Thơ Đỗ Hữu Tài
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 25 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 369 bài trong đề mục
Do Huu Tai 27.12.2011 00:06:06 (permalink)
0


Trích đoạn: Anh Tú

Chào anh Tài

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102577/EA8E902D24F547A2BBF9318AE21A0DA3.jpg[/image]

Chúc Huynh Anh Tú năm 2012 Sức Khoẻ Dồi Dào
Do Huu Tai 31.12.2011 14:54:25 (permalink)
0
Tờ Lịch Cuối Năm


Nhìn lên tờ lịch cuối cùng
Tôi như bước lạc vào vùng xa xăm
Mới đây mà sắp hết năm
Tôi ngồi ngớ ngẩn trầm ngâm âm thầm
Buồn đâu lại đến ngấm ngầm
Tôi mong những cuộc thăng trầm đừng trôi
Thế thôi ừ chỉ thế thôi
Tôi nhìn quanh quẩn phòng tôi một mình

Tôi đưa đôi mắt lặng nhìn
Quẩn quanh chiếc bóng tội tình đong đưa
Tôi thèm nghe lại chuyện xưa
Nhưng không ai kể say sưa đêm này
Tôi như bước xuống vũng lầy
Trái tim cùng khổ hao gầy nơi đây
Tôi như sương đọng trên cây
Phất phơ sợi khói lất lây lạnh lùng

Buồn ơi tờ lịch cuối cùng
Tôi nghe đau nhói ngượng ngùng làm sao
Làm sao xé lịch khỏi đau
Tôi không khắc khoải lao đao miệt mài
Lòng buông một tiếng thở dài
Tôi chờ cơn gió gọi ngày nắng lên
Cho đời thôi hết lênh đênh
Tôi còn ngước mặt nhìn lên cuộc đời

Ngoài trời nắng đã sang năm
Tôi nghe một vết ngọt đâm trong hồn

Đỗ Hữu Tài
Sat Dec 31, 2011
Do Huu Tai 02.01.2012 14:11:06 (permalink)
0
Buổi Sáng Đầu Năm

Đẹp thay buổi sáng đầu năm
Bầy chim chíu chít ghé thăm trước nhà
Nắng lên khoe áo mượt mà
Mấy cụm mây trắng là đà trên không
Như mừng cái tết mùa đông
Nắng rơi ngoài ngõ ấm trong tim mình
Thiên nhiên cảnh vật hữu tình
Mây bay chim hót tôi nhìn hồn say

Bầu trời rạng rỡ sáng nay
Gió rung chiếc lá cành cây nhẹ nhàng
Tôi nghe hồn thoáng mơ màng
Bước ra khỏi cảnh buộc ràng thế nhân
Trả đời lại cuộc phù vân
Tôi ngồi mà ngỡ bước chân giữa trời
Cám ơn buổi sáng tuyệt vời
Dù không có bóng người đời tới thăm

Đẹp thay buổi sáng đầu năm
Gió đưa mây trắng mà tâm bềnh bồng
Đàn chim vui dưới nắng hồng
Ước chi ai đến cho lòng cùng vui

Đỗ Hữu Tài
Sun Jan 01, 2012
Anh Tú 03.01.2012 03:44:55 (permalink)
0
Chào Anh Đỗ Hửu Tài,
Bạn NHA có bài thơ cùng tên với bài Buổi Sáng Đầu Năm như của anh, dỉ nhiên cảm nghĩ của mỗi người có khác, xin mạn phép NHA và xin phép anh Tài post bài thơ ấy vào đây cùng đọc; Anh vui lòng chứ ?
Mến,
AT
Do Huu Tai 04.01.2012 01:44:14 (permalink)
0


Trích đoạn: Anh Tú

Chào Anh Đỗ Hửu Tài,
Bạn NHA có bài thơ cùng tên với bài Buổi Sáng Đầu Năm như của anh, dỉ nhiên cảm nghĩ của mỗi người có khác, xin mạn phép NHA và xin phép anh Tài post bài thơ ấy vào đây cùng đọc; Anh vui lòng chứ ?
Mến,
AT

Chào huynh Anh Tú. Sorry vô trễ. Mời anh post bài thơ đó cho bạn bè cùng đọc. Cám ơn huynh.
Anh Tú 04.01.2012 07:46:33 (permalink)
0
Cám ơn anh Tài. Tôi ra ngoài, về nhà lúc 7PM nên posted trễ.
Dưới đây là bài thơ của NHA:

Buổi Sáng Đầu Năm

Sương lạnh mùa Đông bám dầy cửa kính
Mờ mờ dáng cây trụi lá xa xôi
Thật im vắng, rõ tiếng kêu máy sưởi
Buồn không tên lảng đảng lên ngôi.

Trông lên vách thấy bóng mình cô độc
Hỏi bao lần nhìn tờ lịch đầu năm
Và còn nữa, được bao lần như thế?
Lòng nao nao chút xao xuyến âm thầm!

Vuốt mặt vết nhăn tay nghe cảm giác
Tim đập nhanh đua giây phút trôi qua
Nhịp phổi mệt nhoài len trong hơi thở
Cái gì đây? Chào ngày mới ngọc ngà!

Miên man nghĩ, thời gian trôi êm ả
Quay nhìn ra ngoài nắng sớm lên cao
Sương trên kính bắt đầu tan thành nước
Hơi ấm mặt trời: sức sống dạt dào!

Xoa hai tay với nhau lên hơi ấm
Áp vào tim nghe tiếng đập nhịp nhàng
Nụ cười cháu thơ thức giấc vang vang
Chợt tìm thấy niềm tin yêu trở lại!


NHA
Đông Bắc Hoa Kỳ
January 1st, 2012


Đã mang vào trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 00:29:39 bởi Ct.Ly >
Do Huu Tai 06.01.2012 14:59:42 (permalink)
0
Ảo Mộng
 



Từ tiền kiếp ta gặp em ảo mộng
Đôi mắt buồn rung động trái tim khan
Ta đắm đuối mơn man bờ môi mọng
Nghe mơ hồ khát vọng mãi mênh mang


Tình yêu ấy dường như từ tiền kiếp
Ta mơ màng thiêm thiếp giấc ngủ say
Em mềm mại mười ngón tay mềm mại
Ta trầm mình ngây dại ngỡ hồn bay

Là ảo mộng đắm chìm quanh cõi vắng
Trong vườn tình trái đắng rụng đam mê
Trái thơm ngát ngô nghê ta khẽ cắn
Mới hay đời sâu lắng dưới sơn khê

Chưa hò hẹn đã nghe lòng quấn quít
Mộng vào đời khắng khít từ trong mơ
Chưa gặp mặt mà bài thơ rối rít
Chữ đợi chờ khẽ nhúc nhích ngu ngơ ...


Từ tiền kiếp ta tìm em ảo mộng
Đến kiếp này vang vọng một tiếng yêu
Vào kiếp tới vẫn chắt chiu tình rộng
Cho cuộc đời lắng đọng kiếp cô liêu

Đỗ Hữu Tài
Thu Jan 05, 2012
#172
    Do Huu Tai 07.01.2012 01:00:39 (permalink)
    0


    Trích đoạn: Anh Tú

    Cám ơn anh Tài. Tôi ra ngoài, về nhà lúc 7PM nên posted trễ.
    Dưới đây là bài thơ của NHA:

    Buổi Sáng Đầu Năm

    Sương lạnh mùa Đông bám dầy cửa kính
    Mờ mờ dáng cây trụi lá xa xôi
    Thật im vắng, rõ tiếng kêu máy sưởi
    Buồn không tên lảng đảng lên ngôi.

    Trông lên vách thấy bóng mình cô độc
    Hỏi bao lần nhìn tờ lịch đầu năm
    Và còn nữa, được bao lần như thế?
    Lòng nao nao chút xao xuyến âm thầm!

    Vuốt mặt vết nhăn tay nghe cảm giác
    Tim đập nhanh đua giây phút trôi qua
    Nhịp phổi mệt nhoài len trong hơi thở
    Cái gì đây? Chào ngày mới ngọc ngà!

    Miên man nghĩ, thời gian trôi êm ả
    Quay nhìn ra ngoài nắng sớm lên cao
    Sương trên kính bắt đầu tan thành nước
    Hơi ấm mặt trời: sức sống dạt dào!

    Xoa hai tay với nhau lên hơi ấm
    Áp vào tim nghe tiếng đập nhịp nhàng
    Nụ cười cháu thơ thức giấc vang vang
    Chợt tìm thấy niềm tin yêu trở lại!


    NHA
    Đông Bắc Hoa Kỳ
    January 1st, 2012

    Cám ơn huynh Anh Tú đã chia sẻ với Tài một bài thơ đầu năm , ấm áp tình gia đình. Hy vọng sẽ được huynh post thêm cho nhà T cũng được mát mẻ , nhộn nhịp...
    #173
      Do Huu Tai 19.01.2012 06:08:18 (permalink)
      0
      Mùa Đông Trên Đỉnh Túy Vân



      Bóng tối vừa buông cảnh mịt mờ
      Dốc nằm nghiêng dốc đợi ánh trăng
      Mùa đông trên đỉnh Túy Vân
      Gió lùa ngọn gió sương giăng lưng đồi

      Sỏi đá về đêm vẫn lạnh lùng
      Mặt đường trơ trọi vắng bước chân
      Mùa đông trên đỉnh Túy Vân
      Sao khuya là cánh hoa đăng giữa trời

      Sáng sớm chưa tan lớp sương mù
      Đã nghe vang vọng tiếng chuông ngân
      Mùa Đông trên đỉnh Túy Vân
      Lá rơi từng chiếc trước sân ngôi chùa

      Nắng mới vừa lên trước cổng chùa
      Vài người vào điện lòng lâng lâng
      Mùa đông trên đỉnh Túy Vân
      Thắp nhang gõ mõ tâm dâng Phật đường

      Một buổi lung linh giọt nắng hồng
      Người người lên dốc chân bước chân
      Mùa đông trên đỉnh Túy Vân
      Đàn chim theo gió tung tăng đến chùa

      Một buổi hoàng hôn tan nắng chiều
      Người người xuống dốc hết băn khoăn
      Mùa đông trên đỉnh Túy Vân
      Đầu năm đi lễ canh tân cuộc đời

      Đỗ Hữu Tài
      Wed Jan 18, 2012
      #174
        Do Huu Tai 22.01.2012 16:07:31 (permalink)
        0
        Xuân Già



         
        Lại lần nữa đón xuân không tiếng pháo
        Không thấy lân xông xáo múa ngoài đường
        Tôi chỉ thấy bức tường nên ngổ ngáo
        Mượn đêm đông đấu láo với miên trường

        Tôi thao thức miên man cùng dĩ vãng
        Nằm trong tim lãng đãng chẳng phai mờ
        Nhìn bóng tối dật dờ đời di tản
        Nhưng lòng tôi chưa nản chí bao giờ

        Kể từ độ dấn thân làm lữ thứ
        Mấy mươi năm xa xứ kiếp nặng nề
        Nhìn hoa trắng ê chề moi quá khứ
        Ngắm tuyết rơi mà cứ ngỡ xuân về

        Tôi đã mất mùa xuân và tuổi trẻ
        Chỉ còn đây quạnh quẽ những ngày dài
        Tết lại đến canh bài như buồn tẻ
        Nhắc nhở tôi vắng vẻ vẫn miệt mài

        Em xứ Việt có thương người trai Việt
        Một lần đi là biền biệt một đời
        Tôi muốn nói đôi lời nhưng cay nghiệt
        Mòn mỏi hơi sức kiệt ở góc trời

        Tôi lần nữa đón xuân không tiếng pháo
        Không thấy lân xông xáo múa trước nhà
        Nhìn mây xám là đà nên lếu láo
        Đón gió đông ngổ ngáo gọi xuân già

        Xuân Nhâm Thìn
         
         Đỗ Hữu Tài
        Sat Jan 21, 2012


        R
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2012 00:40:21 bởi Ct.Ly >
        #175
          Do Huu Tai 24.01.2012 03:58:56 (permalink)
          0
          Chúc Tết Nhâm Thìn



          Chúc cho các bạn Nhâm Thìn
          Đón xuân vui vẻ gia đình ấm êm
          Ban ngày vui tới ban đêm
          Hân hoan rót rượu cho thêm mặn nồng

          Chúc cô má đỏ môi hồng
          Đầu năm đi lễ nghe lòng xuyến xao
          Gặp người dong dỏng cao cao
          Thanh tao lịch sự ước ao duyên lành


          Chúc cho em nhỏ học hành
          Suốt năm tiến bộ trở thành con ngoan
          Cuộc đời sẽ bước thênh thang
          Vâng lời cha mẹ giỏi dang việc nhà

          Chúc cho thi hữu đậm đà
          Cùng nhau thơ hoạ mượt mà tình thơ
          Nhâm Thìn ta cứ vu vơ
          Thả lên con chữ đơn sơ cho đời

          Chúc cho các bạn gặp thời
          Mua may bán đắt được lời cùng vui
          Mỗi ngày bận bịu ngược xuôi
          Khách hàng nườm nượp tới lui mua hàng

          Chúc cho chàng gặp được nàng
          Bỏ đới cô độc đôi đàng cùng nhau
          Hẹn thề duyên thắm ngày sau
          Nhờ người mai mối trầu cau đẹp tình

          Chúc cho các cụ cao niên
          Luôn luôn mạnh khoẻ tâm yên đủ điều
          Mỗi ngày đi bộ được nhiều
          Cháu con kính hiếu lòng vui an bình

          Chúc tôi đón tết Nhâm Thìn
          Nàng thơ quanh quẩn bóng hình mê say
          Cho tôi viết chẳng mỏi tay
          Bài thơ gởi bạn như thay lời chào
          Lời thơ như tiếng thì thào
          Như là mưa đổ xạt xào hơi sương
          Tình này luôn mãi vấn vương
          Đến cùng các bạn thân thuơng Nhâm Thìn

          Tết Nhâm Thìn

          Đỗ Hữu Tài
          Mon Jan 23, 2012
          #176
            Do Huu Tai 07.02.2012 14:16:37 (permalink)
            0
            Bọt Biển 1


            Là bọt biển nhấp nhô trên con sóng
            Sóng chập chùng bong bóng biển vỡ tan
            Trời thênh thang bầy chim biển nhịp nhàng
            Tung cánh vỗ từng đàn tung cánh vỗ

            Giọt mưa đổ muôn đời như bọt biển
            Rơi ngậm ngùi vĩnh viễn dưới đáy sâu
            Lạc về đâu giọt mưa nhỏ tội tình
            Hay mãi mãi trầm mình bên bến vắng

            Bờ cát trắng lạnh lùng cùng nhật nguyệt
            Giữa bầu trời đẹp tuyệt những vì sao
            Gió lao xao sóng vỗ nhẹ rì rào
            Ru cát trắng chìm vào đêm huyền thoại

            Đời không gọi mây ngàn trôi theo gió
            Ngày chưa tàn lấp ló nắng ngủ say
            Đàn chim bay trên ngọn sóng bạc đầu
            Khép cánh vỗ chiều sầu như bọt biển

            Đỗ Hữu Tài
            Mon Feb 06, 2012
            #177
              Do Huu Tai 09.02.2012 10:32:39 (permalink)
              0
              Hẹn !


              Muốn nói yêu em cứ ngượng ngùng
              Gặp em cười mỉm là mấp môi
              Dặn lòng giữ lại mai mốt nói
              Chờ buổi hẹn sau bớt thẹn thùng

              Lần nữa gặp nhau vẫn ngập ngừng
              Sao mà mắc cở đến thế cơ
              Tại em xinh quá ...nên nhút nhát
              Đành đứng cạnh người nói bâng quơ ...

              Đến phút chia tay thì nhớ người
              Đường về hun hút một mình đi
              Đêm đêm thao thức nằm trăn trở
              Chỉ nghĩ miên man tới nụ cười

              Tôi có làm chi nên tội tình
              Mà sao em bắt phải làm thinh
              Lỡ mai duyên nợ thôi đeo đuổi
              Biết kể ai nghe chuyện chúng mình ?

              Hẹn buổi chiều nay nhất định rồi
              Em cười ...mặc kệ cứ nói ra
              Một câu trời định không thể giữ
              Để khỏi quay về ...nhớ người ta

              Ấy thế mà tôi lại nghẹn lời
              Gió chiều lành lạnh nên mấp môi
              Em ơi ! có hiểu gì không nhỉ
              Chắc chuyện chúng mình chỉ thế thôi ...

              Đỗ Hữu Tài
              Wed Feb 08, 2012
              #178
                Do Huu Tai 10.02.2012 22:35:24 (permalink)
                0
                Em Về

                Em về Bỏ lại nơi đây
                Bầy chim gác mỏ trên cây đợi chờ
                Dưới sân mặt đất ơ hờ
                Nằm nghe ngọn gió lững lờ bay qua
                Mây buồn lơ lửng trôi xa
                Nắng nghiêng chiếc bóng tìm ra cuộc đời
                Từ lâu quên với góc trời
                Một hôm thức giấc nghe lời em ru

                Em ru đời kẻ lãng du
                Bằng từng hơi thở vi vu bềnh bồng
                Bằng con tim nhỏ ấm nồng
                Thiết tha từ ở tấm lòng đơn sơ
                Tự tình như một bài thơ
                Êm đềm như một giấc mơ dịu dàng
                Nâng niu giây phút nồng nàn
                Khép vào kỷ niệm nhẹ nhàng mùa đông

                Em về bỏ lại mênh mông
                Căn phòng thôi hết chờ mong nắng vào
                Đâu đây vắng tiếng thì thào
                Giọng cười khúc khích ngọt ngào bên tai
                Chiều nay nắng rọi trên vai
                phòng nghe hoang vắng không ai cùng ngồi
                Chiều nay em đã đi rồi
                Nhìn ngoài cửa sổ bồi hồi nhớ em

                Đỗ Hữu Tài
                2 - 1 - 2012

                #179
                  Nguyên Đỗ 11.02.2012 12:29:23 (permalink)
                  0
                  Đóa Hoa Đồng

                  Xem kìa một đoá hoa đồng
                  Hạt sương lóng lánh cũng không tự mình
                  Trên trời Thượng đế cao minh
                  Chở che bảo vệ trọng khinh công bình

                  Xem kìa một kẻ chân tình
                  Mài thơ dũa mực nét xinh hữu tài
                  Hoa đời Chúa trả công ai
                  Hoa thơ trao kẻ chân tài dồi trau

                  Xem kìa một chú sẻ nâu
                  Một con chim sáo, bồ câu giữa trời
                  Bay cao là thấp bên đời
                  Thiên nhiên của Chúa tuyệt vời không anh?

                  Nguyên Đỗ
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2012 01:40:05 bởi Nguyên Đỗ >
                  #180
                    Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 25 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 369 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9