hoa tím
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 56 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 830 bài trong đề mục
hoa tím xưa 22.12.2010 09:44:10 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
HOA TÍM XƯA

Xuân thì em như hoa tím xưa
tím nhạt cho mắt ai ngẩn ngơ
tím hồng cho lòng ai nhung nhớ
tím đỏ cho hồn ai mong chờ

Xuân đi sao vội hoa tím ơi!
người xa lẩn tránh hoa em rồi
giá biết hoa giờ ....rơi lặng lẽ
đỡ ngập bờ mi em đơn côi

Cỏ may

Hoa cỏ may ven sông
tím mảng chiều chờ mong
vạt cỏ may kiều diễm
cho ta ngã vào lòng!

Ngạc nhiên đến bất ngờ!
bao búp hoa rời nhành
để rồi vương chi chít
may em vào... với anh

 

HOA MAY

Hoa may ngả tím chờ ai?
Triền đê phụ họa, duyên khai nắng mờ
Hình như đâu phải bất ngờ
Bóng ai, ai đợi nhạt nhòa trong sương

 

Cỏ may ơi!

Chiều tím hoa may ngút ngát lắm thôi!
Phút xao lòng hai ta ngả vào thảm cỏ
Như vô tình, bông may bám sau lưng
Thầm bảo - chúng mình khỏi là người dưng

 

TÍM MƠ
Tím màu xao xuyến tím ơi!
Theo anh lãng đãng bên đời - cố nhân
Nẻo xa quãng vắng đường gần
Như mơ như thực phi tần hiện ra.

 

MIỀN CỎ TÍM

Nhớ xưa ngồi vệ cỏ may
Bâng khuâng cóp nhặt búp tay hoa hiền
Ngây thơ thương khóc triền miên
Xác hoa nhỏ xíu về miền hư vô...

Em giờ dĩ vãng...sóng xô
Nửa về miền tím nửa vô phận đời
Đêm nào khó ngủ anh ơi!
Có bay cùng cánh hoa rơi tím chiều.

 
MAY TÍM

Dấu tay giã bạn cầm về
Cỏ may lưng áo, tóc thề lao xao
dẫu đi góc biển, trời nào
Ai ơi còn nhớ lối vào thiên thai
 
LIÊN TƯỞNG
Tím dịu lưu ly bốn mùa bất diệt
Trắng muốt quỳnh hoa đêm trăng miên man
Khi đợi chờ nguyện xin làm cánh tím
Lúc gặp nhau say dìu dịu hoa quỳnh




QUỲNH HƯƠNG

Chiều buông chúm chím môi hồng
Soi trăng xiêm trắng tình nồng hương đưa
Ngọc ngà nhành biếc đung đưa
Quản chi gió táp nắng mưa lụi tàn

 

TÌNH
Xuân tình giăng mắc vạt cỏ may
sương chiều bảng lảng nhẹ rơi đầy
Búp hoa tim tím ghim vào áo
Cầm bằng tình đã nắm trong tay

 

 

KHÁT VỌNG TÌNH EM

Sao không là hạt nắng
lang thang nhành hoa phượng
lăn vào mắt em nhung nhớ ánh tà dương

Sao không là ve ngân
xao động cả trời xanh
đánh thức lòng em mong manh sợi thương sợi nhớ

Sao không là mưa đầu mùa
ngập tràn bến bờ
dào dạt mùa tình xao xuyến đợi chờ

Sao không là bằng lăng
nhuộm tím ước mơ
nhờ gió hạ đưa ta về viễn xứ

sao không là cánh chim
tình tự với cánh buồm
ru thuyền ta trôi không biết đâu là bờ

Sao không là sao Bắc cực xa mờ
hướng con tầu anh vượt qua bão tố

EM ĐẾN

Em đến bên người tóc dài suối chảy
Ướp hương Dạ Lan quyến rũ xa vời
Màn đêm mơ mòng bờ môi nồng thắm
Ấp ủ lời yêu cháy bỏng người ơi!

Em đến bên người tựa cánh hoa rơi
Thuyền đà rách nát theo dòng nổi trôi
Như vạt mưa xưa ào về trời cũ
Người có sẵn lòng đợi ướt người ơi

 

ƯỚC AO

Em như hương thu
tôi như đường nhỏ
gió đưa hương thầm
thơm ngập đường tôi

Như Dạ Lan hương
thả mùa tình ái
tôi vương tình em
chẳng còn xa ngái

Giá được là sông
vỗ về con sóng
sóng ngập bờ em
miên man êm dịu

Giá được là hình
ủ trong tim em
hình tôi nồng ấm
mênh mang tình em

Ước làm sao trời
sao em sao tôi
tình vàng lấp lánh
đâu còn đơn côi.








<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 15:54:35 bởi hoa tím xưa >
#1
    hoa tím xưa 23.12.2010 15:45:48 (permalink)
    0
    Tình yêu là gì?

    Nếu chỉ là hoa nở rồi úa tàn
    nếu chỉ là mây bay mãi lan man
    nếu chỉ là sông trôi mãi chẳng về
    nếu chỉ là gió thổi mãi biến tan

    Nhưng sao bão lòng tôi thổi mãi
    bỗng dưng mây trời ngày ấy hiện về
    cả gót sen nhẹ bước quanh hồ nhỏ
    cả ngọn gió lao xao vờn tóc mây em

    Thế rồi tôi đi tìm mãi đôi môi
    trong mơ vẫn thường khắc khoải
    và mải tìm ánh mắt nhìn xa xôi
    bỗng quen thuộc bởi một giọng cười

    Ấy là hoa, là nước là mây
    là gió lay là ân tình ánh mắt
    là giọng nói chứa chan hoài niệm
    tất thẩy là tình yêu bất diệt nhiệm màu

    Em nói đi vì sao em bỏ anh?

    Yêu nhau chưa dám nói vì sao
    rồi yêu,ánh mắt sắc hơn dao
    nụ cười thắm tươi tựa cánh đào
    tinh tú cũng ghen, sa vào đôi mắt....

    Rồi mắt đượm buồn tinh tú bỏ đi
    hoa đào ngả sang màu đỏ xám
    trái tim hồng nay ảm đạm
    em chẳng nói vì sao em bỏ anh

    Nếu biết được vì sao em bỏ anh
    cớ sao hoa trĩu nặng gãy cành
    vì ai em giữa đường đứt gánh
    lòng đỡ lao xao...khi em bỏ anh.

     
    BẰNG LĂNG HOA ƠI!

    Thủa quen nhau bằng lăng tím rợp trời
    ngồi dưới vòm hoa mắt em ngời sắc tím
    hoa nhuộm tình, tình nở hoa đời
    chợt đến thì bằng lăng mãn quả
    xòe khoe trời cánh quả sẫm nâu
    tựa gốc bằng lăng tình thêm sâu

    Bằng lăng bình yên bên nhành liễu rủ
    Đôi ta bên nhau tình tự suốt mùa hoa
    Thế rồi, tình nổi can qua!
    Buộc chia xa em
    xa miền tím
    nhạt nhòa sắc thủy chung.

     

    QUỲNH HOA

    Lưng chiều quỳnh chúm môi hồng
    Đêm buông xoè trắng “cánh công” mượt mềm
    Hương đưa ngan ngát bầu đêm
    Duyên cài kẽ lá nhuỵ bền vàng mơ

    Quỳnh chờ trăng lặng như tờ
    Trăng thương đoá trắng thẫn thờ bẻ đôi
    Nửa kia trăng để soi trời
    Nửa này trăng hoá sương rơi vai quỳnh

    Đêm khuya rưng rức xuân tình
    Sáng ra mềm oặt thân hình tẻo teo
    Nhạt nhoà một mảnh trăng treo
    Lẩn vào mây trắng mang theo dáng quỳnh



    PHONGLAN

    Chửa nẩy hoa,phong lan đã đẹp


    rung rinh

    lung linh

    mắt người yêu

    Mới nhú hoa, phong lan đã ngời

    xa vời

    chơi vơi...

    cõi mộng đời

    Rồi tết đến, xuân sang lan bừng nở...

    bông nào cho em

    bông nào cho tôi

    thơm như má, mọng như môi

    Xuân đời bất tận

    mỹ lan ơi!

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2010 15:53:19 bởi hoa tím xưa >
    #2
      hoa tím xưa 27.12.2010 14:10:12 (permalink)
      0
      TÀN THU...

      Đêm thu chăn mỏng ủ nồng
      Chẳng bù đêm trắng hè hong tóc rầu
      Ngày thu sen lụi mưa sầu
      Trách chi lữ khách qua cầu gió bay

      Đa già trĩu quả vàng lay
      Bầy chim xoải lối mộng say cánh diều
      Tiếc cho phận liễu phiêu diêu
      Vén màn chưa đủ hứng chiều vàng rơi

      Một mình một bóng bến đời
      Tàn thu chửa chắc gặp người tri âm
      Trời tây nguyệt đợi minh “Sâm”*
      Trời đông sấp mặt âm thầm “Thương” ** phai

      Gạn điều hờ hững đơn sai
      Chắt chiu ươm chút tình cài lưng ong
      Sắc thu phai lá nhạt lòng?
      Lầu mây hờ hững, bến sông nguyệt mờ.


      *,** Sâm,Thương là tên gọi khác của sao hôm , sao mai

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 14:12:29 bởi hoa tím xưa >
      #3
        hoa tím xưa 28.12.2010 11:04:32 (permalink)
        0
        MIỀN CỎ TÍM

        Môt thời vạt cỏ ven sông
        Gió lay chiều tím chênh chông cánh diều
        Hoa may êm ái diễm kiêu
        Nô đùa đến ngả ngớn chiều lắt lay

        Nhớ xưa ngồi vệ cỏ may
        Bâng khuâng cóp nhặt búp tay hoa hiền
        Ngây thơ thương khóc triền miên
        Xác hoa nhỏ xíu về miền hư vô...

        Em giờ dĩ vãng...sóng xô
        Nửa về miền tím nửa vô phận đời
        Đêm nào khó ngủ anh ơi!
        Có bay cùng cánh hoa rơi tím chiều?

        Chớ quên ký ức mĩ miều
        Búp hoa rời nhánh như liều như si
        Bất ngờ hoa đính chít chi
        Rối bời sóng tóc hàng mi khép hờ…
        #4
          hoa tím xưa 29.12.2010 09:57:21 (permalink)
          0
           
          Hoa Tiểu Yến Tử

          Cụm vào chùm nụ tím hồng
          Xòe ra năm cánh tựa vòng tay tiên
          Hương thơm vương vấn nỗi niềm
          Gặp hoa như gặp một miền duyên xưa

           


          <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 15:54:25 bởi hoa tím xưa >
          #5
            hoa tím xưa 31.12.2010 14:15:01 (permalink)
            0
            THẠCH THẢO LƯU LI...

            Thạch thảo trắng nép vào lưu li tím
            ấy là hoa em lẩn vào hoa anh
            đợi chi nữa, quấn quýt cả lá cành
            hoa ủ hương, hương ủ đêm đến chín

            Ngây ngất hoa anh giữ nhịp tím màu
            hoa em lảnh lơi ru lời sắc trắng
            vu vơ làn gió cơn say chợt tỉnh
            vội lắm anh nghe xuân tình tìm nhau.

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 14:16:22 bởi hoa tím xưa >
            #6
              hoa tím xưa 04.01.2011 11:47:52 (permalink)
              0
              HÌNH NHƯ

              Hình như đâu phải hình như
              Lấy chồng em vẫn "tương tư" riêng mình
              Đã chen vào chốn "bụi tình"
              Dứt ra đâu dễ duyên mình phận ta.

              TẠI AI

              Tại ai đánh tuột mối tình
              Hội xuân dang dở, đôi mình xa nhau
              Mẹ cha đem trả trầu cau
              Còn đâu " ăn giập miếng trầu" đêm xưa.

              ĐÈN TRỜI

              Thắp bông gạo đỏ đền trời
              Thỏa cho ánh mắt xa vời mộng mơ
              Một mai quả gạo vương tơ
              Bờ vai hứng gió em chờ trăng lên
              #7
                hoa tím xưa 05.01.2011 14:56:55 (permalink)
                0
                LY BIỆT!

                Giá xưa những buổi đón đưa
                Mắt nai quyến rũ còn chưa diệu mờ
                Nóng lòng ít ngóng thưa chờ
                Giờ ly biệt đỡ sững sờ luyến thương

                Nếu thời đó chuyện yêu đương
                Sâu nông chưa chín chửa vương tơ trời
                Ngãi trăm năm bớt khắc lời
                Giờ ly biệt đỡ tơi bời lòng đau

                Nếu ngày đó ít sắc màu
                Cánh buồm bớt đỏ, con tàu nhạt xanh
                Dòng sông con nước chắn quanh
                Giờ đơn côi chẳng cầm canh não nề

                Giá ngày đó chẳng nguyện thề
                Nào đâu ly biệt tái tê cõi lòng.
                #8
                  hoa tím xưa 07.01.2011 09:17:05 (permalink)
                  0




                          TÌNH CỜ

                  Giá đừng thăm thẳm mắt sầu
                  Tình đầu đâu đến xa lìa mất nhau

                  Tình sau chịu dớp đớn đau
                  Như chim sợ mãi một tàu lá cong

                  Giá đừng ngấn lệ ủ mong
                  Tình xuân đâu nỗi long đong mịt mùng

                  Cao xanh nếu biết thấu cùng
                  Chẳng sinh con mắt trùng phùng đớn đau

                  Giá mà biết vậy phút đầu
                  Chắc đâu dám liếc, nông... sâu ngóng chờ

                  Thế mà như thể giấc mơ
                  Sầu đong ai chở, tình cờ ai say....




                   
                  #9
                    hoa tím xưa 08.01.2011 15:56:51 (permalink)
                    0
                    THỞ THAN!

                    Chưa một lần...
                    trên đường mới cùng anh
                    nhìn đường quen
                    an ủi,
                    cỏ êm thêm
                    sao lòng thảng thốt
                    chân ngại đưa chân
                    dẫu biết mùa xuân
                    đậu xuống bên thềm
                    sao chưa một lần
                    nhận sự dịu êm
                    từ nơi anh
                    cho lòng bối rối

                    Một lần thôi...
                    hãy mang em đến
                    nơi biển cả mặn mòi
                    sóng gió
                    ru ca...
                    một lần thôi
                    anh hãy về
                    ngủ vùi tóc mây
                    cho lòng em
                    vơi buồn, vợi nhớ
                    anh ơi!
                    #10
                      hoa tím xưa 10.01.2011 11:56:00 (permalink)
                      0
                      NƯỚC GƯƠNG IN BÓNG

                      Nước gương
                      in bóng giai nhân
                      dáng chiều nghiêng nghiêng
                      mái chèo hờ hững...
                      Mái tóc
                      óng ả thướt tha
                      khuất che khuôn mặt trẻ
                      đẹp tựa trăng thu


                      Thuyền lạc vào bờ liễu
                      xõa toc xanh dài
                      đọ tài với gió cùng mây...
                      cứ như vô tình
                      tóc liễu níu kéo mái chèo
                      che khuất bóng giai nhân
                      ru hời bài ca tình ái
                      du dương lắng đọng chiều vàng

                      Bài hát ấy
                      chỉ giại nhân nghe thấy
                      đàn cá nhả tăm phụ họa ?

                      Và rồi
                      những chiếc hôn tan vào nhau...
                      #11
                        hoa tím xưa 10.01.2011 11:59:43 (permalink)
                        0
                        TIÊN CÁ

                        Nước gương in bóng giai nhân
                        Ấy nàng tiên cá hiện hình đắm say
                        Thực hay mơ giữa ban ngày
                        Xa xa một mảnh trời đầy ánh dương
                        Đàn chim vỗ cánh tha phương
                        Duyên tiên ngời ngợi vấn vương tơ lòng
                        Giá mà cũng được chờ mong
                        Lầu mây nâng cánh chiều hồng tiên sa.
                        #12
                          hoa tím xưa 11.01.2011 13:46:12 (permalink)
                          0
                                THU BUỒN

                          Lặng lẽ thu về lại nhớ em
                          lá thu lã chã chút nắng khan
                          đường tình đang đẹp đời êm ả
                          nào ngờ tình ta bỗng vỡ tan

                          Đời cực, cô đơn lại nhớ em
                          mắt thẳm môi hường tiếng dịu êm
                          một phút huy hoàng rồi vụt tắt
                          chẳng còn được gặp lúc trăng lên

                          Từ bữa em phải đi theo chồng
                          đêm thu em ngủ có buồn không?
                          có biết bao đêm anh thức trọn
                          đón giấc mơ em... gửi rạng đông?


                           

                          Tàn đêm còn ứa mắt cay nồng

                          vầng trăng mòn mỏi...màn mây bạc

                          như thầm chia sẻ mối tình xa

                          mặt nguyệt mủi lòng em biết không?

                           

                           

                           

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2011 14:39:40 bởi hoa tím xưa >
                          #13
                            hoa tím xưa 13.01.2011 10:58:45 (permalink)
                            0
                            ĐÔI MẮT
                            Trời đã sinh ra em
                            giấu tình trong mắt nâu
                            trời đã sinh ra anh
                            để yêu mắt thẳm sâu

                            Mắt em đâu là lửa
                            mà "đốt" anh thành tro
                            mắt em đâu là nước
                            sao thuyền anh cắm chờ
                            mắt em đâu là trăng
                            để khuyết tròn nỗi nhớ

                            Trên mỗi chùm hoa nở
                            đều thấy ánh mắt em
                            cả trong giấc anh mơ
                            mắt em cũng ngóng chờ...

                            Những khi khép hàng mi
                            nước lửa trong mắt em
                            vẫn ngập tràn thánh thiện
                            mắt em là mũ miện
                            hoa hậu của hồn anh

                            Mắt em là bức tranh
                            suốt đời anh mải vẽ
                            nếu nói về điều ước
                            thì anh mong có được
                            tình đầu trong mắt em.
                            #14
                              hoa tím xưa 14.01.2011 14:13:00 (permalink)
                              0
                              TÌM GẶP

                              Gặp người lầu gió quán sương



                              tưởng vờ là thật tưởng thương là đùa

                              chẳng như lá rụng sân chùa

                              đêm ngày xào xạc ngỡ mùa vàng rơi

                              Gặp nhau ở phía mộng đời

                              tưởng quen hoá lạ gần rồi hóa xa

                              dường như chờ ngóng “người ta”

                              đơn phương thương cảm sinh ra bẽ bàng

                              Gặp người gió hạ lang thang

                              ru nhành phượng cháy mơ màng chiều phơi

                              ve ngân sầu lắng bên đời

                              đâu hay con tạo nửa vời ngừng xuân

                              Giá như gần lại bước chân

                              gặp em em gặp đôi lần nên quen

                              em là một nửa tàu sen

                              nửa anh phía trũng sương ken ướt đầm…

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 56 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 830 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9