Nỗi riêng và nhung nhớ
thibach 15.12.2010 13:47:03 (permalink)
0
Đợi
                               HN, 21/11/2010


Gió hoang đau đáu nỗi niềm
Lòng không tĩnh lặng ruột mềm đoản ca,
Thương cho những kẻ la cà
Thơ thơ họa họa lỡ đà loạn ngôn.
Và rồi tư ý đem chôn
Mà dâng thiên hạ thiêng hồn đạo thi.
Hận làm chi, oán làm chi?
Người ta theo lợi chỉ vì tư thân!
Đa đoan kẻ sĩ nặng dần,
Đợi lòng đến độ một lần can qua?
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9