Thơ Sông Đáy
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 180 bài trong đề mục
sông đáy 27.12.2010 15:35:52 (permalink)
0
  Huế của lòng ta

Anh chưa từng quen một cô gái Huế
Cũng muốn một lần đến xứ Huế mộng mơ
Để ngắm sông Hương vang vọng câu hò,
Tà áo tím,nón bài thơ giữa phố.

Cầu Tràng Tiền,Chợ Đông Ba,Núi Ngự,..
Lăng tẩm vua,Cung Điện Huế ngày xưa
Khu nhà vườn và món cơm Hến Hếu,..
Để tạc trong lòng hình bóng cố đô.

Ôi xứ Huế! Riêng một nét trầm tư
Đẹp cảnh,đẹp người,giọng hò xao xuyến lạ.
Chưa đến Huế mà sao thân thiết thế
Khi ta nghe điệu Nam Ai, Nam bình,...

Ôi xứ Huế! Mảnh đất của địa linh
Nơi sản sinh bao nhà thơ tên tuổi
Nơi Phật giáo,bao nhà sư đắc đạo
Tự hỏa thiêu,trái tim hóa bồ đề.

Ta sẽ đến ,Huế ơi ta sẽ đến!
Trong một ngày,nhất định sẽ không xa!
Huế trong ta là cả một bài thơ
Là những điệu dân ca tha thiết nhất.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 15:37:03 bởi sông đáy >
#16
    sông đáy 28.12.2010 12:33:52 (permalink)
    0
     Huế của lòng ta

    Dịu dàng áo tím,nón chao nghiêng

    Trong nắng chiều buông,sóng gõ thuyền
    Dìu dặt giọng hò tha thiết lạ
    Khách về vương vấn mãi không quên.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 15:50:16 bởi sông đáy >
    #17
      sông đáy 28.12.2010 15:53:59 (permalink)
      0
      Huế của lòng ta 2

      Dịu dàng áo tím,nón chao nghiêng
      Trong nắng chiều buông,sóng gõ thuyền
      Dìu dặt giọng hò tha thiết lạ
      Khách về vương vấn mãi không quên.
      #18
        sông đáy 29.12.2010 21:51:59 (permalink)
        0
                         
         
         
         
         

         
         
         
         Bao kiếp tu hành,"Đắc quả tu"
        Thần thông"Hóa Thánh",ác nghiệp trừ..
        Động thiêng,tiên cảnh,đâu dấu cũ?
        Cảm ứng-Thần Đa rủ mành thưa.
        Mát rượi ngàn năm trong tĩnh lặng
        Thánh thót lệ thương cảnh luân hồi
        Tâm linh ai đó về đoái vọng
        Mà thấy trong mình chút thảnh thơi?...

        #19
          sông đáy 30.12.2010 12:37:59 (permalink)
          0




          Cõi linh thiêng có Phật Bà chứng quả
          Sinh ở đời chẳng hám tới lợi danh
          Bể khổ luân hồi đau khổ điêu linh
          Hạnh phúc chỉ mong manh như chiếc lá

          Kiếp phù du cuốn phăng đi tất cả
          Giả dối,lọc lừa,sát hại làm chi!
          Tham -sân-si,đâu còn thấy đường đi.
          Sự nhiệm màu,ai còn tin ,còn thấy?

          Phép tu xưa bao gian truân,khổ ải
          Rũ sạch làu bao nghiệp chướng oan khiên
          Cứu vua cha thoát khỏi cảnh bệnh tình
          Xuống địa ngục,linh hồn siêu tịnh độ.

          Đại từ,đại bi,đại hùng,đại lực
          Cả càn khôn cũng cảm ứng tức thì
          Vua Trang Vương cũng tự nguyện quy y
          Cả Chúa Hổ cũng về trông cửa Phật
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 12:43:31 bởi sông đáy >
          #20
            sông đáy 01.01.2011 21:33:13 (permalink)
            0

             

             
             
             
            Tết dương chính thức đến rồi
            Thế gian tràn ngập tiếng cười,nụ hôn
            Pháo hoa rực rỡ huy hoàng
            Xua tan giá lạnh,xua tan ưu phiền
            Pháo hoa rực sáng niềm tin
            Cầu cho thế giới hòa bình,ấm no!

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 19:29:01 bởi sông đáy >
            #21
              sông đáy 03.01.2011 08:28:46 (permalink)
              0
              Lăn lăn lóc lóc trọc như sư
              Sắc sắc không không tỏ thực hư,
              Ôm cả trong lòng vòm vũ trụ
              Nhẹ nhõm trên mình mảnh thịt da.
              Khi tung khi hứng,khi bay nhảy
              Vinh quang-khỏe đẹp cũng Ở ta.
              Là chiếc cầu vui toàn nhân loại
              Đem đến cho đời phút thăng hoa!
              11-12-2010
              #22
                sông đáy 03.01.2011 08:33:42 (permalink)
                0
                XÓM LANG THANG


                Đời đen bạc đẩy em về hè phố
                Em lang thang tìm cách sống qua ngày
                Xóm bụi đời,tụ hội cả về đây
                Gía lạnh bao ngày chung nhau lều túp.
                 
                Nồi cháo nhỏ bên nhau ta cùng húp
                Đữa là que,bát vỡ đã lâu ngày
                Giường là ổ,tạm bợ manh chiếu rách
                 Cửa là hang,tăm tối đã quen rồi.
                 
                Vất vưởng kiếm ăn,học ở trường đời
                Khi đói khi no đã thành cái lệ
                Nụ cười vui hiếm hoi bao vị đắng
                Mắt thèm thuồng thay lời nói khổ tâm.
                 
                Đời chật vật nhưng lòng không chật vật
                Kiếm được vài xu giành để giúp nhau
                Bạn đau ốm,phải còn lo chạy chữa
                Túp lều nghèo mà ấm áp tình thân.
                 
                Đời sẽ đổi,em nào hay biết được
                Dù mơ ước không tin là sự thật
                Cõi phù du tấm lòng ai đã mất
                Em vẫn còn,hạnh phúc mỉm cười thôi!

                Sông Đáy

                (Cảm xúc từ phim”GIA ĐÌNH THƯỢNG HẢI”của Trung Quốc)
                Chữ kí:Tre xanh xanh tự bao giờ
                Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

                Email: thovan62@yahoo.com
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 00:13:40 bởi Viet duong nhan >
                #23
                  sông đáy 03.01.2011 17:56:25 (permalink)
                  0

                   
                  Bầu trời,mây xám xịt.
                  Gió lạnh tạt từng hồi.
                  Lái xe,tay run rẩy.
                  Phải về mặc ấm thôi!
                  #24
                    sông đáy 04.01.2011 20:13:56 (permalink)
                    0
                    Thơ đối
                    1.An đắc hoa gian hữu nhân xuất
                    Linh chi ngôn luận đắc chân tâm
                    Sảo thấy trong hoa người đẹp hiện
                    Vui nghe lời nói đắc nhân tâm
                    (Của nhà sư)
                    Dịch:
                    Thế gian an lạc, có người hiền
                    Lời lẽ huyền diệu rất chân tâm
                    Tìm thấy trong đời người đẹp hiện
                    Vui nghe lời nói thật ấm lòng.
                    2.Đối:
                    Thời bình vẫn có người ngay thẳng
                    Vô minh quấy rối chẳng chi còn
                    Sàng lọc bể đời,ma quỷ mất
                    Buồn nhìn thế sự lắm bon chen.
                    (TX)
                    #25
                      sông đáy 05.01.2011 12:32:14 (permalink)
                      0
                      [image]http://ca2.upanh.com/19.2.23476253.HOj0/phaohoa4.jpg[image]
                      Tết dương chính thức đến rồi
                      Thế gian tràn ngập tiếng cười,nụ hôn
                      Pháo hoa rực rỡ huy hoàng
                      Xua tan giá lạnh,xua tan ưu phiền
                      Pháo hoa rực sáng niềm tin
                      Cầu cho thế giới hòa bình,ấm no! 
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2011 17:39:52 bởi sông đáy >
                      #26
                        sông đáy 05.01.2011 12:39:46 (permalink)
                        0
                         
                         








                        Vẻ đẹp nguyên xưa,tượng Thần vệ nữ
                        Trắng ngọc trắng ngà ,hoang dã trước thiên nhiên.
                        Những đường nét uốn cong ôi mềm mại!
                        Cả thân hình êm ái dáng tiên sa.

                        Tạo hóa cho em vẻ đẹp nõn nà
                        Giữa trời đất,riêng mình em ngự trị
                        Thiên thần yêu,xao động lòng nhân thế
                        Thần chiến tranh chắc cũng phải quy hàng

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 19:32:07 bởi sông đáy >
                        #27
                          sông đáy 05.01.2011 19:44:30 (permalink)
                          0
                          [font=.vntime]XOM LANG THANG
                          Đời đen bạc đẩy em về hè phố
                          Em lang thang tìm cách sống qua ngày
                          Xóm bụi đời,tụ hội cả về đây
                          Gía lạnh bao ngày chung nhau lều túp.
                           
                          Nồi cháo nhỏ bên nhau ta cùng húp
                          Đữa là que,bát vỡ đã lâu ngày
                          Giường là ổ,tạm bợ manh chiếu rách
                           Cửa là hang,tăm tối đã quen rồi.
                           
                          Vất vưởng kiếm ăn,học ở trường đời
                          Khi đói khi no đã thành cái lệ
                          Nụ cười vui hiếm hoi bao vị đắng
                          Mắt thèm thuồng thay lời nói khổ tâm.
                           
                          Đời chật vật nhưng lòng không chật vật
                          Kiếm được vài xu giành để giúp nhau
                          Bạn đau ốm,phải còn lo chạy chữa
                          Túp lều nghèo mà ấm áp tình thân.
                           
                          Đời sẽ đổi,em nào hay biết được
                          Dù mơ ước không tin là sự thật
                          Cõi phù du tấm lòng ai đã mất
                          Em vẫn còn,hạnh phúc mỉm cười thôi!
                          (Cảm xúc từ phim”GIA ĐÌNH THƯỢNG HẢI”của Trung Quốc)
                          #28
                            trần như chuyên 05.01.2011 22:53:35 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: sông đáy


                            Quê hương tôi có sông trăng, sông lụa
                            Tự bao đời ,sông vẫn đẹp nên thơ
                            Nhưng than ôi!Ngán ngẩm cảnh bây giờ
                            Dòng nước mát chẳng còn dòng nước mát

                            Hai bãi bồi vẫn xanh tươi ngào ngạt
                            Thơm cỏ hoa,sai trĩu Bưởi vàng,Cam
                            Vườn Quýt vẫn đợi tết về đỏ ối
                            Đào Bích cùng đỏ rực cả rừng hoa,...

                            Chỉ chua sót khi thấy dòng nước chết
                            Dải sông đen,Cua cá cũng chẳng còn.
                            Mong nhà nước thực hiện nhanh dự án
                            Để Sông được trở lại với xanh trong!..

                            Sông Đáy
                            18-12-2010

                            :: 2 bài thơ đưa vào Thư Viện ::



                            Chào bạn Sông Đáy! Tôi đã về thăm người bạn hai lần cách nhau
                            khoảng mười năm bên dòng sông Đáy và có sự đồng cảm với bạn đó!


                            BÊN DÒNG SÔNG ĐÁY


                            Vòng vèo lối núi về đây
                            Làng ven sông Đáy rơi đầy tiếng chim.
                            Đường xa, anh mải mê tìm
                            Một đôi mắt đậu trái tim thuở nào.

                            Ngút ngàn ngô múa lao xao
                            Màu quê xanh ngắt đọng vào mắt em.
                            Xe bay đường nhãn dịu êm
                            Mây lay lắt núi cho mềm lòng ta.
                            Dòng xanh vọng tiếng hát xa
                            Mơn man gió trải lời ca thanh bình.
                            Đã nghe tiếng máy xập xình
                            Đồng quê náo nức thắm tình lứa đôi.

                            Anh đến tù nơi xa xôi
                            Văng vẳng câu hát bồi hồi năm xưa.
                            Êm như nước mái chèo đưa
                            Ngọt ngào là tiếng em thưa thuở nào.
                            Thời gian xoá vụn ước ao
                            Lời ai như đã rơi vào thẳm sâu.

                            Sông xưa giờ đã đổi màu
                            Một, hai, ba, bốn...nhịp cầu vươn xa.
                            Bóng ai nghiêng nón đi qua
                            Gío trưa nay đã xoá nhoà tóc bay.

                            Chào nỗi nhớ - Anh về đây
                            Gửi dòng soi trọn đắm say cuộc đời.
                            Ta hẹn ngày gần đây thôi
                            Lại về xua bóng mây trôi cùng người...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2011 23:03:39 bởi trần như chuyên >
                            #29
                              sông đáy 07.01.2011 17:27:23 (permalink)
                              0
                              Nhịp sống, nhịp xuân nỡ vội vàng
                              Đời người ngắn ngủi,nặng lo toan.
                              Thoắt đến,thoắt đi,đà mấy chốc
                              Mong manh chíêc lá cõi dương gian.
                              Mải mê tìm kiếm,đâu hạnh phúc?
                              Được-mất,buồn-vui,dạ rối bời.
                              Có bóng từ bi soi dẫn lối
                              Trở về bên Phật,thấy thảnh thơi!
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2011 17:31:35 bởi sông đáy >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 180 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9