Thơ Sông Đáy
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 180 bài trong đề mục
sông đáy 21.09.2012 19:26:40 (permalink)
0
Thơ họa bản nhạc " Tiếng xưa đàn bầu" sẻ chia với Phạm Hải
http://www.youtube.com/watch?v=d8jciN_KPNY&feature=player_embedded






( Xin sẻ chia với thầy giáo dạy toán Phạm Hải ở Hải Dương phải nghỉ dạy học đã lâu vì mắc bệnh nguy nan)

Nghe bản nhạc sao lòng buồn da diết
Chạm vào nỗi đau của kiếp luân hồi
Nghe tê tái nỗi lòng riêng khó nói
Khúc lòng buồn theo tiếng nhạc chơi vơi...

Mắt rớm lệ nhìn về phía xa xôi
Như muốn tìm vô hình lời giải đáp
Sao cõi đời chẳng là nơi cực lạc
Để khổ đau chà xát mãi cuộc đời?

Cả cõi hư không im lặng không lời
Nơi vô lượng của không gian tịnh độ
Sâu thẳm trong tim âm thanh huyển diệu
Xoa dịu cho đời nỗi khổ trần ai!..


sông đáy 23.09.2012 16:26:45 (permalink)
0
Ma men

Quê tôi cũng có ma men
Uống vào rồi lại lèm nhèm ngày đêm
Hết chửi vợ lại chửi con
Chửi sang hàng xóm rồi lăn ra đường
Lừ lừ mắt đỏ cá chày
Nhất tài đập phá đến tài đánh nhau
Vài thằng bệnh chết từ lâu
Còn vài lão nữa ma men chưa chừa
Uống rượu uống cốc thật to
Rót thì phải rót đầy phè mới thôi
Nâng lên đặt xuống liên hồi
Giao lưu đám cưới phải vài chục mâm
Uống thì phải 100%
Tan cuộc ngất ngưởng tè ra cả quần...
Hi...
sông đáy 25.09.2012 22:31:38 (permalink)
0


Khách sao cứ đứng thờ ơ
Để ta tụt mất hồn thơ giữa đời
Lặng yên hóa đá mất rồi
Nào ai có biết lệ rơi cõi lòng
sông đáy 28.09.2012 17:23:28 (permalink)
0


Rừng thu






Lá vàng rắc nắng ở trên cây
Rừng phong nhuộm đỏ cả trời mây
Tiếng chim réo rắt bên sườn núi
Gió rung xào xạc cuộc chia phôi
Hàng dương ngơ ngác trong sương sớm
Rặng liễu mơ màng trước sông trôi
Đêm vắng chỉ còn nghe tiếng lá
Vang vọng trong lòng nỗi chơi vơi...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2012 21:08:39 bởi sông đáy >
sông đáy 02.10.2012 20:12:15 (permalink)
0

Yêu lúa chín quá em ơi
Cánh đồng đang ngả sang màu vàng ươm
Nắng thu dịu ngọt vàng ong
Nhìn bông lúa chín mà lòng xốn xang
Hỡi người con của xóm làng
Ôm đầy lúa chín ôm đầy ước mơ!
sông đáy 12.10.2012 19:02:31 (permalink)
0

Anh bảo về với anh đi!
Quê anh Phố Hiến- Hải Dương đẹp giàu
Quê anh nổi tiếng vải thiều
Làm ăn dễ lắm chẳng cần bon chen
Quê anh đồng lúa mênh mông
Người dân chất phác, giúp nhau tận tinh...
Nghe anh bảo về quê anh
Cái tai cũng lọt cái lòng cũng ưng
Nàng về quê ấy Hải Hưng
Mê nhất chẳng phải bon chen nhọc nhằn
Thứ hai mê cái tình làng
Sớm khuya tối lửa tắt đèn có nhau
Nàng về hỏi mẹ một câu
Cho con được phép làm dâu chốn này?
Mẹ rằng: con dễ tin lời
Thời nay giả dối biết lường làm sao!
Phải xem hư thực thế nào
Nàng về một chuyến thăm thầy thăm u
Hóa ra anh chẳng nói đùa
Yêu anh cái nết thật thà đó anh!
sông đáy 21.10.2012 21:58:22 (permalink)
0
[image]Ngắm hoa quỳnh nở[/image]



Hoa quỳnh
Ngắm hoa quỳnh nở
Lòng hóa thành thơ
Hoa quỳnh thơm ngát
Trắng muốt như mơ!


sông đáy 23.10.2012 23:09:34 (permalink)
0


Xót xa quá em ơi!
( Khóc thương em lớp trưởng tự tử ở Mê Linh- Hà Nội)

Xót xa quá em ơi!
Chỉ 500 nghìn thôi
Sao em vội ra đi
Để tỏ lòng trong sạch

Vũ Nương xưa rửa nhục
Bằng dòng nước mát trong
Nay em vội minh oan
Bằng thuốc độc diệt cỏ

500 nghìn quá nhỏ
Lòng tự trọng quá cao
Kẻ nào cố tình lấy
Có nghĩ em quặn đau?

Bao nhiêu người tội lớn
Họ vẫn sống trơ trơ
Tấm lòng em trong sạch
Không chịu nổi nhuốc nhơ!...

Có 500 nghìn thôi
Sao để em mất mạng
Lỗi này thuộc về ai
Hay lòng tin cạn kiệt?
Cầu cho linh hồn em
Được nhẹ nhàng siêu thoát
Sống trong cõi thần tiên
Hết luân hồi- oan nghiệt! ! !

sông đáy 27.10.2012 23:37:02 (permalink)
0


Chúc bác về hưu được thanh nhàn
Ngày ngày chẳng còn bận cơ quan
Vui thú điền viên cùng cháu nhỏ
Khi thì thi tửu với bạn hiền!

sông đáy 31.10.2012 12:43:48 (permalink)
0



Đông về , nơi ấy có tuyết bay
Tâm hồn thanh thoát , cánh hoa lay
Tiếng ca xao xuyến bao nhung nhớ
Tình xưa nhuộm tím cả hàng cây...
sông đáy 09.11.2012 20:06:00 (permalink)
0
Khổ thân cho đóa sen hồng



Dưới góc nhìn tâm linh:

Vịnh ảnh 1:
Khổ thân cho đóa sen hồng
Trở nên ô uế trong vòng tay kia
Chắc gì còn chữ trắng trong
Mà sao dám ấp hoa sen vào lòng?

Bài vịnh ảnh 2:
Trông thì mát mắt bởi làn da
Một tấm thân tiên vẻ ngọc ngà
Chỉ e dơ bẩn nơi cặn bã
Làm đóa sen hồng ủ dột ra...
sông đáy 18.11.2012 10:25:09 (permalink)
0



Hoàng hôn nắng rọi dưới hàng cây
Thân già trụi lá, gốc vỏ dày
Sần sùi năm tháng bao lồi lõm
Bóng dài trong nắng bõng lắt lay

sông đáy 21.11.2012 21:23:56 (permalink)
0


Mời xướng họa thơ đề tài: Người tốt

Người tốt ở tận xa xôi
Có khi hàng xóm buồn ơi là buồn!
Người tốt vất vả, gian truân
Để cho kẻ xấu tráo trâng lọc lừa
Người xấu giàu có, dư thừa
Người tốt nghèo khổ, chỉ vừa đủ ăn
Người tốt giúp kẻ khó khăn
Để cho kẻ xấu bất nhân làm liều
Người tốt thua thiệt đủ điều
Kẻ xấu thấy lợi tranh giành đảo điên
Thời nay kẻ xấu hoành hành
Khiến cho người tốt ngậm phần đắng cay
Trời ơi có biết chăng trời!


Xướng họa của NguyenHa:

Trời kia vẫn thấy vẫn hay!
Nhưng giờ "trời" cũng ..bó tay mất rồi!
'Trời" giờ cho có mà thôi!
"Trời" cũng như rứa biết mần chi ai???
( Nguyễn Hà)

sông đáy 22.11.2012 22:23:12 (permalink)
0
Đông về
Thu tàn, đông lạnh đã tới nơi
Mây xám âm u cả cõi trời
Nghe đâu có gió mùa đông bắc
Bao người chưa được ấm người ơi?
Lê Hoàng Trúc 26.11.2012 09:45:20 (permalink)
0
Áo ai phơi giữa đồng trưa?
Cho em mượn đỡ che mưa cuối ngày
Đông đến sớm ngọn bấc lay
Áo anh em mặc, xuân này gởi qua.


Vào thăm nhà bạn vài dòng lưu cảm, chúc vui nhiều.
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 180 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9