Thơ Sông Đáy
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 180 bài trong đề mục
sông đáy 28.04.2011 17:13:18 (permalink)
0
[font=.vntime]http://nguoisaigon.vn/diendan/showthread.php?t=8810
Chúc mừng bạn Mai Khoa
Người mẹ hiền nhân hậu
Tổ Tiên giàu phúc đức
Sinh quý tử tài ba.
 
Chúc mừng Hồ Ngọc Thuận
Con trai của Mai Khoa
Bao tháng năm tôi luyện
Đạt giải cao nước nhà.
 
Vượt đôi Luân và Linh
Đôi Thuận-Hoàng chiến thắng
Vô địch cub Dầu Khí
Giải bóng bàn quốc gia.
 
Lần thứ hai vô địch
Hạnh phúc lớn nào bằng
Họ trở thành thần tượng
Của thanh niên nước nhà.
 
23-4-2011
#76
    sông đáy 29.04.2011 18:00:58 (permalink)
    0
    Tóc ngắn hay là tóc dài đây?
    Tóc thề em tỏa xõa trên vai
    Anh nhớ ngày xưa,còn trai trẻ
    Cứ đứng ngẩn ngơ mái tóc dài!
    #77
      sông đáy 16.05.2011 18:42:24 (permalink)
      0
      He v







      Đã hết mưa phùn,hết gió đông
      Hoa Xoan lất phất rụng đầy thềm.
      Mưa rào xối xả,tươi cỏ lá
      Lúa chiêm lấp ló, trổ đầy bông.
      Lựu đang thắp lửa hoa đỏ rực
      Nhãn vừa xây bông trắng khắp vườn.
      Bình minh,nắng tỏa muôn ánh bạc
      Lao xao,chim đã đậu đầy sông.
      27-4-2011
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2011 18:44:04 bởi sông đáy >
      #78
        sông đáy 22.05.2011 19:59:41 (permalink)
        0




        Làm theo lời Phật dạy,theo chân lý của đạo Phật,Phải biết dạy cho cả con trẻ sống nhân ái,phải bắt đầu từ tình yêu thương chúng sinh,yêu thương cả những sinh linh bé nhỏ như chú chim non trong câu chuyện thơ sau:

        Ơi! Chú chim non
        Ơi! Chú chim non mới bay chuyền
        Chú còn bỡ ngỡ cất chẳng lên
        Cánh chim non nớt rơi xuỗng đất
        Khiếp sợ hãi hùng...rát họng rên...

        -Nhà chú ở đâu?Ở cây nào?
        Có phải cao lắm?Ở trên cao?
        Mỏi mắt nhìn lên-không thấy mẹ
        Thảm thiết kêu hoài"chích..chích...choe..."

        Cậu bé nâng niu đón chú lên
        Bàn tay bé nhỏ vỗ êm êm
        "chim ơi! Em đừng sợ anh nhé!
        Anh sẽ giúp em...sẽ đi tìm..."


        Mấy đứa ngoài kia nó hay rình
        Bắt chim, nó nhốt bán lấy tiền
        Có đứa làm trò chơi tùng xẻo
        Nó chẳng thương đâu! Chẳng thương đâu!

        Chú còn may lắm,còn may lắm
        May mà rơi xuống mảnh vườn đây
        Khỏi phải lo nữa,nhà anh đấy
        Bố mẹ em chăc sẽ về thôi!

        Bỗng đâu lanh lảnh tiếng chim già
        Chim mẹ rồi lại đến chim cha
        Hốt hoảng đi tìm,bay thoăn thoắt
        Lượn gần cậu bé, mỏi miệng ca...

        Chim non vỗ cánh muốn bay ra
        Miệng kêu:chích...chích...mẹ...cha...cha..."
        Cậu bé trèo lên cây đặt khẽ...
        "Nằm yên em nhé! Khéo lại sa..."

        Chim mẹ ,chim cha cùng bay tới
        Ríu rít xum vầy, hót líu lo
        Nhẹ nhàng chim cất bay từng bước
        Về tổ kia rồi-thoát nạn to!

        Một cơm hú vía chừa thôi nhé
        Tập bay cho chắc,chớ liều thân
        Đừng nên lêu lổng rồi thất lạc
        Phải có mẹ cha!...Có mẹ cha....!


        Cậu bé chạy vào nhà khoe mẹ:
        -Mẹ ơi! Chú chim thoát chết rồi
        Cả nhà nó lại vui đoàn tụ
        Như cả nhà mình hả mẹ ơi?



        #79
          sông đáy 01.06.2011 23:04:40 (permalink)
          0


          Khi Biển M ni sóng đau quằn qui
          Thương đàn con b ct đứt cáp quang
          Thương mấy chiếc tàu Ngư dân tần to
          Bị k nào da bn gia Ngư trường?

          Ôi! Biển m thiêng liêng đang rỉ máu
          Nhắc đàn con hãy cnh giác,kiên cường
          Cuộc sng yên bình có là quý lm
          Cha anh mình đổi bng máu bng xương.

          Tiếng súng n-bóng mây mù hc ám
          Lại tr vềđe dọa nước Vit Nam
          Ta lại thy trong sâu thm con tim
          Lời sông núi,tiếng"T do-độc lp"!
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2011 23:09:33 bởi sông đáy >
          #80
            sông đáy 02.06.2011 13:14:43 (permalink)
            0
            Biển đang gọi hay lòng anh thúc giục
            Khi con tim nhiệt huyết vẫn dâng trào?
            Trái tim lớn không sợ gì súng đạn
            Đời trường chinh nay lại sẽ lên đường.

            Nhớ ngày nào em "chung gánh nước non"
            Trong hòa bình,lại chung xây tổ ấm
            Khi lãnh hải quặn đau ngàn con sóng
            Anh hiểu rằng:"Biển đang gọi-mình ơi"!
            #81
              sông đáy 05.06.2011 10:27:12 (permalink)
              0
               Nỗi đau mất mẹ ngày thi







              Click this bar to view the full image.




               bấm vào ảnh để xem đúng kích cỡ




              Sáng tác từ cảm hứng:
              http://tuyensinh.dantri.com.vn/c704/s704-486948/bo-mat-van-co-gang-di-thi.htm
              http://tuyensinh.dantri.com.vn/c704/s704-486931/Vua-lam-bai-thi-em-van-khong-tin-me-da-ra-di.htm
              __________________
              Tre xanh xanh tự bao giờ
              Chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2011 10:29:29 bởi sông đáy >
              #82
                sông đáy 15.06.2011 22:36:28 (permalink)
                0
                Tôn Ngộ không





                Sư Phụ đi Tây Trúc lấy kinh
                Bao nhiêu quỷ sứ nó hiện hình
                Sư Phụ hiền lành,chưa chứng quả
                Nên dễ bị lừa trước yêu ma.

                Sư Phụ vừa yếu vừa nhát gan
                Thông minh hạn chế,chẳng giỏi giang
                Chỉ có chăm trì kinh niệm Phật
                Làm xếp,Ngộ Không nhọc mấy đường.

                Muôn vạn điệp trùng yêu tinh hiện
                Giả nhân giả nghĩa có hay là...
                Phật Bà biết trước nên xui khiến
                Cho Tôn Hành Giả giúp Sư ta

                Duyên trời khéo gặp thêm Bát Giới
                Tham ăn,hám gái nhất trên đời
                Thân hình béo tốt,thêm xấu xí
                Ngu dốt,chỉ giỏi nịnh thầy thôi.

                Sa Tăng chăm chỉ ,nặng nề nhất
                Gánh đầy lẽo đẽo chẳng thở than
                Gặp quỷ,đánh nhau là hạng bét
                Nhưng quý làm sao đức trung thành...

                Ngộ Không mới là tài giỏi nhất
                Thông minh,nhanh nhẹn nhất trên đời
                Trung thành,hiếu nghĩa ai sánh được
                Nếu vì đạo lý,rất mạnh tay.

                Hơn cả Đường Tăng,hơn tất cả
                Ngộ Không có thiên nhỡn xuyên soi
                Biết rõ đúng sai,mau quyết đoán
                Mưu cao,bất khuất,mấy ai tày.

                Đối lập là một bầy yêu quái
                Hóa ra toàn con cháu nhà Giời
                Mỗi khi Ngộ Không định giết chết
                Lại có vị Tiên đến xin ngay

                Con cháu nhà trời sao hư thế
                Trộm xuống trần gian hại dân lành
                Bao nơi khốn khổ,đời rên xiết
                Có Ngộ Không đến,hết nạn ngay.

                Bây giờ,thời thế đang biến động
                Ngộ Không đâu hỡi,xuất hiện ngay
                Cho biển Đông lặng,đời yên ả
                Công lý muôn đời sáng gương soi!
                15-6-2011

                Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diend...#ixzz1PJoQmupR
                #83
                  sông đáy 22.06.2011 18:48:41 (permalink)
                  0
                   Màu vàng tôi yêu


                  Tôi yêu màu lúa chín
                  Vàng rực khắp đồng quê
                  Ôi màu vàng của nắng
                  Của mồ hôi tràn trề

                  Màu vàng tươi no ấm
                  Là màu bức tranh quê
                  Màu vàng về khắp xóm
                  Trải dài cả đường đê

                  Cứ mỗi mùa lúa chín
                  Chim từ đâu lại về
                  Bông lúa vàng quyến rũ
                  Cả lòng người khi qua.
                  22-6-2011


                  Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2011 18:50:45 bởi sông đáy >
                  #84
                    sông đáy 24.06.2011 20:28:35 (permalink)
                    0

                    Sen Hồ Tây
                    SEN TÂY H







                    Click this bar to view the full image.
                    Nếu bạn có thời gian ra chốn này vào buổi sáng sớm có lẽ sẽ rất thú vị



                    [font=&quot]Mùa sen nở nhớ hồ Tây Hà Nội
                    Sen đơm bông cho mặt nước thêm hồng
                    Hương thơm ngát theo gió đưa dào dạt
                    Gửi người đi xa một thoáng hương thầm.


                    [font=&quot]Sen tươi thắm như môi hồng thiếu nữ
                    [font=&quot]Nét thẹn thùng trong khe lá tròn xanh
                    [font=&quot]Sen nghiêng mình bên mặt nước long lanh
                    [font=&quot]Như mắt biếc của ngàn năm thanh lịch

                    Sen hồ Tây,một góc trời tĩnh mịch
                    Khách hào hoa tìm lại thấy chính mình
                    Trong sắc thắm,trong hương thầm quyễn rũ
                    Một tâm hồn còn mãi với thiên nhiên.
                    24-6-2011


                    Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?t=8767#ixzz1QCC7Scif
                    #85
                      sông đáy 27.06.2011 22:19:08 (permalink)
                      0
                      Thật thà ngay thẳng suốt đời nghèo
                      Tiền lương hàng tháng đáng bao nhiêu
                      Xoay sở làm thêm còn may, rủi
                      Chi tiêu bao khoản với khóc,cười
                      Suốt đời lo lắng tròn bổn phận
                      Trọn kiếp giữ gìn vẹn nghĩa nhân
                      Lợi danh chẳng có,xây phúc đức
                      May ra sau tốt được âm phần.

                      27-6-2011
                      #86
                        sông đáy 29.06.2011 22:11:27 (permalink)
                        0


                        Em và hoa hồng




                        [font=&quot]Vào vườn hoa để[font=&quot] ng[font=&quot]m hoa
                        Th[font=&quot]c ra anh ch[font=&quot] mong là ng[font=&quot]m em
                        Bao nhiêu hoa đẹ[font=&quot]p hoa thơ[font=&quot]m
                        Không b[font=&quot]ng má lúm đồng tiền ,răng duyên
                        M[font=&quot]t em lóng lánh đen huyền
                        Làm cho xao xuyế[font=&quot]n con tim bao chàng
                        Lân la anh m[font=&quot]i đế[font=&quot]n g[font=&quot]n
                        Ch[font=&quot]n m[font=&quot]t n[font=&quot] h[font=&quot]ng,kh[font=&quot] ch[font=&quot]m tay em
                        Gi[font=&quot]t mình,em ngướ[font=&quot]c m[font=&quot]t lên
                        M[font=&quot]m cườ[font=&quot]i,anh kh[font=&quot] t[font=&quot]ng em bông h[font=&quot]ng
                        Bâng khuâng em đứ[font=&quot]ng l[font=&quot]ng th[font=&quot]m
                        Tay c[font=&quot]m hoa,má ửng hồng hơn hoa[font=&quot].




                        28-6-2011



                        Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?8960-Em-va-hoa-hong#ixzz1RI3ZTimg
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2011 10:58:17 bởi sông đáy >
                        #87
                          sông đáy 06.07.2011 11:00:51 (permalink)
                          0

                          Vịnh tranh-đào tiên








                          Click this bar to view the full image.

                          Đào Tiên chín đỏ trĩu trên cây
                          Cành lá xum xuê một góc này.
                          Sắc màu như dậy hương xuân chín
                          Không gian tựa vẽ cảnh bồng lai?
                          Núi tuyết trập trùng mây trắng phủ
                          Sông trăng lấp loáng cánh buồm trôi?
                          Cành đào hé mở ô cửa sổ
                          Ngắm cảnh mà say mộng đêm dài...

                          (Mời các bạn xem tranh-vịnh tranh họa thơ tiếp)



                          Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?9479-Vinh-tranh-dao-tien#ixzz1RI47Qqok
                          #88
                            sông đáy 17.07.2011 08:32:13 (permalink)
                            0
                            Trở về cố hương

                             
                             
                            Bước chân phiêu bạt giang hồ
                            Đời trai trải nắng tắm mưa trường đời
                            Quê hương chốn cũ xa xôi
                            Còn vang vọng tiếng ru hời mẹ xưa
                            Dòng sông quê,chuyến đò đưa
                            Kẻ đi người ở,mãi còn vấn vương
                            Bước chân về với cố hương
                            Chạnh lòng man mác nỗi buồn biệt ly
                            Người xưa vắng bóng còn chi?
                            Màn sương trắng phủ,lối đi nhạt nhòa!...
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2011 19:03:27 bởi sông đáy >
                            #89
                              sông đáy 22.07.2011 19:57:17 (permalink)
                              0




                              Nguyên văn bởi Quang Long
                              HOẠ SẼ ĐẾN

                              Xế hộp cùng nhanh tới tửu lầu
                              Gà tần rượu ngoại suốt canh thâu
                              Người say tiếng tục sôi bành cổ
                              Kẻ thả lời thô bốc rỗng đầu.
                              Lách luật ranh ma nhiều cấp chuội
                              Khoe tài quỉ quyệt khối “nàng” bâu
                              Quen mùi nhũng nhiễu ăn xằng bậy
                              Cũi chứa gian tham đợi đã ngầu.


                              Đ-Q-L.



                              GIẬN


                              Cả đám gian tham nhộn giữa lầu
                              Sòng bài, tiệc nhậu trắng đêm thâu
                              Bàn trên gái đẹp kề vai má
                              Sập dưới mồi ngon ngập cổ đầu
                              Đục khoắng tiền dân bầy ngáo phạt
                              Vơ quàng của nước lũ ruồi bâu
                              Xem thường pháp luật đừng khoan thứ
                              Hốt sạch bằm văm hả máu ngầu.

                              Nắng Xuân

                              Bè cánh
                              Gian tham nhiều lắm,tựa ruồi bâu
                              Đi đâu,dắt díu lũ lâu nhâu
                              Xe sang,quần áo trông chỡm chọe
                              Chức trọng,mặt mày thấy vênh vao
                              Gặp khó,tảng lờ,không thèm ngó
                              Thấy dễ,vào ngay,kiếm kẽ đào
                              Hơn đời quyền thế,thêm mánh khóe
                              Biết là mờ ám,sợ chi đâu!
                              Tre Xanh

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2011 22:52:04 bởi sông đáy >
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 12 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 180 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9