Lang Bạt Kỳ Hồ
Một Thời Lang Bạt
Tìm mãi nơi chôn dĩ vãng buồn
Phiêu du một thoáng đã ngàn sương
Độ nào xuân mất trên làn tóc
Để gót chân cuồng đi bốn phương
Ta mộng về đâu, mỏi bước hoang
Lang thang như én giữa rừng quang
Xuân đi xuân đến xuân quên đợi
Trở giấc mùa theo gió ngút ngàn
Mỏi bước phong trần ở lại đây
Vườn hoa thơm, nhựa sống tràn đầy
Chiều nay xuân rộ trên hè phố
Lang bạt ta quên cả tháng ngày
Lang Bạt
Lang bạt ta đời lang bạt thôi
Không nhà không cửa, bước đơn côi
Mưa nắng hai mùa ôm góc mộng
Ôm lòng ta dõi quãng đời trôi
Lang bạt ta tìm một bến mơ
Bao năm cũng một bóng bơ vơ
Sống ngày quần quật đêm say mộng
Trở giấc nhìn quanh cõi hững hờ
Lang bạt như làn gió bốn phương
Chiều qua dừng bước đứng bên đường
Áo dài khoe sắc xuân đáng đến
Mới biết đời mình chẳng kẻ thương
Một Thời Lang Bạt Tìm mãi nơi chôn dĩ vãng buồn Phiêu du một thoáng đã ngàn sương Độ nào xuân mất trên làn tóc Để gót chân cuồng đi bốn phương Ta mộng về đâu, mỏi bước hoang Lang thang như én giữa rừng quang Xuân đi xuân đến xuân quên đợi Trở giấc mùa theo gió ngút ngàn Mỏi bước phong trần ở lại đây Vườn hoa thơm, nhựa sống tràn đầy Chiều nay xuân rộ trên hè phố Lang bạt ta quên cả tháng ngày Lang Bạt
TRỞ GÓT VỀ XUÂN
Hãy về lại Xuân quê hương Tình nhớ ngày thơ đợi cổng trường Đón bước người xa giờ trở gót Chim uyên lảnh lót gọi tình về Em đã chờ anh mấy Hạ tàn Thu buồn Đông buốt lệ hoà chan Xuân nay nồng ấm chờ anh đó Hoa cúc vàng tươi ngỏ đợi chàng Gót mỏi phong trần anh bước sang Đò tình chờ chuyến chót về làng Gia đình gặp lại người thân mến Em cũng vui mừng quà kính mang Hạ Lê Thương ( Cháu là người hàng xóm, thấy bác về nên chạy sang mừng đấy thôi ạ ! Vì hổng hiểu bác là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà, nên cháu tạm thời gọi bằng bác, đây là danh từ chung. Nếu không đúng thì pm nói nhỏ, cháu sẽ vào sửa ngay )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 17:47:36 bởi halethuong >
Lang Bạt Lang bạt ta đời lang bạt thôi Không nhà không cửa, bước đơn côi Mưa nắng hai mùa ôm góc mộng Ôm lòng ta dõi quãng đời trôi Lang bạt ta tìm một bến mơ Bao năm cũng một bóng bơ vơ Sống ngày quần quật đêm say mộng Trở giấc nhìn quanh cõi hững hờ Lang bạt như làn gió bốn phương Chiều qua dừng bước đứng bên đường Áo dài khoe sắc xuân đáng đến Mới biết đời mình chẳng kẻ thương Lang Bạt
VỀ THƯƠNG
Em theo dõi bước anh lên đàng Từ độ thuyền tình chuyển chuyến sang Anh đến giang đầu tìm bến đổ Quê nhà dòng lệ em chứa chan Anh gót phiêu du mấy ngỏ quang Vầng trăng chia mảnh lệ đôi hàng Nửa vành nguyệt khuyết theo anh mãi Còn lại nửa sầu em vẫn mang Anh đi xa mãi mi em tràn Suối lệ tuôn dòng lòng chứa chan Thổn thức năm canh chờ đợi mãi Ngày dài thế kỷ em không than Xuân này về lại nhớ nghe chàng ! [sm=rinh.gif] ( Hoạ xong bài sợ rung tay hết á ! Mắc cở quá ! Hic...Trốn thôi ! Đừng chưởi em là con nít quỷ nha bác ! Nghe người lớn hoạ thơ gọi anh anh em em thì bắt chước như thế cho vui mà ! )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 17:32:16 bởi halethuong >
Lang Bạt Đời Ta
Chiều ta chờ gió thả diều bay
Gần cuối phương tây Nắng chán ngày
Trên đồi ngọn gió thu buồn cỏ
Mãi đứng u hoài ko muốn lay
Buồn ta say giấc mộng ban chiều
Mơ thấy quanh mình cõi quạnh hiu
sương mờ giăng khắp đời cô lữ
Tỉnh...Ngó quanh mình nắng đã xiêu
Ta...cánh chim trời bỏ phố xưa
Tìm xuân, để lạc giữa làn mưa
Tim lòng ướt sũng, hồn tê tái
Lang bạt cho quên kiếp đợi chờ
Không Giúp Được
Ta giúp giùm em ai giúp ta
Lòng ta cũng nặng nhớ quê nhà
Xuân đến xuân đi rồi đi mãi
Đừơng thăm tình cũ mãi ngàn xa
Muốn giúp cho em để giúp mình
Nhưng ta cũng lạc giữa sông tình
Bên bồi bên lở phân vân chọn
Để đến giờ ta mãi lặng thinh
Thật, Giả khó phân, phận khổ đau
Đành thôi về sống kiếp u sầu
Mặc cho duyên số duyên tiền định
Để thấy trời ban ...phải mất nhau
Thôi thì xin hãy cũng như ta
Đừng tưởng ai ai cũng thật thà
Chỉ là cõi ảo không là thưc
Nghe nói ngọt ngào "chạy thiệt Xa"
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2011 02:55:39 bởi khucniemtu >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2011 02:56:05 bởi khucniemtu >
Trả Thu Chiếc Lá Phai
Em nhặt của ta chiếc lá vàng
Cho mùa lạ lối bước lang thang
Nàng thu quanh quẩn đòi ta mãi
Rồi biết tìm đâu...để trả nàng
Em giữ làm gì để lá phai
Hồn thu vàng úa nhớ đêm ngày
Buồn con phố nhỏ ngồi ngơ ngác
Một sớm đông về quên nắng mai
Trả lại đi em chiếc lá sầu
Để thu còn biết phải về đâu
Đông đã về phôi phai sắc núi
Thu còn đợi lá mắt quầng sâu
Trích đoạn: Lang Bạt
Trả Thu Chiếc Lá Phai
Em nhặt của ta chiếc lá vàng
Cho mùa lạ lối bước lang thang
Nàng thu quanh quẩn đòi ta mãi
Rồi biết tìm đâu...để trả nàng
Em giữ làm gì để lá phai
Hồn thu vàng úa nhớ đêm ngày
Buồn con phố nhỏ ngồi ngơ ngác
Một sớm đông về quên nắng mai
Trả lại đi em chiếc lá sầu
Để thu còn biết phải về đâu
Đông đã về phôi phai sắc núi
Thu còn đợi lá mắt quầng sâu
Giữ Chút Luyên Lưu
Em giữ lại em chiếc lá vàng
Để thu sẽ nhớ lúc về ngang
Cho lòng không lạ khi gặp gỡ
Níu chút luyến lưu lúc thu tàn
Em sợ rồi đây thu sẽ phai
Khi đã loanh quanh hết tháng ngày
Vì người lang bạt không bến đỗ
Mỏi gót thăng trầm biết nhớ ai ?
Cô Bé yuri .
__________________________
yuri chân thành cảm ơn Lang Bạt huynh đã ghé thăm và họa thơ , yuri mong huynh luôn vui vẻ và hạnh phúc !
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2011 02:56:59 bởi khucniemtu >
Lang Bạt Vì Ai?
Em bỏ đi rồi... thu chẳng sang
Ta buồn nên cũng bước lang thang
Sớm ngoài thành thị, đêm trong miếu
Lang bạt chân bương khắp xóm làng
Từ dạo em đi...ta thiếu vui
Đời trôi như những nhánh sông buồn
Mấy lần thăm lại nơi quê cũ
Để thấy ngập tràn nỗi vấn vương
Gió lạnh mùa quen đông lại về
Lòng băng chân mỏi bước sơn khê
Chiều nay dừng bước bên sông vắng
Bỗng nhớ ...em...sầu dâng tái tê
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2011 11:29:15 bởi Lang Bạt >
..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2011 11:28:50 bởi Lang Bạt >
Lang Bạt Vì Ai?
Em bỏ đi rồi... thu chẳng sang
Ta buồn nên cũng bước lang thang
Sớm ngoài thành thị, đêm trong miếu
Lang bạt chân bương khắp xóm làng
Từ dạo em đi...ta thiếu vui
Đời trôi như những nhánh sông buồn
Mấy lần thăm lại nơi quê cũ
Để thấy ngập tràn nỗi vấn vương
Gió lạnh mùa quen đông lại về
Lòng băng chân mỏi bước sơn khê
Chiều nay dừng bước bên sông vắng
Bỗng nhớ ...em...sầu dâng tái tê
Lang Bạt
NHỚ CHI NGƯỜI HỠI
Anh nhớ làm gì người đã đi
Ngày thương tháng nhớ bước phân kỳ
Em đi xa mãi không quay lại
Dù chỉ một lần hong nắng mai
Từ buổi chia tay lặng nỗi sầu
Anh đời lang bạt em về đâu
Xa nhau còn nhớ chi người hỡi
Chỉ để cho lòng quặn thắt đau
Xuân nay trời vẫn phủ băng lùa
Nắng sớm chưa hồng tuyết bông thưa
Đầy ấp băng sầu tim giá buốt
Lệ lòng thổn thức ướt chiều mưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2011 00:16:45 bởi halethuong >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: