhịp hân hoan vạn nẻo đường
    Thánh ca ngân khắp chốn ngàn phương
    Dăm bầy trẻ nhỏ chen chân lấn
    Đôi áo dài xinh lui bước nhường
    Hang đá đèn giăng rực rỡ sáng
    Hài đồng cỏ đắp diụ dàng hương
    Trẻ già nô nức mừng vui đón
    Thiên Chúa giáng sinh giữa phố thường
     
     
    C Pham



    C Pham mến chúc cô chú,  anh chị và các bạn nhà Việt Nam Thư Quán một mùa Giáng sinh an lành và hạnh phúc!!!
    #2
      duonglam 21.12.2010 00:32:43 (permalink)
      0


      TA YÊU NHAU TỪ VÔ- LƯỢNG- KIẾP



      Anh là mây Lãng- tử ,
      Em là gió Đa- tình...
      Ta yêu nhau từ Vô- Lượng- Kiếp...
      Thuở đất trời Lênh- Đênh...

      Dương Lam
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2010 00:37:17 bởi duonglam >
      #3
        duonglam 23.12.2010 02:47:30 (permalink)
        0

        MƯA HOA

        Ai bảo mưa không là hoa?
        Em về xoã tóc tắm mưa sa ,
        Mưa rơi trên áo em trên tóc...
        Anh ngở em là  những đoá hoa...

        Dương Lam

        #4
          lethutrang 23.12.2010 04:23:11 (permalink)
          0

          Trích đoạn: duonglam


          MƯA HOA

          Ai bảo mưa không là hoa?
          Em về xoã tóc tắm mưa sa ,
          Mưa rơi trên áo em trên tóc...
          Anh ngở em là  những đoá hoa...

          Dương Lam


          lethutrang mến chào DƯƠNG LAM.
          Lén vào Tình Ta Vạn Lý Trường Thành trộm thơ Dương Lam chút xịu
          Mong được làm quen.


          Giọt mưa anh bảo là hoa
          Không đâu là giọt ngọc ngà
          Mưa rơi trên vai trên tóc
          Long lanh hạt mưa ngàn xa

          Ai ngắm em ngỡ đóa hoa
          Thẹn thùng, em dấu ngày qua
          Hạt mưa vẫn tìm thong thả
          Hạt mưa mơn trớn tình ca

          lethutrang


          #5
            duonglam 23.12.2010 04:47:37 (permalink)
            0

            Cám ơn lethutrang đã ghé thăm trang thơ DL,rất vui vẻ được chào đón các bạn...

            CHÚC LTT VÀ TOÀN THỂ CÁC BẠN VNTQ MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI TRẺ KHOẺ ĐẸP TRÀN ĐẦY ƠN LỘC CHÚA...
            #6
              lethutrang 23.12.2010 06:40:02 (permalink)
              0

              Cám ơn lethutrang đã ghé thăm trang thơ DL,rất vui vẻ được chào đón các bạn...

              CHÚC LTT VÀ TOÀN THỂ CÁC BẠN VNTQ MỘT MÙA GIÁNG SINH VUI TRẺ KHOẺ ĐẸP TRÀN ĐẦY ƠN LỘC CHÚA...



              CHÀO DƯƠNG LAM

              lethutrang tặng DƯƠNG LAM vài câu làm quen nhé


              Gửi về thi sĩ mùa thu
              Chút ngưỡng mộ, chút ưu tư trong lòng
              Thơ Người Thu rất mênh mông
              Chân thành biết có nhiều không hỡi Người?
              Diễn đàn chân bước vào chơi
              Làm quen kết bạn ta mời thơ ca
              Tất cả có phải là nhà
              Tất cả ta có cỏ hoa chất đầy

              Đông về có gió heo may
              Đều cho cảm tưởng mỗi ngày dần trôi
              Dù rằng đã rất xa xôi
              Rất mong ngồi lại cùng mời hoà thơ

              lethutrang

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 13:42:59 bởi lethutrang >
              #7
                lethutrang 23.12.2010 14:10:01 (permalink)
                0
                CÁM ƠN MÙA THU
                 
                 
                 Xin cám ơn Em mùa thu,
                Cho ta một chút ưu tư trong lòng.
                Cõi thơ ôi rất mênh mông,
                Ý thơ thôi  cũng mênh mông như người.
                Diễn đàn là một sân chơi ,
                Thơ, em, trăng, bạn -cùng ngồi hát ca.
                Tất cả đều cũng là nhà,
                Tất cả đều cũng là hoa hương đầy.
                 
                Dù cho Đông có heo may,
                Thì sân chơi cũng mỗi ngày mỗi vui.
                Dù cho đời có xa xôi ,
                Thì Ta vẫn hẹn Trọn Đời Với Thơ…
                 
                Dương Lam



                Chào DƯƠNG LAM, lethutrang xin phép tiếp nhé


                Ừ cùng tô điểm cho thơ
                Anh, Tôi, Em ,Bạn từng giờ gặp nhau
                Chuyện trò thơ gửi thơ chào
                Quên bao phiền muộn từng vào hanh hao
                Thu, đông, xuân, hạ mùa nào
                Cũng tô cũng điểm đẹp màu lá hoa
                Trăng, sao, mây, nước hoà ca
                Vẽ nên nhiều bức tranh hoà vấn vương
                Bước chân trên những dặm trường
                Cùng thơ rong ruổi gửi thương gửi tình

                Cảm ơn người bạn không hình
                Từ trong cõi ảo gửi nghìn tình thân
                Quay về lòng chẳng ngại ngần
                Vì tin có bạn thơ cần có nhau

                lethutrang

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 15:57:42 bởi lethutrang >
                #8
                  SuongAnh 23.12.2010 17:07:29 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: duonglam



                  TA YÊU NHAU TỪ VÔ- LƯỢNG- KIẾP



                  Anh là mây Lãng- tử ,
                  Em là gió Đa- tình...
                  Ta yêu nhau từ Vô- Lượng- Kiếp...
                  Thuở đất trời Lênh- Đênh...

                  Dương Lam


                   
                  THUỞ HỒNG HOANG - TA ĐÃ THƯƠNG NHAU
                   
                  Từ khi em là Gió
                  Anh đã là áng Mây
                  Thuở hồng hoang ta đã
                  Thương nhau tình đắm say ...

                   
                  Sương Anh
                   
                  Cám ơn DL đã ghé đến vui cùng SA và các bạn ở trang thơ Đường nha, cuối năm cũng bận...chơi quá hà nên hỏng rảnh qua chào và đáp lễ, mong DL lượng thứ cho nha!
                   


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/33884/AC30CBD455894E8AA97D7D534612460E.jpg[/image]
                  Attached Image(s)
                  #9
                    duonglam 24.12.2010 07:41:07 (permalink)
                    0



                     
                     





                                                                         Nhậu "Đang Giỡn"

                    Gặp đám bạn hiền nơi phố xưa
                    Rủ vào quán nhậu sướng sao vừa
                    Gọi dăm trái cốc... mồi chưa đủ
                    Kêu mấy xị cồn... chổ hết thưa
                    Nâng chén Trường tôi xin kính trước (mê uống)
                    Say tình C-Phạm nói dư thừa (mê 888)
                    Van Cà muốn dỗ thêm vài gắp (mê gái)
                    Nhưng sợ Sương Anh chẳng dám đưa (mê nhõng nhẽo)

                    Đoạn Trường


                     Bạn bè xưa

                    Lâu ngày gặp gỡ bạn bè xưa
                    Mấy tiếng hàn huyên cũng hỏng vừa
                    Nhắc thuở trèo cây chui lỗ nẻ
                    Ôn thời hái ổi nhảy rào thưa
                    Bọn trai sống động hay khều móc
                    Đám gái trầm ngâm ít đổ thừa
                    Kỷ niệm hằn sâu trong ký ức
                    Thơ tình kẹp sách vội vàng đưa

                    Vancali 12.22.10


                    Chúc huynh tỷ thứ tư vui mạnh hì hì ...




                    NHỚ NGƯỜI XƯA

                    Nhìn về quê cũ nhớ người xưa
                    Áo trắng tay may mặc vẹn vừa
                    Gót ngọc lả lơi trên phố cổ
                    Tóc mây lất phất giữa mưa thưa
                    Anh nhìn mơ mộng dâng tràn ngập
                    Em liếc tình yêu đến đủ thừa
                    Bốn mắt chạm nhau hồn cuống quýt
                    Sượng sùng cái thú cứ đong đưa

                    Thanh Huy

                    Tương Ngộ Quán
                     
                    Hẹn gặp lại nhau ở quán xưa
                    Nhớ ơi nói mấy biết cho vừa
                    V nhìn coi bộ… eo đầy đặn
                    H ngó hình như… tóc khá thưa
                    Cụ Đoạn y xưa… hay thắc mắc
                    C Pham như cũ… nói e thừa
                    Lai rai nửa tiếng đi năm kết
                    Bấm bụng Sương Anh móc bóp đưa!
                     
                    C Pham


                    C Pham xưa nay có biết nhậu là gì đâu, ngồi coi thấy sao nói dzị hen!!
                     
                     
                     

                    Tình Bạn Bè Xưa
                     
                    Chán quá trời ơi mí bạn xưa
                    Ăn chơi thế đó biết đâu vưà
                    Tiền đem chút xíu làm sao đủ
                    Bạc có cầm đầy cũng sẽ thưa
                    C-Phạm Van Cà ...rằng có thấu
                    Chàng Huy cụ Đoạn ...nói bằng thưà
                    Thôi đành lấy thẻ ra băng rút
                    Để trả cho rồi khỏi đẩy đưa !
                     
                    Sương Anh
                     
                    hichichic...mí ngừ en híp SA wé hè..




                    NHẬU ĐẸP




                    GIÁNH SINH này nhớ GIÁNG SINH xưa,
                    Thương nhớ bao nhiêu cũng chẳng vừa.
                    Em đẹp tình nồng say lúy túy,
                    Mồi ngon rượu thắm ngã  lưa thưa.
                    Hai chai OX còn chưa đã ,
                    Bốn kết Nết-kên cũng chẳng thừa.
                    Xong tiệc... chín chàng đi quýnh quáng...
                    Hỏi tiền hết thảy cả đều đưa…
                     
                    Dương Lam
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 08:03:56 bởi duonglam >
                    #10
                      HRPT 25.12.2010 18:02:31 (permalink)
                      0
                      TIỄN THU
                      ...
                      Từ em cuối phố mây trờì ,

                      Ta qua biển bắc em dời biển đông…

                      Chim quyên ăn trái nhản lồng,

                      Ta về gở mối tơ  lòng hỏi ai ?...

                      D L



                      XA XÔI

                      Vần thơ lạc giữa rừng đồi
                      Thu chưa đơm nụ tiết trời Đông sang
                      Anh chờ lỡ chuyến đò ngang
                      Để em rời khỏi - Hỏi chàng đợi ai ?
                      #11
                        HRPT 25.12.2010 18:11:45 (permalink)
                        0


                        Rừng thu lá rụng la đà,
                        Em xưa hờ hửng tình ra phụ phàng.

                        Thương em từ độ mười lăm,

                        Đến năm hăm…mốt… em đành vu qui.

                        DL


                        Tình xưa nay chẳng còn gì
                        Rừng Thu chiết lá em đi không về
                        Mình anh gói trọn lời thề
                        Em đi bỏ lại não nề tim anh

                        #12
                          duonglam 26.12.2010 05:07:13 (permalink)
                          0

                          quote

                          TIỄN THU
                          ...
                          Từ em cuối phố mây trờì ,

                          Ta qua biển bắc em dời biển đông…

                          Chim quyên ăn trái nhản lồng,

                          Ta về gở mối tơ  lòng hỏi ai ?...

                          D L


                          XA XÔI

                          Vần thơ lạc giữa rừng đồi
                          Thu chưa đơm nụ tiết trời Đông sang
                          Anh chờ lỡ chuyến đò ngang
                          Để em rời khỏi - Hỏi chàng đợi ai ?

                          Harry






                          quote

                          Rừng thu lá rụng la đà,
                          Em xưa hờ hửng tình ra phụ phàng.
                          Thương em từ độ mười lăm,
                          Đến năm hăm…mốt… em đành vu qui.

                          DL



                          Tình xưa nay chẳng còn gì
                          Rừng Thu chiết lá em đi không về
                          Mình anh gói trọn lời thề
                          Em đi bỏ lại não nề tim anh



                          Harry

                          Chào HRPT!!! Cám ơn bạn đã đọc và hoạ thơ DL...Rất cám ơn.
                          Bạn làm thơ lục bát rất vững vàng và ý thơ rất thoáng...

                          Mời bạn vào thăm trang nhà DL
                          http://vnthuquan.net/tho/tacpham.aspx?thisi=D%C6%B0%C6%A1ng%20Lam

                          #13
                            lethutrang 26.12.2010 14:41:37 (permalink)
                            0
                            lethutrang mến chào DƯƠNG LAM

                            Vào topic này, lethutrang thấy Mùa Thu muôn màu, muôn sắc quá,
                            lethutrang cũng bâng khuâng một chút với Thu,
                            nên có vài chữ góp Thu với Dương Lam nhé

                            Xem như để cảm ơn Dương Lam đã giúp đỡ lethutrang rất nhiều.

                            Trân trọng


                            THU BUỒN

                            Từng thu đi qua lặng lẽ
                            Ai vẽ được nét thu buồn
                            Ai khơi mạch nguồn tiềm thức
                            Đất trời day dứt thu sang

                            Đông trải tràn ngập lá vàng
                            Mênh mông se sắt mùa sang
                            Lỡ làng thu mang nỗi nhớ
                            Trở về bến đỗ hư vô

                            Niềm thương chảy vào hoài cổ
                            Mang dỗ một chút thu buồn
                            Cho mây không chở mưa nguồn
                            Cho tuôn lệ vào sâu thẳm

                            Nhớ nhung tràn đầy thấm đẫm
                            Sao nỡ dẫm bước cô liêu
                            Sao chiều lại nhiều hoang vắng
                            Sao lặn được mặn bờ môi ?

                            Thu gửi gì ở bên đời
                            Là bao chơi vơi chất ngất
                            Là bâng khuâng trao giọt mật
                            Hay là sự thật bẽ bàng ?

                            Tin yêu xin ở mùa sang
                            Cho ngàn ưu tư trầm lắng
                            Nỗi niềm chôn vào thinh lặng
                            Cho quạnh vắng chẳng lối về

                            lethutrang

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 12:32:21 bởi lethutrang >
                            #14
                              duonglam 13.05.2011 01:10:57 (permalink)
                              0
                               

                               
                               
                              Nhớ em từ độ tương tư ,
                              Mây qua phố cũ người đi hững hờ.
                              Thương em cho đến bao giờ,
                              Quốc kêu sương lạnh, trăng mờ sườn non...
                               
                              [thơ Dương Lam ,trích từ trường giang lục bát: BÊN DÒNG SẮC KHÔNG,vnthuquan]]
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2011 06:36:51 bởi duonglam >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 65 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9