Thơ Sông Đáy
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 180 bài trong đề mục
sông đáy 19.12.2010 18:08:27 (permalink)
0


Hoài cảm bài thơ: Màu Tím Hoa Sim

Màu tím hoa sim
Màu tình yêu đôi lứa
Một thời chiến tranh khói lửa
Tiền tuyến và hậu phương
Đợi chờ -chung thủy

Màu tim hoa sim
Màu tình yêu bình dị
Màu của tình yêu cao quý
Chẳng cần đến cảnh giàu sang,địa vị.

Tình yêu ấy chớm nở buổi thiếu thời
Khi vào lính,tranh thủ về xin cưới...
Lại gấp gáp lên đường.

Tin em mất bất ngờ và dữ dội
Xé nát lòng anh!...
không được phép yếu hèn
Chẳng được khóc cho em
Nỗi đau tím lòng anh chôn chặt
ƠI màu hoa sim tím!...

Khi đượctự do bộc bạch
Anh khóc em,khóc trong thơ
Với tấm lòng chân thật

Và anh có đâu ngờ
Màu tím hoa sim
Tình yêu anh giành cho em
Lại thành tội lỗi!..

Nỗi đau oan nghiệt
Làm tắt lửa lòng anh
Đẩy anh vào bước ngoặt
Đau thương, đầy ẩn khúc.

Màu tím hoa sim
Là tình yêu hay bài thơ định mệnh?
Để có một ngày
Người đời được biết đến :
Chuyện tình anh và em
Ơi màu tím hoa sim!
(Tặng nhà thơ Hữu Loan)

Sông Đáy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2012 18:55:24 bởi Viet duong nhan >
#1
    sông đáy 21.12.2010 16:25:03 (permalink)
    0


    Sông Đáy

    Quê hương tôi ở bên bờ sông Đáy
    Suốt bao đời lặng lẽ nước êm trôi
    Dải lụa xanh nhỏ mãi bởi đất bồi
    Màu mỡ phù sa,mượt mà ngô lúa.
     
    Vẫn nô đùa lũ trẻ con xóm nhỏ
    Bên bờ sông mát rượi lũy Tre xanh
    Đàn trâu bò vẫn ung dung gặm cỏ
    Buổi chiều buông náo động cánh cò về.
     
    Dải núi đồi sừng sững phía bên kia
    Như khéo tạc nên đây vùng sơn thủy
    Ôi! Tạo hóa hay là chàng họa sỹ
    Để nơi này,sông Đáy hóa thành thơ?
     
    Có mùa lũ nước mênh mông cuồn cuộn
    Bãi mía xanh ngập còn ngọn phất phơ
    Cũng là lúc người dân chài bận rộn
    Thả lưới,quăng chài đến tận đêm khuya.
     
    Sông nuôi dưỡng cả miền quê trù phú
    Bãi dâu xanh óng ả những guồng tơ
    Sông dệt nên vẻ đẹp người con gái
    Chăm chỉ chăn tằm,dệt lụa,hái hoa...
     
    Theo thời gian,sông Đáy càng khởi sắc
    Bãi phù sa thành vườn bưởi, vườn cam
    Cầu tre xưa đã có đường cao tốc
    Sông Đáy đêm đêm lấp lánh ánh đèn.
     
    Sông Đáy mãi là sông trăng,sông lụa
    Sông là thơ,là cuộc sống sang giàu
    Sông mãi là một tâm hồn đôn hậu
    Để con người mãi mãi biết thương yêu!...

     Sông Đáy          
    18-12-2010

     Sông Đáy 2

    Quê hương tôi có sông trăng, sông lụa
    Tự bao đời ,sông vẫn đẹp nên thơ
    Nhưng than ôi!Ngán ngẩm cảnh bây giờ
    Dòng nước mát chẳng còn dòng nước mát

    Hai bãi bồi vẫn xanh tươi ngào ngạt
    Thơm cỏ hoa,sai trĩu Bưởi vàng,Cam
    Vườn Quýt vẫn đợi tết về đỏ ối
    Đào Bích cùng đỏ rực cả rừng hoa,...

    Chỉ chua sót khi thấy dòng nước chết
    Dải sông đen,Cua cá cũng chẳng còn.
    Mong nhà nước thực hiện nhanh dự án
    Để Sông được trở lại với xanh trong!..

    Sông Đáy
    18-12-2010

    :: 2 bài thơ đưa vào Thư Viện ::
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2010 23:50:02 bởi Viet duong nhan >
    #2
      Viet duong nhan 23.12.2010 18:18:11 (permalink)
      0
      Chào bạn SĐ,
      Topic của bạn ở đây. Vdn gom thơ bạn về nha !
      Chúc vui
      vdn
      #3
        Viet duong nhan 23.12.2010 18:21:01 (permalink)
        0
        Bước chân lầm lỡ

        Cha say sưa trong làn mây trắng mỏng
        Khi cơn nghiện ma túy đến vây quanh
        Mảnh hồn cha lênh đênh trong mộng mị
        Quên tất đi trách nhiệm với tình đời.
         
        Chẳng cần biết gia tài còn hay hết
        Chẳng cần hay vợ con đói hay no
        Tiền đi học các con đã học chưa
        Học hành dạo này giỏi hay sút kém...
         
        Vợ chán đời bỏ con tìm lạc thú
        Cũng say sưa quên cả bước đường về
        Thân nuột nà,cổ đeo đầy kim xuyến
        Có biết rằng con đỏ mắt ,bơ vơ,...
         
        Hai chị em lần lữa sớm lại trưa
        Dựa dẫm vào nhau trong ngôi nhà nhỏ
        Bức tường cũ mốc meo đầy mạng nhện
        Cặp sách nằm trên ghế ngủ im lìm.
         
        Ngôi trường vắng một học trò ngoan giỏi
        Bãi rác thêm cô gái nhỏ siêng năng
        Thân gầy yếu tìm đời nơi cặn bã
        Mắt ngây thơ nay lệ ướt thành dòng.
         
        Em vẫn mong mẹ cha quay trở lại
        Cho ngôi nhà lại ấm áp tình thân.
        Mong mỏi chỉ cho lòng thêm tê tái
        Khi chiều về bố mẹ vẫn biệt tăm.
         
        Đời say sưa cũng có ngày kết thúc
        Cha” tỉnh về”,thân tiều tụy,xác xơ,
        Chân chuệnh choạng,đứng tìm hình bóng cũ
        Rồi “Nấc..”lên,đau khổ trước lỗi lầm.
         
        Người cha đã quyết tâm xin cai nghiện
        Hai con mừng rối rít tới ôm chầm...
        Rồi bất chợt,chúng lạnh lùng trách móc
        Khi bây giờ,tất cả đã tiêu tan.
         
        Thời gian trôi trong lặng lẽ âm thầm
        Vẫn thiếu vắng người mẹ hiền sớm tối.
        Một khoảng trống trong lòng còn đau nhói
        Biết bao giờ mái ấm lại như xưa?
         
        Mỗi bước đi,đời dạy thêm bài học
        Những cuộc vui chốc lát lại trôi qua
        Vẫn nặng nề bóng đêm dài thăm thẳm
        Bước chân đi để tìm lại chính mình.
         
        Rồi bất ngờ,người mẹ quay trở lại
        Bước thẹn thùng,len lét kiếm tìm con
        Gói quà nhỏ trên tay cứ run run
        Mẹ về đây,xin các con tha lỗi!..
         
        Ngôi nhà nhỏ vắng lặng không tiếng nói
        Không biết là mọi người đã đi đâu?
        Nhìn trang vở,nét rối bời muốn “hỏi”
        Ngắm ảnh treo,”sao đôi mắt lạnh lùng?”
         
        Không khóc được,ôi giá mà khóc được!
        Cho mẹ vơi ân hận lỗi lầm
        Các con ơi ! Mẹ đã về thật sự
        Đừng lạnh lùng,hãy tha thứ đi con!
         
        Vẫn trở về với quy luật tự nhiên:
        Là ngọn lửa thiêng liêng không thể mất
        Khi tất cả ôm chầm tay nắm chặt
        Trong lệ rơi,nụ cười đã bắt đầu!

        Sông Đáy
             23-12-2010

        ***
               
         Đất dụng võ

        Ôi mảnh đất từ lâu ngươi dụng võ
        Để leo thang danh vọng,kết ô dù
        Nơi thỏa thích những cơn say dục vọng
        Nơi bao ngày có kẻ đón người đưa

        ÔI!Mảnh đất ngươi tưởng là màu mỡ
        Nơi cho ngươi đục khoét, vét đầy kho
        Nơi cho ngươi vểnh râu nìn thiên hạ
        Nơi ngươi là chú tể của quyền uy
         
        Bao ngày qua ngươi ăn xổi ở thì
        Tranh thủ sống cuộn đời sao ích kỉ
        Với bao chuyện làm ăn phi đạo lý
        Trước  mọi người, vẫn đạo mạo,uy nghi.
         
        Bóng mây đen u ám những ngày qua
        Để công lý nhieuf khi mờ chẳng thấy
        Mặc dân tình trong khổ đau nghèo đói
        Liệu sau này, ngươi còn dám nhìn ai?
         
        Đã có ít kẻ như ngươi mắc lưới
        Cố tìm đường giãy giụa cũng vô phương
        Ngươi mới hiểu nơi đã từng dụng võ
        Lại cho ngươi một kết cục không lường...
         
         
        Khi đã chẳng được lòng dân ủng hộ
        Trái đạo trời, phép nước,Chỉ vì tham
        Ngươi sẽ chẳng có nơi nào dụng võ
        Cuộc đời ngươi sẽ chẳng có huy hoàng.

            hết

        Sông Đáy


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 18:24:55 bởi Viet duong nhan >
        #4
          sông đáy 24.12.2010 09:51:59 (permalink)
          0
          B24dg30RNUk 

          ƠI DÒNG SÔNG QUÊ

          Ơi dòng sông quê! Dòng sông quê!
          Tiếng của tuổi thơ gọi trở về
          Đâu chốn bạn bè ta bay nhảy
          Đâu rặng tre xanh,tiếng sáo chiều?
          Ôi ngày xưa ấy,ta còn nhỏ
          Làm chú mục đồng cưỡi lưng trâu
          Màu gặt ta ôm rơm nặng bụng
          Trưa về lại có bánh đa vừng
          Ôi ngày xưa ấy,ngày xưa ấy
          Vẫn ở trong lòng,hỡi sông quê!
          (Cảm xúc từ bài thơ:Khúc hát sông quê)

          Sông Đáy
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 16:24:38 bởi sông đáy >
          #5
            sông đáy 25.12.2010 11:12:43 (permalink)
            0
                NGỌN LỬA



            Sao em cứ kiêu sa
            Để mình anh buồn bã ?
            Ngày ngày anh lặng lẽ
            Theo em về phố xa...

            Em đi về trong mưa
            Cô đơn và lạnh giá
            Bỏ lại sau tất cả
            Thời vụng dại đã qua...

            Em bất chợt gặp anh
            Nhìn nhau sao hổ thẹn?
            Cao thượng và thấp hèn
            Đâu còn cần đến nữa!...

            Ta đi tìm một nửa
            Còn lại của đời nhau
            Con tim thành ngọn lửa
            Sưởi ấm kiếp thương đau!...

            Sông Đáy
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 16:23:36 bởi sông đáy >
            #6
              sông đáy 26.12.2010 16:44:04 (permalink)
              0





              CÓC KIỆN NGƯỜI
                  

              (Nỗi buồn môi sinh)
              Ngày xưa Cóc kiện ông trời
              Ngày nay Cóc muốn kiện người Trần gian.
              Họ hàng Cóc-Ếch kêu than
              Chẳng còn chỗ sống trong lành như xưa.
              Nước,Rau,... nhiễm độc khắp nơi
              Muôn loài bị giết,bị làm món ăn.
              Cóc,Ếch có hại người đâu
              Chỉ lo chăm chỉ bắt sâu cho người.
              Trong hồ ủ rũ Bác Rùa
              Dưới sông đàn cá vật vờ chết trôi.
              Trong rừng vắng những chú voi
              Chẳng còn tắm mát thảnh thơi trong đầm.
              Hươu con, Hươu mẹ tần ngần
              Nghển đôi mắt ướt trong vườn hãm giam.
              Chẳng còn chạy nhảy tung tăng
              Bên bờ suối biếc,trên đồi cỏ non.
              Trong này đất bụi khô khan
              Cỏ thưa cằn cỗi,úa tàn heo may.
              Chú chim lạc giọng trên cây
              Rủ nhau trốn khỏi những nơi phá rừng.
              Họ nhà Cóc họp hội đồng
              Quyết tâm rủ cả muôn loài đấu tranh.
              Phát thông điệp khắp mọi nơi
              Muôn loài Cua,Cá rủ nhau lên đường.
              Tìm nơi”Bảo vệ môi trường”
              Nói lời tha thiết,thư trình dâng lên.
              Đêm thì tấu sớ Thiên Đình
              Còn đàn con cháu diễn trình nhạc công.
              Âm thanh vang động núi rừng
              Âm thanh thôi thúc loài người nghĩ suy.
              Bản hòa tấu giữa trời khuya
              Thấm vào khối óc con tim loài người.
              Ai ơi!Thức dậy đi thôi
              Giật mình, người lại lo cho phận mình.
                           (Hết)

              Sông Đáy


              Chữ ký:Tre xanh xanh tự bao giờ
              Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 18:22:02 bởi Viet duong nhan >
              #7
                sông đáy 26.12.2010 16:51:31 (permalink)
                0
                ThƠ đố vui-các bạn ơi





                Thằng bé con con nhọn nhọn đầu
                Nghiêng mình dựng dậy cả năm châu
                Khe khe,lạch lạch thông thông thấu
                Dấu trên,dấu dưới lại dấu đầu
                (là cái gì)-hi..hi..
                ThƠ đố vui-các bạn ơi





                Thằng bé con con nhọn nhọn đầu
                Nghiêng mình dựng dậy cả năm châu
                Khe khe,lạch lạch thông thông thấu
                Dấu trên,dấu dưới lại dấu đầu
                (là cái gì)-hi..hi..
                #8
                  sông đáy 26.12.2010 16:59:28 (permalink)
                  0
                  1 Là cái gì ?
                  Sinh ra từ đá từ vôi
                  Hiến dâng đường nét tinh khôi cho đời
                  Hóa thân thành núi thành đồi
                  Thành những bài học làm người ai ơi!

                  2- Nhấp nha nhấp nháy nảy ra hình
                  Chỉ tốn cho ta một ít tiền.
                  Tắt mở cứ tùy cơ ứng biến
                  Xa-gần ta có cả hành tinh.
                  Có ta,cổ tích thành hiện thực
                  Mơ ước đến cùng khắp muôn nơi.
                  Bé nhỏ,mang theo cùng vũ trụ
                  Giọng nói thân thương với nụ cười.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 17:01:08 bởi sông đáy >
                  #9
                    sông đáy 26.12.2010 17:02:34 (permalink)
                    0
                    Thơ chơi chữ

                                   1-Tu tâm
                      Thật thà,thẳng thắn thì thua thiệt
                      Tâm tối,tham tàn,thú thành tiên.
                      Thua thiệt,thiếu thốn,thân tiều tụy
                      Thắng thế,thằng tham thãi thừa tiền.
                      Tiền tài tô thắm thêm thần thế
                      Thương thay tên tốt tảo tần trông!...
                      Tự tù,tu tiền thân tù tội
                      Tự tâm,tu tỉnh,thấy thảnh thơi!...

                                2.Non ngàn
                    Ngàn non nghi nghút nhang nhen nhóm
                    Ngơ ngác Nai nằm ngắm nghía nghe
                    Nhẩn nha,Ngư ngồi ngâm nga nghĩ
                    Nhọc nhằn ,ngao ngán,ngóng Nguyệt Nga.


                              3- Bôn ba
                    Bôn ba bờ bãi,bẫy bầy beo
                    Bám bờ bám bụi,bấy bọt bèo.
                    Bao bận bị bệnh, bao buồn bã
                    Bữa bò bữa béo bất bảnh bao.
                    Bì bà bì bạch,bao bạc bẽo
                    Bé buồn bé bước bé bi bô...
                    Ba ba,bốn bốn,Bầu-Bí-Bắp...
                    Bảy bảy,bố bàn bán” bo bo”..

                    Sông Đáy
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 18:20:42 bởi Viet duong nhan >
                    #10
                      sông đáy 26.12.2010 17:04:04 (permalink)
                      0

                      Phút yêu ban đầu



                      Lung linh má lúm đồng tiền
                      Long lanh đôi mắt đen huyền ngây thơ
                      Đôi môi em ngỡ nụ hoa
                      Đôi mày em ngỡ như là trăng non.
                      Dáng xinh,dáng đẹp,dáng giòn
                      Thướt tha mai liễu ,ngọt ngào ngọc châu.
                      Gặp chàng quân tử đi đâu
                      Để chàng cứ phải ngẩn ngơ ra vào .
                      Mong sao cùng lớp ,cùng bàn
                      Để chàng có dịp bén duyên cùng nàng!
                      Giảng đường đại học thênh thang
                      Mong sao có dịp cùng nàng thi thơ!...

                      Sông Đáy
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 18:14:20 bởi Viet duong nhan >
                      #11
                        sông đáy 26.12.2010 17:07:46 (permalink)
                        0
                        Mừng chúa giáng sinh


                        Xuân chưa đến mà lòng xuân rạo rực
                        Rét chưa qua lửa vẫn ấm muôn nhà
                        Bao giờ đào hé nụ hồng
                        Mai vàng hé ánh nắng vàng-xuân sang.
                        Thương trần thế đêm đông giá rét
                        Xót chúng sinh rên xiết khổ đau!
                        Mịt mù giữa chốn biển khơi
                        Tham-sân-si ngập đất trời kêu oan.
                        Chúa quyết giáng sinh nơi trần thế
                        Che đàn con, chịu khổ riêng mình.
                        Gương trong chiếu sáng muôn đời
                        Thương yêu-cứu vớt, phép màu chúa ban.
                        Đức cha vẫn ở thiên đàng
                        Mẹ đồng trinh vẫn dịu dàng ngóng trông.
                        Tuyết rơi tuyết nhẹ như bông
                        Cây thông xây tháp lung linh sắc màu.
                        Giờ thiêng, thành khẩn nguyện cầu
                        Đức cha giáng thế,phép màu no-en.
                        Ông già Tuyết đẹp như Tiên
                        Thùng thình mữ áo đỏ đi phát quà.
                        Giáng sinh,phúc đến mọi nhà
                        Năm châu bốn biển đều là anh em.
                        Tết NO-EN đến hẹn lại lên
                        Mừng ngày Chúa giáng sinh cứu đời!

                        Sông Đáy



                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 18:16:03 bởi Viet duong nhan >
                        #12
                          sông đáy 26.12.2010 17:10:42 (permalink)
                          0
                          Hồi Sinh


                          Những nét vẽ điêu luyện như nét chữ
                          Họa sĩ già ngồi họa bức tranh thơ
                          Gửi cả tâm hồn vào trong cảnh vật
                          Một tình yêu tha thiết đến vô bờ...

                          Ôi! Bức họa còn nguyên màu mực mới
                          Cây bút nằm trên giá vẽ nghiêng nghiêng
                          Hồn nghệ sỹ đã trở về nước chúa
                          Bức họa không lời mà sự sống hồi sinh!

                          Đã qua rồi những năm tháng chiến tranh
                          Chẳng còn xưa,thị trấn nghèo đổ nát
                          Đã trở về những con đường mới lát
                          Đã tươi rồi,mầm non mới nhú lên.

                          Lại gặp nhau,những gương mặt thân quen
                          Những chuyến xe ngựa ngày đêm lạch cạch
                          Laị nghe rõ tiếng suối trong róc rách
                          Cỏ hoa cười,chim về đậu trên cây.

                          Tiếng chuông nhà thờ thong thả ngân nga
                          Gọi trở về những con chiên ngoan đạo
                          Mắt bồ câu trong xanh trong nắng biếc
                          Mái tóc dài,tà áo mới thiết tha...

                          Cảm ơn chúa đã ban cho họa sỹ
                          Được hạnh phúc trong cuộc sống hồi sinh
                          Được vẽ xong trọn vẹn một bức tranh
                          Rồi thoát xác,hồn trở về nước chúa!...

                          Sông Đáy
                          (Cảm xúc từ phim truyện:TRÊN THẢO NGUYÊN của IN-GƠ và chuyện về một họa sỹ)
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 18:16:53 bởi Viet duong nhan >
                          #13
                            sông đáy 26.12.2010 17:12:47 (permalink)
                            0
                            Mối tình Kiều_Từ Hải

                            Hạnh phúc đến hãy giang tay đón nhận
                            Quyết đứng lên rũ sạch đống bùn nhơ
                            Để có dịp được đền ơn trả nợ
                            Trút sạch đi bao cay đắng, u sầu.
                             
                            Dẫu cuộc đời là bể dâu thay đổi
                            Dẫu mai này lửa chiến có tiêu tan
                            Còn nhớ mãi mười lăm năm lưu lạc
                            Lóe trong đêm vì sao sáng huy hoàng...
                             
                            Sông Đáy

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 18:18:24 bởi Viet duong nhan >
                            #14
                              sông đáy 26.12.2010 17:14:27 (permalink)
                              0
                              Ngọn lửa


                              Sao em cứ kiêu sa
                              Để mình anh buồn bã ?
                              Ngày ngày anh lặng lẽ
                              Theo em về phố xa...

                              Em đi về trong mưa
                              Cô đơn và lạnh giá
                              Bỏ lại sau tất cả
                              Thời vụng dại đã qua...

                              Em bất chợt gặp anh
                              Nhìn nhau sao hổ thẹn?
                              Cao thượng và thấp hèn
                              Đâu còn cần đến nữa!...

                              Ta đi tìm một nửa
                              Còn lại của đời nhau
                              Con tim thành ngọn lửa
                              Sưởi ấm kiếp thương đau!...

                              Sông Đáy
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2010 18:19:08 bởi Viet duong nhan >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 180 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9