Ru Ta Một đời...
Ta Ru Ta Một đời... Ta ru ta ru giấc thời thơ ấu Gác muộn phiền nung nấu bấy lâu nay Nhưng bao đêm giấc không trở về đây Khi vạn vật chìm say... ta thao thức Đã bao đêm moi tìm trong ký ức Giấc mơ hồng rực rỡ tuổi đam mê Có còn chăng là những nỗi ê chề Bay vất vưởng lê thê trong dĩ vãng Ta muốn ngủ cho quên đời phiêu lãng Để quên đi năm tháng ngược xuôi tìm Một bóng hình đã in đậm trong tim Người con gái vẫn đêm về báo mộng Ôi giấc ngủ... một phần trong cuộc sống Ta ru ta như sóng nước ru bờ Ta ru đời Ru cả những mộng mơ Nhưng chỉ thấy đêm chờ trong mắt đỏ Ta muốn ngủ hồn nhiên như trẻ nhỏ Để tim yêu mở ngõ đón bình minh Để tình thương theo nắng sớm quanh mình Để còn thấy em xinh...ghé thăm trong ngày hạ. Ta ru ta ru một đời nghiệt ngã
Cạn Nguồn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 22:02:33 bởi Viet duong nhan >
Mời Em Thăm Nhà Mới
Nắng đã lên, hôm nay về nắng đẹp
Tỉnh chiêm bao khép lại những sầu bi
Lều thơ xưa tuyết vẫn phủ lối về
Anh dựng lại đơn sơ căn nhà nhỏ
Một lần nào em đặt chân qua ngõ
Lối xình lầy vì cỏ vẫn chưa lên
Cửa chưa xây, đường chưa được đặt tên
Anh sẽ đón em từ đầu con phố
Nhà của anh kiến trúc theo cảnh ngộ
Bốn bức tường dán những bản tình ca
Có trần cao đan bằng áng mây ngà
Khung cửa sổ trông ra đồi hoa phượng
Nhà của anh do mặt trời định hướng
Có núi đồi thương chắn gió đông sang
Có rừng mơ mờ trong đám sương ngàn
Có con suối cạn nguồn khi đông ngự
Nhà đơn sơ như lòng người cô lữ
Nhưng thắm tình thơ đón gót em qua
Đêm trăng thanh ở một góc vườn hoa
Em sẽ thấy lung linh ngàn sắc tím
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 17:37:38 bởi Viet duong nhan >
Trả Lại Em
Trả lại em mối tình thơ ngày đó
Những trưa hè to nhỏ chuyện yêu thương
Dấu chân xưa dạo trên khắp con đường
Tà áo mộng gói tròn hương thương nhớ
Trả lại em lần đầu tiên bỡ ngỡ
Đi bên nhau ngại không nói nên lời
Mắt ngập ngừng tay thừa thãi buông lơi
Quai nón lá vấn vương tình chớm nở
Trả cho nhau cánh phượng hồng rực rỡ
Nằm yên chờ trong lưu bút ngày xanh
Viết tên nhau bằng nét chữ thanh thanh
Trên trang giấy còn ngây hương hạ cũ
Trả cho tình lời yêu hồng giấc ngủ
và bao lời nhắn nhủ lúc chia tay
Trả cho em cả giấc mộng đêm nay
Để thao thức tìm nhau trong kỷ niệm
Trích đoạn: Cạn Nguồn
Trả Lại Em
Trả lại em mối tình thơ ngày đó
Những trưa hè to nhỏ chuyện yêu thương
Dấu chân xưa dạo trên khắp con đường
Tà áo mộng gói tròn hương thương nhớ
Trả lại em lần đầu tiên bỡ ngỡ
Đi bên nhau ngại không nói nên lời
Mắt ngập ngừng tay thừa thãi buông lơi
Quai nón lá vấn vương tình chớm nở
Trả cho nhau cánh phượng hồng rực rỡ
Nằm yên chờ trong lưu bút ngày xanh
Viết tên nhau bằng nét chữ thanh thanh
Trên trang giấy còn ngây hương hạ cũ
Trả cho tình lời yêu hồng giấc ngủ
và bao lời nhắn nhủ lúc chia tay
Trả cho em cả giấc mộng đêm nay
Để thao thức tìm nhau trong kỷ niệm
Giữ Đi Anh
Nghe anh nói muốn trả em tất cả
Những kỷ niệm yêu dấu thuở xa xưa
Em đã giữ trong tim biết bao mùa
Làm hành trang vào đời từ ngày ấy
Em vẫn giữ gìn ngay cả từng trang giấy
Có tên anh tên em viết từ lâu
Có cánh hoa phượng vĩ ép tặng nhau
Trang lưu bút từ ngày xanh tháng hạ
Em vẫn nhớ ngày đầu mình còn lạ
Cùng đến trường mà không bước song đôi
Mắt nhìn nhau vội quay đi bối rối
Bạn bè chọc chao ôi là mắc cở
Em vẫn giữ nâng niu từng thứ nhỏ
Ngọc ngà bao nhung nhớ mối tình thơ
Giữ đi anh kỷ niệm tuổi mộng mơ
Sao anh nỡ trả lại em cho hết ???
Nguyệt Hạ
Anh Cạn Nguồn ơi, cho NH vào xông đất nhà mới của anh nghe.
Mong rằng anh sẽ sáng tác thật nhiều bài thơ hay trong căn nhà êm ấm này.
Thân chúc anh một mùa Giáng sinh thanh bình và một năm mới như ý.
Nhân dịp noel + năm mới.Em gái chúc anh trai............" Người anh tinh thần " của em mãi mãi vui , tràn đây hạnh phúc bên người mình thương ............Mong cho anh trai khoẻ mạnh ....
Giữ Làm Chi
Mấy mươi năm dài như ngàn thế kỷ
Mang nặng nề những kỷ vật xa xưa
Những nắng về, tuyết đến, những cơn mưa
Đã khơi lại biết bao là thương tiếc
Mấy chục mùa đông dài như muôn kiếp
Vẫn con vương kỷ niệm tuổi học trò
Có những chiều cơn mưa đến thật to
Trong gác nhỏ co ro nằm nhớ mãi
Tháng năm đó đôi ta còn e ngại
Tóc em dài như một dải trường sơn
Anh húi cua giống như quả chôm chôm
Hai thái cực mà vẫn hoài gặp gỡ
Anh tặng em cánh phượng hồng vừa nở
Em trao anh quyển vở viết tên nhau
Chuyện tình thơ sao nỡ để úa nhàu
Cho hai đứa giờ đau niềm ly biệt
Thôi nhé em chẳng còn gì nuối tiếc
Anh trả cho em mắt biếc môi hồng
Quá xa rồi... cách mấy chục con sông
Con thuyền cũ đã lạc dòng dĩ vãng
Cạn Nguồn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 22:07:21 bởi Viet duong nhan >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2011 17:52:04 bởi khucniemtu >
Thăm ... Gian nhà xưa, Tuyết vẫn còn bao phủ
Em ghé qua ... buồn đủ mấy ngày Đông
Nghe nỗi đau cứ tràn lấp cõi lòng
Căn gác vắng ... người đã quên kỷ niệm ?
Bước cô đơn, về nơi đâu tìm kiếm ?
Mộng đã tàn hồn ngất lịm tan thương
Gót bơ vơ, chân lạc đến cuối đường
Xa thấp thoáng dường bóng anh ẩn hiện
Gian nhà mới, sao mà như tâm niệm
Có đồi Hoa hương Tím đổi theo mùa
Tầng vút cao, cùng đón Gió, Mây khua
Nghe thanh thản như thuyền êm xuôi mái
Ghé thăm anh, vần xưa ta chép lại
Những buồn vui đâu ngần ngại sẻ chia
Chén trà thơm, đàm đạo tận đêm khuya
Quên đi cả mùa Đông ... bên lối cũ
Nhà đơn sơ, cỏ non chưa xanh phủ
Tường Nhạc, Thơ bốn phía đủ ấm lòng
Đêm lung linh sắc Tím giữa ngàn không
Trăng thả giọt yêu thương trùm tứ phía
jacaranda
Ngược...
Ta chào ta buổi sáng
Bỗng thấy chiều thênh thang
Ta chào ánh trăng thanh
Ngàn mảnh trăng vụn vỡ
Ta chào cơn mưa đổ
Bỗng về lại trời quang
Đưa tay đón thu vàng
Lạnh mùa đông đã ngự
Tiễn đưa đời lữ thứ
Chợt về nỗi cô đơn
Ước vọng giấc ngủ ngon
Sao vẫn còn ác mộng
Ta chào con sóng động
Bỗng sông nước yên vui
Buồn ngủ bên góc núi
Thức dậy giữa đại dương
Cạn Nguồn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 22:10:57 bởi Viet duong nhan >
quote:
Trích đoạn: Cạn Nguồn
Chú chúc cháu và gia đình Giáng sinh và năm mới tràn đầy hạnh phúc
MỪNG GIÁNG SINH CÙNG CHÚ Ạ !
@ Cháu cảm ơn lời chúc an lành của chú CN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2010 11:05:56 bởi lathuphai >
Sang thăm nhà mới của anh
Có suối reo vang , quang cảnh thanh bình
Một mùa vui vẻ giáng sinh
An lành , ấm áp , thâm tình nghe anh.
Giờ em mới vào thư quán được nè , nên chúc Giáng sinh anh trể , anh đừng giận nghe ! MERRY CHRISTMAS !
Nếu Một Ngày...
Nếu một ngày em về thăm phố núi
Sẽ thấy anh ngồi mắt hướng xa xôi
Từ em đi đời đã vắng niềm vui
Trong góc nhỏ anh chôn vùi kỷ niệm
Nếu một ngày em về thăm phổ biển
Sẽ thấy anh đang tìm dấu chân xưa
Mặc sóng xô mặc gió mặc cơn mưa
Thân hóa kiếp dã tràng se cát nhớ
Nếu một ngày em về thăm phổ chợ
Thấy giữa đường anh đọc lá thư xanh
Vì trên tay còn giấc mộng không thành
Nên dòng chữ mong manh như tình cũ
Nếu một ngày em về thăm phố lũ
Sông đã buồn nước mắt phủ con đê
Và lòng anh đọng từng vũng ê chề
Dòng thơ lạnh tái tê nằm khô héo
Gần...
Anh vẫn gần như trên ngón tay
Bên em không ngại gió đông gầy
Vì cơn bão tuyết, vì lơ đãng
Để lạnh vào hồn mấy bữa nay
Tình vẫn còn nhau trong giấc mơ
Trao từng hơi thở lẫn dòng thơ
Những khi xa cách làm tim vỡ
Không phải tại anh mộng vẩn vơ
Muốn bắt đền anh...bắt đền đi
Bù đắp cho em được những gì?
Đôi vầng nhật nguyệt hay...rồng, phượng
Hay cả tim anh chẵng ngại chi
Anh lại về trong giấc ngủ đêm
Ru em ru những mộng êm đềm
Ru bằng tiếng hát...dòng thơ cũ
Ru hoài một kiếp...vẫn ru thêm
Nếu Một Ngày...
Nếu một ngày em về thăm phố núi
Sẽ thấy anh ngồi mắt hướng xa xôi
Từ em đi đời đã vắng niềm vui
Trong góc nhỏ anh chôn vùi kỷ niệm
Nếu một ngày em về thăm phổ biển
Sẽ thấy anh đang tìm dấu chân xưa
Mặc sóng xô mặc gió mặc cơn mưa
Thân hóa kiếp dã tràng se cát nhớ
Nếu một ngày em về thăm phổ chợ
Thấy giữa đường anh đọc lá thư xanh
Vì trên tay còn giấc mộng không thành
Nên dòng chữ mong manh như tình cũ
Nếu một ngày em về thăm phố lũ
Sông đã buồn nước mắt phủ con đê
Và lòng anh đọng từng vũng ê chề
Dòng thơ lạnh tái tê nằm khô héo
Cạn Nguồn
QUA TRIỀN MƠ
Hôm nay, em về thăm lại phố núi
Con đường dài hun hút dốc đèo lên
Đường mình em sao thấy quá chông chênh
Em đi mãi mà con đường không dừng lại
Em về lại con đường xưa phố núi
Bóng em dài theo mỗi bước lẻ loi
Lưng chừng đồi tiếng gió vọng xa xôi
Em thơ thẫn đơn côi đường vô hướng
Em về tới con đường mơ mộng tưởng
Giấc chưa tròn nên nửa giấc mồ côi
Tiếng lá rơi xào xạc bên sườn đồi
Nghe đông lại ru hời theo điệu nhớ
Nếu một ngày về buồng tim ngưng thở
Mạch máu dừng nửa đoạn bước về nguồn
Dòng luân lưu cạn kiệt không chảy suôn
Cứ ngược mãi thiên đường không giờ hẹn
Mây chiều nay trôi qua sao nghèn nghẹn
Đứng im lìm sững lối giữa trời mơ
Cánh chim bay bay mãi vô bến bờ
Một giọt lạnh sương hờ rơi khe khẽ
Em chỉ bước qua triền mơ nhè nhẹ ...
@ Thơ tiền bối hay, xin hoạ cùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 19:15:30 bởi vtglcn >
Mai Anh Về
Mai anh về không đem niềm vui mới
Biết phố còn buồn như lúc chia tay
Cánh bướm xưa còn ôm mộng giữa ngày
Hay quên mất vị say hương mật cũ
Con đường nhỏ sau tháng năm mưa lũ
Chắc còn vương mang những nét thu sầu
Xóa hết rổi cả những vết chim sâu
Để bầy én vào xuân tìm nhau mãi
Mai anh về suối nguồn còn nước chảy?
Hay cạn khô vì đã khóc nhiều lần
Hàng cây già thương tiếc đứng bâng khuâng
Khi chiếc lá thu bay vào cõi mộng
Mai anh về em có còn trông ngóng
Hay trả nhau hò hẹn thuở ban đầu
Giấc mơ tàn anh sẽ trở về đâu?
Để còn thấy đêm thâu không cô quạnh.
Mai anh về chắc...có niềm vui mới
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: