Lạ Thật

Tác giả Bài
Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
Lạ Thật - 27.12.2010 18:18:39
0
Lạ Thật !!
 
Lạ thật, em có nói gì sao?
Mà thiên hạ cứ xì xầm mãi thế?
Hay anh lại nhiều chuyện đi kể
Chuyện chúng mình xuân đến có nhau.

Lạ thật, em có nói gì sao?
Mà làng trên, xóm dưới ồn ào như chợ
Rằng con nhỏ đó sắp sửa về làm vợ
Chưa được ba ngày bị tống ra ở vườn sau.

Lạ thật, em có nói gì sao?
Mà cây chuối ngoài ngõ, luống rau, buồng cau khều hỏi khẽ
Em chợt nhiên ngu ngơ như một đứa trẻ
Tìm xem giữa trời có treo giấc mộng trên cao?

Lạ thật, em có nói gì sao?!!

4t

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2010 18:29:53 bởi Là Ta 4t >
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 27.12.2010 18:41:19
0
Dạo Phố Mơ
 
Dạo khắp trong mơ một buổi chiều
Ghé qua hàng ốc, tạt hàng nghêu
Phanh phanh chị mực nằm khoe mã
Khép nép cô cua chực kẹp liều
Chốc chốc nàng nai khô trở chứng
Lâu lâu thím ghẹ ú khều khều
Nào đâu tiểu, sãi mà không thử
Mới biết cơn mơ thèm thiệt nhiều
 
4t
 

 
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 27.12.2010 22:37:35
0
Này Cậu!
 
Xem thơ của tớ chớ nên bàn
Tớ giận không làm nữa, bỏ ngang
Quán vắng vì không người tán dóc
Phố buồn tại thiếu tớ lang thang.
Rồi mai hấp hối không ai viếng
Đến lúc mê man chẳng kẻ sang
Sống thế chi bằng..đừng có đọc
Cậu vừa vui vẻ, tớ bình an.
 

 
4t
 
 
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 28.12.2010 12:52:24
0
Này Em!!
 
Này em gái nhỏ ở đàng xa
Tuổi được bao nhiêu miệng đã già?
Học thói chanh chua o bán cá
Diễn trò lố bịch mợ buôn gà
Về nhà hỏi mẹ câu nào đúng
Đến lớp nhờ thầy dạy lại nha!
Cuộc sống sa chân ừ chẳng chết
Ấy đời lời sảy khó mà tha!
 
4t
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 12:55:16 bởi Là Ta 4t >
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 28.12.2010 14:13:54
0
Khổ Thân Già!
 
Mẹ già ra đường vẫn son
Hèn chi mấy cậu trẻ con đều nhầm
Sau lưng tưởng mấy em đầm
Nhìn lại dụi mắt ngã rầm xuống xe
Lần sau phải cẩn thận nghe
Nhìn người cho kỹ rồi ve, trễ gì!
Thôi lần đầu, mẹ cho đi
Lần sau gặp lại mẹ truy tới cùng.
Bao tuổi? nghề ngỗng gì không?
Mà sao đứng mãi đây hòng tìm ai?
 

4t
 
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 28.12.2010 15:20:15
0
.
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.12.2013 20:24:13 bởi Là Ta 4t >
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: Lạ Thật - 28.12.2010 18:34:00
0

Trích đoạn: Là Ta 4t

Dạo Phố Mơ
 
Dạo khắp trong mơ một buổi chiều
Ghé qua hàng ốc, tạt hàng nghêu
Phanh phanh chị mực nằm khoe mã
Khép nép cô cua chực kẹp liều
Chốc chốc nàng nai khô trở chứng
Lâu lâu thím ghẹ ú khều khều
Nào đâu tiểu, sãi mà không thử
Mới biết cơn mơ thèm thiệt nhiều
 
4t
 



 
   Mới biết cơn mơ thèm thiệt nhiều
   Sáng ra vội chợ ghé hàng nghêu
   Bàn đầy ú ụ đã con mắt
   Ghế trống thênh thang chưa khách phiêu
   Kêu vội đĩa nghêu vừa há miệng
   Thúc nhanh chão mực ráng hồ tiêu
   Cua rang me gọi thêm sò huyết
   Miệng nọng ốc xào vẫn muốn kêu.
 
( Bạn làm mình thấy thèm quá ,cho mình mơ chút với bạn nhe!)
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2010 18:42:49 bởi nevermind >

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: Lạ Thật - 30.12.2010 18:47:46
0

Trích đoạn: nevermind


Trích đoạn: Là Ta 4t

Dạo Phố Mơ
 
Dạo khắp trong mơ một buổi chiều
Ghé qua hàng ốc, tạt hàng nghêu
Phanh phanh chị mực nằm khoe mã
Khép nép cô cua chực kẹp liều
Chốc chốc nàng nai khô trở chứng
Lâu lâu thím ghẹ ú khều khều
Nào đâu tiểu, sãi mà không thử
Mới biết cơn mơ thèm thiệt nhiều
 
4t
 




Mới biết cơn mơ thèm thiệt nhiều
   Sáng ra vội chợ ghé hàng nghêu
   Bàn đầy ú ụ đã con mắt
   Ghế trống thênh thang chưa khách phiêu
   Kêu vội đĩa nghêu vừa há miệng
   Thúc nhanh chão mực ráng hồ tiêu
   Cua rang me gọi thêm sò huyết
   Miệng nọng ốc xào vẫn muốn kêu.
 
( Bạn làm mình thấy thèm quá ,cho mình mơ chút với bạn nhe!)
 

  (Bạn cho mình mơ thêm chút nửa nhe!)
 
     Miệng nọng ốc xào vẫn muốn kêu
     Ngoắc hai ngón trỏ bảo thêm nhiều
     Thêm sò lụa hấp ốc bưu nướng
     Bớt mực chiên giòn khô ráng tiêu
     Muốn gọi móng tay lòng ngán ngại
     Thử ăn tôm sống bụng lều bều
     Sò lông ghẹ hấp ốc hương luộc
     Tóp tép còn thèm thôi đĩa nghêu.
 
 
( Mình gửi tặng bạn bài thơ xuân với tựa đề trang thơ Lạ Thật của bạn   đã tạo cãm hứng cho mình. chúc bạn vui!)
 
      Lạ thật sáng nay nắng ửng hồng
  Mơn man gió thổi nước triều dâng
  Vài con én lượn vui say nắng
  Từng đám mây bồng buồn hoạnh phong
  Thấy cỏ nhìn cây tươi tắn thế
  Vén hoa vạch lá nhựa tràn thân
  Ô hay đám trẻ nô đùa bướm
  Đất hát trời hoà xuân khúc ngân. 
 


 
   
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2010 19:23:41 bởi nevermind >

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 30.12.2010 21:26:35
0
Con trai lớn Tớ sắp 40
Con trai nhỏ gần ba lần mười
Cháu ngoại, cháu nội đều có đủ
Cô cậu quen chúng hay quen tôi?
 
Mà nheo con mắt ?
 
4t

(cô cậu thấy mực nghêu ngon thì cứ chấm mút )
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: Lạ Thật - 01.01.2011 19:46:59
0

Trích đoạn: nevermind


Trích đoạn: nevermind


Trích đoạn: Là Ta 4t

Dạo Phố Mơ
 
Dạo khắp trong mơ một buổi chiều
Ghé qua hàng ốc, tạt hàng nghêu
Phanh phanh chị mực nằm khoe mã
Khép nép cô cua chực kẹp liều
Chốc chốc nàng nai khô trở chứng
Lâu lâu thím ghẹ ú khều khều
Nào đâu tiểu, sãi mà không thử
Mới biết cơn mơ thèm thiệt nhiều
 
4t
 




Mới biết cơn mơ thèm thiệt nhiều
   Sáng ra vội chợ ghé hàng nghêu
   Bàn đầy ú ụ đã con mắt
   Ghế trống thênh thang chưa khách phiêu
   Kêu vội đĩa nghêu vừa há miệng
   Thúc nhanh chão mực ráng hồ tiêu
   Cua rang me gọi thêm sò huyết
   Miệng nọng ốc xào vẫn muốn kêu.
 
( Bạn làm mình thấy thèm quá ,cho mình mơ chút với bạn nhe!)
 

(Bạn cho mình mơ thêm chút nửa nhe!)
 
     Miệng nọng ốc xào vẫn muốn kêu
     Ngoắc hai ngón trỏ bảo thêm nhiều
     Thêm sò lụa hấp ốc bưu nướng
     Bớt mực chiên giòn khô ráng tiêu
     Muốn gọi móng tay lòng ngán ngại
     Thử ăn tôm sống bụng lều bều
     Sò lông ghẹ hấp ốc hương luộc
     Tóp tép còn thèm thôi đĩa nghêu.



      Tóp tép còn thèm thôi đĩa nghêu
      Thêm tiêu vào muối nặn chanh nhiều
      Lật xem bác mực nằm co rúm
      Bỏ xuống chú cua ngồi chẻo queo
      Ngán ngại móng tay nhưng gọi thử
      Tò mò ốc mỡ nên ăn liều
      Mực y chả cá chấm tương ớt
      Ăn được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.
 
   (thể theo lời bạn mình cứ tư nhiên há.
        Năm Mới Chúc Bạn Một Năm Tràn Đầy Ý Thơ. )

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 08.01.2011 14:37:35
0

Tóp tép còn thèm thôi đĩa nghêu
Thêm tiêu vào muối nặn chanh nhiều
Lật xem bác mực nằm co rúm
Bỏ xuống chú cua ngồi chẻo queo
Ngán ngại móng tay nhưng gọi thử
Tò mò ốc mỡ nên ăn liều
Mực y chả cá chấm tương ớt
Ăn được bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.

(thể theo lời bạn mình cứ tư nhiên há.
Năm Mới Chúc Bạn Một Năm Tràn Đầy Ý Thơ. )

 
Được được,cứ tùy hỷ, tùy hỷ.. Tớ có bài thơ đố cậu:
 
Là Cái Gì?
 
Cô kia đội nón hai quai
Cái lưng thước bốn, cái gì thước hai?
Cả đời cô chẳng ưa ai
Chỉ ưa hoa dại với hai quả mìn
Thường cầm theo cái đèn pin
Xung quanh cột những sợi mìn đen thui.
 
4t
 
 
Chúc cậu vạn sự như ý.
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 18.03.2011 08:38:19
0
Băn Khoăn...
 
Nghĩ đến mưa làm nắng trong em phai màu
Và không cười với gió nên hiếm có ngày vui
Anh đâu khó chỉ cần nhìn thời tiết
Trời mà buồn, đất xuất khẩu thành thơ!
 
Em cũng thế, nhờ cỏ hoa bầu bạn
Nương tựa vào sông, núi, biển và anh
Nơi cái lạnh đôi lần ngang trước cửa
Để lại trước thềm ánh mắt của người xưa!
 
Thỉnh thoảng nghe sóng nói với em như thế
Hay tại lòng còn tơ tưởng chuyện tình yêu
Nên chợt thấy có nỗi niềm vương vấn
Em trờ về, anh chắc hóa thiên cổ..chẳng thể nào chưa!?
 
4t
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 27.04.2011 07:38:21
0

Hỏi Gió Mưa

Gió săn bóng gió, mưa đuổi mưa
Chạy tới chạy lui sáng đến trưa
Chẳng hay mưa gió khi nào mỏi
Để nắng tôi len khẽ vào mùa

4t
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2011 08:10:31 bởi Là Ta 4t >
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 18.10.2011 17:41:13
0
Tôi Nghèo..

Lâu chẳng nằm mơ giữa bụi trần
Quên mình cũng vốn kẻ phàm nhân
Ôm hờ mớ sách vờ làm thánh
Học đại câu kinh giả khiến thần
Vào gặp Tú cô buôn chút chữ
Ra tìm Sư cụ bán dăm vần
Văn chương chả đủ quay về lại
Đến mượn nhà thơ…rượt mấy lần.


4t
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 25.10.2011 11:30:54
0
Quân tử hết thời...

Cung đàn lặng lẽ gõ thời gian
Bản nhạc mùa thu đợi úa vàng
Chiếc lá đan mưa luà nhịp phách
Giọt đêm quyện gió lộng âm vang
Bàn cờ lạnh cóng bên song cửa
Bức họa buồn hiu cạnh góc bàn
Muốn viết vần thơ, thơ trốn biệt
Hết thời, ta dắt bóng lang thang.


4t
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2011 11:42:28 bởi Là Ta 4t >
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Lạ Thật - 29.10.2011 23:57:15
0
Xin lỗi nếu làm phiền
HH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 20:36:17 bởi Hữu Hạnh >

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 05.11.2011 11:54:09
0
@ Hữu Hạnh : biết ý gia chủ rồi thì cứ tự nhiên . Một bài khác nhé

Nhàn

Gió cuốn ngàn mây cuối đỉnh trời
Xuôi dòng sông suối đổ ra khơi
Bàn tay chẳng thể lùa mưa nắng
Đành kéo màn sương phủ góc đời
Sớm tối nhìn hoa thôi cũng đủ
Đêm ngày ngắm kiểng đỡ chơi vơi
Còn ta, có bạn thời thơ thẩn
Hết ý tìm vui với mọi người.

4t





Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: Lạ Thật - 06.11.2011 02:39:39
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 20:37:56 bởi Hữu Hạnh >

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 08.11.2011 17:21:24
0
@ HH : chỗ Ta...4t không có bướm vàng hay bướm ...nào cả . Thơ vui nhé HH chắc có nhiều thời gian nên siêng gây với các "chị" quá

Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t

Song lam
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
  • Nơi: Địa đầu Tổ Quốc
RE: Lạ Thật - 08.11.2011 18:29:55
0

Trích đoạn: Là Ta 4t

Quân tử hết thời...

Cung đàn lặng lẽ gõ thời gian
Bản nhạc mùa thu đợi úa vàng
Chiếc lá đan mưa luà nhịp phách
Giọt đêm quyện gió lộng âm vang
Bàn cờ lạnh cóng bên song cửa
Bức họa buồn hiu cạnh góc bàn
Muốn viết vần thơ, thơ trốn biệt
Hết thời, ta dắt bóng lang thang.


4t


Bài thơ hay quá, xin được tham gia với nhé! Mong đừng cười!

THẾ THỜI

Cung đàn đâu gõ được thời gian
Nhạc đợi chi thu đến úa vàng
Thương lá đan mưa lùa nhịp phách
Lưng trời tiếng sấm động âm vang
Bàn cờ ngóng đợi người tri kỷ
Rượu nhạt nằm trơ cuối góc bàn
Vung bút  tìm vần thơ đã kiệt
Thế thời ai chuộng kẻ ngông ngang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2011 18:32:11 bởi Song lam >
Thăng trầm một khúc nhạc lòng
Mà sao nỡ để cả dòng thơ trôi?
------------- Song lam -------------

Là Ta 4t
  • Số bài : 88
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.09.2010
  • Nơi: TV FL chool
RE: Lạ Thật - 20.11.2011 20:39:27
0
@ Song Lam : hên thật, đem vào Thơ Đường là ăn đạp no . Thanks đã thích Quân Tử Hết Thời nha Chúc vui
@ HH :

Mấy ai ??

Mùa đông ghé cửa bỗng quên thơ
Lạnh ở trong tim đến bất ngờ!!
Gió thoáng đong đưa lời vọng cổ
Ngỡ mưa chập chững khúc ầu ơ
Đàn ai lỗi hẹn cùng sông nước
Lắm kẻ cô đơn với bến bờ
Phố vẫn người ra vào tấp nập
Mấy ai còn thú hát vẩn vơ ?

4t
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.11.2011 20:59:30 bởi Là Ta 4t >
Giận đất em bắt đền trời
Giận mưa, giận nắng bắt đời gánh thay
Tình anh, em cũng muốn vay
E trả không nổi thì đây với đó buồn

4t