Ru Ta Một đời...
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 23 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 345 bài trong đề mục
Cạn Nguồn 15.12.2012 13:16:49 (permalink)
0
Trời cho hai đứa mình...hơi khác biệt

Trời cho anh đôi mắt nhìn thật rõ
Ngắm trời xanh, mây trắng đắp thu vàng
Khi lớn lên anh dùng đôi mắt đó
Để nhìn em ngây ngất buổi xuân sang

Trời cho em đôi mắt hồ thu biếc
Buổi bàn đầu chơm chớp.. đổ hồn anh
Khi đã yêu nhau em lườm, nguýt, liếc
Để đời anh thành hệ thống...dỗ dành

Trời cho anh cả đôi tay vất vả
Đủ kiếm ăn đủ sống để...đi làm
Sau những ngày tàn toàn thân rời rã
Vẫn tay anh ru em giấc miên man

Trời cho em những ngón tay thon muột
Buổi ban đầu vuốt tóc rất đáng yêu
Những lúc sau bàn tay làm công cụ
Ngắt vài lần nhưng nhéo biết bao nhiêu

Trời cho anh miệng môi dùng để nói
Để hát ca, để...tán tỉnh, chọc cười
Để ăn nói (khi dùng trong công việc)
Để dỗ dành (khi em nói...nghỉ chơi)

Trời cho em môi cười như hoa nở
Anh nhớ xưa thỏ thẻ dễ thương ghê
Giờ, mỗi khi việc gì không như ý
Em quát nhẹ nhàng trời đất tỉnh cơn mê
Cạn Nguồn 17.12.2012 11:33:56 (permalink)
0
20 Thiên thần nhỏ bé

Áng mây buồn dừng trên thành phố nhỏ
Đưa tiễn hồn những em bé nạn nhân
Em lớp một, đã đâu làm nên lỗi
Mà nỡ đưa em ra khỏi dương trần

Những lá thư cho Santa chưa kịp viết
Những món quà vĩnh viễn chẳng kịp trao
Ôi đời sống trớ trêu người vô tội
Hai mươi em chưa kịp nấc nghẹn ngào

Em chưa biết những gì là thù hận
Môi vẫn tươi cười chưa hết hồn nhiên
Trong con tim máu vẫn còn tươi đỏ
Nay đã về một chốn bình yên

Rồi đêm mai, và những đêm sau nữa
Trên trời cao, xuất hiện những thiên thần
Những thiên thần bé với đôi cánh trắng
Đem yêu thương về cho cõi trần gian


Viết cho 20 em học sinh lớp 1, nạn nhân trong vụ cuồng sát tập thể ở trường tiểu học Sandy Hook Elementary School

Cạn Nguồn 20.12.2012 14:36:05 (permalink)
0
Sao không yêu...đến ngày Tận Thế

Thề hứa nhau yêu đến ngày tận thế
Mười lăm năm như gió thoảng qua mành
Chưa đi hết con đường tên hẹn ước
Tình tan rồi thôi lỡ chuyện em anh

Anh tự hỏi nếu mình còn yêu nữa
Thêm vài ngày là tận thế thì sao
Nếu đôi ta còn sống sau hôm đó
Tình có tan như lời hứa hôm nào

Sau tận thế ta có thành xa lạ
Thế gian rồi còn có một ai quen?
Để ngày đi hững hờ như cỏ lá
Cô đơn mọi người tìm lại lần quên

Anh tự hỏi Mưa còn rơi như trước
Để cây dù che đủ tóc người dưng
Như ngày xưa lần đầu ta gặp gỡ
Đôi tay ngoan còn khép nép ngập ngừng

Nếu biết chắc ngày mai tận thế
Cùng anh không, nối lại, dẫu một ngày
Tha thứ hết những gì xưa lầm lỗi
Nhìn thế gian sụp đổ giữa vòng tay
Mỹ Trinh 25.12.2012 17:01:21 (permalink)
0


Tim Giáng Sinh

Mở trái tim cho nguồn thơ về chảy
Gió mây chờ mang lại những niềm vui
Ngày đã ấm tình người đã dậy
Ngày chúa giáng sinh ân phúc tuyệt vời

Mở trái tim ra những con đường chờ đợi
Bước miệt mài xây mộng cho tương lai
Người đón người bằng vòng tay thân ái
Em đón anh thơ chảy mực tim hồng

Mở trái tim ra tình yêu còn đó
Gửi về anh nho nhỏ những món quà
Hai mươi lăm sáng chuông nhà thờ đổ
Thánh ở trong tim đầm ấm nhà nhà

Mở trái tim ra tình còn nóng hổi
Khúc tình ca thi vị ngát hương trầm
Thế giới vòng tròn tay nắm tay nhau
Tình bác ái ấm nồng dù Đông lạnh

Mở trái tim ra bằng dòng nhạc thánh
Điệp khúc tình yêu dìu mộng thăng hoa
Xin hãy hát cho tim mình tan chảy
Hòa vào nhau trăm cõi mộng thái hòa

Mỹ Trinh

Với bài thơ này xin chúc bạn hiền một ngày giáng sinh hạnh phúc an lành....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2012 17:06:02 bởi Mỹ Trinh >
Cạn Nguồn 30.03.2013 11:55:56 (permalink)
0
Dòng đời
 
 
Dòng đời xuôi một hướng dài
Qua năm tháng nhớ, qua ngày lãng quên
Qua sông kỷ niệm êm đềm
Qua bờ nuối tiếc hằng đêm sóng gào
 
Dòng đời qua bến khát khao
Bến tình dào dạt lần đầu môi hôn
Qua bao nhiêu bến giận hờn
Nghe bao nhiêu sóng soi mòn tin yêu
 
Dòng đời xuôi hướng tiêu điều
Nên con tim vẫn ngược chiều tìm ai
Dòng đời quên bến tương lai  
Nên ga dĩ vãng  chưa phai hẹn thề
 
Dòng đời lạc giữa đam mê
Nên tôi vẫn mãi đi, về tìm yêu
 
Cạn Nguồn 31.03.2013 13:14:32 (permalink)
0
Trách Nữa đi... Người dưng 
  
Cứ trách đi em trách người dưng 
Khi không khơi nỗi nhớ khôn ngừng 
Khi không giao động lòng yên tĩnh 
Cho trái tim chìm trong bão giông 
  
Cứ trách dòng thơ "thơ tội đồ" 
"Vô tình thơ" đánh mất ngây thơ 
Để hoa rữa nhuỵ sầu cung nhạc 
Thành " bụi thơ buồn" bay nhởn nhơ 
  
Trách cả trời cao, trách cả ta 
Đem thơ vụng tắm ánh trăng tà 
Nhoà trang giấy trắng tinh khôi đó 
Bằng vết mực sầu như sắc hoa 
Cạn Nguồn 10.05.2013 13:38:37 (permalink)
0
Còn lại nỗi bơ vơ


Vẫn nắng vàng vẫn chiều mưa lất phất
Vẫn gió rì rào vẫn lá tươi xanh
Nhưng đường cũ giờ đây buồn hơn trước
Vắng em thôi bụi cát cũng phong trần
 
Nắng cũng buồn... hiu, bởi ngày dài quá
Trăng cũng buồn, thơ nghẹn nấc từng dòng
Chiều sương về cho dày thêm kỷ niệm
Một cuộc tình chưa trọn đã long đong
 
Lòng vẫn dạo trên từng hè phố cũ
Chân tương tư, bó gối những chiều mưa
Nhớ không em cây dù xanh rách nát
(Đến một ngày che chẳng nổi mối tình thơ)
 
Xưa vuốt mặt chờ em ngày mưa gió
Giờ cúi đầu qua góc phố hẹn hò
Tình như nắng cuối chiều thu buồn bã
Như lá xa cành còn lại nỗi bơ vơ
 
Cạn Nguồn 21.05.2013 13:47:39 (permalink)
0
Duyên tận?
Trăng ngàn năm vẫn đến mùa toả sáng
Mưa ngàn năm nhớ đất lệ ngắn dà
iGió ngàn năm mãi thương hoài hóc núi
Tình trăm năm chưa trọn đã phôi phai
 
Hai mươi năm ta làm mây phiêu bạt
Thương một người tìm mãi núi xa xăm
Hai mươi năm kỷ niệm vẫn âm thầm
Khơi dậy lửa tình ngày xưa lỡ tắt
 
Những dòng thơ len sau ngày tất bật
trên giấy ngà mực thẫm vị men cay
Bao nhiêu lần nhung nhớ giữa đêm say
Bỗng chợt thấy tình xưa là vô vọng
 
Đâu môi hôn lần đầu nóng bỏng
mà dư hươngcòn đó giữa tâm hồn
Đâu bàn tay chặt siết buổi hoàng hôn
Thầm khẽ nói "sẽ chờ nhau mãi nhé" 
 
Nhưng thế gian có bao nhiêu tỉnh lẻ
Bao con đường bao ngõ hêm...tìm đâu
Em yêu xưa nay biết có qua cầu
Hay duyên tận không còn cơ...gặp nữa
 
Cạn Nguồn 25.05.2013 12:52:04 (permalink)
0
Khi người xa tôi

Khi người xa tôi một ngày thu úa
Nắng vàng buồn, cành khô héo, lá bâng khuâng
Rơi hờ hững theo từng cơn gió nhẹ
Bao yêu thương vụt tan biến....ngút ngàn
 
Tôi xa người tóc phai theo niềm nhớ
Đường tương lai từ đó cũng mịt mờ
Tôi xa người đêm từng đêm khắc khoải
Vầng trán nhăn không giấu nổi mảnh tình thơ
 
Từ xa người thời gian quên gõ tiếng
Để mưa thu ray rứt khóc giữa chiều
Dòng đời trôi theo phương nào mờ mịt
để lối khuya về đèn phố vắng buồn hiu
 
Đã xa rồi, tình giờ xa, xa lắm
Cách con đường như cả mấy đại dương
Bởi cửa tình ta sau lần khép kín
Lời yêu xưa hay đoạn phúc âm buồn
 
Cạn Nguồn 19.07.2013 12:40:22 (permalink)
0
Sang sông
 
Người như sương ban mai
giọt long lanh tinh khiết
Ta như khói chiều say
đời Mơ hồ  vẩn đục
Khuấy sầu lên hôm nay
 
Tim ta nuôi trắc trở
Lòng em buôn nỗi buồn
Thu sang mưa rả rích
Sầu một mảnh hai phương
 
Mấy mùa ngang qua cửa
Thuyền đợi người sang sông
Mấy thu, xa biền biệt
Ta con nước ngược dòng
Ngóng tìm mãi phương đông
 
Tình như hoa phượng đỏ
Nở rộ một đôi mùa
Để chú ve sầu khổ
mỗi hè nhớ phượng xưa
 
Hôm nay mưa ngang phố
Sầu rụng cánh hoa lòng
Nhìn theo em dáng nhỏ
Theo người bỏ bến sông
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2013 02:44:23 bởi Huyền Băng >
jacaranda 01.08.2013 01:10:14 (permalink)
0
Cạn Nguồn


Duyên tận?
Trăng ngàn năm vẫn đến mùa toả sáng
Mưa ngàn năm nhớ đất lệ ngắn dài 
Gió ngàn năm mãi thương hoài hóc núi
Tình trăm năm chưa trọn đã phôi phai
 


 
 
 

 
 
Chẳng Bao Giờ Duyên Tận
 
 
 
Đâu phải là duyên tận
Chỉ ngăn cách mà thôi
Hai mươi năm lận đận
Tình nào có phai phôi


Như bài thơ năm ấy
Em mực Tím u hoài
Anh thêm vào trang giấy
Màu xanh nét liêu trai ...


Đâu phải là thôi nhớ
Đêm vẫn hướng ... vào đêm
Hoa tàn rồi hoa nở
Mùa sang ta nhớ thêm ...


Bài ca xưa còn đó
Âm vọng mãi lòng này
Chiều mưa, con phố nhỏ
Rượu môi nồng hương cay ...


Chẳng bao giờ duyên tận
Khi ngôn ngữ còn vây ...
Câu thơ em lạc vận
Anh vẫn hiểu ý đầy ...



jacaranda
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2013 13:10:09 bởi jacaranda >
Cạn Nguồn 26.09.2013 13:33:53 (permalink)
0
Thu tiễn bạn
 
Thu về trên phố buổi hôm qua
Lá vẫn xanh ngoan dưới nắng tà
Tin bạn hôm nay, về nước chúa
Nghe chiều buồn vẳng tiếng chuông xa
 
Bỏ lại trần gian lắm muộn phiền
Bạn về nơi ấy rất bình yên
Tiếng đàn dịu ngot ngày xưa ấy
Mai cũng theo về nơi lãng quên
 
Nhớ mùa đông trước, đêm thân hữu
Bạn đã đem về nắng Cali
Sưởi ấm bạn bè đêm giá lạnh
Bằng tiếng đàn hay đến dị kỳ
 
Tiễn bạn chiều sương về ngập phố
"Bạn tôi ơi", tôi hát, "bạn ơi"
Tôi nghe có tiếng đàn đâu đó
Hoà nhịp cùng tôi tiễn bạn đi
 

Xin thay mặt hội Cựu Sinh Viên Calgary, AB, Canada
Tiễn bạn Trần Thắng (Về nước chúa ngày 21/09/2013 tại Cali)
 
Thanh Hữu
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2013 02:41:25 bởi Huyền Băng >
Cạn Nguồn 27.09.2013 12:10:43 (permalink)
0
jacaranda




Chẳng Bao Giờ Duyên Tận 



...Bài ca xưa còn đó 
Âm vọng mãi lòng này
Chiều mưa, con phố nhỏ
Rượu môi nồng hương cay ...


jacaranda 

 
Cạn dần
 
 
Bài thơ xưa trăn trở
Trên dòng nhạc vụng về
Lang thang trong niềm nhớ
Ngày mưa gió lê thê
 
Dẫu câu thơ lạc vận
Lời thương vẫn chất đầy
Trên dòng thơ mơ mộng
Tri âm vẫn còn đây
 
Đời vui buồn vẫn đấy
Người thân vắng đi nhiều
Hỏi em người cô lữ
Bao giờ hết cô liêu
 
Thu về nơi em đó
Phượng, chắc tím loang đường
Nơi này nhìn lá đổ
Thơ chìm dưới mù sương
 
Nguồn thơ ta giờ cạn
Dòng nhạc lạ xa dần
Hôm qua bên giấy mực
Lòng đã lắm phân vân
Nhạc, thơ... lỡ phong vân
 
 
Cạn Nguồn 08.10.2013 13:17:37 (permalink)
0
Lòng Đông
 
 
Mùa thu mang đến bao nhiêu gió
Nhỏ xuống trên cành bao giọt mưa
Sao ta đếm được niềm lưu luyến
Từ buổi thu về xưa rất xưa
 
Từ buổi mùa thu nhuộm tuổi mơ
Xoá tan đi giấc mộng mong chờ
Ta thôi ao ước " Hằng bên Cuội"
Thôi đợi chờ em trong giấc mơ
 
Đời đưa ta ngược bao sông núi
Phận lạc loài duyên kiếp nổi trôi  
Một hôm người cũ ngang nơi mới
Kỷ niệm nhìn ta nhoẻn miệng cười
 
Em vẫn là em vẫn nụ cười
Dẫu không còn nữa thuở đôi mươi
Phôi pha đã nhuộm lên màu tóc
Ta bước qua em chẳng một lời
 
Nay ta của kiếp cô đơn
Đã quên hết những vui buồn xa xưa
    r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2013 18:59:22 bởi Huyền Băng >
Cạn Nguồn 15.10.2013 13:42:06 (permalink)
0
Hãy tìm cho mình...
 
Tìm cho mình những niềm vui em nhé
(cho ta thôi ray rứt buổi mưa rơi)
Những vui buồn ngày cũ đã vào mơ
Ta lỡ phụ em dẫu lòng hằng nhớ
 
Hãy tìm cho mình một người bạn mới
Để môi xinh còn mở nụ cười quen
(Ta sẽ lén nhìn em đang hạnh phúc
để đêm về thức trắng với hờn ghen)
 
Hãy tìm cho mình những chuyến đi quên lãng
Thả trôi sông, dĩ vãng lắm u sầu
Ta nhận hết những lắng lo, đau khổ
Tự sẽ hỏi đời mai biết về đâu
 
Hãy tìm cho mình một tình yêu chân thật
Đừng quá yêu người để nhận đau thương
Ta biết em sau lần lầm lỡ
Dễ tin yêu, mai sẽ lắm đoạn trường
 
Ta sẽ vì em hằng đêm cầu nguyện
Đường em đi, qua những bến bình yên
Ta sẽ vì ta nhìn trời ao ước
Em là vì sao luôn toả ánh dịu hiền
 
(Dù đã nhận, từ ta, ngàn sầu khổ)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2013 13:15:35 bởi Cạn Nguồn >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 23 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 345 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9