Lời này cho em
haianhuu 02.01.2011 18:35:01 (permalink)
0

Lời này cho em



Bài thơ này anh viết cho em
Là lúc em chìm vào giấc ngủ
Giấc ngủ mà em hằng lo sợ
“không trở mình, tỉnh dậy nữa anh ơi
Em linh cảm điều gì không tốt
Đến với em từng phút, từng giờ”
Em đã nói vài điều như thế đấy
Nhưng anh nào biết trước thế này đâu!

Em đã nói những điều tương tự vậy:
Cõi đời này em chỉ có anh thôi
Mơ ước  lắm, em sẽ về thăm
Một lần bên nhau là mãi mãi
Nhưng, em sợ là mình không  khỏi
Bởi điều gì  đang đến với em
Em hỏi anh như là em biết trước:
Lỡ hẹn nhau  mà không về được sao anh?
Sao em nói chi điều gở vậy ?
Anh tin rằng mình sẽ gặp nhau thôi
Em bảo  có thế nào đi nữa
Em vẫn bên anh dù mất hay còn

Chiều hôm ấy, lần cuối cùng em nói:
Ngắm nhìn em lần cuối, nói nhiều đi
Lỡ mai em không còn sống nữa
Sẽ không còn ngồi chat cùng anh
Sẽ không còn webcam em, anh ngắm
Những dòng tin nhắn yêu thương
Sẽ tan đi lời hẹn ước:
Về lại Việt Nam ta sánh duyên cùng

Em cũng nói vài điều tương tự vậy:
Mờ sáng rồi, anh ngồi thêm chút nữa
Xin đừng về, bỏ lại mỗi  mình em
Sợ một mình, em sẽ thiếp đi
Sẽ không còn được  anh nhìn nữa
anh ! đừng về hãy ở lại cùng em

Nhưng em ơi! ngàn đời, anh có tội
Anh đã về, còn lại chỉ mình em
Mệt quá anh ơi! em sắp ngất đi rồi
Không còn anh, em thức cùng ai nữa?
Mắt em mờ dần, hư ảo bóng hình anh.

Trời hỡi! tối về anh lên net
Không webcam em, không tin nhắn trả lời
Không có tin em, lòng anh như lửa đốt
Đâu ngờ từ đó biệt tin em

Text mãi cả tuần , anh mới biết
“ Chị em nằm viện anh ơi!”
Em hỡi lòng anh sắp vụn rồi
Bởi lời em nói,(mà) anh vô ý
Nhớ lại bây giờ lòng nát tan
Nguyện cầu sao em thức dậy
Những dòng tin nhắn để yêu thương

haianhuu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2011 21:17:46 bởi Viet duong nhan >
#1
    Chuyển nhanh đến:

    Thống kê hiện tại

    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
    Kiểu:
    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9