Thơ Đỗ Hữu Tài
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 25 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 369 bài trong đề mục
Do Huu Tai 08.05.2013 13:40:56 (permalink)
0
Mộng Vỡ

Chiều xuân dạo phố thấy mà thương
Một kẻ lưu vong bước giữa đường
Lặng lẽ cô đơn sầu xứ lạ
Âm thầm bóng chiếc nhớ quê hương
Đầu xanh phiêu bạt cùng mưa nắng
Tóc bạc phong trần với gió sương
Mộng vỡ bao năm đời lãng tử
Mơ tàn còn lại nỗi buồn vương

Đỗ Hữu Tài
Tue May 07, 2013
Do Huu Tai 11.05.2013 07:00:07 (permalink)
0

Bài Thơ Cho Mẹ


Bài thơ kính tặng mẹ hiền
Đầu câu chữ hiếu nối liền chữ yêu
Xứ người con sống cô liêu
Mừng ngày lễ Mẹ chắt chiu nỗi lòng
Xin dâng mẹ đoá hoa hồng
Tạ ơn từ thuở ẵm bồng trên tay
Giờ con như cánh diều bay
Thương mẹ còm cõi gió lay tuổi già

Bài thơ lời lẽ thật thà
Xin mẹ nhận lấy món quà từ xa
Trái tim con viết thiết tha
Chúc mẹ mạnh khoẻ vượt qua nhọc nhằn
Khi xưa mẹ đã ân cần
Thương chồng dạy dỗ con gần tương lai
Bây giờ thế cuộc chia hai
Nhưng lòng con chẳng mờ phai ân tình

Bài thơ tiếp tục đăng trình
Lời thơ như ghép bóng hình mẹ con
Như vầng trăng sáng nước non
Như là sông biển sắt son muôn đời
Bông hồng cài áo tuyệt vời
Chúc mừng hiền mẫu vạn lời yêu thương
Cuộc đời dầu dãi gió sương
Nhưng con một mực noi gương mẹ hiền

Bài thơ thôi hết muộn phiền
Xin mẹ giữ lấy từ miền xa xăm
Bài thơ con viết thành tâm
Chúc mẹ sống mãi trăm năm bạc đầu
Dù cho mái tóc đổi mầu
Luôn luôn con trẻ nguyện cầu ơn trên
Mỗi năm được sống gần bên
Bông hồng cài áo gọi tên mẹ hiền

HAPPY MOTHER'S DAY 2013
Đỗ Hữu Tài
Do Huu Tai 15.05.2013 12:39:26 (permalink)
0
16 - 5 - 2013

Mừng ngày đại thọ tám mươi tư
Kính chúc Má như chiếc thuyền chài
Không lo biển rộng sông dài
Có tình yêu Chúa được Ngài chở che

Mừng ngày đại thọ tám mươi tư
Kính chúc Má như ánh trăng rằm
Thơm tho mùi tóc hương trầm
Vẫn vui cuộc sống con tằm nhả tơ

Mừng ngày đại thọ tám mươi tư
Kính chúc Má như giọt nắng hồng
Luôn luôn vui vẻ trong lòng
Bên đàn cháu chắt ẵm bồng mỏi tay

Mừng ngày đại thọ tám mươi tư
Kính chúc Má như ánh mặt trời
Nụ cười ánh mắt sáng ngời
Tinh thần thanh thản sống đời tâm an

Mừng ngày đại thọ tám mươi tư
Kính chúc Má như gió mượt mà
Gió mang tươi mát tuổi già
Thấm vào lồng ngực ấm vào buồng tim

Mừng ngày đại thọ tám mươi tư
Kính chúc Má như tiếng mưa rào
Mưa rơi tươi thắm môi đào
Để cho con cháu nhìn vào cười duyên

Mừng ngày đại thọ tám mươi tư
Kính chúc Má như dòng suối trần
Suối trong cuộc sống thanh bần
Được ơn Đức Chúa Thánh Thần ban ơn

Mừng ngày đại thọ tám mươi tư
Kính chúc Má như áng mây ngàn
Mây bay má sống an nhàn
Trái Tim Đức Mẹ dịu dàng thương yêu

Đỗ Hữu Tài
Do Huu Tai 21.05.2013 13:39:06 (permalink)
0

Tình Thơ

Từ khi đời cô độc
Tôi học cách làm thơ
Nhiều đêm mơ mời mọc
Ai đó đọc vu vơ

Lời thơ không óng ả
Nhưng là cả hồn tôi
Buông trôi thời nghiêng ngả
Quên đời đã phai phôi

Người ơi xin nhận lấy
Để thấy được lòng này
Trải đầy trên trang giấy
Nói mấy cũng thừa thôi

Tâm hồn người thi sĩ
Bền bỉ với chuyện tình
Một mình ngồi ngẫm nghĩ
Cũng chỉ là vần thơ

Tình thơ là muôn thuở
Vì ai ở ai về
Nên câu thề lầm lỡ
Bỡ ngỡ những ngàn sau

Từ khi đời cô độc
Tôi học cách làm thơ
Ngẩn ngơ chờ ai đọc
Nhưng người ngọc làm ngơ

Thế là mờ con chữ
Ngôn ngữ hết mơ màng
Ngỡ ngàng đời cô lữ
Nhưng vẫn giữ hồn thơ

Một mai người về lại
Có thương hại gã khờ
Xin giả vờ không ngại
Ngây dại đọc tình thơ

Đỗ Hữu Tài
Mon May 20, 2013



 
Do Huu Tai 26.05.2013 03:51:35 (permalink)
0
25 - 5 - 2013

Năm nay đám giỗ của ba
Con như năm ngoái ở xa không về
Trái tim đập tiếng não nề
19 lần giỗ ê chề nơi đây
Đọc kinh lòng dạ quắt quay
Con cùng bóng tối trùng vây bên này
Đời như chim đã lạc bầy
Nhớ ngày đám giỗ ngâp đầy xót xa

Một ngày đám giỗ của ba
Cùng nhà hiệp ý thiết tha nguyện cầu
Chúa thương ban phép nhiệm mầu
Ba trên thiên quốc cầu bầu Thánh Nhan
Cho đời con hết mênh mang
Gia đình hạnh phúc bình an cả nhà
Má vui trong lúc tuổi già
Cùng đàn con cháu đậm đà thiết tha

Năm nay đám giỗ của ba
Con như năm ngoái chưa qua kiếp người
Đọc kinh mà cố gượng cười
19 lần giỗ lòng rười rượi đau
cùng nhà hiệp ý như nhau
Xin ba xoa dịu đớn đau trên đời
Cầu xin ba ở nước trời
Thương cho con trẻ ban lời thứ tha

Một ngày đám giỗ của ba


Đỗ Hữu Tài
Sat May 25, 2013



Do Huu Tai 02.06.2013 13:09:50 (permalink)
0
33 năm về lại

33 năm về thăm hòn đảo nhỏ
Bidong buồn cây cỏ đã rêu phong
Cánh chim mỏi lưu vong đời vàng võ
Bước nặng nề ngang ngõ nhớ mênh mông

Tiếng sóng biển vẫn mênh mang quyến rũ
Nhưng dấu giầy không đủ lấp lối xưa
Của một thuở đón đưa người tình cũ
Những hẹn hò, ru ngủ dưới cơn mưa

33 nằm bên bờ sóng vỗ
Bãi cát vàng vẫn ngổ ngáo phơi sương
Khi mưa đổ du dương cùng mưa đổ
Nhưng ta về đau khổ vắng người thương

Từng kỷ niệm âm thầm bay theo gió
Tình Bidong đâu có buổi tương phùng
Bạn ta ơi ! Nghìn trùng nơi nào đó
Dù Bidong khốn khó chớ lạnh lùng

Như sóng biển muôn đời ru ghềnh đá
Như giọt mưa rơi trên lá nhẹ nhàng
Xin đừng để muộn màng trôi xa quá
Như thời gian tàn phá kiếp dã tràng

Ta thăm biển sóng reo mừng với biển
Tưởng người đi vĩnh viễn không quay về
Ta nghe biển não nề câu kinh điển
Như ngày xưa đưa tiễn những câu thề

Đêm mặt biển trăng treo đầy tình tự
Bạn nơi nào đừng do dự về đây
Ta chếnh choáng cuồng say hồn tư lự
Sợ cuộc đời muôn sự tựa mây bay

33 năm thêm một lần ly biệt
Bidong buồn người trai Việt ngẩn ngơ
Từ vận nước ước mơ thôi cuồng nhiệt
Từ đêm này cay nghiệt một bài thơ

Đỗ Hữu Tài
Sat Jun 01, 2013



Do Huu Tai 05.06.2013 07:36:16 (permalink)
0
Nhớ Về Bidong

Đêm nay bỗng nhớ Bidong
Nhớ hòn đảo nhỏ lưu vong ngày nào
Cát vàng ầm ĩ sóng gào
Cuộc đời tị nạn buộc vào biển xanh
Có người mới đến đi nhanh
Có người quanh quẩn, quẩn quanh đợi chờ
Bidong sỏi đá lặng lờ
Đón thuyền liều lĩnh vượt bờ biển đông

Thuyền nhân đến đảo Bidong
Tạ ơn Thượng Đế bão giông qua rồi
Gặp nhau mừng tủi bồi hồi
Ai không bè bạn đành ngồi lặng yên
Bidong cánh cửa bình yên
Không còn cái cảnh ngả nghiêng quê mình
Đêm trăng lơ lửng tự tình
Tâm hồn cô độc cùng nhìn mênh mông

Những ngày trên đảo Bidong
Ngọn đồi tôn giáo cầu mong lên đường
Trẻ em cắp sách đến trường
Học sinh lớn tuổi không nhường các em
Sương khuya giăng kín màn đêm
Nhấp nhô con sóng đời thêm nặng lòng
Các cô má đỏ môi hồng
Các anh khôn khéo lòng vòng ngóng trông

Ai đi chẳng nhớ Bidong
Nơi hòn đảo nhỏ lưu vong một thời
Cùng nhau chung sống góc trời
Từ khi vận nước đổi đời năm xưa
Bidong vui với nắng, mưa
Bidong buồn lúc tiễn đưa hẹn thề
Bidong tình nghĩa tràn trề
Bidong lưu lạc nhớ về Bidong

Tàn Phai
Tue Jun 04, 2013



Do Huu Tai 13.06.2013 13:12:54 (permalink)
0
Thầy Giáo Trẻ


Ngày đầu tiên làm ông thầy giáo trẻ
Lòng dặn lòng vui vẻ và tự tin
Vào lớp học nghe nữ sinh thỏ thẻ
Trái tim thầy mạnh khoẻ bỗng rung rinh

Giờ chính tả thầy ân cần tỉ mỉ
Các em ngồi chăm chỉ chép từng câu
Cầm cuốn sách đọc đâu đều thật kỹ
Các em nhìn thủ thỉ chắc còn lâu

Những con số dọc ngang trên tấm bảng
Giọng trầm trầm thầy giảng thật là hay
Các em viết liền tay không xao lãng
Nhìn học trò đơn giản hồn thầy say

Giờ tan học các em cười hớn hở
Những tâm hồn tuổi mắc cở hồn nhiên
Thầy lặng lẽ đứng yên lòng rạng rỡ
Ngỡ như mình ở giữa những nàng tiên

Kể từ đó có ông thấy giáo trẻ
Đi đến trường vui vẻ đón bình minh
Vào lớp học nghe nữ sinh thỏ thẻ
Nhìn áo dài thầy vẽ đoá hoa xinh


Đỗ Hữu Tài
Wed Jun 12, 2013


Do Huu Tai 16.06.2013 12:41:47 (permalink)
0
Một Cánh Sao Đêm

Mỗi khi tâm tưởng nhớ về em
Tôi ngắm sao đêm ấm áp lòng
Ngỡ như ánh mắt trìu mến ấy
Là cánh sao trời rất dịu êm

Tôi mơ làm gió suốt đêm nay
Nhè nhẹ lay lay suối tóc mềm
Ươm bờ vai mỏng đôi môi mọng
Khe khẽ ru tình em ngủ say

Tôi nối đôi bờ bến sông tương
Dìu dặt du dương khúc nguyệt cầm
Bên em đắm đuối nhìn trăng sáng
Tôi khẽ nồng nàn gọi sắc hương

Em mãi mãi là một vì sao
Tôi biết lao xao với đêm dài
Trái tim rung động luôn mời mọc
Tôi khép em vào nuôi khát khao

Em là nỗi nhớ trôi lênh đênh
Sương khói mông mênh quyện bóng hình
Đôi khi chìm đắm trong giấc mộng
Đôi lúc em gần ở cạnh bên

Đừng buồn em nhé lúc xa xôi
Đừng trách vì tôi vắng đêm này
Hãy tin tình mãi còn quyến rũ
Hãy nói em là của riêng tôi

Đỗ Hữu Tài
Sat Jun 22, 2013



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2013 14:29:57 bởi Do Huu Tai >
Do Huu Tai 23.06.2013 14:25:09 (permalink)
0
Ngày Lễ Cha

Mọi người hớn hở mừng lễ cha
Biết lấy gì đây để vui cùng
Ba trên Thiên quốc từ lâu lắm
Quanh quẩn nơi này mỗi mình ta

Mỗi năm khi đến ngày lễ cha
Như những lần qua lòng ngậm ngùi
Ba mươi năm lẻ lê thê sống
Làm kẻ độc hành nơi xứ xa

Một lời chia sẻ ai mất cha
Hãy cất tiếng ca tạ ơn người
Đã ban hơi thở cùng sự sống
Những lúc ngọt ngào theo gót cha

Dù biết đau buồn đón lễ cha
Nhưng trái tim ta không nhạt nhòa
Bàn tay dìu dắt nuôi khôn lớn
Hình ảnh cha già mãi thiết tha

Bài thơ tình nghĩa tặng bạn ta
Như một đoá hoa rất đậm đà
Kính dâng thân phụ nơi xa thẳm
Vui vẻ một ngày mừng lễ cha

Đỗ Hữu Tài
Sat Jun 15, 2013

Do Huu Tai 24.06.2013 12:24:59 (permalink)
0
Sáng Chúa Nhật Buồn
 
 Sáng nay Chúa nhật buồn ghê
Ngoài trời mưa đổ lê thê giọt sầu
Co ro trong một góc lầu
Nhìn lên ảnh Chúa tôi cầu thôi mưa
Để xe còn dịp đón đưa
Nhưng mưa rỉ rả như chưa chịu ngừng
Buồn ơi cảnh chẳng đặng đừng
Sáng đi dự lễ ..không.chừng khỏi đi

Mưa ơi rơi xuống làm chi
Một sáng Chúa nhật lâm ly thế này
Để tôi hụt hẫng một ngày
Cho giòng nước đọng vũng lầy nơi đây
Thế là xe chẳng đến đây
Tôi không thấy áng mây bay ngoài trời
Không nhìn ánh nắng rạng ngời
Không nghe chim hót gọi mời ngày lên

Sáng nay Chúa nhật buồn tênh
Như mưa đang đổ lênh đênh bềnh bồng
Tôi nghe nặng trĩu trong lòng
Âm thầm xin Chúa quan phòng chở che
Sáng nay không thấy chiếc xe
Quẩn quanh căn gác lòng nghe ơ hờ
Mong mưa đừng đến bât ngờ
Tuần sau được đến nhà thờ viếng Cha

Đỗ Hữu Tài
Sun Jun 23, 2013


Do Huu Tai 27.06.2013 14:39:23 (permalink)
0
Xa Gần


Đường đi đừng nói xa gần
Vì câu duyên nợ xoay dần bên ta
Một mai gặp gỡ thăng hoa
Như tàu cập bến sân ga rộn ràng
Gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng
Đưa câu mơ ước nồng nàn lên cao
Bỏ bao ngày tháng nôn nao
Bỏ công nuôi mộng khát khao đợi chờ

Xa xăm sương khói dật dờ
Ta nhìn trăng sáng đôi bờ sông tương
Nhấp nhô sóng nước luyến thương
Thuyền tình lơ lửng vấn vương nặng lòng
Trăng treo nửa mảnh bềnh bồng
Ta ngồi khép lại một vòng nhớ nhau
Hẹn cùng non nước ngày sau
Buộc lời tình thắm bên câu ngại ngần

Đường về vướng víu bụi trần
Đôi chân ngượng nghịu tay cần bàn tay
Dìu nhau kẻo gió cuốn bay
Đưa tình lên đỉnh mê say ngọt ngào
Rồi mai vào cuộc vẫy chào
Vẫn còn nghe tiếng thì thào bên tai ...
Những đêm sương thấm bờ vai
Ai ngồi hoài niệm tình ai xa gần ...

Đỗ Hữu Tài
Wed Jun 26, 2013


Do Huu Tai 05.07.2013 07:16:57 (permalink)
0
Tình Em

Tình em mang tới
Đam mê nồng nàn
Lòng tôi phơi phới
Như mây nhẹ nhàng
Em là gió mới
Ru hồn tình tôi

Tình em tươi thắm
Như hoa đầu mùa
Gọi lên nắng ấm
Nghe chim cợt đùa
Lòng tôi say đắm
Thương cánh hoa xinh

Tình em xanh mướt
Môi say ngọt ngào
Tôi là dòng nước
Nghe mưa thì thào
Như lời hẹn ước
Em buộc đời tôi

Tình em ngây ngất
Thơm tho mặn mà
Hồn tôi chiu chắt
Bờ vai lụa là
Chìm trong ánh mắt
Người tình ngất ngấy

Tình em quyến rũ
Mênh mang tự tình
Tôi mơ ấp ủ
Miên man bóng hình
Mộng làm giấc ngủ
Dìu người mênh mang

Tình em thơm ngát
Xuân Xanh mầu trời
Hạ về bóng mát
Phượng rơi vào đời
Gió xuân man mác
Tuyết đông tuyệt vời
Tình tôi tình em

Đỗ Hữu Tài
Thu Jul 04, 2013

Do Huu Tai 10.07.2013 07:04:55 (permalink)
0


Anh Tư Ơi !

Chúa đã gọi anh về nơi nước Chúa
Gần bên Cha thanh thản trên thiên đàng
Bỏ gánh nặng nhẹ nhàng lên Thiên Quốc
Linh hồn anh hạnh phúc cõi vĩnh hằng

Lòng nghèn nghẹn nghe tin anh tư mất
Em ngậm ngùi quặn thắt lắm anh ơi
Anh bên đó nghỉ ngơi thôi cân nhắc
Em bên này nước mắt đầm đìa rơi

Anh đã đến , rồi đi không về lại
Nhắm mắt nằm mềm mại tựa khói sương
Chỉ xơ xác bộ xương khô tồn tại
Cho mọi người quyến luyến khóc nhớ thương

Anh vĩnh viễn trở về miền hoang lạnh
Cát bụi nào nằm cạnh với đống tro
Bỏ tất cả quanh co quên chị Hạnh
Bỏ gia đình hiu quạnh hết đắn đo

Anh an nghỉ , ừ thôi anh an nghỉ
Tất tả đời cũng chỉ là hư không
Xuôi tay xuống bão giông ngưng ầm ĩ
Trả lại đời vốn dĩ đã mênh mông

Anh nằm đó rồi mai không gặp nữa
Nước mắt buồn đâu rửa hết thương tâm
Thân xác đó trầm ngâm trong ngọn lửa
Đưa một người về giữa chốn xa xăm

Ngày đưa tiễn chỉ xót xa tiếng khóc
Thương gia đình bỗng chốc mất người thân
Thương cho chị khó khăn không than thở
Thương Má già nức nở nhớ Thằng Tư

Chúa đã gọi anh về nơi nước Chúa
Trên đất lành anh như lúa trổ bông
Bỏ thân xác trống không lên đất Thánh
Là đời người đã tránh kiếp long đong

Đỗ Hữu Tài
Tue Jul 09, 2013



<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2013 07:11:10 bởi Do Huu Tai >
Do Huu Tai 18.07.2013 03:09:25 (permalink)
0
Trăng Mơ

Trăng muôn đời như nguyệt
Lơ lửng giữa bầu trời
Lung linh mầu diễm tuyệt
Soi sáng đẹp trần gian

Trăng dịu dàng như nguyệt
Nằm nghe gió tỏ tình
Giữa bầu trời huyễn hoặc
Gió ru lời thiết tha

Ta tìm trăng như nguyệt
Mơ tưởng chuyện một thời
Mối tình xưa biền biệt
Lòng ngỡ vẫn đam mê

Ta nhìn trăng như nguyệt
Gom nhặt lại cuộc đời
Của chàng trai xứ Việt
Hồn hướng về quê xa

Trăng đêm sầu như nguyệt
Chênh chêch dưới mặt hồ
Trăng treo lầu vọng nguyệt
Vằng vặc chốn mênh mông

Trăng cô đơn như nguyệt
Một bóng nơi cung hằng
Lẻ loi nhìn chú cuội
Âm thầm dưới gốc đa

Ta mơ trăng như nguyệt
Rung mãi khúc nguyệt cầm
Cho đời luôn cuồng nhiệt
Ta còn ánh trăng mơ

Ta chờ trăng như nguyệt
Ghé xuống góc phòng này
Trái tim ta minh nguyệt
Tự tình một mùa trăng

Đỗ Hữu Tài
Wed Jul 17, 2013

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 25 trang, bài viết từ 271 đến 285 trên tổng số 369 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9