Thơ Đỗ Hữu Tài
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 25 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 369 bài trong đề mục
Do Huu Tai 11.10.2011 23:46:58 (permalink)
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/4805B7C9F2C147878ECA4FF8B2B2DAE5.jpg[/image]


Cám ơn bức tranh thơ tuyệt vời của YDT nha.
Bé Lười 12.10.2011 00:44:54 (permalink)
0

Ước Ao




Ước ao tôi rất bình thường
Được quen thi hữu chung đường với tôi
Làm thơ dâng Chúa Ba Ngôi
Thơ như lần chuỗi Mân Côi kính Bà
Lời thơ chân chất đậm đà
Viết bằng cảm xúc thật thà thiết tha
Bài thơ cảm tạ Chúa Cha
Cảm tạ ơn Mẹ cho ta chung đường

..........................



Thơ anh không chút điệu đà
Nhưng toàn câu ngữ thật thà êm tai
Khiến em muốn ở tới mai
Thời gian ơi ! hãy chạy dài chút nha
Để cùng ngồi lại ngâm nga
Lời thơ anh viết, như nỗi lòng ta bây giờ
Bé Lười

bác Tài ơi, BL lại về thăm bác nè....Ngắm tranh chị YDT họa tặng và thơ bác viết BL không giám vào viết luôn hiii, Sợ làm xấu mất trang thơ đẹp của bác á....Nay cả gan vào đây viết vui cùng bác chút nha.Hỏi bác xem dạo này khỏe không a ?


Do Huu Tai 12.10.2011 15:45:43 (permalink)
0
Tôi Tìm Mùa Thu

Góc trời buổi chiều thu
Đìu hiu đường hoang vắng
Hàng cây nằm im lắng
Vài chiếc lá vàng rơi
Rơi trên đường loang nắng
Bên cạnh một bóng hình
Tôi với trời mùa thu

Tôi ra đi mùa thu
Không nghe lời từ giã
Những nhánh sông buồn bã
Đưa thuyền ra ngoài khơi
Lênh đênh trên biển cả
Luyến lưu về quê nhà
Tôi mất một mùa thu

Bây giờ là mùa thu
Không còn ai cùng đón
Bàn tay mềm năm ngón
Nhặt chiếc lá vàng rơi
Bàn tay cầm chiếc nón
Che ngang mái tóc dài
Tôi nhớ chuyện tình thu

Thế rồi mỗi chiều thu
Một mình ra ngoài ngõ
Gió rung đời vàng võ
Như những cành cây khô
Lá rơi trên ngọn cỏ
Lặng lẽ chờ nắng tàn
Tôi tìm gì mùa thu ?

Góc trời buổi chiều thu
Không nhánh sông buồn bã
Một mình ra ngoài ngõ
Lặng lẽ chờ nắng tàn
Tôi vần còn mùa thu

Đỗ Hữu Tài
11 - 10 - 2011
Do Huu Tai 13.10.2011 01:04:19 (permalink)
0


Trích đoạn: Bé Lười


Ước Ao




Ước ao tôi rất bình thường
Được quen thi hữu chung đường với tôi
Làm thơ dâng Chúa Ba Ngôi
Thơ như lần chuỗi Mân Côi kính Bà
Lời thơ chân chất đậm đà
Viết bằng cảm xúc thật thà thiết tha
Bài thơ cảm tạ Chúa Cha
Cảm tạ ơn Mẹ cho ta chung đường

..........................



Thơ anh không chút điệu đà
Nhưng toàn câu ngữ thật thà êm tai
Khiến em muốn ở tới mai
Thời gian ơi ! hãy chạy dài chút nha
Để cùng ngồi lại ngâm nga
Lời thơ anh viết, như nỗi lòng ta bây giờ
Bé Lười

bác Tài ơi, BL lại về thăm bác nè....Ngắm tranh chị YDT họa tặng và thơ bác viết BL không giám vào viết luôn hiii, Sợ làm xấu mất trang thơ đẹp của bác á....Nay cả gan vào đây viết vui cùng bác chút nha.Hỏi bác xem dạo này khỏe không a ?




Thơ đây viết giống Bé Lười
Vì thơ luôn có nụ cười ngây thơ
Thơ này viết chỉ vu vơ
Mong ai thưởng thức bâng quơ như mình
Thơ mang con chữ tự tình
Reo vui khi đón bóng hình năm xưa
Thơ còn dài tựa cơn mưa
Như thu chờ gió đong đưa lá vàng
..............................................

BT rất vui khi thấy BL dzìa thăm bác đó nha. Bác vẫn khoẻ? BL thế nào rồi? rảnh rang vào thăm BT nha BL..
Yên Dạ Thảo 20.10.2011 08:34:12 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/725BD207212E445F95A5E01B6AFCA05C.jpg[/image]


Anh Tài ơi,  bài thơ này đọc buồn quá! YDT làm tranh cho anh mong mùa Thu bên anh bớt ảm đạm.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2011 08:37:47 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Do Huu Tai 21.10.2011 00:45:20 (permalink)
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/725BD207212E445F95A5E01B6AFCA05C.jpg[/image]


Anh Tài ơi,  bài thơ này đọc buồn quá! YDT làm tranh cho anh mong mùa Thu bên anh bớt ảm đạm.







Cám ơn YDT đã cho T đi tìm đúng mùa Thu trong tranh thơ này.
Do Huu Tai 27.10.2011 14:25:53 (permalink)
0
Mây Say Mùa Thu

Mây say mùa Thu vì gió Thu
Làn gió nhẹ ru cánh mây trời
Mây mang bóng mát cho đời
Gió Thu man mác như mời người say

Mây say mùa Thu vì nắng Thu
Giọt nắng mơn man cánh mây hồng
Mây trôi lơ lửng bềnh bồng
Nắng Thu óng ả cho dòng suối say

Mây say mùa Thu vì lá Thu
Lá đổi màu theo áng mây ngàn
Mây Thu tha thướt dịu dàng
Lá rơi từng chiếc úa vàng ngủ say

Mây say mùa Thu vì mưa Thu
Mưa xuống làm cho cánh mây mềm
Mây như len lén khua rèm
Mưa ru đời giấc êm đềm mê say

Mây say mùa Thu vì đêm Thu
Đêm phủ mênh mang góc mây nằm
Sương khuya phong kín thơ trầm
Đêm vang lên tiếng nguyệt cầm Mây Say

Mây say mùa Thu vì tình Thu
Tình kẻ lãng du ngắm mây chiều
Mây Thu dáng mỏng mỹ miều
Tình mơ mộng nét yêu kiều tình say

Đỗ Hữu Tài
Wed Oct 26, 2011
Do Huu Tai 02.11.2011 13:53:23 (permalink)
0
Ngẫu Nhiên
 
Ngẫu nhiên ta viết thơ tình
Bất ngờ mang họa buộc mình vào thơ
Trời mưa ngồi nghĩ vu vơ
Nắng lên lòng lại ngẩn ngơ nhìn trời
Thơ ai khéo léo lựa lời
Trải lên con chữ gọi mời thiết tha
Mỗi bài như một đóa hoa
Ngẫu nhiên rớt xuống hồn ta bất ngờ

Thế là thơ hết ơ hờ
Biết tìm rung cảm từng giờ cùng ai
Biết nhìn từng giọt sương mai
Thả hồn lên cõi thiên thai mơ màng
Đưa ai đến động hoa vàng
Bước chân lên cỏ địa đàng mê say
Bàn tay cầm lấy bàn tay
Đội chung bóng mát gió bay mây hồng

Tình thơ từ đó bềnh bồng
Trôi theo ngọn gió lướt dòng sông xanh
Tuyệt vời như một bức tranh
Lung linh như ánh trăng thanh ngọc ngà
Thơ mang dáng vẻ mượt mà
Ta lồng thêm nét lụa là vào thơ
Trời mưa lòng nghĩ ngẩn ngơ
Nắng lên lại nhớ bâng quơ nụ cười

Để mơ thêm giấc ngủ lười
Để tìm trong mộng giữ người tình thơ

Đỗ Hữu Tài
Tue Nov 01, 2011

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2011 07:14:56 bởi Huyền Băng >
Yên Dạ Thảo 07.11.2011 19:42:40 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/E8267B177109423F8FBA7D7DA690A8CE.jpg[/image]


YDT mến gởi tặng anh Tài thơ tranh trên, một người thi sĩ có nhiều ước mơ đẹp!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.11.2011 19:50:52 bởi Yên Dạ Thảo >
Attached Image(s)
Do Huu Tai 08.11.2011 01:05:03 (permalink)
0


Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/E8267B177109423F8FBA7D7DA690A8CE.jpg[/image]


YDT mến gởi tặng anh Tài thơ tranh trên, một người thi sĩ có nhiều ước mơ đẹp!




Cám ơn bức tranh đẹp của YDT nha.
Do Huu Tai 14.11.2011 13:32:47 (permalink)
0
Em Về Lại

Trong bóng tối nỉ non lời em nói
Như mơ hồ sương khói quyện sơn khê
Em âu yếm tỉ tê trong bóng tối
Ta nồng nàn bên gối mộng đam mê

Em về lại thương ôi thời ngây dại
Tiếng em cười mềm mại nhẹ như thơ
Lời thơ gọi vu vơ em về lại
Ta không còn ngần ngại một đêm mơ

Nghe em hát trái tim gầy tươi mát
Lời ngọt ngào man mác gió vi vu
Ta như kẻ lãng du nghe em hát
Như nai vàng ngơ ngác giữa trời thu

Em bên đó tưởng chừng như đâu đó
Sợi tơ trời như gió buộc đời ta
Nên mươn gió gởi qua em bên đó
Một mối tình ta có thật thiết tha

Em quyến rũ như mùa thu quyến rũ
Thật đậm đà ấp ủ mối tình êm
Ta nhớ mãi một đêm em quyến rũ
Làn sương mờ che phủ bóng hình em

Đỗ Hữu Tài
12 - 11 - 2011


Do Huu Tai 25.11.2011 15:38:18 (permalink)
0
19 - 11 - 2011

 
19 - 11 lại về
Tim em quặn thắt ê chề nhớ anh
4 năm mới đó qua nhanh
Thu đi thu đến buồn quanh nơi này
Em như chiếc lá úa gầy
Anh đi bỏ lại một ngày thê lương
Cả nhà ủ rũ tang thương
Thương anh đã hết vấn vương chuyện đời

Chúng em cảm tạ ơn Trời
Đã cho anh sống một thời bình an
Gia đình ta khổ lầm than
Anh luôn đem đến chứa chan thâm tình
Luôn luôn che chở em mình
Rồi quên tuổi mộng lặng nhìn ngày qua
Bây giờ anh đã đi xa
Em ngồi viết với thiết tha trong lòng ... 

Anh ơi ! em muốn ngược dòng
Để tìm cái nghĩa vợ chồng hộ anh
4 năm thoáng chốc qua nhanh
Đời như sương khói mỏng manh nhẹ nhàng
Em đây mong ước nồng nàn
Anh vui trên nước Thiên Đàng cầu xin
Xin cho em giữ đức tin
Để được theo Chúa đóng đinh mỗi ngày

Đỗ Hữu Tài

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.11.2011 07:19:37 bởi Huyền Băng >
Khúc Giang 28.11.2011 05:47:51 (permalink)
0

Bài thơ "Ngẫu Nhiên" của anh rất dễ thương, không biết là anh tặng nàng thơ nào...???!!!
 Khúc Giang mến gởi anh bức tranh thơ,  hy vọng anh và nàng thơ đều thích. 

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/BD27BA4819FC4652A3DB390CAAED10AA.jpg[/image]



<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2011 05:50:36 bởi Khúc Giang >
Attached Image(s)
Do Huu Tai 28.11.2011 13:10:34 (permalink)
0
Tình Cờ

 
Tình cờ trên đoạn đường đi
Đi chung mà chẳng nói chi câu nào
Nào ai hiểu được lõi chào
Chào từ ánh mắt ngọt ngào của tôi
Tôi nhìn len lén đôi môi
Môi ai khép kín buồn ôi là buồn
Buồn như con nước không nguồn
Nguồn mê tắt lịm nghe buồng tim đau

Đau vì không biết ngày sau
Sau này còn dịp gặp nhau trùng giờ
Giờ xa mới thấy mình khờ
Khờ sao đối mặt tình cờ lại quên
Quên vì chẳng chịu hỏi tên
Tên ai gió cuốn lênh đênh góc trời
Trời cao nhắn hộ đôi lời
Lời tôi tha thiết muốn mời được ai

Ai về kẻo nắng nhạt phai
Phai màu hoa cỏ sương mai bên đường
Đường xưa sao khéo nhún nhường
Nhường chi giờ để đêm trường chờ mong
Mong ngày nắng ấm trời trong
Trong tay ta sẽ đi rong suốt ngày
Ngày nay tôi đợi nơi này
Này ai trở lại mang đầy mùi hương

Hương nồng trên chiếc môi thương
Thương lời chưa nói còn vương đường tình
Tình cờ nắng rọi bóng hình
Hình như gió thổi chuyện mình từ lâu
Lâu rồi ai đó ở đâu
Đâu đây tôi vẫn nghe câu tình cờ ...

Đỗ Hữu Tài
Sat Nov 26, 2011
 
#149
    Do Huu Tai 29.11.2011 01:20:39 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Khúc Giang


    Bài thơ "Ngẫu Nhiên" của anh rất dễ thương, không biết là anh tặng nàng thơ nào...???!!!
    Khúc Giang mến gởi anh bức tranh thơ,  hy vọng anh và nàng thơ đều thích. 

    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/103096/BD27BA4819FC4652A3DB390CAAED10AA.jpg[/image]





    Tranh Thơ đẹp và nhìn dễ thương lắm KG ạ. '' Tặng '' ai đây? T nghĩ ra sẽ nói cho KG biết liền. Cám ơn KG nhiều nhiều nha.
    #150
      Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 25 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 369 bài trong đề mục
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9