Ru Ta Một đời...
Xuân Vắng
Chẳng có gì trao em mừng năm mới
Gởi tặng em hoa nắng đón xuân sang
Gởi lời thương yêu dẫu có muộn màng
Nhưng gói trọn chân tình anh ở đó
Anh như thấy nàng xuân vờn trước ngõ
Vườn nhà ai mai nở nụ hoa đầu
Nhưng trong lòng sầu đã đến từ đâu
Khi nhớ tới xuân này em quạnh vắng
Chút nắng vàng không quen nền tuyết trắng
Mấy hôm rồi đã bỏ phố lang thang
Để bình minh xuân đến vắng rộn ràng
Vắng chim hót mùa sang thêm vàng vọt
Xuân nơi anh kẹo mứt không ngon ngọt
Mất đậm đà, hời hợt vị hương quê
Không có em giao thừa sẽ lê thê
Ôi ngàn dặm sơn khê dài nỗi nhớ
Dẫu chẳng được bên nhau như đã hứa
Gởi gió xuân chan chứa những bình an
Chúc cho em một năm mới an khang
Và tất cả lời vàng trên cánh thiệp
Cạn Nguồn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 03:10:47 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Bạch_Vân
Duyên
Thiên lí nghìn trùng bởi một chữ duyên*
Ta gặp nhau giữa ngày đông lạnh giá
Khi thấy người, vô tình, ta vấp ngã
Trượt chân thôi mà vỡ cả hoàng hôn
Lơ lửng tít xa vương một ánh dương buồn
Có ai kia cứ tần ngần gỡ nắng
Ánh mắt ấy, ơ kìa, thân quen lắm
”Trả lại hết này... cả những giấc mơ xưa”
Ta giật mình, trời ơi, trả lại ư
Tứ thơ miên man
Không làm sao hiểu nổi
Ta với người! một thời bối rối
Giận dỗi của người lênh láng
Thơ tôi chìm giữa mưa dông
Bèo dạt mây trôi còn gì nữa không
Đừng để lòng ta cứ “nợ duyên mãi mãi”
Kỉ niệm màu hoa may không phai
Mà lòng ta ngần ngại
Quan họ về rồi lại đợi mùa sau
Liền anh liền chị hát chung nhau...
CN biết những mối tình quan họ không, họ không đến được với nhau nhưng chẳng đòi trả lại bao giờ
Duyên Hay Nợ
Biết mùa sau còn có "duyên" gặp lại
Hay đến hẹn rồi chỉ lạ không quen
Gặp một lần chi để phải nợ thêm
Nợ "tao ngộ" hay là... duyên tiền kiếp?
Chưa chào hỏi đã nói câu từ biệt
Vội vã về cho kịp tắt hoàng hôn
Đêm từng đêm hỏi chiếc bóng không hồn
Lần tái ngộ sẽ còn bao lâu nữa
Ngày dài quá ta càng thêm lo sợ
Phải chăng ta đã lỡ chuyến đó chiều
Ảo giác nào về từ cõi đìu hiu
Gởi "tao ngộ" bên dòng sông dĩ vãng
Có phải "duyên" như mây trời bảng lãng
Để non ngàn nặng nợ kiếp chờ mong
Có phải em là con nước suôi dòng
Để bến mãi muôn đời chờ nước ngược
Vẽ Mùa Xuân, Vẽ Chân Tình
Vẽ tiếp đi em, dù vui không trọn
Vẽ cho quên năm tháng đón muộn phiền
Vẽ cho đời trong một cảnh đào viên
Có hoa trắng nụ hồng thêm bướm mộng
Vẽ cho nhau một con đường chung bóng
Ta dìu nhau đưa giấc mộng thăng hoa
Đặt mùa xuân trên những ngón tay ngà
Đan lại giấc mơ ta từng đánh mất
Vẽ lên giấy một mối tình chân thật
Dù xa nhau nhưng chưa mất niềm tin
Vẽ mũi tên xuyên thủng cả đôi tim
Để muôn kiếp vẫn tìm nhau về lại
Vẽ đi em một mối tình oan trái
vẫn còn yêu nhưng mãi chẳng gần nhau
Vẽ đời mình là hai quả tim đau
Để giọt máu hòa nhau thành xuân thắm
Xin đừng vẽ cuộc tình đang sầu thẳm
Đừng vẽ buồn, đừng vẽ bóng hoàng hôn
Vẽ dòng sông trên có cánh thuyền buồm
Đang xuôi gió, xuôi theo dòng định mệnh.
Bên Nhau Mùa Xuân Nhạc và Lời : Thanh Hữu
Trình bày: Thanh Hữu Click Vào link để nghe http://amnhac.yume.vn/nghe-bai-hat/ben-nhau-mua-xuan.venguon.35B6BC10.html Bên Nhau Mùa Xuân
Anh về thăm em một chiều xuân
Tình ngỡ xa xôi bỗng thật gần
Đông còn băng đóng trên cây lá
Ấm áp tình tràn qua ngõ thân
Anh về thăm em một chiều thương
Vượt mấy sơn khê mấy đoạn đường
mong tình xuân thắm ngàn yêu dấu
Mãi mãi trong nhau muôn bước đường
Dù biết rồi mai cũng biệt ly
Gần nhau đâu được mấy xuân thì
Xuân còn xuân lắm vui em nhé
Đừng để vương sầu trên nét mi
Ta gần bên nhau còn bên nhau
Còn hát nhau nghe khúc nhạc tình
Vui cùng Xuân ấm hồn xuân mới
Chúc mãi cho nhau muôn tiếng cười [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/94992/A34A93F265B840319E2B2B79F4828A76.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2011 12:06:26 bởi Cạn Nguồn >
Đoản Khúc Chờ
Anh viết cho em bản nhạc xuân
Dù xa mong tiếng hát như gần
Giao thừa xin gió đừng quên gởi
Dạ khúc ân tình đến ngõ thân
Anh viết cho em tình khúc đợi
Như thuyền xa bến đợi lần về
Như non ngàn đợi mây chiều đến
Như phố đêm đông đợi nắng hè
Anh viết cho anh đoạn nhạc buồn
Viết về tâm sự lúc chiều buông
Nhớ nhau dòng nhạc không vui nữa
Cả ý thơ hoài rướm lệ thương
Anh viết cho tình khúc nhạc mong
Cho vơi niềm nhớ dậy trong lòng
Ngày về anh biết không xa lắm
Đủ thấy đêm dài mãi bên song
Xuân Chờ
Trên mái nhà ai đàn én đậu
Hót cho nhau những khúc tình ca
Em nghe không dáng xuân đang đến
Nửa vóc kiêu sa vắng đậm đà
Xuân đến bên em có nắng hồng
Bên anh thoáng lạnh gió mùa đông
Bỗng dưng thèm nếm bờ môi ấm
Dỗ giấc chiêm bao ước mặn nồng
Anh ước mình như cánh én bay
Bên em cho thỏa nhớ bao ngày
Thèm hôn lên mắt mùa thu biếc
Thèm mãi bờ vai gối đắm say
Giờ này trên những lối đi xưa
Em có mang cùng những ước mơ
Mùa xuân nào đó anh về lại
Kể mãi nhau nghe thuở đợi chờ
Cạn Nguồn
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2011 03:14:03 bởi Viet duong nhan >
Có Còn Là Xuân?
Xuân đã về lẫn trong màu trắng tuyết
Để hoàng mai không biết nở về đâu
Mùa không vui con phố nhỏ đơm sầu
Ngọn gió lạnh thấm sâu đời viễn xứ
Đông ngỡ ngàng giao mùa sầu lữ thứ
Dòng thơ khô buồn chữ ngả nghiêng nằm
Giận mùa xuân trốn biệt cả bao năm
Nhánh đào đã quên ngày trồi lộc biếc
Xuân đến, đi con phố buồn đơn chiếc
Ngọn đèn vàng héo hắt tiếc mùa qua
Hàng cây khô chợt nở những nụ già
Rồi cằn cỗi qua đời trong đêm lạnh
Thuở ấu thời xuân về như tiên cảnh
Bình mình lên hanh nắng hát khơi mùa
Từ xa quê, đông cản gió xuân xưa
Giao thừa lặng, hạt dưa quên màu cũ
Ôi ta nhớ mùa mai vàng rực nở
Trên quê hương ngời thắm tuổi xuân hoa
Những năm này xuân hẳn lạc đường qua
Để chim én hoài bay tìm nơi đỗ
Lỗi xuân Này...Đền Xuân Sau
Dẫu biết xuân nay lỡ chuyến về
Em còn ngóng đợi nữa mà chi
Để màu son nhạt trên môi tím
Tóc rồi bời theo gió cuốn đi
Em giận... mùa xuân cũng dỗi hờn
Mai vàng nở giữa cõi cô đơn
Năm cánh hoa xưa không tròn nữa
Lệch cả hồn thơ lẫn tiếng đàn.
Anh đón xuân về mộng dở dang
Giao thừa còn mãi bước lang thang
Em dõi xuân sang sầu lữ thứ
Cặp én xuân xưa cũng ngút ngàn
Thôi hãy để mùa đi lặng lẽ
Đừng buồn thêm lỗi vóc xanh hao
Cho anh khất tội thêm năm nữa
Đền cả xuân sau lẫn ngọt ngào
Xuân Tân Mão 2011 Chúc CN cùng gia quyến, một năm mới an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào nhé 
Bến Xe Miền Tây Ngày Trước Tết
Trên bến xe Miền tây ngày trước tết
Từng dòng người vội vã nối chân nhau
Giữa người vui có những kẻ buồn rầu
Sợ lỡ chuyến, lỡ ngày về cố quận
Những khuôn mặt rộ lên niềm phấn chấn
Những niềm vui kể vội lúc đợi chờ
Lời chúc mừng xen tiếng khóc trẻ thơ
Cả những tiếng thở dài nghe thật khẽ
Tôi đã thấy cặp tình nhân rất trẻ
Tay trong tay bịn rịn giấu muộn phiền
Người con trai quay bước giả điềm nhiên
Đôi dòng lệ dường như còn ở lại
Ngày cuối năm người vẫn còn bương trải
Để ngày mai vui trọn một mùa xuân
Anh trai oj,em gaj chuc anh traj năm mới manh khỏe anh traj nhé!" có sức khỏe là có tất cả " phảj ko anh
Cháu kính chúc chú năm mới vạn điều như ý ạ !
Mùa Xuân Của Anh?
Trong nụ cười em chứa nắng xuân
Cho anh ngây ngất biết bao lần
Tương tư ôi nhớ bờ môi ấy
Vừa mới quen thôi mộng đã gần
Em chuyển gót chân lòng biển động
Hoàng hôn khép nép giấu tà dương
Anh nghe nơi giữa vùng sương tuyết
Trồi nhánh hoa xuân thật dễ thương
Tinh tú nào rơi trong mắt em
Cho anh say giấc ngủ vô biên
Rồi có lần nào anh chợt tỉnh
Treo tình trên những ánh sao đêm
Đừng giấu xuân hồng trong tóc mây
Để hoa lòng biết nở đêm nay
Gió yêu xin gởi giùm ta nhé
Một chút tình si cánh bướm say
Ru mùa xuân của anh vàng hoa nắng
Ru một đời giọt nắng ấm trong tim
Những hoàng hôn mây hồng và mây tím
Dệt muôn ngàn thi ý ru đời nhau
TBN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2011 14:59:32 bởi Trương Bảo Ngọc >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: