Thơ Sông Đáy
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 180 bài trong đề mục
sông đáy 07.01.2011 17:38:21 (permalink)
0
Cám ơn bạn nhé-Thanh Tùng
Lời thơ chan chứa ân tình bên sông
Tuy xa mà vẫn ấm lòng
Sông trăng,sông lụa vẫn mong bạn về!
#31
    sông đáy 11.01.2011 11:09:59 (permalink)
    0



    Đố vui Số 2)chữ gì
    1.Quả táo em bổ làm đôi
    Thành ra một nét xinh tươi lạ thường
    Đính thêm một hạt kim cương
    Tức thì hiện ánh nắng vàng chiếu soi.
    2.Ca hát là nghiệp trời trao
    Đi đâu đội nón chớ quên mất đầu
    Sống phải gữi trọn niềm tin
    Thêm anh ngờ nghệch có ngày mất toi.
    #32
      sông đáy 11.01.2011 19:54:20 (permalink)
      0








      Ta muốn viết những chuyện buồn và cả những chuyện vui
      Của đời ta và những gì ta thấy
      Ta muốn ghi lại những nghĩ suy,những dòng cảm xúc
      Sợ qua rồi,sữ nguội lạnh,khô khan.

      Ta muố vẽ bứa tranh rộng lớn vô vàn
      Của cuộc sống đầy yêu thương và căm ghét
      Và có lẽ phải viết bằng tiểu thuyết
      Phải dựng phim, quay lại những cảnh đời.

      Cuộc sống vẫn đổi thay,thời gian vẫn cứ trôi
      Ta khao khát những đổi thay kỳ diệu
      Muốn tan nhanh mọi đau khổ buồn phiền
      Không phải riêng ta,cho tất cả cõi đời.

      Trên bầu trời có vô số vì sao
      Ta biết mình, một ngôi sao bé nhỏ
      không có tên,không có vòng nguyệt quế
      Một mảnh linh hồn,một tia sáng mong manh.

      Ta không thể sống cuộc đời phiêu lãn
      Hồn lang thang không biết ở chốn nào
      Ta sống giữa người lao động trần thế
      Gắn bó với đời qua những gian lao.

      Những người lao động họ đẹp làm sao!
      Họ cũng có những tâm hồn thi sỹ
      Hàng ngày làm nên những vần thơ tuyệt mỹ
      Bằng những nương khoai,ruộng lúa,nong tằm...

      Ban ngày lấm lem dầu mỡ,than,bùn...
      Miệng vẫn tươi rói nụ cười đôn hậu
      Đêm-nhấm nháp cốc trà ngon cùng bạn
      Tếu táo chuyện đời,thơ phú đôi câu...


      Thơ là đời,là tâm hồn cảm xúc
      Thi sỹ đâu cần nghĩ đến lợi danh
      Thơ theo suốt cuộc hành trình cuộc sống
      Lặng lẽ đi tìm cái đẹp nhân tâm!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 19:59:45 bởi sông đáy >
      #33
        sông đáy 14.01.2011 09:53:49 (permalink)
        0
        Ta muốn viết những chuyện buồn và cả những chuyện vui
        Của đời ta và những gì ta thấy
        Ta muốn ghi lại những nghĩ suy,những dòng cảm xúc
        Sợ qua rồi,sẽ nguội lạnh,khô khan.

        Ta muốn vẽ bức tranh rộng lớn vô vàn
        Của cuộc sống đầy yêu thương và căm ghét
        Và có lẽ phải viết bằng tiểu thuyết
        Phải dựng phim, quay lại những cảnh đời.

        Cuộc sống vẫn đổi thay,thời gian vẫn cứ trôi
        Ta khao khát những đổi thay kỳ diệu
        Muốn tan nhanh mọi đau khổ buồn phiền
        Không phải riêng ta,cho tất cả cõi đời.

        Trên bầu trời có vô số vì sao
        Ta biết mình, một ngôi sao bé nhỏ
        không có tên,không có vòng nguyệt quế
        Một mảnh linh hồn,một tia sáng mong manh.

        Ta không thể sống cuộc đời phiêu lãng
        Hồn lang thang không biết ở chốn nào
        Ta sống giữa người lao động trần thế
        Gắn bó với đời qua những gian lao.

        Những người lao động họ đẹp làm sao!
        Họ cũng có những tâm hồn thi sỹ
        Hàng ngày làm nên những vần thơ tuyệt mỹ
        Bằng những nương khoai,ruộng lúa,nong tằm...

        Ban ngày lấm lem dầu mỡ,than,bùn...
        Miệng vẫn tươi rói nụ cười đôn hậu
        Đêm-nhấm nháp cốc trà ngon cùng bạn
        Tếu táo chuyện đời,thơ phú đôi câu...

        Thơ là đời,là tâm hồn cảm xúc
        Thi sỹ đâu cần nghĩ đến lợi danh
        Thơ theo suốt cuộc hành trình cuộc sống
        Lặng lẽ đi tìm cái đẹp nhân tâm!
        #34
          sông đáy 15.01.2011 18:11:46 (permalink)
          0

          Một ngày mưa rét







           
          Hôm nay trời rét buốt
          Mưa lạnh rả rích rơi
          Sáng, đường làng vắng lặng
          Chẳng mấy ai ra ngoài.
           
          Con chó nằm ổ rơm
          Cuộn tròn không muốn dậy.
          Chú gà trống ngủ im
          Hôm nay quên không gáy.
           
           
          Đi ra đến đầu làng
          Gió lạnh càng thấy rét.
          Hàng cây như cứng lại
          Lá run rẩy từng hồi.
           
          Đường bê tông nhầy nhụa
          Xe chở đất làm rơi.
          Xe đi trơn, xuýt ngã
          Xuống xe,cũng ghê người.
           
          Đầu cánh đồng trống trải
          Mấy cô làm môi trường
          Lụp xụp trong nón áo
          Đợi xe rác,chưa về.
           
          Mỗi cô một xe con
          Rác đầy cao thành đống
          Mùi bốc lên thum thủm
          Đứng lâu,khổ quá thôi!
           
          Trẻ em được nghỉ học
          Bọn lớn phải đến trường
          Hôm nay đi lẻ tẻ
          Chẳng thấy đứa nào cười.
           
          Sân trường nghe vắng lặng
          Phòng học,cửa kín bưng
          Chim chẳng kêu ríu rít
          Chỉ có hàng cây nghiêng.
           
          Mấy bà đi chợ sớm
          Quẩy quang gánh lùng thùng
          Mấy mớ rau,nải chuối
          Chẳng bõ công là bao.
           
          Mấy cô giáo xa nhà
          Cũng kịp giờ đến lớp
          Cởi áo mưa kín mít
          Tay lóng ngóng, run run.
           
          Mong sao nhanh hết rét
          Trời nắng ấm,tạnh khô
          Cho mọi người hết khổ
          Cho gà gáy o...o...
          12-1-2011
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 19:37:25 bởi sông đáy >
          #35
            sông đáy 16.01.2011 12:01:40 (permalink)
            0
            [themMovie][/themMovie]
             
            Nhớ xưa cô gái hương thôn
            Tóc xanh tỏa óng bờ vai dịu dàng.
            Nhớ ai nón trắng che nghiêng
            Cầu tre ngồi giặt,mặt ao xanh bèo.
            Bãi dâu xanh mượt lá non
            Nhớ ai tay khéo hái dâu chăn tằm.
            Nhớ xưa tý tách thoi đưa
            Nhớ ai dệt vải sớm khuya chuyên cần.
            Nhớ ai chân lấm tay bùn
            Mà sao thơ phú dạt dào tình sâu !
            Bước chân giờ đã đi đâu
            Có còn gữi lấy sắc màu chân quê?
             
            #36
              sông đáy 18.01.2011 12:42:21 (permalink)
              0
              Ngồi thiền





              Tôi tập ngồi đây,ngồi kết già
              Hai tay ấn quyết,duỗi thẳng ra
              Đặt cho vuông góc hai đầu gối
              Ngồi cho ngay ngắn,lưng thẳng ra.

              Hít sâu 9 lượt,nạp năng lượng
              Thở chậm 9 lần,thải độc ra
              Thanh lọc khí trời cho tinh khiết
              Tâm không nghĩ tới những vẩn vơ.

              Trở về không không cùng vũ trụ
              Mắt nhắm cho lòng khỏi phân tâm
              Bao giờ phía trước,bông sen hiện
              Ấy là đến lúc đặng chân như.

              Tự thoát trong ta chốn ngục tù
              Ngồi trong khổ nhục-vững như tờ
              Tựa núi non cao,cao trí tuệ
              Gian nan khổ luyện,bậc chân tu.
              17-1-2011
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 19:39:12 bởi sông đáy >
              #37
                sông đáy 20.01.2011 09:54:02 (permalink)
                0
                Gần tết,người lớn vội
                Thời gian như nhanh trôi
                Vội mua rồi vội bán
                Sắm sao cho đủ hàng.
                 
                Tàu xe như cũng vội
                Tấp nập người và xe
                Người đi xa về tết
                Nhỡ chuyến,mặt buồn ghê!
                 
                Nông dân vội đào khoai
                Bán con gà,con lợn...
                Công trinh đang xây dở
                Cũng cố gắng tăng giờ...
                 
                Rét kéo dài,rét đậm
                Trời,lúc tạnh,lúc mưa
                Mây đen cứ âm u
                Làm cái gì cũng khổ.
                 
                Mai,Đào,..như cũng vội
                Cố nảy mấy chồi non
                Vài cái nụ tý hon
                Chờ giao thừa sẽ nở.
                 
                Quất ,Quýt đang chín đỏ
                Vội thêm ngọt,thêm hương
                Đi xa khắp bốn phương
                Lên trình mâm ngũ quả.
                 
                Trẻ con như cũng vội
                Theo mẹ đi sắm sửa
                Đứa thì ngồi trông cửa
                Đứa đưa hàng cho cha
                 
                Ngoại ô,tết càng vội
                Làm bánh,bún,chả,giò..
                Những nghệ nhân ẩm thực
                Vội thuê thêm người làm.
                 
                Người trồng hoa rất vội,
                Suốt ngày ở ngoài đồng,
                Đêm,thắp đèn,che phủ
                Ngủ lều,rét căm căm...
                 
                Nhiều người dân vội hơn
                Nhiều người dân gầy hơn
                Để có một tết đẹp!
                Để có một tết vui!.
                #38
                  sông đáy 24.01.2011 19:39:23 (permalink)
                  0
                  Mong cho trời đất lại thanh minh
                  Quê hương đất nước mãi yên bình
                  Tổ tiên dày phúc độ con cháu
                  Mừng xuân vun đắp nếp nhà mình.
                  #39
                    sông đáy 25.01.2011 21:01:59 (permalink)
                    0
                      
                    Sáng mãi ngàn năm





                     
                    Bước vào Văn Miếu,chốn thiêng liêng
                    Chắp tay con đứng trước anh linh.
                    Ánh sáng muôn đời như hiển hiện
                    Phúc đức cao dày bóng chở che.
                    Trải bao sương gió,con đoái vọng
                    Buồn nỗi nhân tình,ngài hiểu cho.
                    Ngàn năm sử sách lưu tên tuổi
                    Muôn đời gương sáng mãi tôn thờ!
                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2011 19:41:24 bởi sông đáy >
                    #40
                      sông đáy 26.01.2011 18:51:48 (permalink)
                      0
                      Chào nhau
                      Cùng làng cùng xã với nhau
                      Quen nhau lâu,gặp,chẳng câu mời chào.
                      Dửng dưng,chẳng nói chẳng cười
                      Cưới con,bất chợt đến nhà chào thưa.
                      Xong xuôi,gặp,lại tỉnh bơ
                      Như hề chẳng biết,chẳng quen bao giơ.
                      Nhiều như cơm bữa ,chẳng đùa
                      Nhân tình thế thái bây giờ vậy sao?

                      2.Khi làm dân,nói nói cười cười
                      Lợn,gà,chợ búa,chẳng nề gió sương.
                      Khi mang chiếc áo quan trường
                      Gặp dân,mặt bỗng lạnh lùng khó coi.
                      Mấy ai như thế trên đời?
                      #41
                        sông đáy 31.01.2011 20:26:17 (permalink)
                        0
                        Cuối năm



                        Cuối năm,vẫn rét đậm
                        Nghe nói tết ấm dần
                        Nghỉ tết ,nhàn mà bận
                        Bởi lo việc bán hàng.

                        Cả năm có dịp tết
                        Nên bán hàng rất vui
                        Bận lấy hàng,bận bán
                        Giúp vợ,bận mà vui..

                        Cửa hiệu trông thật đẹp
                        Bánh,mứt,kẹo,oản đường
                        Oản nhỏ để cài chuối
                        Đủ ngũ sắc năm màu
                        Oản to như trái núi
                        Dâng Phật Thánh nhiệm màu!

                        Bánh mứt kẹo Hải Hà
                        Vừa ngon vừa mẫu đẹp
                        Hành tỏi,cà,ớt,Trứng
                        Miến ,mộc nhĩ,nấm hương...

                        Trăm vạn thứ linh tinh
                        Phải nhớ cho đúng giá
                        Tiền thu rồi tiền trả
                        Tuyệt đối không được nhầm.

                        Vốn bỏ ra tương đối
                        Lãi suất thì không cao
                        Khách nào không tử tế
                        Xin miễn,chẳng cần đâu !

                        Lại còn đi tảo mộ
                        Còn sắm sửa trong nhà
                        Không sang thì phải đủ
                        Đơn giản,tiết kiệm thôi.

                        Cuối năm,tuy bận rộn
                        Mà sao thấy rất vui
                        Mệt hơn vì ít ngủ
                        Để thấy tết đến rồi!
                        #42
                          sông đáy 02.02.2011 17:22:48 (permalink)
                          0

                          Đất Trời Hà Nội





                          [font=.vntime]

                          [font=.vntime]







                          [font=.vntime]Chưa có dịp đi khắp trời Hà Nội
                          Suốt bốn mùa xuân,hạ,thu,đông
                          Để chạm khắc những sắc màu thay đổi
                          Để say sưa trong hoa lá thơm nồng.

                          Chưa có dịp lắng nghe lời gió thổi
                          Sóng rì rào mênh mông nước Hồ Tây
                          Chưa có dịp chứng kiến Cụ Rùa nổi
                          Mà lòng ta cảm xúc mãi dâng đầy.

                          Ta đã say,say đất trời Hà Nội
                          Say phù sa sông Hồng đỏ ngàn năm
                          Say bãi mía,bãi ngô non màu mỡ...
                          Và càng say khi đi giữa vườn đào!

                          Mùa xuân về,lộc vừng đỏ chùm sao
                          Hoa Gạo thắp từng tầng như tháp lửa
                          Trắng rực góc trời Hoa Sưa Tiên Nữ
                          Thanh lọc hồn người trên phố mỗi khi qua...

                          Mùa hè về,Phượng lại nở đầy hoa
                          Rạo rực niềm tin mỗi mùa thi cử
                          Hà Nội chói chang,ngập tràn nắng đỏ
                          Vẫn dịu mát lòng người trong tà áo thướt tha.

                          Em đẹp hồn nhiên,đôi mắt trong veo.
                          Em nghĩ gì trên tay chùm phượng đỏ?
                          Tiếng ve râm ran gợi bao nỗi nhớ
                          Cánh sáo diều gợi bao ước mơ xa...

                          Mùa thu sang,hè vội vã đi qua
                          Trả lại mùa thu một màu xanh vắt
                          Sông Hồng cũng ngập ngừng ngân khúc hát
                          Kể mãi muôn đời chuyện ngày xửa ngày xưa...

                          Chiều mùa Thu Hồ Tây nắng hắt hiu
                          Sương lảng vảng chờ đêm về tụ hội
                          Tiếng Sâm Cầm đâu đây vang tiếng gọi
                          Bước chân xa đâu đó thoáng đi về.

                          Thần Họa Sỹ rắc đầy vàng trên lá
                          Nhuộm đỏ dần sắc bàng thẫm trên cây
                          Nắng dịu ngọt màu mật ong óng ả
                          Trên đồng quê bông vàng chín đơm đầy.

                          Cốm làng Vòng theo Sen vào phố nhỏ
                          Bản nhạc đêm ai khẽ mở êm đềm
                          Vầng trăng rằm cong tròn như quả bóng
                          Mặc kẻ vô tình giữa chốn bon chen!

                          28-1-2011(25 tết)



                          __________________
                          Tre xanh xanh tự bao giờ
                          Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 11:26:29 bởi sông đáy >
                          #43
                            sông đáy 03.02.2011 11:18:46 (permalink)
                            0
                            Phút giao thừa thiêng liêng







                            Giao thừa tưng bừng ngắm pháo hoa
                            Xua tan u ám khắp gần xa
                            Muôn triệu tim hồng cùng hướng thiện
                            Cầu cho Tân Mão phúc mọi nhà!
                            __________________
                            #44
                              sông đáy 04.02.2011 18:53:14 (permalink)
                              0
                              Lễ chùa đêm giao thừa








                              Đón xuân về, con vào chùa lễ Phật.
                              Đêm se lạnh,bầu trời sáng quang minh
                              Pháo hoa,điện,đèn lồng sáng lung linh
                              Chùa êm dịu trong sắc xanh,hồng,đỏ.


                              Chẳng hẹn nhau,gặp bao người vào lễ
                              Toàn đàn ông,rất ít có đàn bà
                              Thật thú vị,có nhiều thanh niên trẻ
                              Rất thành tâm lễ Phật mới về nhà.

                              Gương mặt ai cũng rạng ngời,gần gũi
                              Trao nụ cười,trao lời chúc đầu năm
                              Quỳ trước Phật rồi chắp tay thành kính
                              Phút thiêng liêng,thầm nói tận đáy lòng.

                              Con rất tin Đức Phật đã chứng tâm
                              Và tất cả sẽ đều được linh ứng
                              Ôi những chàng trai một lòng mộ Phật
                              Âm áp lòng con giữa cõi phàm trần.

                              Lễ Phật xong ,lòng nhẹ nhõm đi về
                              Không ai dám hái lộc xuân tục cũ
                              Đem niềm vui về tận nhà mở cửa
                              Tự xông nhà bằng tất cả lòng tin!...
                              3-2(Mồng 1 tết Tân Mão)
                              __________________
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 180 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9