Những bài thơ nho nhỏ
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 82 bài trong đề mục
Cmp 02.01.2011 18:08:31 (permalink)
0
Chào các bạn mình đang tập làm thơ, xin thả vào đây vài bài thơ nho nhỏ để làm quen và để có dịp được học hỏi các bạn trong diễn đàn:

THỦY TIÊN

Thủy tiên trong chậu nở đầy hoa
Thương em anh đã tới tận nhà
Ngoài vườn cây lê còn chửa nụ
Trong sân chửa thấy bóng oanh qua




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/26D0D700FE384CBABD8FF234CB71D186.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2011 01:24:16 bởi Cmp >
Attached Image(s)
#1
    Cmp 04.01.2011 02:11:45 (permalink)
    0
    Làm thơ khó thiệt, nghĩ mãi mới thêm được bốn câu nữa:

    Hôm nay đào nở ở trước sân
    Tha thướt em đi dưới nắng hồng
    Đôi tám xuân qua trong nháy mắt
    Em đã theo chồng bước qua sông

    Làm thơ tình mà chậm chạp như thế này thì "em đã theo chồng bước qua sông" từ lúc nào là đúng rồi.




    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/7E422361194442FCA3DB02174FA3053F.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2011 09:20:04 bởi Cmp >
    Attached Image(s)
    #2
      saomai_66 04.01.2011 11:08:02 (permalink)
      0
      Bạn mới tôi cũng chẳng cũ hơn,
      gặp nhau trên diễn đàn thư quán
      Mang lại niềm vui nho nhỏ cho đời.
       
       
      #3
        Cmp 05.01.2011 04:51:12 (permalink)
        0
        Mới cũ ai tranh bạn với tôi
        Thư quán ai ra cứ việc ngồi
        Buồn vui trao đổi câu chuyện nhỏ
        Thư quán bạn ra bạn với tôi



        Cám ơn Saomai đã ghé qua thăm . Chúc Saomai một năm mới vui vẻ
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 04:28:46 bởi Cmp >
        #4
          Cmp 05.01.2011 17:52:35 (permalink)
          0
          Nghĩ thêm được bốn câu kết cho bài thơ, giờ mình xin viết lại cho đủ bài:


          Hoa Thủy Tiên

          Thủy Tiên trong chậu nở đầy hoa
          Nhớ em anh đã tới tận nhà
          Ngoài vườn cây lê còn chửa nụ
          Trong sân chẳng thấy bóng oanh qua

          Hôm nay đào nở ở bên sông
          Tha thướt em đi dưới nắng hồng
          Đôi tám xuân qua sao chóng thế
          Em đã theo chồng bước qua sông

          Bao lần lá đổ rồi tuyết rơi
          Người em ngày ấy đã xa rồi
          Mỗi độ xuân về anh lại nhớ
          Thủy tiên trong chậu nở đầy hoa


          Wao! làm thơ thất ngôn nhức đầu thật, thơ ngũ ngôn dễ hơn nhiều . Good night các bạn, mình buồn ngủ quá rồi .
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.06.2011 11:11:30 bởi Cmp >
          Attached Image(s)
          #5
            Cmp 06.01.2011 00:38:46 (permalink)
            0
            Ngỡ ngàng


            Mây rồi bay, em rồi đi
            Anh nào có dám ước mơ chi
            Ngỡ ngàng anh sợ rồi một ngày
            Tủi buồn chôn kín có ai hay

            Em đi nay mấy thu rồi
            Trăng thề tưởng đã xa rồi còn đâu
            Hôm nay nhớ mối tình đầu
            Nhìn vầng trăng sáng trên cầu nhớ em




            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/AA64AD18396A4F338B813B32E1B1DDCA.jpg[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 12:50:58 bởi Cmp >
            Attached Image(s)
            #6
              Trương Bảo Ngọc 06.01.2011 01:57:07 (permalink)
              0
              Tìm Chút Vui Nho Nhỏ

              Ghé lại nơi này đây
              Tìm chút vui nho nhỏ
              Bài thơ năm chữ ngắn
              Một chút vui còn cho?

              Ừ ..ừ..thơ bãy chữ
              Quầng còn mắt bấy nhừ
              Không phải vì thơ khó
              Mà thiếu ngủ hình như...

              Nhà tôi chiều vào tối
              Nhà anh nắng hay mưa
              Mùa thủy tiên đã ngủ
              Hay anh nhắc mùa xưa?

              Nhà tôi mưa lất phất
              Gió rét đến cắt da
              Hạt mưa rơi thành tuyết
              Trắng hết cái sân nhà

              Ngỡ ngàng giọt mùa đông
              Bám lên áo tôi hồng
              Xuân chắc còn xa lắm
              Tôi đứng đợi bên sông

              TNB


              Bạn Cmp ơi! Thơ của bạn vui nho nhỏ...mà sao viết một hồi tui thấy nó buồn nho nhỏ...
              hủn biết tại ai...Tại cái bài "Ngỡ Ngàng" hơi có chút bùn bùn...Lần sau tui ghé ráng vui lên nhe.
              #7
                Cmp 06.01.2011 12:17:23 (permalink)
                0

                Gio' mùa đông  

                Em ở trời nam anh trời tây
                Em nhìn sao sáng anh nhìn mây
                Xuân sắp đến rồi em biết chưa
                Hoa đào năm cũ có như xưa ?

                Nhà em gió bấc lất phất mưa
                Mưa phùn gió rét đến cắt da
                Bên anh trời tuyết đến tháng ba
                Tuyết trắng sân nhà, tuyết vẫn rơi

                Bao giờ cho hết gió mùa đông
                Xuân về cho má em tôi hồng
                Gió mùa đông bắc sao lạnh nhỉ
                Bao giờ cho đến hết tháng ba ?

                Mỗi lần trời lạnh hạt mưa đông
                Bám lên mầu áo em tôi hồng
                Ngày về thôn cũ còn xa quá
                Bao giờ hai đứa hết ngóng trông ?  


                Cám ơn Bảo Ngọc đã đến thăm và để lại bài thơ .

                Cmp


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/4464CDAF21D44D6BA619DF987E6859C7.jpg[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2013 11:07:56 bởi Cmp >
                Attached Image(s)
                #8
                  Lam Hồng Minh 06.01.2011 16:20:48 (permalink)
                  0
                  Ghép Lại Niềm Vui

                  Em ở trời nam sầu nho nhỏ
                  Gom mây cho gió chở xuân về
                  Còn một tháng tròn xuân nao núng
                  Biết có về không gió nhiêu khê

                  Anh ở trời tây vui nho nhỏ
                  Gửi hồn theo gió kiếm vầng mây
                  Mây lang thang mãi bên triền gió
                  Ướp giọt hương thơ nhớ rắc đầy

                  Em ở trời nam anh trời tây
                  Hai nơi về hẹn gió cùng mây
                  Gặp nhau thơ hỏi em có khoẻ?
                  Anh còn lận đận tuyết giăng đầy

                  Tình ở trong nhau đời đôi ngã
                  Ghép niềm nho nhỏ thành lời ca
                  Ghép tranh dán chữ vần thương nhớ
                  Mây gió cùng nhau mãi đậm đà

                  Lam Hồng Minh


                  Gửi một chút nho nhỏ vào những bài thơ nho nhỏ của các bạn để vui những niềm vui nho nhỏ...Chúc vui...!




                  Tặng các bạn những ngọt ngào nho nhỏ của anh tui mới mua ở tiệm về á!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2011 16:49:49 bởi Lam Hồng Minh >
                  #9
                    Cmp 07.01.2011 04:52:56 (permalink)
                    0
                    Đố Ai ?


                    Đố ai gom được mây trời
                    Để tôi khuyên gió gió đừng theo mây
                    Để cho gió đón xuân về
                    Cho em tôi bớt được bề nhiêu khê

                    Đố ai hiểu chuyện gió mây
                    "Để tôi khuyên gió gió đừng rung cây"
                    Để mây cứ tự nhiên về
                    Cho mây cùng gió bớt bề nhớ thương

                    Đố ai hẹn được mây trời
                    Để tôi hẹn với mây trời phương xa
                    Gặp nhau nhắc chuyên ban đầu
                    Cho nhau bớt chút tình sầu trăm năm

                    Đố ai cầm được nhớ thương
                    Để tôi cứ nhớ cứ thương ai kìa
                    Để tôi thắp nén hương trời
                    Cho mây cùng gió muôn đời có nhau


                    Cám ơn Lam Hồng Minh đã vào thăm nhà . Anh học được LHM rất nhiều, cái đề "Em Ở Trời Nam Anh Trời Tây" nghe hay hơn đề cũ (Em Ở Trời Nam Anh Ở Tây). Lại còn mang cho bao nhiêu là bánh kẹo nữa chứ . Cuối năm sún răng là anh bắt đền LHM đó !



                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/9FFF525C88254878B2803F9DBBD1CA74.jpg[/image]
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2011 12:18:13 bởi Cmp >
                    Attached Image(s)
                    #10
                      Cmp 07.01.2011 18:40:29 (permalink)
                      0
                      Mình chưa bao giờ làm thơ 4 chữ, bữa nay làm thử một bài xem sao . Mong các bạn đừng chê là thơ con cóc:


                      Hoa Dâm Bụt 


                      Hoa dâm bụt nhỏ
                      Cái mỏ cong cong
                      Hai má em hồng
                      Đôi môi em đỏ

                      Em mặc áo vàng
                      Đầu đội mũ đỏ
                      Em nhoẻn miệng cười
                      Hàm răng nho nhỏ

                      Em nhẩy lò cò
                      Sau khi nhẩy dây
                      Giờ chơi em ra
                      Hái hoa dâm bụt

                      Tới năm lớp ba
                      Em đã dọn nhà
                      Giờ chơi anh ra
                      Tìm hoa dâm bụt ...

                      Đúng là mình biết yêu từ năm lớp ba . Tới bây giờ vẫn còn nhớ cô bé này !




                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/4D5223714F4243B590CEA346FCC9B3F4.jpg[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 12:53:26 bởi Cmp >
                      Attached Image(s)
                      #11
                        Cmp 08.01.2011 07:06:11 (permalink)
                        0
                        Nhớ tuổi học trò là nhớ những buổi trốn học đi trồng cây si:


                        Trồng Cây Si


                        Tường Vi nửa trắng nửa hồng
                        Thương em anh muốn vào trường tìm em
                        Sân trường vào dịp cuối đông
                        Cây còn chửa nụ, tay không anh về

                        "Nửa hồng nửa tím Tường Vi
                        Nhớ em anh đã trồng si bên đường" *
                        Về nhà quyết chẳng ngóng trông
                        Hôm sau tới trường lại trồng cây si

                        Tường Vi bụi trắng bụi hồng
                        Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay
                        Yêu em yêu cả tóc mây
                        Nhớ em nhớ lúc trồng cây bên đường

                        CMP

                        * Bài hoạ của người bạn




                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/ECD8480B9CB141DBA7AB8BF43BEDE6DC.jpg[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 11:23:35 bởi Cmp >
                        Attached Image(s)
                        #12
                          Cmp 08.01.2011 22:35:52 (permalink)
                          0
                          Thương !


                          Nửa đời còn lại chữ thương sầu
                          Em về nghe mộng hát mưa ngâu
                          Đường đi chắn lối đèo ghềnh thác
                          Chỉ gió vi vu trổi mộng đầu

                          Lam Hồng Minh


                          Mộng đầu


                          Thương ghét mà chi để thêm sầu
                          Nửa đời còn lại được bao lâu
                          Anh về sửa lại bồng lai cảnh
                          Đón gió vi vu trổi mộng đầu

                          #13
                            DongSuoiNgot 09.01.2011 02:12:07 (permalink)
                            0
                            Hồi Xưa, Bây Giờ

                            Ngày nào kẻ đón người đưa
                            Áo hồng áo tím nắng mưa anh chờ
                            Ngày nào anh học làm thơ
                            Cây si trước cửa ơi khờ thì thôi

                            Bây giờ thơ cũng đứng ngồi
                            Gửi lòn cửa trước chưa rồi cửa sau
                            Bây giờ lận đận lao đao
                            Trắng hồng hồng trắng đổi màu vì đâu

                            Ngày nào vẽ mộng canh thâu
                            Bây giờ trắng mộng cho sầu sầu hơn
                            Bây giờ hồi đó sạch trơn
                            Tình chi cho khổ giận hờn...khổ đau!

                            Hồng Quế



                            Tặng anh hết các nàng như vầy nè chịu hôn? mặc sức trồng cây si cho khoẻ há!

                            Bửa nay đọc thơ anh ngộ ngộ nên ghé chọc chơi...cuống giò chạy liền rùi... haha...!!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 02:16:58 bởi DongSuoiNgot >
                            #14
                              DongSuoiNgot 09.01.2011 02:14:08 (permalink)
                              0
                              sorry bạn! tại vì tui bấm lung tung!


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 02:18:57 bởi DongSuoiNgot >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 6 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 82 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9