Thơ Sông Đáy
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 12 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 180 bài trong đề mục
sông đáy 02.01.2012 17:55:38 (permalink)







Hà Nội
Đêm ba mươi
Lạnh buốt...
Người ra đường lũ lượt
Họ đi chơi suốt đêm
Hồ Gươm, công viên tấp nập
Đèn hoa rực rỡ
Những đôi nam nữ
Tình tứ đợi giao thừa
Một tiếng nữa
Pháo hoa sẽ bừng nở
Xua tan đau khổ
Thắp sáng ước mơ...
Người bán rong cũng tràn đầy khắp phố
Họ có mặt cả ven hồ
Trong công viên, góc chợ,...
Bà cụ 70 ăn vội nắm xôi
Đi nhặt rác
Thằng bé ôm đồ
Đi bán thuốc
Cô hàng rong gầy còm đạp xe bán trái cây
Có cả sinh viên ôm hoa đi mời mọc
Chị lao công lọc cọc chiếc xe đầy rác
Mồ hôi làm dính tóc
Vài chiếc xe đánh võng trên đường
Ông già giật mình trên ghế đá
Cầu truyền hình đang tổng kết năm qua
Chỉ còn từng giây
Đếm ngược
Cô gái trẻ
Mỉm cười
Ngắm trời cao...
O giờ
Chỉ còn pháo hoa sắc màu rực đỏ
Cả Hà Nội
Như trong mơ...

Nguồn: http://www.hatgiongtamhon.info/diendan/showthread.php?23422-Ha-Noi-dem-ba-muoi&p=43383#post43383#ixzz1iIQTsxX1
sông đáy 04.01.2012 10:16:27 (permalink)

 






Click this bar to view the full image.

.






.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x800.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x800.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 600x800.

Có cả niềm vui được mùa… Và cũng có cả những khoẳng lặng nghĩ suy…

Vẻ khắc khổ của người cha bên đứa con thơ


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.




Click this bar to view the full image.

Những gánh rơm rạ nặng trĩu cùng những nỗi lo toan đồng tiền bát gạo trên vai người nông dân

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.




Click this bar to view the full image.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.




Click this bar to view the full image.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.




Click this bar to view the full image.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 800x600.




Click this bar to view the full image.



Hà Nam là đất làm quan
Có nhiều tài tử thơ văn lẫy lừng
Hà Nam cũng có Chí Phèo
Hỏi rằng Thị Nở hết nghèo hay chưa?
Còn Bà Tú của ngày xưa
Bây giờ con cháu làm thơ có bằng
Có còn bán gạo ven sông
Có còn chạy nợ long đong sớm chiều
Hà Nam mảnh đất thân yêu
Gạo thơm Hải Hậu đậm đà phù sa
Biển trời vẫn rộng bao la
Hỏi dân ven biển ra khơi có đều
Chiếu xưa vẫn đẹp mỹ miều
Bát nước là vối làm xiêu tình người
Hà Nam không phải quê tôi
Mà sao thân thiết hỡi người -Hà ...Nam....


 
#122
    sông đáy 27.01.2012 20:40:51 (permalink)
    Năm mới đã về, năm cũ qua
    Giá lạnh, bích đào vẫn nở hoa
    Loáng thoáng lộc non vừa mới nhú
    Rực rỡ trời đêm màn pháo hoa
    Giây phút thiêng liêng tan phiền muộn
    Lòng người ấm áp sáng nhân tâm
    Gửi tới nhâm thìn lời ước hẹn
    Một năm gặt hái mọi thành công!




    <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2012 16:50:25 bởi sông đáy >
    #123
      sông đáy 30.01.2012 18:59:06 (permalink)
      0



      Vườn xuân
      Mùa xuân về khoác lên vườn áo mới
      Lá non xanh, mầm mới nhú vươn lên
      Nụ hồng đỏ như cặp môi em bé
      Hoa loa kèn rực đỏ gọi bốn phương.

      Khóm chuối cảnh đến mùa khoe vẻ đẹp
      Kết tinh hoa hương sắc của đất trời
      Mỗi thân cây nghiêng búp mới đỏ tươi
      Làm nao lòng,vườn xuân ong bướm lượn.
      #124
        sông đáy 02.02.2012 18:13:55 (permalink)
        0














        Thơ mừng em Trung Hiếu đi du học






        Vừa hôm nào tôi còn khóc thương em
        Nay tôi cười mừng em đi du học
        Tôi thầm cám ơn Trời Xanh có mắt
        Và cám ơn đời vẫn giàu lắm đức tâm

        Bản thân em tự cố gắng không cùng
        Người tài chí ắt có ngày hái quả
        Chúc em đi đến phương trời xa lạ
        Học thành tài và giữ mãi nghĩa nhân!

        http://www.hatgiongtamhon.info/diend...6924#post46924
        #125
          sông đáy 11.02.2012 18:31:32 (permalink)
          0
          Nhớ mãi Cass

          Nhớ một người khiến lòng ta hiu quạnh
          Cõi thần tiên nơi ấy cháu ấm không?
          Một người đi, bao kẻ khóc trong lòng
          Nhớ một người,một nỗi buồn xa thẳm...

          Có ngọn lửa nào đủ sức hồng sưởi ấm
          Một con tim băng cứng bởi thương đau?
          Nhớ ngày xưa chuyện công chúa Băng Châu
          Hồn Cúc Hoa trở về như huyền thoại...
          ( Gửi tới Cass )
          #126
            sông đáy 22.02.2012 19:54:15 (permalink)
            0
               Mùa rau Khúc   


            Cứ một lớp bánh Khúc lại rắc một lượt gạo nếp cái hoa vàng.
            Cây rau khúc.


              [font=&quot]Tháng giêng, mưa bụi phơi phới bay
              [font=&quot]Bãi ngô, rau Khúc mọc ken dày.
              [font=&quot]Lá non xanh mượt mềm theo gió
              [font=&quot]Hương thơm lan tỏa khắp đâu đây.
              [font=&quot]Vài cô thôn nữ vui hái Khúc
              [font=&quot]Mấy đứa trẻ con mải trèo cây.
              [font=&quot]Sáng mai chúng có nồi bánh Khúc
              [font=&quot]Thơm ngon quyến rũ món quê này!
            #127
              sông đáy 07.03.2012 16:56:15 (permalink)
              0
              HatGiongTamHon.Info)
               
               
               Người ta bảo" Người là hoa của đất"
               Nên sinh ra em vốn đã là hoa
               Em mãi đẹp nét riêng người con gái
               Dáng kiều thơm và mái tóc mượt mà

               Tuổi xuân hồng thần tình yêu ngự trị
               Em rạng ngời trong đôi mắt kiêu sa
               Đôi môi thắm nở nụ cười đôn hậu
               Đôi bàn tay khéo léo nét thêu thùa...

               Em không chỉ giỏi nữ công gia chánh
               Mà em còn thạo trồng lúa,trồng ngô
               Khi có giặc, em là người chiến sĩ
               Khi yên bình, em đọc sách, làm thơ...

               Trời ban cho em đâu chỉ mình hương sắc
               Mà tài năng, trí tuệ cũng tuyệt vời
               Với nam giới, em chẳng hề kém cạnh
               Em là hoa tỏa hương suốt cuộc đời!

               ( Tặng chị em phụ nữ nhân dịp 8-3)
              #128
                sông đáy 15.03.2012 16:51:53 (permalink)
                [font=&quot]Chùm thơ đi Yên Tử

                [font=&quot]1- [font=&quot]Dưới chân Yên Tử


                [font=&quot]

                [font=&quot]Chập chùng Yên Tử phủ mờ mây
                [font=&quot]Tháng hai, mưa bụi lất phất bay
                [font=&quot]Chỉ còn loáng thoáng xung quanh núi
                [font=&quot]Màu xanh mờ ảo của rừng cây

                [font=&quot]2- [font=&quot]Đường vào cáp treo Yên Tử

                [font=&quot]Thênh thang khách bước trên đường lớn
                [font=&quot]Hai bên, xanh ngát trúc, tùng, thông...
                [font=&quot]Loanh quanh dòng suối mùa khô cạn
                [font=&quot]Ngổn ngang bên núi mấy trăm hòn
                [font=&quot]Bậc đá mấy tầng, cao thẳng đứng
                [font=&quot]Cáp treo dăm cái cứ quay đều
                [font=&quot]Tới cửa, mọi người chen chúc đứng
                [font=&quot]Xếp hàng thứ tự, vé cầm theo

                [font=&quot]3- [font=&quot]Đi cáp treo Yên Tử




                Trên cáp treo nhìn xuống như mơ

                [font=&quot]Ngồi trong buồng cáp có chín người
                [font=&quot]Bỗng nhiên được nhấc bổng lên trời
                [font=&quot]Bên ngoài cửa kính, mây trắng phủ
                [font=&quot]Dưới sâu vực thẳm, dạ chơi vơi
                [font=&quot]Loáng thoáng rừng thông rồi rừng trúc
                [font=&quot]Mịt mù sương phủ ngỡ mây trôi
                [font=&quot]Phù Vân Yên Tử-lời xưa vọng
                [font=&quot]Chưa kịp ngắm nhiều đã tới nơi

                [font=&quot]4-Vào Chùa Hoa Yên


                [font=&quot]Khách đông chen chúc, cố đi vào
                [font=&quot]Mưa rét mà lại bức làm sao!
                [font=&quot]Muốn cởi áo ngoài cho thoáng mát
                [font=&quot]Lại sợ kẻ cắp lột hầu bao
                [font=&quot]Đến được cánh gà bên Tam Bảo
                [font=&quot]Chắp tay con lạy Phật trên cao
                [font=&quot]Xin Đức Phật Hoàng hiển linh chứng
                [font=&quot]Độ cho con cháu cả mai sau!

                [font=&quot]5-Đường lên Yên Tử

                [font=&quot]Núi cao, leo mãi giữa mênh mông
                [font=&quot]Xung quanh, trúc mọc khắp thành rừng
                [font=&quot]Vài cô gái Mán đi hái trúc
                [font=&quot]Lưng gùi một giỏ đã đầy măng
                [font=&quot]Bên đường, nhô ra hòn đá lạ
                [font=&quot]Có hòn cao vút nhọn như chông
                [font=&quot]Lác đác những cây cao tán rộng
                [font=&quot]Cây lâu niên nhất vẫn là thông.

                [font=&quot]6-Dừng chân trên núi Yên Tử





                Đường lên núi cây cối rất đẹp

                [font=&quot]Đường đi tới đỉnh hơn nghìn mét
                [font=&quot]Dốc cao thăm thẳm, mưa bụi bay
                [font=&quot]Càng bước lên cao, càng thấy lạnh
                [font=&quot]Gió bấc đùn mây, buốt thấu lòng
                [font=&quot]Bụng đói, chân chừng nghe chùn bước
                [font=&quot]Đợi nhau, cả tốp nghỉ quán hàng
                [font=&quot]Bánh giò, bánh mì rồi hoa quả
                [font=&quot]Ngồi ăn lại ấm áp mênh mang...

                [font=&quot]7-Lên chùa Đồng



                mưa rét, sương dày đặc. Mọi người như đi trong cõi trời mây

                đến cổng chùa Đồng trên đỉnh phù vân càng mù mịt trời mây.Đường cheo leo, hai bên là vực thẳm

                Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.ph...#ixzz1p3AEmdiY


                [font=&quot]Lên đến chùa Đồng, tới đỉnh cao

                [font=&quot]Dốc cao thẳng đứng, dốc cheo leo
                [font=&quot]Đá núi chông chênh, đường nhỏ hẹp
                [font=&quot]Người trước, người sau nối tiếp nhau
                [font=&quot]Hai bên vực thẳm sâu hun hút
                [font=&quot]Gió lộng, mây mờ, hạt mưa mau
                [font=&quot]Ai cũng quyết tâm leo tới đích
                [font=&quot]Cho chuyến hành hương được nhiệm màu

                [font=&quot]8-Lễ Phật chùa Đồng

                [font=&quot]Chùa nhỏ bằng đồng rất linh thiêng
                [font=&quot]Nơi đây, Đức Vua đã ngồi thiền
                [font=&quot]Trút bỏ bụi trần, hào quang hiện
                [font=&quot]Thu cả càn khôn, ngát hương sen
                [font=&quot]Con cháu bái vọng về chật cứng
                [font=&quot]Chắp tay con lạy cõi Phật Tiên
                [font=&quot]Đông quá, con không dừng tấu sớ
                [font=&quot]Con phải nhường cho người khác lên!

                [font=&quot]9-Đường lên Đỉnh Yên Tử

                [font=&quot]Đường lên tới đỉnh chỉ một thôi
                [font=&quot]Càng đi càng thấy tựa đường đời
                [font=&quot]Hai bên là hai bờ vực thẳm
                [font=&quot]Đã đi thì phải quyết đến nơi!

                [font=&quot]10- Cây Đại chùa Hoa Yên

                [font=&quot]Cây đại Yên tử bảy trăm năm
                [font=&quot]Lặng lẽ nghiêng mình trước chùa thiêng
                [font=&quot]Tháng hai mà vẫn trơ trụi lá
                [font=&quot]Đợi nắng ấm về, mầm nhú lên.

                [font=&quot]11-Cây thông già Yên Tử

                [font=&quot]Lặng lẽ bên rừng mấy lão thông
                [font=&quot]Thân cao đâm thủng cả trời đông
                [font=&quot]Gốc già vững chãi chân như Phật
                [font=&quot]Cành lá xanh tươi mãi tháng năm
                [font=&quot]Mấy trăm năm rồi trong mưa bão
                [font=&quot]Bao cuộc thăng trầm với đạn bom
                [font=&quot]Thông mang một linh hồn bất tử
                Cho mảnh đất này hóa [font=&quot]địa linh

                [font=&quot]12- Xuống núi

                [font=&quot]Đường đi xuống núi cũng gập ghềnh
                [font=&quot]Cẩn thận kẻo bị ngã hại thân
                [font=&quot]Miệng niệm nam mô...di đà Phật
                [font=&quot]Càng đi càng thấy nhẹ thênh thênh
                [font=&quot]Xuống nữa sẽ có từng bậc đá
                [font=&quot]Càng thấy ung dung nhẹ nhõm lòng
                [font=&quot]Vui như vừa được thêm sức mạnh
                [font=&quot]Một khóa tu hành đặng chân tâm!

                Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?29586-Chum-tho-di-Yen-Tu&p=53107#post53107#ixzz1pAusOliL
                #129
                  sông đáy 24.03.2012 22:51:58 (permalink)
                  0
                  Xanh ngát một vùng đất trung du
                  Rợp mát muôn đời bóng chở che
                  Bậc đá đưa con về chốn Tổ
                  Tìm dấu chân người cõi xa xưa.
                  (Đường lên đền Hùng tất cả có 1247 bậc đá)



                   
                  #130
                    sông đáy 02.04.2012 17:09:27 (permalink)
                    0

                    Tháng ba hoa gạo sắp tàn
                    Hoa xoan nở rộ thơm nồng ven đê
                    Vườn ai xoan chở mây về?
                    Rung rinh áo trắng trải dải đường quê.
                    Hôi xuân nô nức trẻ già
                    Hoa xoan mang nắng tô hồng má em...


                    Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?31197-Hoa-xoan&p=55978#post55978#ixzz1qs6bwBie
                    #131
                      sông đáy 02.04.2012 19:24:39 (permalink)
                      0


                      Thơ tặng hai bạn sinh viên nhặt được gói đồ 100 triệu trả lại người mất

                      Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?31263-Tho-tang-hai-ban-sinh-vien-nhat-duoc-goi-do-100-trieu-tra-lai-nguoi-mat&p=56095

                      (HGTH.VN)
                      Cảm thay hai bạn sinh viên
                      Dẫu còn nghèo khó không tham của người
                      Gói đồ đâu phải lộc trời
                      Hiểu cho người mất rụng rời chân tay
                      Thương người chẳng chút mảy may
                      Tấm lòng trong sáng trả ngay tức thì
                      Đời thì ngập tham-sân-si
                      Thấy người bị ngã tranh nhau hôi tiền
                      Lừa nhau, cướp giật hãi hùng
                      Bạn là gương sáng cho đời nghĩ suy...
                      http://danviet.vn/81974p1c28/hai-sinh-vien-tra-lai-hon-100-trieu-dong-nhat-duoc.htm


                       
                      #132
                        sông đáy 17.04.2012 19:28:25 (permalink)
                        0




                        Thơ tặng cô giáo Mai Châu

                         
                        Anh sợ đến Mai Châu về lại nhớ
                        Ở lại lâu em có đủ tiền nuôi?
                        Nhà chật chội- có chỗ nào anh trú?
                        Hay phải ra ngủ tạm bợ trên đồi?

                        Nhỡ ở lâu lại bén mất duyên rồi
                        Chẳng về nữa, anh bắt đền em nhé
                        Hay anh xin chuyển về đây một thể
                        Để cùng em đi ngắm núi chiều chiều...


                        Đêm Mai Châu ta say tiếng Cồng Chiêng
                        Say điệu múa vòng tròn quanh bếp lửa
                        Lu rượu cần anh uống gần hết nửa
                        Nửa say mềm theo tiếng hát Mai Châu...

                        Núi thì cao mà suối ở ngay đầu
                        Cứ róc rách thôi miên anh ở lại
                        Vì núi rừng hay vì em , cô gái
                        Cô giáo hiền của mảnh đất Mai Châu!?


                        Nguồn: http://hgth.vn/diendan/showthread.php?32304-Tho-tang-co-giao-Mai-Chau&p=58260#post58260#ixzz1sIOU7A3b
                        #133
                          sông đáy 23.04.2012 20:34:53 (permalink)
                          0







                          Yêu thơ văn nhưng ghét nghèo ghét khổ
                          Sống phải lo phải liệu ở trên đời
                          Những phút nào được nhàn rỗi, thảnh thơi
                          Lại cầm bút tôi viết về cuộc sốngGửi thông điệp sẻ chia cùng bè bạnMong có ngày thêm nhiều bạn tri âm!
                          Trang: [1] [2] [3] ••• [8] [9] [10]

                          Hình ảnh






                          1 / 20




                           
                          Thơ về hành trình “nhất bộ, nhất bái” của nhà sư Thích Tâm Mẫn đã đến địa phận H
                           
                          Thơ về hành trình “nhất bộ, nhất bái” của nhà sư Thích Tâm Mẫn đã đến địa phận H
                          http://baohatinh.vn/home/xa-hoi/hanh-trinh-nhat-bo-nhat-bai-cua-nha-su-thich-tam-man-da-den-dia-phan-ha-tinh/1k58322.aspx



                          Giữa thời đen- trắng, vàng thau
                          Thế gian tràn ngập khổ đau kiếp người
                          Gian tà quậy phá mọi nơi
                          Tìm đâu hạt giống nhân từ mà gieo
                          Thật thà-gian khổ, đói nghèo
                          Tà gian, quyền thế-giàu sang ai bằng
                          Giả sư hoen ố đạo màu
                          Làm cho dân chúng lầm đường u mê
                          Cảm thay Đại Đức Thích Tâm (Mẫn)...
                          Hành trình nhất bộ...bắc- nam nguyện cầu
                          Pháp tu này có từ lâu
                          Ấn Độ, Trung Quốc... nhiều sư đã làm
                          Vượt qua đồi núi điệp trùng
                          Nhất bộ nhất bái động lòng trời xanh
                          Bây giờ tại nước Việt Nam
                          Nhất bộ nhất bái đầu tiên là ngài
                          Trường Sơn bát ngát rừng cây
                          Hải Vân mây phủ dấu thầy đã in
                          Dù cho nắng cháy mưa tuôn
                          Đường xa, đá sỏi vẫn quỳ nát tay
                          Mỗi ngày một chút cơm chay
                          Vẫn không biết mỏi dẫu gầy tấm thân
                          Càng đi càng vững chân tâm
                          Càng tin vào pháp tu tâm đã làm
                          Bước chân tỏa ánh hào quang
                          Ngài làm bừng tỉnh thế gian hỡi ngài!
                          Chắp tay con lạy Phật Đài
                          Độ cho Đại Đức được tròn quả tu!
                          22-4-2012
                          #134
                            sông đáy 12.05.2012 09:36:51 (permalink)
                            0

                            Nhà tôi cũng ở phố làng
                            Tên thì chưa có, số nhà cũng không
                            Vẫn còn mấy gã công nông
                            Điếc tai làng xóm,bụi tung mịt mù
                            Kể ra vẫn sướng hơn xưa
                            Cái gì cũng có chỉ lo thiếu tiền
                            Đường làng, nhà cửa cao tầng
                            Chỉ còn vắng bóng ao hồ- cây xanh.
                            #135
                              Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 12 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 180 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9