Những bài thơ nho nhỏ
Mộng đầu xuân
Tháng này tuyết đã hết rơi
Hoa lê mới nở trắng nơi đầu thềm
Trên cành oanh én đón đưa
Đào hoa chớm nở rậu thưa sau nhà
Đầu xuân gió mới giao mùa
Cỏ cây chưa mọc, gió lùa vườn không
Nửa đêm thao thức mơ màng
Thấy con bươm bướm tìm nàng tầm xuân
Xuân ơi em ở nơi nào
Để anh hóa bướm tìm vào bến mơ
CMP
Xuân Mong Manh
Mộng đầu xuân biết đâu ngờ
Hoa lê chớm nụ bơ vơ lạc mùa
Đông còn trở lại giữa trưa
Sầu lên hoa tuyết mà đùa rủi may
Thoáng xuân mà đã hết ngày
Cỏ nằm xơ xác đêm dài lạnh tanh
Xuân về chi thoáng mong manh
Bướm đi xếp cánh gọi thầm tên hoa
Hồng Quế
The bird
Like a bird contemplating its own reflection
at the window
I too can see my own reflections
everywhere I look
And I keep fighting my own projections
when I feel threatened by my own nakedness
Unlike the bird that can fly
way beyond the sky
I'm stuck in a world created by my mind
And all my cleverness can't hide
the emptiness in my eyes
and the nakedness of my mind ...
CMP
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/426ABE5B8E3B48B99893F3C05EACB17E.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2011 12:11:36 bởi Cmp >
Hè năm xưa
Nghe tiếng ve réo rắt
Nhớ ngày hè năm xưa
Bên tường hoa phượng nở
Sân trường trông hoang vắng
Hàng cây lung linh nắng
Bên giảng đường vắng người
Nhìn sân trường hoa nở
Chợt mơ thấy giáng ai
Bóng hồng đâu thấp thoáng ...
CMP
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/81A5FA620AAF41C2A714A98E4247172A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2011 12:13:26 bởi Cmp >
Ai có về thăm chốn cũ
Ai có về thăm chốn cũ
Mái trường chẳng mấy đổi thay
Hàng cây vẫn đùa trước gió
Bằng lăng tắm nắng bên đường
Bằng lăng tím cả bầu trời
Nhìn mầu hoa nhớ tới người năm xưa
Sân trường đã mấy nắng mưa
Sắc hoa còn tím, trường xưa vắng người
Nhớ ngày hai đứa mới quen
Bằng lăng tôi hái để bên sách nàng
Bỗng dưng lòng thấy bàng hoàng
Bằng lăng còn đó, còn nàng nơi đâu ?
Gió bên thềm, hoa rơi, ai chung bước
Phút bên nhau hồ dễ mấy ai quên
Đã bao lần tôi tìm trong nhung nhớ
Một bầu trời .. hoa tím .. bằng lăng rơi ...
CMP
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/182FEBEB7D924FADBED981C58F8A3DBE.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.08.2013 07:34:43 bởi Cmp >
Vấn Vương
Tường Vi hoa nở rơi đầy sân
Hè này em đến đã bao lần
Đôi mắt em vương mầu hoa tím
Không biết lòng em có vấn vương ?
CMP
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/108EF61224434E59824068E3A3F38648.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2011 22:08:32 bởi Cmp >
Sài Gòn Năm Xưa
Sài gòn năm xưa, nhìn em trên phố
nắng lên ấm lòng
Nhìn hàng phượng bay, dài chân em bước
áo em tím mầu
Nắng lên nhớ em, trông theo tà áo
thấy mình bâng khuâng
Có biết đâu .. ngày đi .. là giây phút không về
Lúc lá cây .. đổi thay .. lại thương ánh trăng thề
Lúc tuyết rơi .. đầy sân .. ngồi nhớ chiếc vai gầy
Sài gòn năm xưa, nhìn em trên phố
tóc em gió đùa
Đường vào tim anh, thần tiên em bước
tắm trong nắng chiều
Nắng lên nhớ em, trông theo giòng nước
thấy mình đã yêu ...
CMP
Viết tới đây thì cạn hứng, cứ sóa đi sóa lại hoài . Thôi good night các bạn, buồn ngủ quá rồi !
[image][/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/EF9AD7ABB72B46039E2834EA090065DA.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2011 07:10:19 bởi Cmp >
Mầu nhớ
Trời Cali nắng lên mầu nhớ
Đường xuyên sơn tôi khoác áo polo
Chân trời sóng biển nhấp nhô
Một con chim nhạn bơ vơ cuối trời
Ngoài biển cả chim đàn về động
Trong màn trời mây vọng về đâu ?
Sắc không, không sắc một mầu
Nhìn mầu hoa biển ngỡ mầu mắt em
Dưới chân núi sóng chen hạt nắng
Trên đường đèo mây trắng nhẹ bay
Lòng tôi nửa tỉnh nửa say
Tiếng người năm cũ xa bay vọng về
CMP
[image][/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/98245/A3A4FC0A32794E71BF7620FC1FCAF34C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2011 12:16:41 bởi Cmp >
Hôm nay lại nghĩ ra cách kết thúc cho bài thơ, vậy xin phép các bạn được viết lại cho đủ bài .
Sài gòn năm xưa
Sài gòn năm xưa, nhìn em trên phố
nắng lên ấm lòng
Nhìn hàng phượng bay, dài tay em múa
áo em tím mầu
Đường vào tim anh, thần tiên em bước
tắm trong nắng vàng
Nắng lên nhớ em .. trông theo giòng nước
thấy mình bâng khuâng ..
Có biết đâu .. ngày đi .. là giây phút không về
Lúc lá cây .. đổi thay .. lại thương ánh trăng thề
Lúc tuyết rơi .. đầy sân .. ngồi nhớ chiếc vai gầy
Những lúc say .. mềm môi .. lại mơ phút sum vầy
Sài gòn hôm nay, tìm em trên phố
vắng em phố buồn
Đường vào thiên thai, thần tiên gẫy cánh
kiếm không lối vào
Ngồi nhìn thu sang, hàng cây chút lá
chết trong nắng chiều
Mưa lên nhớ em .. trông theo giòng nước
thấy trời mênh mông ..
Hoa cười chim hót, làm anh thêm nhớ nhung
Đó đây không gian, mùi hương xưa ngất ngây
Bao lần anh đến, tìm em bên chốn xưa
Khắp nơi anh đi ...
tìm em trong giấc mơ ...
CMP
Bài này bắt hứng từ mấy nốt nhạc trên đàn dương cầm (BARCAROLLE, Tschaikowsky). Mình đơn giản hóa nó, dưới một cấu trúc mới, thành ra bài thơ/nhạc này .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.10.2011 06:53:14 bởi Cmp >
Hòa gởi mấy câu thơ nho nhỏ nhé, cảm hứng từ bài Vấn vương, nơi ấy bằng lăng tím nở, chốn này phương đỏ rợp trời. Sắc yêu thương dâng ngập lòng ai.
Nơi em phượng nở gợi nhớ thương
Ngày nao hai đứa bước chung đường
Anh đi mang cả trời nhung nhớ
Hoa rụng bên sông biết vấn vương.
Trích đoạn: luongluonghoa
Hòa gởi mấy câu thơ nho nhỏ nhé, cảm hứng từ bài Vấn vương, nơi ấy bằng lăng tím nở, chốn này phương đỏ rợp trời. Sắc yêu thương dâng ngập lòng ai.
Nơi em phượng nở gợi nhớ thương
Ngày nao hai đứa bước chung đường
Anh đi mang cả trời nhung nhớ
Hoa rụng bên sông biết vấn vương.
Phượng nở hoa
Hai đứa chung đường ...
phượng nở hoa ...
Đưa em, đưa tới tận sân nhà
Ngây thơ em nhặt cành hoa đỏ
Một chút hương tình,
chút vấn vương
Em đã xa rồi
phượng cũng xa
Vấn vương chi nửa ánh trăng ngà
Sương đêm lành lạnh, mầu nhung nhớ
Có một phương trời
phượng nở hoa ...
CMP
Cám ơn LLH đã ghé vào nhà gởi bài thơ . Chúc bạn được vui vẻ, mạnh khỏe và sáng tác đều .
Phượng về
Liễu xanh ...
mây trắng ... nắng hồng ...
Tháng bẩy năm nào phượng trổ bông
Nắn nót câu thơ, thơ lạc vận
Bõ công nuôi sáo, sáo sang sông
Phượng hồng còn đó ... người xưa vắng
Liễu vẫn xanh rì ... mây vẫn bay
Thoảng đâu cơn gió lung lay
Giật mình nửa tỉnh nửa say ...
phượng về ...
Phượng xưa có nhớ câu thề ?
CMP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.12.2013 08:40:29 bởi Cmp >
Mây hồng
Mây hồng đầu phố nhẹ bay
Một cơn gió thoảng lung lay lá bàng
Hàng cây sắp trổ lá vàng
Đầu thu lại nhớ hồng vàng cốm xanh
Cốm xanh đã mấy tháng rồi
Hồng vàng cũng độ vào ngày sang thu
Kiếp sau quyết trọn đường tu
Làm con bươm bướm nghìn thu bên nàng
CMP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2011 01:43:30 bởi Cmp >
Thu lại về
Hôm nay trời hanh nắng
Chợt nhớ mái trường xưa
Hàng cây mầu lá đỏ
Quyện nắng vàng chiều hôm
Nắng chiều trên lối cũ
Bao tà áo nhẹ bay
Lá vàng xoay trước gió
Trường xưa hình bóng đó
Hôm nay thu lại về
Hôm nay ... thu lại về ...
CMP
Mái trường xưa
Mỗi lần lá rụng bên đường
Thu về lại nhớ mái trường năm xưa
Sáu mươi đứa trẻ cùng chung lớp
La hét vui đùa mỗi buổi trưa
Bài vở chẳng làm, thầy cô mắng
Cúp cua trốn học, giám thị la
Ghẹo gái đánh nhau, thôi đủ cả
Vậy cũng ra trường, cũng sang Tây
Nhớ buổi chia tay, người mỗi ngã
Kẻ ở người đi, dạ thêm sầu
Tôi về nửa kiếp người sau
Sân trường thấy vẫn nguyên mầu ...
Thơ ngây thơ ...
CMP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2011 05:52:10 bởi Cmp >
Lá vàng trông bỡ ngỡ
Có một lần anh lỡ hẹn cùng em
Một buổi chiều kẹt xe trên đường phố
Lần lỡ hẹn anh về trong nhung nhớ
Bên con đường vương vấn bóng người yêu
Cổng trường xưa vôi trắng đã tiêu điều
Trường hôm nay đâu còn gì để nhớ
Nắng thu này ... lá vàng trông bỡ ngỡ ...
Nhạt nhòa ... từng chiếc ... từng chiếc lá vàng rơi ...
CMP
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: