TÌNH -TA- LÀ- VẠN-LÝ- TRƯỜNG-THÀNH

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 65 trên tổng số 65 bài trong đề mục
Tác giả Bài
duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:TÌNH -TA- LÀ- VẠN-LÝ- TRƯỜNG-THÀNH - 08.11.2013 08:46:02
0
  Ta vẫn khách lữ hành ngày tháng cũ,
Hồn rêu phong còn in đậm dấu giày.
...Đã xa lắm của môt thời đạp đất,
Kiếm ngang trời phiêu bạt giữa binh đao!

…Nay dừng lại giữa trời mây non nước,
Còn ai đây ? Mời chén rượu tương phùng!
Núi lặng lẽ ... Ngàn năm trơ vách đá,
Trăng im lìm ... Chờ đợi khách qua sông...

Duong Lam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.12.2013 00:49:17 bởi duonglam >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:TÌNH -TA- LÀ- VẠN-LÝ- TRƯỜNG-THÀNH - 16.11.2013 03:29:14
0
HOA NẮNG
Ai bảo nắng không là hoa ?
Em về chải tóc dưới hiên hoa.
Nắng bay những cánh hoa trên tóc.
Em giữ giùm ta những cánh hoa
Duong Lam


duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:TÌNH -TA- LÀ- VẠN-LÝ- TRƯỜNG-THÀNH - 22.11.2013 10:20:23
0
ĐÔI MẮT


Chẳng phải là hoa cũng tiếc xuân,
Là trăng lơi lã nét ân cần …
Là em đôi mắt xa xăm ấy,
Tình gửi trăm năm đã mấy lần. 
Ta lót cung vàng xây điện ngọc ,
Mang cành nguyệt quế tặng giai nhân.
Em đem sóng nước hồ thu thủy,
Làm lụt tình ta giữa chốn trần… 

Duong Lam 


duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:TÌNH -TA- LÀ- VẠN-LÝ- TRƯỜNG-THÀNH - 24.12.2013 14:01:02
0

 
m
Outstanding performance lip syncing by 4 young kids. Gotta Love the Bass Singer - he is an absolute riot!
Click URL  
[link=http://www.flixxy.com/kids-lip-syncing-a-wonderful-christmas-song.htm]http://www.flixxy.com/kid...ful-christmas-song.htm[/link]

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
Re:TÌNH -TA- LÀ- VẠN-LÝ- TRƯỜNG-THÀNH - 05.01.2014 07:29:48
0

 
MÙA XUÂN YỂU ĐIỂU KHÚC NGHÊ THƯỜNG
 
TA YÊU NHAU TỪ VÔ- LƯỢNG- KIẾP

Anh là mây Lãng- tử ,
Em là gió Đa- tình...
Ta yêu nhau từ Vô- Lượng- Kiếp...
Thuở đất trời Lênh- Đênh...
Dương Lam
 
THUỞ HỒNG HOANG - TA ĐÃ THƯƠNG NHAU
Từ khi em là Gió
Anh đã là áng Mây
Thuở hồng hoang ta đã
Thương nhau tình đắm say ...

Sương Anh

Cám ơn DL đã ghé đến vui cùng SA và các bạn ở trang thơ Đường nha, cuối năm cũng bận...chơi quá hà nên hỏng rảnh qua chào và đáp lễ, mong DL lượng thứ cho nha!
quote
------------------------------------------
 
MÙA XUÂN YỂU ĐIỂU KHÚC NGHÊ THƯỜNG

Từ thuở hồng hoang nắng chửa reo,
Trăng vàng thờ thẩn gió chưa về.
Mây còn lãng đãng chưa giăng mắc.
GÍO đã cùng MÂY ước hẹn thề .



…Ta đã thương nhau tự thuở nào,
Đêm về thao thưc với trăng sao.
Rượu nồng chưa ấm ngàn đêm lạnh,
Tình đă dâng tràn chửa gởi trao…



Em của ngày qua nét ngọc ngà ,
Môi mùa xuân thắm - mắt hồ thu.
Sen hồng rạng nở - hương thanh khiết,
Nắng cũng hờn ghen dáng tiểu thư.



Ong bướm xôn xao gởi phấn tình,
Tơ lòng em vẫn giữ nguyên trinh.
Quỳnh hoa một đóa - hương phong nhụy,
Mặc dậu tường đông bướm rập rình.



Ta kẻ làm thơ phố chợ đời,
Tình chưa khô hết lê thu xưa …
Thơ hong chưa ấm mùa đông lạnh,
Thì nhớ thương chi để… rối bời…



Em hỡi nàng Tiên Cõi Sắc Hương,
Mùa Xuân Yểu- Điệu Khúc- Nghê-Thường.
Ta về gom gió ngàn phương lại ,
Gieo rắc tơ tình thả vấn vương …

DUONG LAM 2011
 



Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 65 trên tổng số 65 bài trong đề mục