Tiếng Thơ

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 94 bài trong đề mục
Tác giả Bài
HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 23.04.2011 09:14:59
0
SAU MƯA

Trắng cánh hoa rơi trong ngỏ hẹp,
Chói màu mây sớm nắng sau mưa.
Đỏ hồng sứ Thái in son phấn,
Môi má ai kìa một thuở xưa...
....
Mừng bạn chim reo ca thánh thót,
Thanh hòa nhịp vỗ trái tim hồng.
Đất trời lồng lộng cùng ngưng ngóng,
Lắng đọng phút giây ấm áp lòng.

Diệu Tri 23-04-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 24.04.2011 11:23:07
0
THANH SẮC TÌNH THƠ


Thánh thót ca chim thắm sứ hồng,
Xanh da trời trắng muốt mây bông.
Từ trong cùng tận miền thăm thẳm ,
Lớp lớp tình thơ thắm thiết lòng.
...
Giai điệu ngọt ngào xao xuyến vọng,
Hòa âm trầm bổng lắng cung đàn.
Đi về cõi mộng vàng vương vấn,
Tỉnh thức tựa hồ văng vẳng ngân.


diệu Tri ttmxdtprm 24-04-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 30.04.2011 11:52:48
0


MIÊN TRƯỜNG VANG VỌNG
Cảm họa bài CÒN CHÚT TÌNH TA của thi hữu Man Ho.

Một thuở trường xưa duyên dáng em,
Lòng trai cô quạnh bỗng dưng mềm.
Thân danh non nước đa đoan gánh,
Vẻ ngọc yêu kiều quyến rũ thêm....

Thao thức nỗi niềm chẳng dễ quên,
Bỏ trường lưu luyến bóng hình em.
Yêu hoa tha thiết lòng say đắm,
Mộng tưởng miên trường đêm đến đêm....


Mấy vạn ngày xuân tơ tưởng em,
Tinh anh kiều nữ đảm đang,hiền.
Vẳng nghe lời gió luôn vang vọng,
Âm hưởng ngọt ngào tiếng gọi tên.
Diệu Tri 30-04-2011


CÒN CHÚT TÌNH TA...

Anh ở bên trời vẫn nhớ em
Nhớ mưa tháng sáu ướt vai mềm
Đường xưa rão bước dài lưu luyến
Hương cũ tình phai xa xót thêm.

Anh ở bên trời chưa dễ quên
Một thời hoa bướm trót yêu em
Những chiều thứ bảy bên song đợi
]Ngắt nụ men sầu soi bóng đêm.

Anh ở bên trời dõi bóng em
Mong sao em mãi sống ngoan hiền
Chuyên tâm vun quén duyên giai ngẫu
Còn chút tình ta, ... khẻ gọi tên !

Man Ho





<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2011 15:58:01 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 03.05.2011 10:53:04
0
TRANH HỌA THƠ ĐƯỜNG.
Cảm đề Tranh Họa Thơ Đường SMTĐ
Thân kính gửi người yêu thơ họa


Thanh vần từ tứ gấm thêu tình,
Nét bút sắc màu hoa vẽ tranh.
Đáy nước trong ngần trăng ảnh tỏ,
Biển trời lồng lộng núi non xanh.
Lời thơ thầm kín thâm trầm ý,
Bức họa lung linh uyển chuyển hình.
Tài tử giai nhân cùng nặng nợ,
Đường thi muôn thuở rạng tinh anh.

Diệu Tri Ttmxdt 02-05-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 22.06.2011 18:16:50
0
TIỄN BẠN ĐI XA
Kính viếng hương hồn anh DTT
Tg TC

Đây đó triền miên bão lọan tràn,
Đi xa lòng bạn vẫn chưa an.
Đất nhà oán hận loài tham nhũng.
Hải đảo hờn căm lũ bạo tàn.
Máu nóng bừng bừng nung huyết quản,
Khí hùng hừng hực đốt tâm can.
Ngược xuối cuộc thế màu u ám,
Vùi dập dân đen lắm phũ phàng.

Diệu Tri ttmaxdtprm 22-06-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2011 18:19:05 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 22.06.2011 18:31:06
0
VANG VỌNG TIẾNG CHIM CA


Giữa mênh mông tĩnh lặng,
Thánh thót tiếng chim ca.
Từ cội nguồn thăm thẳm,
Tha thiết nhớ xuân qua.
......
Nắng mai hồng ấm áp,
Tươi thắm muôn ngàn hoa.
Lung linh màu sông núi,
Trời mây biển bao la..
....
Ước mơ xây đời mộng.
Đằng đẵng tháng ngày qua.
Gay gắt hè nóng bỏng,
..........
Bao giờ mát mưa sa,...?

Diệu Tri TXH TULINH 23-05-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 22.06.2011 18:32:31
0
ĐỒNG VỌNG KHÚC NHÂN HÒA
họa vần bài thơ NGÀY MỚI CỦA th Minh Tâm
Thân thương gửi bạn thơ xa.

Vàng son mộng đẹp một thời qua,
Muôn sắc hào quang ánh chói lòa.
Huyết khí bừng bừng tràn nhựa sống,
Tinh thần phơi phới thắm màu hoa.
Giật mình ngao ngán tàn mơ bướm,
Thao thức quạnh hiu nhạt chén trà.
Cám cảnh đường thơ mưa gió thuận,
Nước non đồng vọng khúc nhân hòa.

Diệu Tri TXH TU LINH 27-05-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 22.06.2011 18:33:59
0

CÀ PHÊ


Ngọt ngào đường mía đắng cà phê,
Hòa quyện tinh anh đón bạn bè.
Thoang thoảng hương lan thơm phảng phất,
Đậm đà vị thấm đượm đê mê.
Tấc gang gần gũi trông vời vợi,
Trời biển xa xôi tưởng cận kề.
Hạnh phúc trần gian trầm bóng xế,
An vui cõi mộng sớm đi về.

Diệu Tri ttmxdt 09-05-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 22.06.2011 18:36:00
0
GIÂY PHÚT CỰC CÙNG.
Xem tác phẩm mỹ thuật cảm đề.

Tài khéo gần như bậc thợ trời,
Làm sao tạo được một con người..
Hình dung tuấn tú hồn minh mẫn,
Tình cảm bao la trí tuyệt vời.???
Tài tử giai nhân duyên đẹp ý,
Đạo cao đức trọng lứa vừa đôi.
Đằm thắm uyên ương vầy tổ ấm,
Phút giây cùng cực thoắt sinh sôi.

Diệu Tri ttmxdtpr 11-06-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 22.06.2011 18:39:28
0
SÓNG HẬN HOÀNG SA
họa vần bài Vang Mãi Khúc Trường Ca
của TH NGL


Trời đã đỉnh phần nước Việt ta,
Cõi bờ xây dựng tự xưa xa.
Non sông lấp lánh màu châu ngọc,
Rừng biển rỡ ràng sắc gấm hoa.
Bảo vệ chủ quyền giành chiến thắng,
Giữ gìn nòi giống diệt gian tà.
Hoàng sa Tàu cộng nay xâm chiếm,
Sóng hận chôn vùi xác đại ca.


Diệu Tri TXH TULINH 11-06-2011
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2011 09:59:21 bởi Huyền Băng >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 24.06.2011 15:59:00
0
HÒA VUI HẠNH NGỘ
Kt bạn thơ HOANG DIÊN THỤY
Hòa vận bài thơ HẠNH NGỘ

Bốn biển năm châu bè bạn ta,
Viễn phương cố quận khắp gần xa.
Hân hoan quần tụ tung mây gió,
Phấn chấn say mê trải gấm hoa.
Trẻ đã dấn thân vì chính nghĩa,
Già không nhân nhượng với gian tà.
Hoàng sa dây sóng dìm tàu giặc,
Dòng giống tiên rồng khẳng khái ca.

Diệu Tri TXH TULINH 21-06-2011




HẠNH NGỘ
Hạnh ngộ Thi Đàn vui qúa ta !
Cảm ơn bè bạn gởi tình xa.
Chuyện trò gợi nhớ hồn nương gió,
Xướng họa quên sầu dạ nở hoa.
Khi trẻ hăng say,xông khói lửa,
Lúc già an phận, ngắm trăng tà.
Cuộc đời ngắn ngủi dài bao nả
Sao chẳng cùng nhau cất tiếng ca ?
HSDiên Thụy
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.06.2011 09:57:42 bởi Huyền Băng >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 24.06.2011 16:00:30
0
BUỒN VỌNG TIẾNG CHIM
Kt SMCN


Trời đất trĩu buồn vẳng tiếng chim,
Gieo điềm gỡ cú rúc thâu đêm.
Quyên gào khắc khoải đau hồn nước,
Vượn hú thảm sầu thắt trái tim.
Cuộc thế oái oăm khôn dễ tránh,
Tình trường trắc trở chất chồng thêm.
Vần thơ thanh thản hồi chuông vọng,
Hoa đẹp trăng soi giải nỗi niềm.

Diệu Tri smtd 22-06-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 24.06.2011 16:01:51
0
VỌNG KHÚC ĐOẠN TRƯỜNG
Kg SMCN


Rả rích mưa rơi hạ ủ buồn,
Trời mây ảm đạm nhuộm thê lương.
Non côi hiu quạnh buông màn thảm,
Hoa trắng âu sầu đẫm lệ thương.
Ngàn thẳm chim ca tha thiết nguyên,
Biển khơi sóng vỗ trập trùng phương.
Lời thơ âm vọng hồn sa mạc,
Mẫu tử tình thâm thấu đọan trường.

Diệu Tri smtd 23-06-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 27.06.2011 09:40:14
0
NGỌC NGÀ THANH THOÁT


Nao nức hân hoan rộn rã lòng,
Véo von chim cất tiếng ca trong.
Mười phương vang vọng niềm hưng phấn,
Lộng lẫy màu hoa tắm nắng hồng....
.....
Thanh sắc trần gian tuyệt diệu kỳ,
Đắm mình trong cảm xúc mê ly.
Giai nhân mộng tưởng nơi Bồng đảo,
Ngà ngọc diễm kiều thanh thoát y.

Diệu Tri ttmxdtprm 27-06-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 21.07.2011 04:58:27
0
CẢNH ĐỜI TÌNH MỘNG

Trời Đông rạng rỡ nắng ban mai,
Sáng nhuộm màu mây lờ lững trôi.
Biển thẳm long lanh làn sóng gợn,
Ngàn xanh óng ả giọt sươhg rơi.
Hoa chào lộng lẫy hương thơm đượm,
Chim hót líu lo quả ngọt mời,
Tài tử giai nhân duyên hảo hợp,
Trăm năm hạnh phúc trọn niềm vui.

dieutri ttmxdtprm 20-07-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 25.07.2011 08:18:32
0
CÕI XA MỜ


Hỏi rằng ta đã đến từ đâu,
Dằng dặc mịt mờ thăm thẳm sâu.
Địa ngục, thiên đường, dòng quý tộc,
Phật tiên,súc vật, quỉ đầu trâu.
Đá cây, hoa quả,hay tinh đẩu,
Hiền thánh, hung thần,hoặc dại ngu.
Thiện ác mặc vô tình hữu ý,
Bình sinh từng trải lắm vui sầu.

Diệutri TỨLINH 24-07-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 25.07.2011 08:21:35
0
CHỚM THU

Cuối Hè vừa chớm ngả sang thu,
Mây xám giăng giăng lớp lớp mù.
Gió thoảng hiu hiu trời dịu mát,
Nắng soi nhợt nhợt cảnh âm u.
Mơ màng sứ Thái thầm phai sắc,
Lặng lẽ tàng cây sớm chuyển màu.
Mái tóc muối tiêu pha tuyết trắng,
Bâng khuâng chạnh tưởng nỗi xưa sau.

DiệuTri TULINH 24-07-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 29.07.2011 09:29:49
0
CHỚM THU MÀU NẮNG


Đằng Đông nhoè nhoẹt xám mây che,
Chói lọi vầng dương chiếu sáng loè.
Phố nọ chim mừng ca ríu rít,
Nhà kia thi hứng dậy đê mê.
Đỏ hồng sứ Thái tươi màu nắng,
Xanh biếc tàng cây rợp bóng hè.
Ví thử tình đời trong trẻo mãi,
Ta bà luôn quyến rủ phu thê.

Diệu Tri TULINH 27-07-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 17.08.2011 14:33:09
0
MÂY VÀO THU

Trải bông xơ trắng phủ tầng cao,
Lờ lửng lang thang đến chốn nào.
Bảy sắc cầu vồng mưa sớm hiện,
Muôn màu trai ráng nắng chiều trao.
Khi tan khi hợp theo làn gió,
Lúc nhặt lúc thưa đổ trận rào.
Lướt dăm thanh vân say sĩ tử,
Đường mây lỡ vận luống lao đao.

DiệuTri TULINH 29-07-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 17.08.2011 14:34:50
0
BIẾT

Tỏ tường chưa thấu lẽ gần xa,
Bếp núc lãng xao bấy việc nhà.
Vũ trụ bao la nhìn thế giới,
Nhân sinh xã hội ngẫm người ta.
Âm dương ly hợp hay sinh diệt,
Thiện ác đối đầu rõ chính tà.
Mở lối đường xưa còn nấn ná,
Bao giờ trang trải nghiệp ta bà

DiệuTri TULINH 30-07-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2011 17:07:45 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 17.08.2011 14:36:00
0
BỨC TRANH MÂY
Tg Người Thiếu Nữ trong tranh

Gió vờn vẽ diễm kỳ hình dáng,
Nắng điểm tô tưới thắm sắc màu.
Lộng lẫy tranh mây treo chất ngất,
Nâng nguồn thi hứng vút lên cao.
....
Trên chốn thượng tầng tìm khắp nơi,
Đâu rồi hạc trắng những ngày xưa.
Dịu dàng uyển chuyển thân ngà ngọc,
Gió siết mây vần chẳng thấy bưa.

Diệu Tri TULINH 11-07-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 17.08.2011 14:37:13
0
VỢ CHỒNG NGÂU


Sum vầy mấy bữa vợ chồng ngâu,
Thánh thót lệ vui trút gánh sầu.
Năm chục tuần qua đằng đẵng nhớ,
Đôi bờ sóng cuộn chập chùng đau.
Thương tình đàn quạ xơ rơ cánh,
Bắt nhịp cầu Ô trọc lóc đầu,
Trách nỗi trời già sao hẹp lượng
Đoạ đày đôi lứa cách xa nhau,

Diệu Tri TULINH 15-08=2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 26.08.2011 07:43:04
0
THÁNG TÁM MUÀ THU THÔN XÓM NHỎ


Khổ vui từng trải bấy nhiêu năm,
Lăn lóc bơ vơ bụi cát lầm.
Bất hạnh con côi nương mẹ vá
Lọạn ly vùi dập giữa âm thầm
...
Tháng tám trời thu xanh thắm,
Đàn cò trắng lượn lờ tầng cao thẳm
Sao vàng tươi náo nức trái tim hồng.
Chưa ngớt vui đã thấm nỗi đau lòng
Thao thức mãi cảnh đồi loang máu đỏ.
...
Mấy mươi năm vẫn còn nghe nhức nhối.
Bao kẻ hiền lành bấy người tài giỏi,
Giữa mùa thu tháng tám,
Vĩnh biệt cõi đời.
Có đáng tội chăng?
Nông nổi vì ai?
....
Từ những ngày xa,
Luôn nghe vang câu hởi,
Vẫn lặng yên và lặng yên mãi mãi.
Ai trả lời .Và cho đến bao giờ?

Diệu Tri ttmxdtprm 26-08-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2011 10:32:34 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 26.08.2011 07:56:37
0

TRANH VÀ THƠ ĐƯỜNG cảmđề


Nét bút tuyệt vời đượm ý thơ.
Đường thi quyến rũ đến bao giờ.
Ngàn năm qua mài khơi nguồn cảm,
Thăm thẳm mênh mông chẳng bến bờ.

DiệuTri smtd26-08-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 27.08.2011 07:52:14
0
TẰM TƠ
Tg Khổng Đức

Ngàn dâu xanh mướt bãi sông xa
Tằm biến thành tơ vàng mượt mà.
Gấm vóc lung linh nâng gíá ngọc,
Rạt rào mỹ cảm đượm anh hoa.

Diệu Tri ttmxdtprm 27-08-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.08.2011 08:01:23 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 30.08.2011 07:15:31
0
BĂNG GIÁ PHŨ PHÀNG


Trời phú cho ai bệnh tiểu đường,
E dè mỹ vị với cao lương.
Béo bùi mỡ bột không tha thiết,
Cay ngọt rượu bia chẳng vấn vương
Sinh thú trần gian phai nhạt mãi,
Phượng loan chăn gối phẳng phiu thường.
Hữu tình giọt ngọc rơi ngoài động,
Băng giá phũ phàng cợt ánh dương.

Diệu Tri ttmxdtprm 30-08-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 30.08.2011 09:37:52
0

ĐƯỜNG LÊN

Ta bà ngẫm số phận long đong,
Xoay chuyển mệnh trời há đợi trông.
Lạc thú tầm thường rời bến đục,
Niềm vui thanh thoát đến nguồn trong.
Lung linh ánh chiếu tầng cao thẳm
Ngào ngạt hương lan hoa thắm hồng.
Xa lánh nẻo đường trần ngọt lịm,
Quay về tịnh độ cõi mênh mông.

Diệu Tri dđ TULINH 30-08-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 04.09.2011 09:13:53
0


THẬT VÀ ẢO

Trót đã mê lầm ảo ảnh xa,
Tưởng là Tiên Phật,hoá, ranh ma.
Đêm dài đánh lận đen cùng trắng,
Bừng sáng phân minh chánh với tà.
Đốt cháy Trường sơn ghê lũ cướp,
Sực nhìn Đông hải hận Hoàng sa.
Cám cảnh dân nghèo yêu đất nước,
Đau lòng tiên tổ ghé thăm qua.

Diệu Tri vntq 04-09-2011

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 11.09.2011 09:53:57
0
KIỀU DIỄM LỆ NƯƠNG

E thẹn nguyệt nằm nấp bóng mây,
Nhún nhường hoa ẩn dưới tàng cây.
Chim sa ủ rủ màu lông cánh,
Cá lặn lờ mờ sắc vảy vây.
Bạo chúa quân vương cùng đắm đuối,
Anh hùng tài tử tận mê say.
Tinh anh vũ trụ ươm ngà ngọc,
Rào rạt tình thơ nỗi ngất ngây.

Diệu Tri vntq1109-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2011 10:10:58 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

HOÀNG DIỆU TRI
  • Số bài : 167
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2010
RE: Tiếng Thơ - 19.09.2011 10:51:47
0
ĐẰM THẮM MÀU HOA

Đằm thắm điểm tô lộng lẫy cành,
Thơm tho mơn mởn sắc xuân xanh.
Cánh tươi gối nõn đeo sương ngọc,
Môi mọng nhuỵ hương quyện gió lành.
Hồ điệp ngất ngây màu diễm tuyệt,
Hoa khôi quyến rũ khách đa tình.
Giai nhân tài tử duyên keo kết,
Quả ngọt ngào dâng bước lữ hành.
DiệuTrivntq19-09-2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2011 09:39:34 bởi HOÀNG DIỆU TRI >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 94 bài trong đề mục