Ru Ta Một đời...
Trích đoạn: vtglcn
@ Thơ tiền bối hay, xin hoạ cùng
Cám ơn tiểu bối ghé thăm nhà lão phu. Vì công lưc chưa phục hồi xin cho lão phu khất đến lần khác sẽ đáp lễ.
à nè, tiểu bối ở môn phái nào thế...hihihi
Em Như...
Em như làn gió trở về đây
Cho phố chưa đèn đã vội say
Cho ngày quên tháng đêm quên tối
Cho giấc mơ vơi bỗng lại đầy
Em như tia nắng ghé qua thềm
Soi lại lòng anh những dịu êm
Như còn quyến luyến tình yêu cũ
Gọi nắng thu hồng soi bóng đêm
Em là giấc mộng đến hôm nao
Trao lại tình anh những ngọt ngào
Vẫn biết chiêm bao rồi sẽ hết
Sao hoài mơ để dáng xanh xao
Em như mây trắng đến rồi đi
Cho gió mưa giăng khắp nẻo về
Trên quãng đường xưa anh một bóng
Mệt nhoài theo những bước cuồng si
Cạn Nguồn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 04:25:16 bởi Viet duong nhan >
Em hãy Ngủ Đi...
Hãy ngủ thật yên đừng chợt tỉnh
Sẽ thấy ngàn xa xích lại gần
Như vòng tay ấm như hơi thở
Say vùi trong giấc mộng tình nhân
Hãy ngủ thật lành ngủ thật êm
Anh đưa em đến một nơi này
Có vườn thơ mộng...ngàn hoa tím
Dịu ngát hương tình mơ đắm say
Hãy ngủ cho quên gió lạnh về
Theo anh trở lại tuổi đam mê
Đưa nhau thăm nắng mùa xuân cũ
Tay lịm trong tay, má vai kề
Hãy ngủ đi em...ngủ đi em
Để thấy tình mình vẫn dịu êm
Ru em bằng cả hồn anh đó
Bằng những lời yêu...phiến môi mềm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 15:20:37 bởi Cạn Nguồn >
Nếu Một Ngày...
Nếu một ngày em không chờ anh nữa
Và đã về giữa lòng đất cô liêu
Thì hồn anh sẽ còn sống bao nhiêu?
Có đủ thắp nén hương tình tan vỡ
Hàng phượng tím khơi buồn trong nhịp thở
Bên nấm mồ rơi từng cánh bâng khuâng
Khóc người xưa sớm bỏ cõi tục trần
Lá xanh cũng lìà cành ôm chân mộ
Ngày anh về chắc mưa giăng khắp phố
Ngõ thu xưa cô độc dấu chân buồn
Con đường tình vắng lạnh lúc chiều buông
Băng ghế cũ lặng sầu theo chuông vọng
Bao nguyện ước sẽ về miền vô vọng
Để ngỡ ngàng nghe vẳng tiếng kinh đêm
Lời yêu chưa lần nói sẽ lặng thinh
Sẽ chôn kín theo em từ dạo ấy
Một ngày nào ở nơi cuối chân mây
Có lữ khách say men đời cô quạnh
Cạn Nguồn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2011 04:21:18 bởi Viet duong nhan >
Nhớ Rồi Quên
Nhạc Và Lời: Thanh Hữu
Trình Bày: Thanh Hữu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 08:05:26 bởi Cạn Nguồn >
Chỉ Là Ảo Vọng
Giấc mộng bên nhau cũng đủ rồi
Anh nào dám nghĩ chuyện xa xôi
Đời ta là chuyến đò lỡ bến
Hẹn giấc đêm cùng ngỏ chuyện thôi
Xin hãy còn nhau trong giấc mơ
Nâng niu chia xớt nỗi đợi chờ
Ngày mai trời sáng ta về thực
Trải cõi đời tàn...trong ý thơ
Anh là thi sỹ...em là thơ
Mượn bóng thời gian xóa dại khờ
Buồn, vui ghi lại trên dòng mực
mong vạn đời sau chẳng xóa mờ
Hai góc đời mơ gắn vào nhau
Mượn thêm hai góc ảo muôn màu
Tạo khung trời đẹp tràn mơ ước
Cho đến ngàn sau chẳng biết sầu
Cạn Nguồn R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 16:04:41 bởi Viet duong nhan >
Chán Nản
Đời trôi qua, nỗi buồn còn lại đó
Chầm chậm dâng như con nước trở về
Biết bao chiều chân lạ bước lê thê
Bỗng chợt thấy đam mê không còn nữa
Cơn bão tuyết chiều đi ngang qua cửa
Trắng ngoài trời, sầu chất chứa trong tôi
Không ngày vui buồn cũng chỉ thế thôi
Thật muốn bước mau qua đời ngắn ngủi
Ước vọng mãi chỉ mang thêm buồn tủi
Ngày như đêm lủi thủi gót chân hoang
Những nơi qua toàn thấy cảnh điêu tàn
Người phụ rẫy kẻ quàng vai áo hận
Nếu đã biết đường tình luôn lận đận
Sao còn yêu còn chấp nhận đau thương
Để đêm đêm trơ mắt suốt canh trường
Nhìn quanh thấy ngàn phương là bóng tối
Cạn Nguồn R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 16:07:50 bởi Viet duong nhan >
Em hãy Ngủ Đi...
Hãy ngủ thật yên đừng chợt tỉnh
Sẽ thấy ngàn xa xích lại gần
Như vòng tay ấm như hơi thở
Say vùi trong giấc mộng tình nhân
Hãy ngủ thật lành ngủ thật êm
Anh đưa em đến một nơi này
Có vườn thơ mộng...ngàn hoa tím
Dịu ngát hương tình mơ đắm say
Hãy ngủ cho quên gió lạnh về
Theo anh trở lại tuổi đam mê
Đưa nhau thăm nắng mùa xuân cũ
Tay lịm trong tay, má vai kề
Hãy ngủ đi em...ngủ đi em
Để thấy tình mình vẫn dịu êm
Ru em bằng cả hồn anh đó
Bằng những lời yêu...phiến môi mềm
Cạn Nguồn
Vùi Sâu Giấc Mộng ... Được rồi, em sẽ ngủ đây
Vùi sâu vào giấc mộng đầy tình anh
Trở về bến cũ ngày xanh
Dòng thơ vừa mới tập tành "chữ yêu"
Ngủ ngoan bên giấc mộng chiều
Hoàng hôn có hạt nắng tiều tụy vương
Có đêm ôm trắng màn sương
Có anh chờ cuối ... con đường ... tình nhân
Lời anh từ tốn ân cần
Ru em ru những bước chân lạc loài
Ru quên ngày tháng bi ai
Ru qua những chuỗi ngày dài ...ly hương
Ru đi anh, vạn lời thương
Để em còn thấy tình vương chốn này
Đêm nay mộng đẹp hồn say
Quên mùa Đông giá ... mơ đầy vòng tay
jacaranda
Trích đoạn: Cạn Nguồn
Em hãy Ngủ Đi...
Hãy ngủ thật yên đừng chợt tỉnh
Sẽ thấy ngàn xa xích lại gần
Như vòng tay ấm như hơi thở
Say vùi trong giấc mộng tình nhân
Hãy ngủ thật lành ngủ thật êm
Anh đưa em đến một nơi này
Có vườn thơ mộng...ngàn hoa tím
Dịu ngát hương tình mơ đắm say
Hãy ngủ cho quên gió lạnh về
Theo anh trở lại tuổi đam mê
Đưa nhau thăm nắng mùa xuân cũ
Tay lịm trong tay, má vai kề
Hãy ngủ đi em...ngủ đi em
Để thấy tình mình vẫn dịu êm
Ru em bằng cả hồn anh đó
Bằng những lời yêu...phiến môi mềm
Em Ngủ Đây Rồi
Dù xa ngàn dặm khúc tình ru
Lim dim nhắm mắt thoảng mây mù
Bóng anh gần lắm mùi hơi thở
Rừng gió cúi đầu theo tiếng ru
Em ngủ đây rồi êm thật êm
Vần mơ ôm nhẹ bàn tay mềm
Có hoa có mộng vờn trong nắng
Có tình anh thơm ngát mông mênh
Em ngủ đây rồi khép dấu mê
Thả hết suy tư dưới trăng thề
Lan man hình bóng anh mây khói
Tay nắm bàn tay dạo sơn khê
Em đã ngủ rồi...đã ngủ say
Nhẹ nhàng phản phất hương nồng cay
Mơ hôn lên má hôn lên trán
Hôn ngọt môi mềm giọt sương mai
TBN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 01:39:33 bởi Trương Bảo Ngọc >
Tình Như Sương Mong Manh
Nhạc và Lời: Thanh Hữu
Trình Bày: Thanh Hữu
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94992/9EE9ED6C4EC54A6D87267E13409D2BA2.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2011 11:02:36 bởi Cạn Nguồn >
Ru Em Bằng Tiếng Mưa Đêm
Em ngủ chưa...hay vẫn còn thờ thẫn
Đợi anh về hâm lại tiếng ru đêm
Tiếng à ơi êm như tóc nhung mềm
Từng đứt quãng trước bình minh ly biệt
Sáng hôm ấy trời bỏ quên mây biếc
Mưa thật mau như biết cuộc tình buồn
Xót thương nào cho mắt lệ em tuôn
Để chậm bước chân cuồng say phiêu lãng
Em ngủ chưa... hay vẫn chờ trời sáng
Đợi anh sang ru lại cuộc tình xưa
Lời ru buồn tan trong nhịp cơn mưa
Tiếng rả rích đong vừa bầu kỷ niệm
Ngủ đi em đừng để sầu dâng tím
Đừng để buồn che kín khoảng trời mơ
Giọt mưa đêm ru mãi khúc đợi chờ
Em chưa ngủ sao thấy anh vào mộng
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2011 20:32:39 bởi Viet duong nhan >
Còn Ước Mơ Gì?
Biết còn bay bổng được bao lâu
Để mơ để nhớ thuở ban đầu
Vay mượn hồn thơ làm thi sĩ
Mượn cả nàng thơ vá nỗi sầu
Rồi cũng ra đi rồi cũng xa
Đời anh như nửa mảnh trăng tà
Hồn mong sống mãi thân đang ngã
Một cõi u sầu mai sẽ qua
Tuyết lại rơi mau tuyết trắng buồn
Cho ngày mau nhạt nắng chiều buông
Từng dòng thơ khóc màu sương lạnh
Nắng sớm nào tan giấc mộng cuồng
Còn ước mơ gì em nói đi
Để anh toàn vẹn trước khi đi
Xuân lòng mau đến nhưng không đợi
Vội vã đời như bóng ngựa phi
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2011 20:34:50 bởi Viet duong nhan >
Xin Một Lần Tha Thứ.
Chỉ vu vơ một thoáng...chỉ ngu ngơ
Mà lỡ để dòng thơ vương ngấn lệ
Gió đông buồn theo lòng người viễn xứ
Tuyết còn rơi như cũng biết ngậm ngùi
Nên lời thơ chưa đem lại niềm vui
Để nước mắt ai rơi nhòa nắng xế
Hối hận anh... mặn theo đôi dòng lệ
Muộn phiền em... giăng kín một trời đông
Dù là thơ...vẫn áy náy trong lòng
Anh có lỗi mong một lần thứ tội
Đừng giận nhé, để đông thôi cằn cỗi
Cho nắng về còn nhớ lối đi xưa
Ta dìu nhau thăm lại quãng đường mơ
Có hoa tuyết, thông xanh niềm hy vọng
Nắng sẽ ấm sẽ hồng trong giấc mộng
Tình lại nồng... tim đỏ rực lòng xuân
Còn mãi nhau trong giấc ngủ...thật gần
Gần hơn cả mười ngón tay đan chặt
Xuân Tha Hương
Tết sắp đến rồi, em nhớ nhà không?
Có nhớ tới xuân hồng trên đất mẹ?
Bao thế kỷ xuân vẫn luôn tươi trẻ
Vẫn tô hồng cuộc sống với màu hoa
Vẫn trời xanh vui gió mát chan hòa
Vẫn trẻ nít xuê xua trong áo mới
Trên quê hương, hồn xuân đang khai hội
Những tiếng cười rộn rã đón mùa vui
Nhành cây mai sau một giấc ngủ vùi
Đã đơm nụ xanh tươi trong nắng đẹp
Xuân tha hương không thơm hương gạo nếp
Vắng rộn ràng, náo nức... thiếu người thân
Tết nơi đây khi đến rất âm thầm
Khói hương lạnh mâm quả buồn lơ đãng
Những lời chúc nhòa dần trong dĩ vãng
Người gặp nhau quên bẵng tặng nhau quà
Moi tìm trong ký ức khúc xuân ca
Chỉ để thấy nhạt nhòa thương quê mẹ
Tết sắp đến trên đất người quạnh quẽ
Chẳng nêu xanh...và sẽ chẳng dưa hồng
Đêm ba mươi chân dẵm nát mùa đông
Cố tìm lại xuân nồng trong hương tuyết
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: