Thơ THAITRANG
d.an 26.12.2010 20:37:40 (permalink)
0
Tôi biết tôi buồn nhớ vẩn vơ
Em đi ngang cửa cứ thờ ơ
Tóc bay trong gió,mây trong mắt
Làm trái tim tôi khéo thẩn thờ.

Tôi thấy mưa chiều ướt tóc mây
Tô tranh tôi bỗng ngấm men say
Chấm xanh,chấm tím hay hồng thắm
Chấm mãi son môi,đẫm dấu hài.

Tôi thấy Đông tàn qua trước ngỏ
Đêm sâu đón ngọn gió Xuân về.
Người đi xa khuất nơi đầu phố,
Tình ở trong tôi vẫn ủ mê.

Tôi biết tôi còn mãi vấn vương
Hình ai, khép nhẹ cánh thiên đường
Tình thôi đem cất vào trang vở
Ủ ấm con tim sớm đoạn trường.

Thaitrang 26/12/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 01:30:02 bởi Viet duong nhan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9