Tiếng Thơ
HOÀNG DIỆU TRI 16.12.2010 06:57:31 (permalink)
0
Tiếng Thơ

#1


Người ở phương nào vọng tiếng thơ,
Thi tiên xứ xứ lắng tâm chờ.
Suối nguồn róc rách vờn khe đá.
Sóng biển miên man vỗ cát bờ.
Êm ả núi rừng xanh nắng mới,
Yên lành đồng ruộng thắm xuân tơ,
Não phiền bỗng chốc thành hư ảo,
Hạnh phúc rạng ngời cõi ước mơ.

DIỆU TRI
ĐẦM SEN!.9H00 -19-12-2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2010 18:51:17 bởi Viet duong nhan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9