Tiếng Thơ
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 94 bài trong đề mục
HOÀNG DIỆU TRI 15.03.2011 10:14:18 (permalink)
0


LƯU NGUYỄN
Trích HOA NGÀN
Kính gửi Bạn thơ Thanh Hoàng
Tạ tình BIỂN CHIỀU

Trị loạn đã từng,mặc tự nhiên,
Phước bao đời đến chốn đào nguyên.
Thân thường an trú miền thiên giới,
Tâm vẫn ưu hoài cõi tục duyên.
Quê cụ trở về đâu quyến thuộc,
Lối xưa tìm lại lạc non tiên.
Khổ vui ảo vọng khi bừng tỉnh,
Thanh thản trăng soi chếch cửa thiền.
Sg 30-08-2004

*Bài trích có thay đổi đôi ba từ


Biển Chiều
Thanh Hoàng * đăng lúc 07:56:55 PM, Mar 26, 2011 * Số lần xem: 49
Hình ảnh

#1


San Fran biển trắng sương chiều
Rì rào sóng vỗ sáo diều quê hương
T.H.

Kính quý tặng :
Thi sĩ DIỆU TRI
T.H.

Vàng vọt đầu non bóng xế tà
Khung trời lồng lộng vọng vang xa
Du dương tiếng sáo tầng cao vút
Êm dịu thanh âm thật đậm đà

Vi vu sáo lạc giữa hoàng hôn
Muôn điệu hòa theo nhịp sóng dồn
Thấp thoáng ai ngồi vun cát trắng
Phải ngưòi em gái ở đầu thôn ?

Bãi vắng vàng in bóng diễm kiều
Một nàng trinh nữ quá thương yêu
Tóc thề lộng gió ngồi mơ mộng
Vạt áo nâng niu giọt nắng chiều

Nhạt vầng ô thước đã phai mờ
Vội cuốn dây diều lũ trẻ thơ
Hể hả cười vui về cuối xóm
Riêng mình hiu quạnh đứng bơ vơ !!!

Bao giờ về lại được quê xưa ?
Cát mịn màng êm trải bóng dừa
Thanh thản nằm xem thuyền lưới cá
Vào bờ neo bến sóng đong đưa

Biển chiều quê mẹ vắng từ lâu
Lưu lạc tha phương nửa địa cầu
Vương vấn tâm tư buồn,tiếc nhớ
Vùng trời kỷ niệm vẫn in sâu !!!

THANH HOÀNG
(Chiều Xuân Cali. 2011)
Trả lời chủ đề này
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2011 12:03:02 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
#46
    HOÀNG DIỆU TRI 11.04.2011 10:32:37 (permalink)
    0
    VỀ CÕI BAN SƠ
    Cảm đề XUÔI DÒNG tg MINH TÂM


    Quí xuân Tân Mão viếng vườn thơ,
    Nắng gió sắc hương quyến mộng mơ.
    Suối nước hoa trôi nơi động vắng,
    Nguồn đào lòng nhớ thuở ban sơ.


    DiệuTri ttmxđt 11-04-2011
    #47
      HOÀNG DIỆU TRI 13.04.2011 09:24:10 (permalink)
      0


      Phường Tuồng - Muôn Thuở

      PHƯỜNG TUỒNG

      Gấm vóc xanh màu thắm sắc vàng,
      Thùng thình áo mão dạng vua quan.
      Lưng khòm tay chấp quì dâng lễ,
      Phủ gót trùm đầu rặt dối gian.

      Diệu Tri ttmxdtm 13-04-2011

      MUÔN THUỞ

      To nhỏ trống rền đàn địch nổi,
      Rộn ràng khắp chốn đua chen hội.
      .....Ngàn năm mây Bắc hận thù ghi,
      Muôn thuở sóng Đông căm phẩn dội.

      Diệu Tri ttmxdtm 13-04-2011
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 09:25:24 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
      #48
        HOÀNG DIỆU TRI 15.04.2011 12:52:15 (permalink)
        0

        HIỆN TẠI TƯƠNG LAI
        Cho mình và ai ai.
        tg TN.Minh Tâm Thanh Hoàng


        Lứa đối hạnh phúc quý sum vầy,
        Hảo hợp uyên ương tổ ấm xây.
        Non nước trúc tùng dông bảo tỏ,
        Gia viên đào liễu nắng mưa hay..
        Cành dâng hoa thắm thơm thơm nhụy,
        Mầm biếc chồi xanh quyến luyến cây.
        Mưa thuận gió hòa bền gốc rễ,
        Nâng niu hiện tại đón tương lai.


        Diệu Tri ttmxdtprm 15-04-2011
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2011 15:57:53 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
        #49
          HOÀNG DIỆU TRI 16.04.2011 10:48:59 (permalink)
          0
          LƯU LUYẾN CÕI TA BÀ


          Quyến rũ trần gian khéo hợp hòa,
          Vấn vương lưu luyến cõi ta bà.
          Mây trôi nóng bỏng trưa hè dịu,
          Gió quyện mơn man bóng xế tà.
          Kiều diễm mỹ miều khơi mộng ảo,
          Êm đềm dìu dặt lắng phong ba.
          Bình minh quạnh quẽ nghe dư vị,
          Đăng đắng cà phê chát chát trà...

          Diệu Tri ttmxdtprm 16-04-2011
          #50
            HOÀNG DIỆU TRI 17.04.2011 16:38:21 (permalink)
            0
            TA BÀ KHỔ TA BÀ KHỔ


            Trời cao thăm thẳm một màu xanh,
            Khổ ải tránh đâu khỏi nổi nênh.
            Non nước quốc thù hằn uất hận,
            Gia đình duyên nợ trái ân tình.
            Tài ba mưu trí thua thần thế,
            Thông thái hào hùng kém lợi danh.
            Giàu mạnh nghèo hèn không tránh khởi,
            Cuộc đời sao cứ mãi đành hanh..


            Diệu Tr ttmxdtprm 17-04-2011





            T
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2011 08:04:16 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
            #51
              HOÀNG DIỆU TRI 19.04.2011 08:24:37 (permalink)
              0
              LẠC THÚ & KHỔ ĐAU

              Tinh túy cà phê thấm đậm lan,
              Môi răng mũi lưỡi vị hương tràn.
              Quạnh hiu lặng lẽ thâm trầm lắng,
              Thăm thẳm trong ngoài cõi thế gian.

              ...Muôn thuở ngàn loài chim khác tiếng,
              Líu lo gọi bạn buổi bình minh.
              Tươi thắm ngàn hoa chờ nắng viếng,
              Bướm ong say đắm ngất ngây tình.

              ...Tê buốt gía băng nồng nực nóng,
              Chán dư thừa kinh thiếu thốn dặt vằn.
              Say mê quyến rũ êm đềm vọng,
              Đau khổ dập vùi bức bách than.

              ....Biết lắm rồi,sao không dứt tuyệt.
              Dây dưa chìm nổi giữa hoang mang?

              Diệu Tri ttmxdtprm 19-04-2011
              #52
                HOÀNG DIỆU TRI 19.04.2011 09:46:56 (permalink)
                0
                PHƯỚC PHẦN
                Sau Mỹ !!/9 Nhật 11/3


                Yểu thọ biết đâu mạng số trời,
                Được thua nào chỉ tại đua bơi.
                Dửng dưng bột phát nên cơ nghiệp,
                Bổng chốc tiêu tan hết vũ đài.
                Chớ ỷ đương thời quyền chót vót,
                Đừng buồn hiện tại thế chơi vơi.
                Phước phần đã sẵn tùy ân đức,
                Chẳng cậy giàu sang lắm trí tài.


                Diệu Tri ttmxdtprm 19-04-2011
                #53
                  HOÀNG DIỆU TRI 20.04.2011 11:08:39 (permalink)
                  0
                  Lưu Luyến Cõi Ta Bà
                  Diệu Tri * đăng lúc 04:41:55 PM, Apr 19, 2011 * Số lần xem: 21



                  Quyến rũ trần gian khéo hợp hòa,
                  Vấn vương lưu luyến cõi ta bà.
                  Mây trôi nóng bỏng trưa hè dịu,
                  Gió quyện mơn man bóng xế tà.
                  Kiều diễm mỹ miều khơi mộng ảo,
                  Êm đềm dìu dặt lắng phong ba.
                  Bình minh quạnh quẽ nghe dư vị,
                  Đăng đắng cà phê chát chát trà...

                  Diệu Tri ttmxdtprm 16-04-2011






                  CON CHIM NHỎ
                  Cảm đề hình minh họa
                  bài thơ LƯU LUYẾN CÕI TA BÀ

                  Say đắm ngày xuân hoa trắng hồng,
                  Thiên đường chim nhỏ đỏ đen lông.
                  Bầu trời bát ngát mênh mông rộng,
                  Thương tưởng bạn thơ sống giữa lồng.

                  Diệu Tri smtd 20-04-2011
                  saimonthidan.com
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2011 08:17:53 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
                  #54
                    HOÀNG DIỆU TRI 20.04.2011 11:13:18 (permalink)
                    0
                    VẤN VƯƠNG XAO XUYẾN

                    Sao cứ ba hoa lải nhải hoài,
                    Từ trong tâm tưởng đến bên ngoài.
                    Ý này vừa dứt sang vần khác,
                    Hoen ố giấy tờ bẩn mắt tai...

                    Biết mình đã vậy trách chi ai,
                    Trưa chiều hết tối dến ban mai.
                    Phóng thanh bất kể là hay dở,
                    Chẳng hiểu đâu điều đúng lẽ sai..

                    Bạc phước đã đành thôi chớ chấp,
                    Nghiệp duyên vui vẻ báo đền xong.
                    Trùng trùng quan hệ còn vương vấn,
                    Không,có,chẳng chi xao xuyến lòng.

                    Diệu Tri ttmxdtprm 20-04-2011

                    #55
                      HOÀNG DIỆU TRI 20.04.2011 11:14:25 (permalink)
                      0
                      HÒA ĐIỆU TÌNH THƠ


                      Muôn thuở tình chim vui hát ca,
                      Từ trong rung cảm bật tuôn ra.
                      Âm thanh trong vắt vào tâm tưởng
                      Nguồn nhạc ý thơ tiết điệu hòa.


                      Diệu Tri ttmxdtprm 20-04-2011
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2011 11:51:50 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
                      #56
                        HOÀNG DIỆU TRI 21.04.2011 09:34:26 (permalink)
                        0
                        CA PHÊ & NHẠC TRỜI


                        Nhấm nháp cà phê thật đậm đà,
                        Ngọt ngào dư vị cõi người ta.
                        Quên cay tiêu ớt nồng nhà Họan ,
                        Hết đắng bồ hòn đăc khổ qua.
                        Thánh thót chim reo thay mỏ bể,
                        Vi vu gió thổi thế phèng la.
                        Ngoảnh nghiêng chi nữa thường an định,
                        Bừng sáng chân trời rộng mở ra.


                        Diệu Tri ttmxdtprm 21-04-2011
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2011 11:54:15 bởi HOÀNG DIỆU TRI >
                        #57
                          HOÀNG DIỆU TRI 22.04.2011 08:21:40 (permalink)
                          0
                          QUA CẢNH TRẦM LUÂN


                          Quanh quẩn hành tinh xanh một bầu,
                          Trăm ngàn dặm hỏi có cao sâu?
                          Lấn chen đẫm đạp không ngần ngại,
                          Đau khổ ngàn năm cứ đậm màu...
                          ...
                          Nguyện ước trong ngoài cõi thế gian,
                          Trầm luân cứu độ đến thiên đàng.
                          Thuyền qua biển khổ sâu thăm thẳm,
                          Bão táp sóng cồn bổng chốc tan...


                          Diệu Tri 22-04-201
                          #58
                            HOÀNG DIỆU TRI 22.04.2011 09:12:45 (permalink)
                            0
                            CÕI TRẦN


                            Bé xíu li ti quả địa cầu,
                            Trơ vơ lạc lõng giữa cao sâu.
                            Sinh linh quằn quại trong đau khổ,
                            Ngàn vạn năm dài đã hết đâu...
                            .........
                            Đấu tranh muôn thuở giữa trần gian,
                            Biển máu núi xương đã ngập tràn.
                            Cầu nguyện mãi chưa vơi nỗi khổ,
                            Đời đời chẳng dứt tiếng kêu than.

                            Diệu Tri ttmxdtprm 22-04-2011
                            #59
                              HOÀNG DIỆU TRI 22.04.2011 10:25:53 (permalink)
                              0

                              THỬ HỎI ÔNG TRỜI

                              Còn biết bao năm hết kiếp người,
                              Chân thành nồng nhiệt suốt xuân thời.
                              Lao tâm lao lực không ngừng nghỉ,
                              Hay dở nên chăng thử hỏi trời...
                              ...
                              Sớm tối dưới cầu nước chảy xuối,
                              Bốn mùa qua lại vật sinh sôi.
                              Mênh mông lặng lẽ tầng cao ngất,
                              Thăm thẳm màu xanh chẳng một lời.


                              Diệu Tri ttmxdtprm 22õ-2011
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 94 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9