Thơ Sông Đáy
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 180 bài trong đề mục
sông đáy 04.02.2011 19:25:47 (permalink)
0
 
 
[/link]
 
[link=http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/XAD-1-8-hoa-hau-bikini-16p/hoa-tet05.jpg]

 
[/link]
 
[link=http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/XAD-1-8-hoa-hau-bikini-16p/hoa-tet07.jpg]

 

 
 
[/link]
 
[link=http://i854.photobucket.com/albums/ab105/xemanh/XAD-1-8-hoa-hau-bikini-16p/hoa-tet05.jpg]

 
[/link]
 


 

 

 
 
Hoa đem đến vẻ dịu dàng thanh thản
Rợp mát tâm hồn,nâng cánh ước mơ xa.
Thiên nhiên dệt nên vẻ đẹp tinh hoa
Xin đừng nỡ làm hoa buồn bạn nhé
 
Hãy nâng niu từng cánh hoa ngọn cỏ
Cho mùa xuân mãi rực rỡ sắc màu
Cho hương thầm mãi hòa quyện bên nhau
Cho Ong Bướm say sưa về chao lượn!
#46
    sông đáy 06.02.2011 13:16:38 (permalink)
    0
    Xuân nhàn



    Tiếng chim lanh lảnh hót mừng xuân
    Sương nhẹ giăng giăng phủ khói mờ.
    Lộc biếc đua nhau bừng thức dậy
    Nụ đào hé nở một hồn thơ.
    Ngan ngát hương hoa tỏa khắp nhà
    Tiếng thơ trầm bổng mãi ngân nga...
    Nhàn nhã bên nhau nào mấy lúc
    Ngồi chơi ấm áp một chén trà!
    #47
      sông đáy 09.02.2011 09:24:09 (permalink)
      0
      Mùa xuân bên bờ suối





      Suối trong róc rách bên khe đá
      Hàng cây chen chúc lá cùng hoa
      Ong bướm say sưa cùng chao lượn
      Suốt ngày ríu rít tiếng chim ca...
      #48
        sông đáy 09.02.2011 15:21:20 (permalink)
        0














        Nhìn người ta yêu nhau
        Lòng riêng thấy quặn đau
        Thèm có người chia sẻ
        Cho trọn đời bên nhau.

        Thèm bàn tay ôm ấp
        Thèm nụ hôn gắn chặt
        Thèm say sưa ánh mắt
        Thèm lời ngọt thương yêu...

        Buồn làm chi bạn hỡi!
        Trong những cặp yêu kia
        Có biết đâu giả dối
        Để một ngày chia ly...

        Tình đời đầy đen bạc
        Khó tìm bạn chung tình
        Tình yêu là biển khát
        Giữa cuộc đời mong manh.

        #49
          sông đáy 15.02.2011 19:16:34 (permalink)
          0








          Vườn Đào đỏ rực những cánh hoa
          Lộc non xanh biếc nhú non tơ.
          Rập rờn Bướm trắng say sưa lượn
          Thánh thót chim về rộn tiếng ca.
          Sương mai lấp lánh trong như ngọc
          Nắng mới lung linh tựa châu sa.
          Mấy chú Chuồn Chuồn khe khẽ đậu
          Bước chân xao xuyến,dạ ngẩn ngơ!
          #50
            sông đáy 19.02.2011 17:50:15 (permalink)
            0
             Cầu Phật cứu Cụ Rùa






            Chúng con tha thiết kêu cầu
            Phật Dược Sư ở Đông Phương hiện về!
            Con cung thỉnh Đức Phật Bà
            Nghin tay nghìn mắt Phật về cứu nguy!
            Hồ Gươm có cụ Rùa già
            Hơn 900 tuổi mắc đà tai ương.
            Khắp thân lở loét, đau thương
            Lưỡi câu, Rùa Đỏ tấn công Cụ Rùa.
            Lại thêm ô nhiễm nước tù
            Chép,Trê,loài Bọ bám đèo thân đau.
            Hỏi rằng số kiếp ở đâu
            Lẽ nào quả báo với thân Cụ Rùa?
            Hồ thiêng,truyền thuyết ngàn xưa
            Ngàn năm-sao để Cụ Rùa lâm nguy?
            Trần gian bối rối,bó tay
            Bao lần hội thảo chẳng thay thế thời.
            Cụ Rùa nguy quá Phật ơi
            Con tin chỉ có phép trời mới xong.
            .Nam mô Bồ tát Quan Âm
            Cứu nạn cứu khổ cứu thân Cụ Rùa!
            Nam mô Dược Sư lưu Ly..
            Cầu Xin Ngài vẩy Cam Lồ Ngài ơi!
            Có tâm,Phật chẳng xa xôi
            Ngài cho linh ứng,thảnh thơi Cụ Rùa.
            Trần gian xin hứa,xin chừa
            Làm trong sạch lại môi trường Hồ Gươm.
            Quyết không vứt rác lung tung
            Không ai câu thả ở trong hồ này.
            Trần gian lầm lỗi u mê
            Xin Phật xá tội,Phật thương Cụ Rùa.
            Oan khiên,Cụ gánh nạn trần
            Phải có người trần sám hối mới hay.
            Con xin thành khẩn chắp tay
            Câu xin Phật cứu Cụ Rùa Hồ gươm!
            Nam Mô Bồ Tát Quan Âm
            Nam mô Đức Phật Dược Sư hiện về!..

            A DI ĐÀ PHẬT!
            #51
              sông đáy 19.02.2011 17:52:11 (permalink)
              0
              Ông Tham



              Ở đời dễ có lòng tham
              Tham thì ích kỷ,chỉ lo cho mình.
              Giới hạn tham cũng khac nhau
              Leo thang từng bậc,thành tham tột cùng.
              Lòng tham nuốt cả địa cầu
              Lòng tham dám hái cả trời ,cả trăng.
              Vì tham nên hại nhân dân
              Hại người chẳng nghĩ,chỉ lo lợi mình.
              Trước hại ít,sau hại nhiều
              Cùng theo thủ đoạn,dã tâm lọc lừa.
              Độc ác vì thế sinh ra
              Sẵn sàng trà đạp,tranh giành lên nhau.
              Mục đích:danh lợi là đầu
              Muốn mau đạt được,phải cần nhẫn tâm.
              Danh cao,lợi cũng thêm nhiều
              Mọi người kính nể,lụy phiền đến ta.
              Bởi vậy,mắc thói kiêu căng
              Khinh khi,ngạo mạn,lộng quyền,nhiễu nhương.
              Trước còn lo gữi chút tâm
              Sau tham trót lọt,thành ra lơ là.
              Tưởng là phúc lộc Trời cho
              Có cơ hưởng thụ,dại gì chẳng chơi.
              Nếm cho thỏa mãn mùi đời
              Bao nhiêu của lạ,phí hoài,chẳng chê.
              Thành người ác độc rồi chẳng biết
              Cứ tưởng mình phú quý vinh hoa.
              Hoặc là tham đã quá đà
              Đến tình huynh đệ cũng xa nhau dần.
              Tạo ra mã tốt bên ngoài
              Nào ai biết được mình là “Ông Tham”.
              Người ta sợ”nhân nào quả ấy”
              Ông tự hào,”coi trời bằng vung”.
              Phật Trời còn ở rất xa
              Chắc là họ nói dọa ta đây mà.
              Gan Cóc Tía,tham đâu có sợ
              Cứ liều mình gặt hái lợi danh.
              Dù là danh hão cũng vui
              Đã tham,tham được cái chi cũng liều.
              Miễn là có thời cơ tham nhũng
              Dẫu chỉ được cung phụng thời gian.
              Luật pháp,Tham nắm rõ ràng
              Nhưng Tham đâu sợ,công bằng bẻ cong.
              Rút dây,ắt sẽ động rừng
              Từ trên xuống dưới,cả làng đều tham.
              Đâu phải mình Ông Tham mà sợ
              Nếu chết thì cả lũ chết theo.
              Nhìn ra khắp cả năm châu
              Ông Tham có mặt khắp trên địa cầu.
              Dòng giống Tham lõi đời kinh nghiệm
              Ông Tham càng xảo quyệt tinh vi.
              Đứa nào biết,hãy lặng im
              Chọc ông thì chết,hết phương sinh tồn.
              Tham đến thời làm vương làm tướng
              Khắp cõi trần,dân chúng oán than.
              Dân đâu phải hạng ngu hèn
              Vì quen chất phác nên dân khổ nàn.
              Ai là người thanh liêm chính trực
              Ai là người ích nước lợi dân.
              Dân đâu có thích Ông Tham
              Mắt THần Dân cũng tinh khôn lạ gì.
              Dân thừa biết người nào nhũng nhiễu
              Biết kẻ nào hối lộ,gian tham.
              Dù cho hắn cậy có ô
              Ô nào to được bằng ô dân lành.
              Sẽ đến lúc lòng dân nổi giận
              Đòi luật minh sẽ phải ra tay.
              Lưới kia rồi sẽ bủa vây
              Rồi xem có bắt được mày hay không?
              Luật bù trừ,xưa nay đã rõ
              Nợ dân nhiều sẽ phải trả dân.
              Để xem Trời có hay không
              Hay là Trời Phật ngay gần bên ta?
              Luật báo ứng có không là
              Rồi xem có phải hoang đường hay không?
              Đời vốn vẫn trọng nhân trọng nghĩa
              Dân chỉ mong ông bỏ lòng tham.
              Cùng nhau hướng thiện ta làm
              Diệt lòng tham vẫn trị vì trong ta.
              Để tâm được sáng trong như ngọc
              Ta trở về đẹp với chính ta.
              Chẳng còn quỷ sứ,yêu ma
              Khiễn xui tham nhũng,hại dân,hại đời.
              Khắp bốn bể,mọi người hòa hợp
              Hết oán hờn,chỉ có yêu thương.
              Bầu trời lại sáng,lại trong
              Ông Tham chuyển hóa thành Ông Tu Hiền.
              __________________
              #52
                sông đáy 25.02.2011 21:33:50 (permalink)
                0
                1,


                Nhớ ơn Cụ Đồ Chiểu
                Đời đời ghi nhớ một danh nhân
                Mù hai con mắt,sáng tinh thần.
                Đời riêng nếm trải bao lận đận
                Cầm bút diệt gian ,chẳng ngại ngần.
                Làm thầy,Thi sĩ,làm lương y
                Mở trí,khai tâm,cứu bệnh nguy.
                Vượt lên hết thảy bằng can đảm
                Tấm lòng nhân nghĩa mấy ai bì!

                #53
                  sông đáy 27.02.2011 12:21:52 (permalink)
                  0



                  Đợt rét hiền lành phủ mưa xuân
                  Triền đê cỏ trải tấm khăn xanh
                  Luống mạ xanh non chờ tay cấy
                  Dệt cánh đồng quê những khóm xinh.

                  Cành Nhót xum xuê những quả non
                  Nghiêng cong che khuất khóm hoa Hồng
                  Dâu Tây cũng tới mùa ra trái
                  Chúm chím từng chùm nhẹ như bông.

                  Cây Bưởi, lá già rắc dưới sân
                  Cành non thơm hắc nhú nụ xinh
                  Tất cả đất trời đang chuẩn bị
                  Cho một mùa vui,quả ngọt lành.

                  Tháng giêng của lộc,tháng của hoa
                  Hương trời,hương đất khắp gần xa
                  Náo nức gọi nhau mùa lễ hội
                  Cho anh mải ngắm tóc đuôi gà.

                  Em vẫn như xưa,áo mớ ba
                  Còn anh,khăn xếp,áo dài the
                  Cùng nhau ta hát bài quan họ
                  Người ơi...người ở..ở...đừng về!

                  Tháng giêng,lòng người như trẻ lại
                  Đất trời như rộng mở hơn ra
                  Hứa hẹn một năm đầy thắng lợi
                  Khỏe mạnh,vui tươi,ấm mọi nhà!
                  25-202011
                  #54
                    sông đáy 04.03.2011 20:37:35 (permalink)
                    0
                    Đời không thể thiếu em



                    Nếu chỉ có đàn ông
                    Mùa xuân còn một nửa.
                    Khi có thêm phụ nữ
                    Mùa xuân hóa xanh tươi.

                    Cho trẻ em nói cười
                    Cho đất trời rộng mở
                    Biển rì rào sóng vỗ
                    Chim dang rộng cánh bay.

                    Em mang đến tình yêu
                    Của hương thơm vị ngọt
                    Cho đàn ông biết được
                    Đời không thể thiếu em!
                    4-3-2011
                    Tặng chị em phụ nữ nhân dịp ngày 8-3


                    Tre xanh xanh tự bao giờ
                    Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

                    #55
                      sông đáy 06.03.2011 08:19:28 (permalink)
                      0
                      [font=.vntime]Nhớ lại xưa,một thời tăm tối
                      Khắp nơi nơi,đất nước điêu linh.
                      Chiến tranh phong kiến triền miên
                      Tranh giành quyền lực,dân tình khổ đau.
                      Cảm thay cảnh nồi da nấu thịt
                      Đời bể dâu,xơ xác xóm thôn!
                      Mạc lên,Kim chạy vào Thanh
                      Phò Lê,Mạc bại,chạỵ lên Cao Bằng.
                      Triều Lê nát,quyền rơi họ Trịnh
                      Nguyễn Hoàng vào,trấn thủ Quảng Nam.
                      Thảnh thơi một dải Hoành Sơn
                      Nhà Nguyễn lặng lẽ,dựng nên cơ đồ.
                      Mối thù lớn đến thời phải trả
                      Khắp miền Trung ,máu chảy đầu rơi.
                      Sông Gianh một cõi ngăn đôi
                      Hai Đàng Nam-Bắc,hỡi ôi nát lòng!
                      Bảy lần khói lửa đao binh
                      Gần nửa thế kỷ,không phần thắng-thua.
                      Dân tình mắc nạn,mong mưa
                      Cầu sao thoát khỏi cảnh cơ hàn này!
                      Các Chúa Nguyễn ngày càng bạo ngược
                      Lòng dân càng uất hận dâng cao.
                      Vừa hay,xuất hiện Anh Hào
                      Tây Sơn Hạ Đạo,ba chàng võ lâm
                      Dòng dõi vốn quê hương xứ Nghệ
                      Đời cha ông bị bắt vào Nam.
                      Tinh thông đạo học,võ cao
                      Nông dân áo vải,cờ đào phất lên.
                      Khắp nơi xuôi ngược kết đoàn
                      Đồng tâm ủng hộ anh hùng Tây Sơn.
                      Nơi khởi sự:Tây Sơn Thượng Đạo
                      Quay trở về giải phóng Quy Nhơn.
                      Quyết tâm cứu lấy người nghèo
                      Xóa bỏ thuế cũ,nợ nần cho dân.
                      Người nhân đức,được dân quý mến
                      Chẳng ngại ngùng góp sức góp công.
                      Nghĩa quân chiếm lấy Quy Nhơn
                      Thừa cơ mở rộng tới miền Quảng Nam.
                      Thành Gia Định,diệt trừ chúa Nguyễn
                      Nguyễn Ánh còn cao chạy xa bay.
                      Can tâm bán nước cầu vinh
                      Ánh đưa một lũ Giặc Xiêm tràn vào.
                      Hùng hổ cướp của,giết người
                      Miền tây Gia Định,đất trời sầu đau.
                      Quyết một trận ra tay trừ bạo
                      Cứu nhân dân thoát cảnh nạn tai.
                      Nguyễn Huệ làm tổng chỉ huy
                      Bày binh bố trận diệt trừ quân Xiêm.
                      Đoạn xung yếu Rạch Gầm-Xoài Mút
                      Trở thành nơi quyết chiến hai bên.
                      19 tháng 1 không quên
                      Đạo quân xâm lược sạch tan làu làu.
                      Một cơn sấm sét mưa rào
                      Giang sơn gấm vóc lại về nhân dân.
                      Thành Phú Xuân,Trịnh càng nhũng nhiễu
                      Lại một phen nổi trận cuồng phong.
                      Dẹp tan một lũ súc sinh
                      Phò Lê-diệt Trịnh,đã xong nghiệp này.
                      Đã hết cảnh nồi da nấu thịt
                      Đã hết cảnh Nam-Bắc phân chia.
                      Nào hay,kẻ ác còn kia
                      Đang tâm làm phản,gây bề rối ren.
                      Lại ba lần hành quân ra Bắc
                      Bấy nhiêu năm cấp tốc lên đường.
                      Đi đâu,quét sạch nhiễu nhương.
                      Đến đâu,biển lặng sóng yên tức thì.
                      Giết Hữu Chỉnh,diệt trừ Văn Nhậm
                      Chiêu Thống hèn,cầu cạnh nhà Thanh.
                      Nước Nam lại nạn xâm lăng
                      Bắc Hà,dân lại trăm phần đắng cay.
                      Quân Thanh tới,ngày ngày cướp bóc
                      Vua Tôi hèn,trầu trực Lão Tôn
                      Truyền tin cấp tốc vào nam
                      Ngô-Sở gấp rút dựng nên lũy thành.
                      Dãy tam Điệp thành nơi hiểm yếu
                      Cửa Biện Sơn kề nối ngăn chân.
                      Quang Trung-Hoàng Đế anh minh
                      Tế cáo Trời Đất,dốc binh lên đường.
                      Hành quân thần tốc sớm hôm
                      Mưu cao trí lớn dốc lòng cứu dân.
                      Bí mật là mẹ thành công
                      Tuyển binh,thuyết dụ,lệnh truyền uy linh.
                      Đánh dịp tết,giặc không ngờ tới
                      Năm đạo quân tạo thế gọng kìm.
                      Sông sâu,đồi núi điệp trùng
                      Không ngăn được bước oai hùng Tây Sơn.
                      Đôi giày cỏ làm nên lịch sử
                      Những ThạchSanh chân đất đầu trần.
                      Việt Nam,đất nước anh hùng
                      Một cơn bão lốc,sạch làu giặc Thanh.
                      Vừa cứu nước,vừa lo dựng nước
                      Biết lo xa,sau trước xếp bày
                      Một lòng một dạ thẳng ngay
                      Thương dân hết mực,đắng cay đã từng.
                      Khi đất nước đang đà hưng thịnh
                      Bên nhà Thanh sợ hãi,xin chừa
                      Ngờ đâu,giặc phản trong nhà
                      Sinh lòng đố kỵ,kế bày hiểm sâu.
                      Lại xuýt cảnh nồi da nấu thịt
                      Anh và em ghen ghét bỏ bê.
                      Nào hay việc nước yên bề
                      Ngôi sao vụt tắt như là sao Băng.
                      Để dân chúng đớn đau ngơ ngác
                      Giang Sơn tựa con thuyền không neo.
                      Thừa cơ,”Giậu đổ Bìm leo”
                      Trả thù đẫm máu,Ánh thờ giặc Tây.
                      Dẫu thời thế đổi thay sáng-tối
                      Lòng dân còn nhớ mãi,ân sâu.
                      Anh hùng áo vải Quang Trung
                      Ngàn năm lừng lẫy sử xanh nước nhà.
                      Stac:24-2-2011
                       
                      #56
                        sông đáy 07.03.2011 19:28:18 (permalink)
                        0
                        Âm thầm từ Đất Mẹ
                        Em bám rễ sinh sôi.
                        Em nảy lộc đâm chồi
                        Và vươn lên lặng lẽ.

                        Đạn lửa và khói bom
                        Mưa dông và nắng cháy
                        Không khô héo,lụi tàn
                        Em trở thành vững chãi.

                        Tâm hồn em mát rượi
                        Trái tim em nồng nàn
                        Em hóa thành lộng lẫy
                        Giữa đời và thiên nhiên.

                        Em trở thành đóa hồng
                        Rực rỡ,ngát hương thơm.
                        Dệt nên cả sắc màu
                        Dệt nên cả mùa xuân!
                        (Bài thơ được viết theo giai điệu nhạc nhẹ)
                        __________________
                        #57
                          sông đáy 10.03.2011 19:33:07 (permalink)
                          0






                          Màu tóc bạc hay màu của thời gian
                          Của gió sương cuộc đời ta đã trải?
                          Màu tóc bạc,thu cuộc đời đã tới
                          Mùa thu nhàn mà day dứt tâm can.

                          Màu tóc bạc,màu của xuân đang tàn
                          Màu nhuộm cả những đong đầy nỗi nhớ
                          Vẫn âm thầm trong con tim ngọn lửa
                          Những buồn vui theo năm tháng đi cùng...
                           
                          Sống trên đời chỉ có một mùa xuân
                          Đâu chỉ có mùa xuân khi còn trẻ
                          Màu tóc bạc vẫn xanh màu tâm chí
                          Suốt cuộc đời vẫn mãi một mùa xuân!

                          10-3-2011
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2011 20:40:41 bởi sông đáy >
                          #58
                            sông đáy 10.03.2011 19:34:51 (permalink)
                            0



                            [link=http://diendan.vnthuquan.net/http://fs1.cyworld.vn/data1/2011/01/29/016/thumb_flex-1296266616880950_edit.jpg][/link]


                            Ôi gương mặt xinh tươi rạng rỡ
                            Có ngờ đâu sớm rời chốn nhân gian!
                            Còn lại đó những vần thơ tuyệt đẹp
                            Những tiếng lòng của khao khát,yêu thương.

                            Ở nơi đó sẽ chẳng còn bất hạnh
                            Chẳng ốm đau,chẳng bệnh tật ,u buồn
                            Hồn thanh thoát giữa vườn tiên,suối ngọc
                            Và say sưa trong điệu nhạc cung đàn...

                            Tiên dạo gót cõi trần gian nếm trải
                            Để nụ cười còn lại mãi dương gian...

                            10-3-2011
                            #59
                              sông đáy 15.03.2011 12:20:42 (permalink)
                              0
                              Cánh hoa rơi
                              Quả ngọt ra đời
                              Cả bầu trời
                              Nghiêng sắc nắng

                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 180 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9