Thơ Sông Đáy

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 180 bài trong đề mục
Tác giả Bài
sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Vịnh cảnh nhà anh Quý Tơ - 24.07.2011 23:43:43
0
Vịnh cảnh nhà anh Quý Tơ
         (Sài Sơn)
Ngõ sâu,yên tĩnh một khoảnh vườn
Nhà xinh,trên dưới đủ công trình
Xanh tươi hoa lá,giàu cây cảnh
Ao bèo trong vắt,cá lượn quanh.
 
Vào nhà anh Quý,có chị Tơ
Cửa rộng thênh thang đón khách thơ
Xa gần bạn hữu vui hội ngộ
Giàu sang phú quý,chẳng phải mơ.
 
Thần Tài nảy nhánh thân ngay thẳng
Phúc-tài-lộc-thọ đủ cả đây
Hạnh phúc bền lâu đôi Vạn Tuế
Đa tài-đa lộc-có Đa cây.
 
Ngoài kia,cuộc sống bao bươn trải
Vẫn thấy ở đây cảnh thảnh thơi
Bên sân.bàn đá-đêm chờ đợi
Ngắm cảnh trăng hoa,đẹp mấy người!
11h ngày 16-11-1998

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 16:28:36 bởi sông đáy >
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Giai nhân - 26.07.2011 16:26:48
0


Giai nhân
Áo em dài hong tươ[font=&quot]i sắ[font=&quot]c nắ[font=&quot]ng
Nu
̣[font=&quot] cườ[font=&quot]i duyên đ[font=&quot]ôi má[font=&quot] lú[font=&quot]m đ[font=&quot]ồ[font=&quot]ng tiề[font=&quot]n
G
ươ[font=&quot]ng mặ[font=&quot]t sá[font=&quot]ng như[font=&quot] tră[font=&quot]ng rằ[font=&quot]m thá[font=&quot]ng tá[font=&quot]m
Ma
́[font=&quot]i tó[font=&quot]c mề[font=&quot]m trao gử[font=&quot]i khố[font=&quot]i tì[font=&quot]nh riêng





Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?t=10508#ixzz1TCKojb9A
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Hà lội phố - 02.08.2011 13:48:06
0

Hà lội phố

Những người buôn bán thồ hàng đang vật lộn với dòng nước. Người lội cùng xe, kẻ men theo bờ tường để đi qua. Ôtô bị ngập lên tận buồng máy. Học sinh chịu khổ sau buổi học. Ô tô chết máy. Xe máy bị nước vào cũng hỏng luôn. Nước tràn vào nhà dân. Một người đường qua tụt cả giầy. Người dân bên đường hỗ trợ kéo chiếc xe chết máy.

Hà lội ơi
Mưa to...khổ quá Hà Nội ơi
Đường phố thành sông hết cả rồi
Làm sao có thể đi lại được
Chẳng lẽ dầm mưa đứng giữa trời?

Mọi việc đi lại-thôi ngừng trệ
Giá cả leo thang đến ngất trời
Lạy trời ,trời vẫn mưa to mãi
Mong sao dự án thực thi thôi!!

2.Hà Nội khổ nhất mùa mưa
Mong sao nước sớm thoát ra sông Hồng!
3-8-2011

Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?t=10994#ixzz1Tqo1a39z
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 14:35:33 bởi sông đáy >
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Người hâm - 04.08.2011 21:04:11
0
Người hâm bây giờ hiếm lắm
Chỉ nhiều người khôn lỏi thôi
Người hâm thật thà nghèo khó
Ngay thẳng hay mất lòng người.
Người khôn gặt nhiều danh lợi
Nhìn đời vênh váo khinh khi...
Có người hâm đi quyét rác
Có người lê dẹp nhặt đinh
Người hâm hay thương kẻ khó
Trái ngang,nhìn thấy-bất bình
Mê thơ văn càng hâm nặng
Suốt ngày hồn vía lơ mơ...
Bệnh hâm này thật khó chữa
Nhưng trời hay thương khù khờ..

4-8-2011
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Rằm tháng bảy - 14.08.2011 09:32:48
0

Rằm tháng bảy


Vu-lan

Hôm nay đúng ngày rằm tháng bảy
Ngày thiêng liêng cho các linh hồn
Trời nắng đẹp,trong xanh gió mát
Lễ Vu Lan náo nức tưng bừng...

Nhà nhà sắm sửa mâm cỗ mới
Mời tổ tiên chứng thực chứng tâm
Chút vàng mã dâng lên thành kính
Mong tổ tiên cải thiện cõi âm
.

Bông hoa hồng con dâng tặng mẹ
Cõi linh thiêng mong mẹ thảnh thơi
Hồn siêu thoát về nơi cực lạc
Độ cháu con hạnh phúc muôn đời

Ơn tiên tổ cao dày sông núi
Nặng lòng thương con cháu phàm trần
Cuộc sống biết bao nhiêu khổ ải
Có âm phù Phật độ sẽ hay

Hàng nghìn Phật Tử chắp tay
Bông hồng tặng mẹ hương bay ngát trời!

15-7-2011 âm lịch
14-8-2011 DL


Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?11975-Ram-thang-bay&p=17280#post17280#ixzz1UxfTmcIV
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

nguyenthuy_qs
  • Số bài : 357
  • Điểm: 20
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2009
  • Nơi: Quế Phong,Quế Sơn,Quảng Nam
RE: Ngọn lửa - 14.08.2011 10:03:25
0
Chào Sông Đáy nhé...Qua bên này cũng xin chúc S Đ nhiều sáng tác hay...
Ta hoài với kiếp lang thang
Yêu em vô lượng mà mang đại buồn.
N.Đ.T

http://me.zing.vn/u/nguyenthuy_qs
http://www.daytohong.net/
http://yume.vn/nguyenthuy-qs

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Dâm Bụt-hoa quê - 19.08.2011 18:44:26
0

Dâm Bụt-hoa quê


Ngắm hoa dâm bụt hiền lành
Nhớ ngày xưa ấy mình thường hái chơi
Hàng rào dâm bụt xanh tươi
Tuổi xuân hai đứa thường ngồi bên nhau
Hái hoa em cắm mái đầu
Anh làm ông Bụt em cười thật vui.
Hàng rào dâm bụt đâu rồi?
Nơi ngày xưa ấy bờ tường đã xây
Đường thôn mát mẻ bóng cây
Bây giờ rát bỏng bê tông trưa hè
Dâm bụt đỏ mát hồn quê
Cô dâu ngày ấy bây giờ nơi đâu
Ước sao có một nhịp cầu
Cho ta trở lại bên nhau ngày nào !


Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?12531-Dam-But-hoa-que#ixzz1VT8Z9QMu
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Vịnh quả lựu - 20.08.2011 20:05:10
0

Vịnh quả Lựu







Photo by Vu kim Thanh

Em đâu chỉ đẹp ngoài rỗng ruột
Chút phấn hương quyến rũ khách qua đường
Mở lòng ra mới tỏ tường
Tâm hồn châu báu,ắp đầy yêu thương
Bao nhiêu nét đẹp tâm hồn
Tinh hoa trời đất kết thành từ đây
Bõ cho bao tháng ngày cơ cực
Thân cây gầy chịu với nắng sương
Rễ sâu bám đất yêu thương
Cùng bao giọt lệ vấn vương mà thành



Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?12671-Vinh-qua-Luu#ixzz1VZO96L4t
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Vịnh quả lựu - 25.08.2011 12:59:25
0


Vịnh quả Lựu
Vịnh quả Lựu


Click this bar to view the full image.




Click this bar to view the full image.


Photo by Vu kim Thanh

Em đâu chỉ đẹp ngoài rỗng ruột
Chút phấn hương quyến rũ khách qua đường
Mở lòng ra mới tỏ tường
Tâm hồn châu báu,ắp đầy yêu thương
Bao nhiêu nét đẹp tâm hồn
Tinh hoa trời đất kết thành từ đây
Bõ cho bao tháng ngày cơ cực
Thân cây gầy chịu với nắng sương
Rễ sâu bám đất yêu thương
Cùng bao giọt lệ vấn vương mà thành






Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?12671-Vinh-qua-Luu#ixzz1W0u7ZNxN
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Một tay che trời - 25.08.2011 21:19:17
0






Một tay che cả bầu trời
Quyền uy rồi cũng hết thời mà thôi
Mai sau gần đất xa trời
Mới hay cõi tạm chính là trần gian
Linh hồn tội lỗi đã mang
Rơi vào địa ngục biết đường nào ra
Khát khao ánh sáng chói lòa
Mới hay phúc đức mới là phép tiên.



Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Mưa - 30.08.2011 18:28:56
0

Mưa rơi đôi lúc cũng buồn
Nhiều khi lại  thấy mát lòng trần gian
Hạn khô mới biết mưa vàng
Mưa ban sự sống, tình yêu cho đời
Yêu nhau,Cùng ngắm mưa rơi
Lấy tay em hứng hắt vào người anh
Dắt nhau chung một con đường
Chẳng cần ô nữa, em gần anh hơn...
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Em là mùa thu - 01.09.2011 09:09:18
0

Em là mùa thu


http://www.geocities.jp/miyazakinh/



Hồ thu trong như mắt em
Lá thu buồn như mái tóc
Chỉ có anh là chàng ngốc
Cứ là ngọn gió vô tình

Mùa thu trôi trong luyến tiếc

Trời thu xanh thắm vô cùng
Đám mây trắng mềm hờ hững
Ngọn cây,cò vạc lao xao

Bước chân em đi về đâu?

Dáng chiều đổ dài hàng Liễu
Cúc dại nở vàng bờ giậu
Khiến lòng anh thấy liêu xiêu...



Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?14120-Em-la-mua-thu&p=22497#post22497#ixzz1Wep9fb00
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Hoàng hôn nhung nhớ - 06.09.2011 19:29:18
0


Hoàng hôn nhung nhớ
Click this bar to view the full image.




Click this bar to view the full image.

Hoàng hôn tím lại trái tim yêu
Gửi nhớ mong em những buổi chiều
Vũ trụ bao la màu huyền bí
Biết ai nhung nhớ...nhớ bao nhiêu?...




 
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Tiếng chuông đêm - 09.09.2011 20:32:34
0
Tiếng chuông đêm , tiếng cầu kinh
Hướng muôn loài tới tâm linh nhiệm màu
Bước chân dù có đi đâu
Tiếng chuông thức tỉnh, u sầu tiêu tan
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Thiếu nữ ngủ ngày 2 - 12.09.2011 21:38:23
0

Thiếu nữ ngủ ngày 2






Trăm năm gìn giữ tu hành
Gặp thiếu nữ ngủ hớ hênh trưa hè
Bần Tăng cũng thấy đê mê
Huống gì quân tử đi về chẳng an...
"Tiểu nhân thì đã sẵn sàng
Chẳng cần tai tiếng, trộm nàng chiếc hôn
Hôn xong, nàng vẫn ngủ ngon
Máu yêu thầm đã nổi cơn sóng trào
Tiểu nhân liều mạng bổ nhào
Ai bảo nàng cứ mỡ màng trêu ngươi"
Bần Tăng nghĩ ngợi xa xôi
Tiểu nhân là vậy, yêu râu xanh rồi
Nam mô...hai tiếng...trời ơi
Thôi đành lạy Phật...Bần tôi đi về
Chúc cho cô ngủ ngon lành
Chẳng ai phiền nhiễu giấc nồng của cô
nam mô hai tiếng nam mô...
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Sống với rừng - 13.09.2011 19:55:10
0
 Sống với rừng, lòng ta thêm chân thật
Lòng mênh mang ôm ấp cả đại ngàn
Chẳng phải đâu xa, đây chính thiên đường
Của cỏ hoa, của muôn loài hoang dã

Của tiếng suối reo, tiếng thác ấm mạnh mẽ
Của tiếng đàn tiếng hát vút bay xa
Của những con người mộc mạc đẹp như hoa
Lễ hội cồng chiêng, nhà Rông ấm áp

Ta say sưa men rượu nồng ngây ngất
Để quên đi mọi u uất khổ đau
Tay nắm tay theo vũ điệu hòa vào nhau
Để thấy tình người sao mà ấm áp !

Nơi rừng xanh của truyền thuyết nhiệm màu
Những linh hồn đã trở thành bất tử
Vẫn còn đây những thiên tình sử
Mãi đi tìm em Nữ Thần Mặt Trời !...



Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?14908-am-vo-ng-ru-ng&p=25160#post25160#ixzz1XpfrXc00
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Thu mơ - 14.09.2011 19:30:53
0





Anh sinh ra giữa mùa thu
Ngày anh sinh gió hát ru trăng vàng
Lá thu trao dệt mơ màng
Trời cao xanh thắm bồng bềnh áng mây
Ngày yêu em cũng thu này
Đêm trăng hò hẹn bên đầm hoa sen
Trúc khua lách cách bên thềm
Nhặt vài chiếc lá em làm thuyền mơ
Bây giờ trăng đã bao mùa
Nhớ về thu ấy bồi hồi dấu yêu...



Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?14990-Thu-mo&p=25361#post25361#ixzz1XvPjd6HS
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Rớt nước mắt cảnh trẻ bơi qua sông tới trường - 17.09.2011 16:17:18
0







 
 
Thế kỉ hai mốt đã lâu rồi
Mà còn khổ thế các em ơi!
Mỗi ngày hai chuyến bơi qua suối
Nhiều khi phải đổi cả mạng người.

Em yêu cái chữ, yêu trường lớp
Mộng ước ngày mai sẽ đổi đời
Sao không có được cây cầu bắc
Để trẻ đến trường được yên vui?

Tại sao còn lắm cảnh trái ngang
Bao người chỉ biết thỏa lòng tham
Tiền của thiên hạ vơ lấy hết
Kệ trẻ đến trường phải gian nan

Bao nguồn tài trợ đâu hết cả
Bao nhà từ thiện đến nơi đâu
Sao không tạo phúc xây cầu nhỉ
Cho cuộc đời này bớt khổ đau ?

Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?15062-Roi-nuoc-mat-truoc-canh-hoc-sinh-boi-qua-song-den-truong#ixzz1YCBR73d5
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Qua nửa vầng trăng - 24.09.2011 23:34:45
0


Qua nửa vầng trăng
Đi qua hết nửa vầng trăng
Vẫn chưa gặp được Chị Hằng cung tiên
Nghĩ là mình thật vô duyên
Hóa ra chú Cuội còn phiền hơn ta
Bao năm bám gót Hằng Nga
Cuối cũng cũng chỉ gốc đa một mình
Chị Hằng mê mải tụng kinh
Ngày đêm gõ mõ ,ngồi thiền tu tâm
Quyết tâm diệt hết vọng dâm
Để trăng tròn tỏ sáng ngần không gian
Cuội còn nặng nghiệp đa đoan
Ngày đêm nhìn xuống trần gian thèm thuồng
Thà rằng về với vợ con
Còn hơn mơ mộng héo hon cung vàng...




Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?15171-Qua-nua-vang-trang#ixzz1YssrIDPA
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Người gieo hạnh phúc - 28.09.2011 19:39:17
0





Người gieo hạnh phúc

Thật xúc động tuổi trẻ Lê Tấn Thật
Tên của anh đúng với đức của anh
Nhặt được của đã trả lại người mất
Tấm lòng trong gieo hạnh phúc ngọt lành

Mong tất cả chúng ta đều như vậy
Cho đời này không còn nỗi đắng cay
Lòng trong sáng, chính ta là bồ tát
Đem niềm vui đến khắp thế gian này...

(Tặng anh Lê Tấn Thật-chúc anh may mắn, hạnh phúc, thành đạt!)

http://danviet.vn/59192p1c24/tra-lai...-ben-duong.htm






Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Cây khế - 02.10.2011 13:41:37
0










Cây khế



Khế nhà anh vừa chua vừa ngọt
Quả trĩu cành khi chín vàng ươm
Anh biết em trộm nghé sang luôn
Chờ khế chín anh mời em sang hái...

Bát canh cá trê có vị chua của khế
Muốn bưng sang biếu má ba em
Tinh quê hương, hàng xóm làm duyên
Anh muốn giành cho em tất cả...

Anh muốn em là chủ nhân cây khế
Hưởng cùng anh trái chín ngọt lành
Cùng cảm nhận món canh chua cá
Chờ xuân về hoa tím rắc đầy sân...




 
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
RU EM - 03.10.2011 18:52:11
0
--------------------------------------------------------------------------------

Ru em

Thơ anh không mất bao giờ
Tâm hồn trẻ mãi để mơ duyên nàng
Lấy thơ làm chuyến đò ngang
Anh sang bên ấy dắt nàng qua sông
Ban ngày anh bận làm ăn
Đêm về anh lại lấy thơ ru nàng
À ơi em ngủ cho ngoan
Để anh đi kiếm bạc vàng cho em
À ơi những lúc đói mềm
Thì em cứ lấy thơ anh mà sài
À ơi nếu đẻ con trai
Thì anh xin tặng em vài bài thơ
À ơi nếu đẻ tiểu thư
Thì anh xin tặng cho em mười bài
À ơi em ngủ cho say...
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Nhớ mãi bóng hình em - 09.10.2011 20:08:24
0

Nhớ mãi bóng hình em










Anh nhớ hoài áo em màu tím Huế
Mái tóc mềm nghiêng tỏa xuống bờ vai
Quạt bài thơ em cầm ở trên tay
Đôi môi thắm, đôi mắt huyền xao xuyến

Anh nhớ mãi làn da em trắng mịn
Gương mặt sáng như trăng rằm tháng tám
Nét dịu hiền,nét trầm tư sâu lắng
Anh nhớ hoài, thổn thức mãi trong tim...



Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?16953-Nho-mai-bong-hinh-em#ixzz1aHlUxcuN
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Có phải không em ơi - 10.10.2011 20:40:23
0

Có phải không em ơi?





Mỗi lần ngắm hình em
Anh lại thêm nhựa sống
Ôi miệng cười tươi tắn
Ôi ánh mắt sáng tươi!

Gương mặt em rạng ngời
Ngả nghiêng lòng quân tử
Chắc em là cô giáo
Có phải không em ơi?

Chồng con em đâu rồi
Mà không chung một ảnh
Chắc em muốn ăn mảnh
Với thần tượng trong tim?


Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?17065-Co-phai-khong-em-oi-&p=31907#post31907#ixzz1aNjWjHx4
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Xa và gần - 19.10.2011 17:27:17
0




Gần và xa
Có một lần
Anh hỏi em ở đâu?
Khi ta mới gặp nhau
Em nói rằng
Em ở giữa nhịp cầu yêu thương
Khỉ trái tim ta cùng nhịp đập
Em ở rất gần-ở trong anh
Khi con tim xa cách
Em ở rất xa
Anh chẳng bao giờ tìm thấy cả
Em sẽ ở nơi nào
có tiếng gọi của con tim
Gần và xa
Âu là số là duyên...


Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?17654-Gan-va-xa&p=33370#post33370#ixzz1bDYwi9JU
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Cánh buồm đỏ - 30.10.2011 15:59:51
0





Cánh buồm đỏ





Nhấn vào đây để coi hình lớn ra


Click this bar to view the full image.http://s6.netlogstatic.com/vi/p/oo/1...n_4457.jpg?v=5





Cánh buồm đỏ mang trong lòng hiếu thảo

Vượt bể đời có tay mẹ đỡ nâng

Tiếp cho con sức mạnh vượt ngàn trùng

Bờ hạnh phúc có tình yêu của mẹ!



Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Lấy hình Phật để tự mình nhắc nhở - 03.11.2011 22:13:02
0

Lấy hình Phật tự mình nhắc nhở


Ta chẳng dám nhận mình là Phật
Kiếp tu hành gian khổ lắm ai ơi!
Còn trải qua bao kiếp làm người
Nếu đắc đạo mới thành chứng quả.

Bởi đời nay ngày càng nhiều dối trá
Thấy kiếp người sao lắm khổ đau
Lấy ai đây giúp ta vượt u sầu
Lấy ảnh Phật để tự ta nhắc nhở

Cộng đồng mạng thật -gian còn lẫn lộn
Có khác chi cuộc sống ở ngoài đời
Tâm hướng Phật sẽ tìm thấy thảnh thơi
Mong gẫn xa mọi người thành thân thiện!...
( Tặng cháu Trần Quỳnh Lê)

Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?18475-Lay-hinh-Phat-tu-minh-nhac-nho&p=35248#post35248#ixzz1ceefm0HV
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Bài văn của trò nghèo trường Am... - 07.11.2011 20:50:59
0




Ôi cậu bé học trò Trung Hiếu
Mắt đen hiền nặng trĩu nỗi âu lo
Tâm-trí sáng vượt lên cảnh riêng tư
Nuôi hoài bão giữa trường Am nổi tiếng


Giữa thủ đô bao bạn bè may mắn
Nhận riêng mình cảnh bố mẹ ốm đau
Thương mẹ cha lòng càng nặng u sầu
Lòng hiếu nghĩa, quyết tìm đường san sẻ

Thân gầy yếu vẫn nhịn ăn buổi sáng
Học cả ngày , ăn tạm bát cơm chay
Mắt chứng kiến bao cảnh đời cơ cực
Tự hài lòng, nuôi mơ ước tương lai

Học chuyên lý mà viết văn xuất sắc
Tâm hồn em dẹp đẽ lắm em ơi!
Trong khổ đau càng thấm thía tình đời
Càng chân thật bài văn càng xúc động.

Tôi đã khóc khi đọc bài em viết
Và biết rằng nhiều người cũng như tôi
Ngòi bút em sẽ xoay chuyển cuộc đời
Và hạnh phúc sẽ mỉm cười với mẹ !...



Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
RE: Bài văn của trò nghèo trường Am... - 09.11.2011 20:58:49
0
 






http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap...ruong-ams.html
Bài đã đăng trên viet nam.net
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

sông đáy
  • Số bài : 258
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2010
  • Nơi: Hà Nội
Họa thơ Vũ Kim Thanh - 26.12.2011 20:44:42

1-Một bài thơ trữ tình
Nghe sao mà da diết
Ôi tình trong lưu lạc
xao xuyến cõi nhân gian !...
( Họa bài “Tình trong lưu lạc”)

2-Nghe tiếng thơ ngâm dạ bồi hồi
Thương đời lỡ bước, bước chơi vơi
Thương chàng trai trẻ tim hóa đá
Khi người trong mộng đã nên đôi!
( Họa bài “Lỡ bước”)
http://nguoisaigon.vn/diendan/showthread.php?t=7829

3-Nằm buồn nghe Nghệ sĩ ngâm thơ
" Quán nước qiuê hương" ,dạ thẫn thờ
Gọi hồn xa xứ về cõi nhớ
Thức dậy trong lòng một cõi mơ !...
( Họa bài “ Quán nước quê hương”)

4-Xa quê nỗi nhớ cồn cào
Bước chân lưu lạc phương trời Tây Âu
Xa quê lòng héo dạ sầu
Thương hàng cây Phượng, bãi dâu, con đò
Thương ai mưa nắng rãi dầu
Quê hương ơi! Xin tạ lòng với quê
Một mai ta sẽ trở về
Tìm lại dấu ấn tuổi thơ năm nào!...
( Họa bài “ Tôi sẽ về quê”)

Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?22407-Hoa-tho-Vu-Kim-Thanh-Tinh-trong-luu-lac&p=41765#post41765#ixzz1heEUsIJF
Tre xanh xanh tự bao giờ
Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh

Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 4 của 6 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 180 bài trong đề mục