Trong lòng bao vết cắt, đắm chìm trong suy tư, 50 năm còn gì, đời như là giấc mộng, ngoái đầu nhìn quá khứ bao nỗi buồn suy tư ngẩng đầu lên phía trước sương khói còn mịt mù trăng treo trên ngọn cỏ, trời lặn xuống màn đêm cuộc đời như vũ bão đưa ta đến bên ai? Trăng buồn, Sao cũng có vui đâu Trăng tỏ để lòng Ai thưong nhớ! Cánh buồm kia căng đầy trong gió, để lòng anh phấp phới theo làn mây
Bên dòng sông xanh biếc Chiếc thuyền nan mỏng manh Đưa du khách qua sông Bồng bềnh ngọn sóng nhỏ Thuyền khẽ dập dềnh theo. Trên bờ có lũ trẻ Ngụm lặn với dòng sông Chẳng mảnh vải che thân Chúng vô tư đùa giỡn Náo lọan cả dòng sông. Chim trên trời bay lượn Giữa muôn ngàn mây hồng Để dòng sông thêm thơ Sống ì oạp vỗ bờ Rung rinh ngọn thủy trúc Trời hôm nay đẹp thế! Ánh hoàng hôn nhẹ lay Lòng người như mở hội Giữa lung linh trời mây.
Mới hôm đó đã ba tháng rồi!
Ngày em gặp anh trên đất sài thành
Tay trong tay, anh run rẩy chuyện trò
Mới gặp nhau mà sao như từ kiếp trước
Em ko chịu nổi nỗi nhớ vế anh.
Dù là lần gặp đầu tiên,
Nhưng sâu thẳm anh đã có trong em
Anh không biết vô tình là vậy!
Tưởng chừng chẳng bao giờ gặp gỡ
Nhưng duyên phận cho chúng mình cập bến
Tuy chỉ một lần rồi mãi mãi xa!
Anh! trái tim em đã thổn thức đêm ngày
Để rồi quên trong khắc khoải chờ mong.
Tưởng rằng quên, nhưng lại nhớ vô cùng
Anh, em ko thể quên một ngày gặp gỡ,
Bao ngang trái cuộc đời đưa đẩy,
Em đến bên anh như mộng đẹp lầu son.
Em rắn rỏi chia xa tình mãi mãi!
Tận sâu thẳm anh vẫn ngự trị trái tim em
Mong gặp anh từng phút từng giây
Nhưng không được! cuộc đời là thế!
Ta còn bao nỗi niềm hạnh phúc trái ngang
Mình giành cho nhau trọn cả trái tim hồng.
Ngày mai đây sang trang sách mới
Anh hạnh phúc trong vòng tay người khác
Em đứng nhìn hạnh phúc bến bờ xa!
Xa anh rồi, tình còn nằm trong đó
Một mái nhà hư ảo trong hư vô!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2010 11:17:30 bởi saomai_66 >
Nhớ thương mùa hạ khóc mùa đông Hạ thắm bên nhau len lén lòng Đông đến rạng ngời khoe áo cưới Xuân tàn đôi ngã nay đông phong.
Xuân đến, xuân đi, xuân lại về!
Chúc cho trăm họ vạn điều may
Buôn may bán đắt, hoa đua nở