mì ăn liền đây ... chúc huynh vui khoẻ và các bạn ... Easter 2015 vui khoẻ
mộng lên bờ đam mê
đôi ta đi học cùng chung trường
có cùng sở thích viết văn chương
luyện rèn ý chí giàu tư tưởng
kiến thức trau dồi nơi học đường ...
đôi ta cùng ở một con đường ...
anh ở đầu đường , tôi nửa đường ...
gặp nhau quen biết cùng chung hướng
lội bộ cùng nhau đi đến trường
anh học giỏi ngoan làm lớp trưởng ...
còn tôi thì vẫn ngồi chung thường ...
với anh tôi chẳng là lớp trưởng ...
mà anh đối xử tốt như thường ...
tôi mê làm thơ đọc thơ Đường ...
tiểu thuyết Quỳnh Dao đọc truyện thường ...
mê nhiều kiếm hiệp ghiền phim chưởng ...
mơ mộng nhiều hơn dễ vấn vương ...
đến khi làm báo viết cho trường ...
anh biểu tôi cùng viết bích chương ...
tôi viết cả đêm ngồi ngất ngưỡng ...
vừa đọc thơ nghe ... rỉ rả thương ...
có nhiều con gái học chung trường ...
thích cô áo trắng, tím , áo hường ...
tôi muốn làm quen mà tôi ngượng ...
nên cứ làm thơ rải sân trường ...
Không biết tại sao nhờ Gió thương ...
Thơ tôi bay lượn giữa sân trường ...
vào cô áo trắng vào tay vướng ...
cô đọc thơ tôi giữa sân trường ...
trong thơ tôi viết _ gởi cô nương ...
_ thơ là hơi thở nhẹ tơ vương ...
_ lẻn vào cánh phượng mơ tơ tưởng...
_ đong đưa chờ Gió gởi người thương ...
... ...
... ...
thế mà tôi viết gởi cô nương ...
cô đọc thơ tôi má đổi hường...
tôi nhìn không xa lòng sung sướng ...
kỳ sau tôi viết gởi cô nường
cùng lúc không xa giữa sân trường ...
có nàng áo tím, cô áo hường ...
mỗi cô cầm thơ đi một hướng ...
hai cô cười duyên đẹp tương đương ...
không lâu đâu đó ở sân trường ...
ba cô áo trắng, áo tím , hường ...
thêm cô áo vàng từ một hướng ...
đang đọc thơ tôi gởi cô nương ...
từ đó làm quen được cô nương ...
hết cô áo trắng đến áo hường ...
quen cô áo tím hẹn một hướng ...
như thể thơ tôi bớt vấn vương ...
một hôm thầy gọi trả bài Hương ...
tôi quên thuộc chữ nhìn người thương ...
mỗi cô mầu áo ngồi khác hướng ...
miệng nhắc dùm tôi khác chữ hương ...
Thầy phạt kêu tôi đứng dựa tường ...
biểu đứng quay lưng vào vách tường ...
như thấy người thương trong tư tưởng ...
tôi gọi thầm _ "thơ "_ "thật dễ thương" !!!
thời tiết ngày kia lại khác thường ...
tôi nhờ anh gởi thơ đến trường
tôi bệnh nằm nhà nghỉ điều dưỡng
mỗi thơ mầu áo đúng người thương ...
không ngờ ngày đó khác ngày thường ...
mỗi cô thay áo mầu khó lường ...
anh theo lời dặn trao đúng hướng ...
thơ trao mầu áo khác người thương ... !!!
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=S4CqjR0bo2A[/tube]
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=XiBYM6g8Tck[/tube]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2015 15:06:22 bởi 100nammunggiotle >