Thơ Sông Đáy
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 180 bài trong đề mục
sông đáy 17.03.2011 20:55:54 (permalink)
0
[link=http://diendan.vnthuquan.net/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/31/N%C3%BAi_Y%C3%AAn_T%E1%BB%AD.jpg/240px-N%C3%BAi_Y%C3%AAn_T%E1%BB%AD.jpg][/link]





Đẹp sao Yên Tử,chốn cảnh Tiên
Ngày xưa,vua chúa tới tu hiền!
Trúc Lâm,trường phái bao màu nhiệm
Thoát tục,vua cha quyết tu hành.
Đỉnh cao vời vợi nuôi ý chí
Thu vào tầm mắt khắp càn khôn.
Phúc lớn tổ tiên tu đắc đạo
Độ cho đất nước mãi yên bình!
#61
    sông đáy 18.03.2011 19:11:46 (permalink)
    0



    Hạt lúa quê hương
    Hồn thơm dân tộc.
    Từ trong khó nhọc
    Mồ hôi,bùn lầy
    Lúa thành sự sống
    Đơm đầy bông say.
    Lúa thành câu hát
    Ru hời hôm nay.
    Hạt lúa quê hương
    Nặng nghĩa ân tình
    Lúa là nắng ấm
    Là giọt sữa thơm.
    Dù đi muôn phương
    Sơn hào hải vị
    Bánh mỳ,pho mat
    Lòng vẫn không quên
    Hạt lúa ân tình
    Hạt lúa quê mình
    Hạt lúa quê hương!
    #62
      sông đáy 22.03.2011 19:22:20 (permalink)
      0
      .Tròn như hạt đỗ xinh xinh

      Tâm hồn trăng trắng hòa đồng khắp nơi

      Bao nhiêu hiểu biết trên đời

      Vui lòng dâng tặng cho người biết yêu.



      2.Kiếm nào chém được đầu lũ quỷ

      Vạch trời xanh đòi lấy công bằng

      Kiếm nào sắc nhọn hơn giáo mác

      Mà ngọt ngào lay động lương tâm?
      #63
        sông đáy 23.03.2011 22:10:21 (permalink)
        0
        Đời nay khó kiếm bạn hiền
        Bởi vị họ hám bạc tiền  nên xa.
        Buồn làm chi-chán làm chi!
        Có nhân gặp kẻ có nhân thôi mà.
        Vô duyên -gần gũi suốt đời
        Không bằng một lúc gặp người hữu duyên.
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2011 17:14:01 bởi sông đáy >
        #64
          sông đáy 26.03.2011 22:48:49 (permalink)
          0
          [font=.vntime]CÁI[font=.vntime] chết của ông lão chăn ngựa
          (Từ một câu chuyện xúc động trong phim”Từ Phương Bắc”_của Nhật Bản)
          Có một người khai khẩn tuổi đã xế già
          Chẳng còn xưa quãng đời chàng trai trẻ
          Lão sống bên cạnh một chú Ngựa gầy
          Có một thời chú Ngựa từng “tung vó...”
           
          Đã 18 năm qua,chia sẻ bao sướng khổ
          Phần thưởng của Ngựa là cỏ non và của Lão là rượu nồng.
          18 năm ấy,họ đã thành tri kỷ
          Chẳng người bạn nào gắn bó như họ với nhau.
           
          Hồi trước,người ta gọi Lão là “Phật”
          Sau,họ trêu Lão là “Dở hơi”
          Có những trận cười,lại những lúc ngậm ngùi cô độc.
          Những lúc Lão ốm,những khi Ngựa đau
          Khi Lão hết rượu,khi Ngựa đói cỏ
          Ở bên nhau,bao cay đắng,buồn vui.
           
          Thảo nguyên mênh mông như sắp khép lại rồi
          Chỉ còn chút hơi tàn đợi ngày mai
          “Lão chẳng thể sống mãi trên đời này được nữa
          Phải xa nhau-Ngựa ơi-chú biết không?”
           
          18 năm qua,Lão chưa hề lừa dối...
          Phải bán ngựa rồi-“Mời chú bữa cỏ non!”
          Bó cỏ non mà trong lòng héo hắt
          Giọt sương rơi như nước mắt cuộc đời.
           
          Ngựa lặng lẽ cúi đầu nhai uể oải...
          Mắt đen buồn như hồ lệ đầy vơi
          Xin đừng nói gì thêm....và,cùng ta im lặng...
          Lão già ơi!Ngựa cũng hiểu ra rồi!...
           
          Và,đêm đó,cả hai họ không ngủ được
          Chú Ngựa thở dài,Lão già nằm trằn trọc
          Sáng hôm sau,đúng hẹn,người lái buôn đã đến
          Phút cuối cùng,Ngựa biết...phải chia ly...
           
          Không nói được,Lão đứng ngây và Lão khóc
          “Chú Ngựa ơi!...hãy tha thứ cho ta!...
          Ta không muốn...mà đời sao nghiệt ngã
          Ta đã thành kẻ bạc tình rồi,Ngựa cứ trách ta đi!...”
           
          Không hề trách....Ngựa rụi đầu an ủi
          Giấu lệ buồn mà lệ vẫn cứ rơi...
          Phải đi rồi...Ngựa hiên ngang bước tới
          Chẳng cần đâu,dây xích và đòn roi.
           
          Xe chuyển bánh,Ngựa còn nhìn theo mãi
          Lão già ơi!Tôi xin vĩnh biệt người...
          Xin Lão ở lại hãy lo “bảo trọng”
          Hãy đừng buồn về số kiếp của tôi!...
           
          Chỉ có một điều,Ngựa không sao ngờ được
          Người bạn đời sau đó cũng ra đi
          Trước khổ đau,cô đơn và trống trải
          Lão gieo mình xuống suối buổi chia ly!...
          21-5-2010
           
           
          #65
            sông đáy 29.03.2011 20:14:15 (permalink)
            0
            Chùa Vạn Niên





            Vào chùa Vạn niên thắp nén nhang
            Lòng thành con cầu thỉnh Quan Âm
            Độ cho con cháu đang theo học
            Công thành danh toại,đời an vui.
            Chùa thiêng cổ kính trong u tịch
            Cổ thụ nghiêng mình tỏa bóng xưa.
            Hồ Tây xanh biếc,lung linh sóng
            Một chiếc thuyền con nghỉ bên bờ.

            Kí tên:Tre xanh xamnh tự bao giờ
            Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
            #66
              sông đáy 30.03.2011 20:37:32 (permalink)
              0
              Đà Lạt





































              Muốn đến một lần Đà Lạt mơ
              Để được đắm mình trong cảnh thơ
              Ngắm đồi thông xanh,Hồ than thở...
              Cho lòng dạt dào những tứ thơ!
              #67
                sông đáy 01.04.2011 19:40:26 (permalink)
                0
                Hoa Sưa



                [link=http://diendan.vnthuquan.net/http://nguoihanoi.com.vn/uploads/hoa%20sua_2.jpg][/link]

                Gỗ Sưa quý giá vô ngần
                Cho nên cơn sốt hoành hành cây Sưa.
                Để cho ta bỗng ngẩn ngơ
                Nhận ra hoa nở giấc mơ xuân hồng.
                Từng chùm như tuyết,như bông
                Hoa Sưa thanh lọc tâm hồn khách thơ.
                 
                #68
                  sông đáy 03.04.2011 20:32:03 (permalink)
                  0



                  [font=.vntime]Mừng Cụ Rùa được cứu

                  Người dân chen chân đứng xem cuộc vây bắt Rùa hồ Gươm. Ảnh: Trung Nguyễn.

                  Hôm nay mồng một tháng ba(âm lịch)
                  Biết tin bắt được Cụ Rùa Hồ Gươm.
                  Niềm vui khôn xiết trong lòng
                  Bõ cho ngày tháng trông chờ,xót xa.
                  Lòng thành niệm Phật Di Đà
                  Mong nhà nước,cầu Phật Trời ra tay.
                  Bất bình trước cảnh trái sai
                  Một số kẻ xấu ném trêu Cụ Rùa.
                  Dù cho Cụ chẳng là Thần
                  Thì Cụ vẫn mãi là Thần trong dân.
                  Cụ là hình ảnh thiêng liêng
                  Ngàn năm đất nước tôn vinh Cụ Rùa.
                  Nhớ xưa truyền thuyết Hồ Gươm!
                  Nhớ xưa ai giúp nhà vua nỏ thần?
                  Cám ơn các chú đặc công
                  Nêu cao gương sáng cháu con Tiên Rồng!
                  Lòng thành con tạ Quan Âm
                  Không không sắc sắc vô cùng linh thiêng!
                  Cầu sao công việc vuông tròn
                  Cụ Rùa chóng khỏi,vẫy vùng Hồ trong!
                  __________________
                  Tre xanh xanh tự bao giờ
                  Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
                  #69
                    sông đáy 11.04.2011 22:16:29 (permalink)
                    0





                    Những tấm gương Y đức nay thật hiếm
                    Nào còn đâu Hải Thượng Lãn Ông
                    Nào còn đâu danh y Tuệ Tĩnh
                    Mẹ hiền ơi-đâu có thấy mẹ hiền!

                    Thầy thuốc nay chỉ làm việc vì tiền
                    Không tiền lót,không thân quen ,thần thế
                    Có nghĩa gì đâu"Bảo hiểm Y Tế"
                    Bao nhọc nhằn không may bị ốm đau.

                    Là Lương Y mà nhìn dân khinh khỉnh
                    Chỉ cần tiền,còn sống chết mặc bay
                    Văn hóa ứng xử,cần phải sửa ngay
                    Làm thầy thuốc,phải lấy "Nhân"làm gốc.

                    Thật cảm động,vẫn có thấy tài đức
                    Thương bệnh nhân và chăm sóc quên mình
                    Không cần biết họ giàu-nghèo-thần thế?
                    Không khinh khi-không nhũng nhiễu bệnh nhân.

                    Họ đã để lại ấn tượng đẹp trong dân
                    Một gương sáng về tấm lòng thầy thuốc
                    Đã đến lúc phải noi gương họ-học
                    Hãy noi theo-và hãy học làm người!

                    10-4-2011(cảm hứng từ bài báo:Nhiều Y Bác sỹ Việt Nam nay tự coi mình là người ban phát ân huệ-Báo mới.com)

                    http://www.baomoi.com/Home/SucKhoe/vnexpress.net/Phong-cach-cua-nhieu-bac-si-VN-la-ban-phat-an-hue/6048111.epi
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 22:48:06 bởi sông đáy >
                    #70
                      sông đáy 13.04.2011 22:21:18 (permalink)
                      0
                      Ăn Rau Sống



                      Rau sống đời thường,lắm người ăn
                      Thơm,ngon,bổ,mát tận trong lòng
                      Nước trong,rửa sạch,trùng đã sát
                      Thanh tao,giản dị,đẹp tinh thần!

                      14-4-2011
                       
                      #71
                        sông đáy 14.04.2011 17:37:23 (permalink)
                        0
                        Thí sinh chê khối c



                        Tuổi trẻ bây giờ thật khôn ghê
                        Đường vào khối C họ rất chê.
                        Ngày xưa,mình học đều tất cả
                        Yêu văn,nên vững bước theo nghề.
                        Bao nhiêu tâm huyết thời trai trẻ
                        Đến giờ,sao cũng thấy buồn ghê.
                        Thời thế bây giờ nghe khác trước
                        Nghề nào lắm tiền,mới không chê.
                        14-4-2011
                        http://www.baomoi.com/Home/DaoTao/ww...at/6061825.epi
                        #72
                          sông đáy 15.04.2011 13:08:39 (permalink)
                          0
                          Xốc về bữa tiệc tử thi



                          Ghê quá-Trơi ơi ! Tiệc tử thi
                          Hết phương hấp dẫn,món dị kỳ.
                          Dẫu là món ăn từ bột,quả
                          Hãi cho khách chén cứ tì tì.
                          Khen gì cho kẻ hay bày đặt
                          Mộ gì quý khách tới vây quanh.
                          Hỏi rằng trời đất còn hay mất
                          Để lũ người kia sắp hóa điên?
                          http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/16...--gay-soc.html


                          15-4-2011
                          __________________
                          Tre xanh xanh tự bao giờ
                          Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
                          #73
                            sông đáy 15.04.2011 19:55:47 (permalink)
                            0




                            Đêm giai nhân Hà Nội

                            "Đêm giai nhân"hay đêm của MR.Đàm?
                            Hoàng Thùy Linh lại tưng bừng rực lửa
                            Á hậu Oanh càng trở nên lộng lẫy
                            Hồ Quỳnh Hương rực đỏ bởi chiếc đầm.

                            .................................
                            http://www.yeuhanoi.vn/showthread.ph...ed=1#post11519

                            15-4-2011
                            __________________
                            Tre xanh xanh tự bao giờ
                            Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 18:08:41 bởi sông đáy >
                            #74
                              sông đáy 15.04.2011 20:30:29 (permalink)
                              0
                              Cô dâu chú rể lõa thể trong ngày cưới tưng bừng ở Anh



                              Chẳng biết là khen,là chê đây
                              Cô dâu,chú rể quốc đảo này:
                              Ngày cười tưng bừng,cùng lõa thể
                              Khách đến,mặc gì,tự nhiên thôi.
                              Cha Xứ đường hoàng,không bối rối
                              Cha mẹ hai bên,rạng nụ cười.
                              Một cuộc cách mạng xưa nay hiếm
                              Hôn lễ kiểu này,cũng vui vui!...
                              15-4-2011http://www.yeuhanoi.vn/showthread.php?p=11511#post11511 
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 12 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 180 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9