Thơ Đỗ Hữu Tài
Thay đổi trang: << < 25 | Trang 25 của 25 trang, bài viết từ 361 đến 369 trên tổng số 369 bài trong đề mục
100nammunggiotle 27.09.2015 12:47:22 (permalink)
0
 
Huynh đi bỏ được ...  hai gánh sầu ...
đôi vai nhẹ nhõm  ... hết lo âu ...
đứng hầu bên Cha ...  gặp Từ Mẫu ...
thanh thản chân tâm ... thoát buồn rầu ...
 
100nammunggiotle
100nammunggiotle 27.09.2015 13:21:32 (permalink)
0
 
gặp nhau quen biết ... được bao lâu ...
Huynh đi đừng tiếc ... bỏ gánh sầu ...
mặt Huynh cười đỏ ... tròn dưa hấu ...
Huynh đến gặp Cha ... nhớ cạo râu ...

(nếu quên Cha chẳng nhận ra đâu ?!!)
PEARL 27.09.2015 22:35:09 (permalink)
0

 
Quẳng gánh cuộc đời nhẹ đôi vai
Rảo bước anh đi đến tuyền đài
Lời thơ anh viết còn tươi nét
Cũng thấy buồn tênh nhớ tới ai.
 
*
PEARL xin chia buồn cùng gia quyến anh Đỗ Hữu Tài về sự ra đi đột ngột của anh và Mẹ anh . Mong anh và bác mau về bên nước Chúa bình yên.
Yên Dạ Thảo 28.09.2015 04:58:05 (permalink)
0
 
Tiễn Em Đỗ Hữu Tài .
 
EM ĐI RỒI …

Người bên ấy đã không còn chờ đợi
Giọt nắng rơi hay sương rụng bên thềm
Dù* “Đôi Lúc”  chỉ là ngồi bó gối
Khóc một mình ..trên thân xác mòn phai

Người nơi đó đã buông rời  ước hẹn
Một cuộc tình theo huyễn sắc phù vân
“*Em đã đến ..lại đi.. Em không đến”
Đời thơ buồn vỡ  lỡ  cuộc trăm năm ..

Người đã sống trong bao điều khốn khó
Vẫn đường hoàng vượt thắng những thương đau
Khi thân xác đã từng giờ mục rữa
Bức tranh thơ Em muôn sắc muôn màu ..

Người đã đến với trần đời ô trược
Trái tim yêu vẫn đằm thắm diệu kỳ
Ba mươi hai năm.. vuông phòng sau trước
Tiếng thơ người xao động một phương tây

Người vội vã một lần về nơi khác
Thơ tôi về  tắt nghẹn giữa vần  thơ
Gỏ nhịp khóc cùng em âm điệu nhạt
Em đi rồi ..trời đất cũng bơ vơ

Thôi em nhé ..một khoảng  trời phiêu lãng
Em hãy cùng trăng ngủ đỉnh mây cao
Em sẽ thức khi vầng dương chiếu sáng
Thả xuống đời những hoa nắng xôn xao …

Hương Chiều
25/09/2015
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2015 05:27:22 bởi Yên Dạ Thảo >
Yên Dạ Thảo 28.09.2015 05:25:28 (permalink)
0
 
 Yên Dạ Thảo gởi đến anh Đỗ Hữu Tài bài thơ để thay nén hương lòng đưa tiễn bạn .

Anh Đi Rồi...

Thế Thôi đời chỉ thế thôi!
Anh  đi khuất biệt không lời từ ly
Mỏi mòn đôi cánh chim di
Xa lìa trần thế không bi lụy sầu

Anh đi ... thơ sẽ về đâu?
Vấn vương con chữ canh thâu lệ  trào
Trăng thu  lẻ bóng trên cao
Nàng thơ một bóng gầy hao bên thềm

Anh đi... hoa úa rũ mềm
Lá mơ trên lối nhuộm thêm sắc buồn
Sông thương  trĩu giọt thu sương
Vườn xanh vắng chủ miên trường tịch liêu

Anh đi... mưa trút  xuống chiều
Dòng dư lệ cũng rơi nhiều đêm sâu
Trung thu một bóng nguyệt sầu
Tôi thương nhớ bạn  bên cầu quạnh hiu!

Yên Dạ Thảo
26/09/2015
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.09.2015 07:50:18 bởi Yên Dạ Thảo >
MinhBolsa 29.09.2015 05:54:27 (permalink)
0
Thế Thôi những mảnh chiều tàn 
Thế Thôi , thôi nhé Tài Phan đi rồi 
Chiều thu chiếc bóng đơn côi 
Anh đi bỏ lại những lời thơ đau 
Từ nay hết đọc thơ nhau 
Thế Thôi thôi nhé trước sau cũng về 
Yên Dạ Thảo 06.10.2015 08:13:57 (permalink)
0
 
Thư Cho Ngưỡi Đã Vĩnh Viễn Ra Đi
 
Tài thương,

Đây là lá thư em đã viết cho các bạn và chị. Lúc nào cũng là "thơ mới ra lò", mời cả nhà đọc.
Chị thường hay than thở
- Tài ơi, thơ em dài quá, chị họa bắt chết.
Nói thì nói thế, nhưng chị thường hay họa hoặc cảm tác thơ, từ những bài thơ của em. Bởi, hầu như bài nào cũng dễ lay động con tim người đọc
Bài thơ Xót Xa, hôm thứ Sáu, 25 tháng 9, cảm tác từ bài Vấn Vương. Giờ đây chị tự hỏi, duyên cớ gì chị hoàn tất bài thơ vào ngày em vĩnh viễn từ giã cõi đời!? Và duyên cớ gì Xót Xa!? Lúc đó chị chưa biết tin buồn này. Em đã từ giã cõi đời ngày 25 tháng 9 năm 2015.
Bây giờ em hãy an bình ra đi và mãi mãi được ấp yêu trong vòng tay Chúa. Nguyện cầu cho em.
Còn lại đây, chị một mình...
Một mình đời đời Vấn Vương
Một mình đời đời Xót Xa.

Thương
Chị Phượng

***
On Thursday, 3 September 2015, 3:23, Tai Do <taihh@aol.com> wrote:

Xin moi ca nha doc tho moi ra lo...hom qua..:)
Than menTai

Vấn Vương

Gió lay những sợi tóc bồng
Ngây thơ cầm cánh hoa hồng trên tay
Lênh đênh mấy cụm mây bay
Đứng nhìn cảnh sắc hồn say nhẹ nhàng
Em mơ là đóa mai vàng
Gặp người trong mộng dịu dàng nâng niu
Cho lòng tuổi mới vào yêu
Đừng như ánh nguyệt cô liêu giữa trời

Nắng lung linh sáng dòng đời
Thắm trên đôi mắt ấm lời môi ngoan
Một mình đi giữa vườn lan
Mân mê mười ngón tay đan nõn nà
Em mong bên áo lụa là
Có người sánh bước thật thà chung vai
Để đôi vai nhỏ mảnh mai
Không lo nặng gánh bi ai, u sầu

Trăng treo lơ lửng mái lầu
Nét hoa tươi thắm đậm mầu sắc hương
Đêm về chải tóc soi gương
Trái tim thổn thức vấn vương lạ kỳ
Em đang tuổi độ xuân thì
Say sưa theo mãi điều gì ấm êm
Ước ao trăng sáng mỗi đêm
Bên lầu thưởng nguyệt có em với người

Đỗ Hữu Tài
(Aug.31,2015)

***
Xót Xa

Trôi trôi mây trắng bềnh bồng
Mắt môi mười sáu nụ hồng trên tay
Gió thu tà vạt bay bay
Vang vang guốc mộc gõ say hồn chàng
Những hôm cài điểm cúc vàng
Hương trinh vương tóc tuôn tràn bờ vai
Lựa lần ngày một ngày hai
Tình đây ý đó biết ai thuận lòng

Cớ gì im lặng ngó mong
Mịt mù khói thuốc thả vòng tương tư?
Hình như tim đã hình như
Ngẩn ngơ sái nhịp kể từ biết nhau
Buồn buồn gọi nắng lên mau
Nắng ơi nắng hỡi thấu đau chăng cùng
Kêu sương tiếng nhạn cành rung
Cung thương réo rắc não nùng đêm thâu

Làm sao nhắn gửi đôi câu
Lòng ta hiu hắt u sầu khôn nguôi
Vòng tay mơ ước buông xuôi
Nhìn thu vào úa ngậm ngùi nhớ thương
Chìm trong dĩ vãng con đường
Chân theo chân bước vấn vương một đời
Mắt môi mười sáu một thời
Vang vang guốc mộc âm lời xót xa

Kim Phượng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2015 08:15:08 bởi Yên Dạ Thảo >
Yên Dạ Thảo 06.10.2015 09:13:14 (permalink)
0

Như lời hứa ,YDT  mang theo bài thơ "Vấn Vương" để họa/cảm tác trên đường bay về VN. Bài thơ của anh quá dài .... nên YDT chỉ làm được 2 khổ! YDT về đến Canada ngày 22/09 thì ngày sau đi làm, vì bị thiếu ngủ và mệt nên định ngày thứ bảy 26/09 sẽ làm tiếp bài thơ và email báo tin cho anh biết YDT về bình an như lời chúc của anh! Bài thơ chưa làm xong nhưng anh ra đi rồi.... YDT hy vọng ở một nơi nào đó anh đọc được bài thơ của chị Kim Phượng và hai bài Lục Bát của YDT. 

Bài Thơ Viết Chưa Xong ...

Đêm qua trong giấc mơ nồng
Hạ sang anh hái phượng hồng trao tay
Đường thu chung lối sánh vai
Đông đi xuân đến.... mây say gió ngàn
Vườn tôi hoa đỏ tím vàng
Vườn bên bướm lạc bay sang một chiều

Xưa thời tuổi bước vào yêu
Hương tình hoa nắng chắt chiu mộng ngời!
Từ chia lối rẻ đường đời
Một nơi viễn xứ, một trời quê hương
Trăng thề treo đỉnh mù sương
Ngậm ngùi cánh gió miên trường buồn lay ....

YDT
( Viết trên đường bay ngày 5 tháng 9, 2015)
.........

Ngậm Ngùi Lục Bát

Đêm nay trên nhánh sông dài
Bến thơ sóng lặng ... thuyền ai khuất dần
Thương hoa tim tím bâng khuâng
Thương câu Lục Bát ý vần rưng rưng
 
Mưa rơi ...  rơi mãi không ngừng
Thu vừa chạm ngõ... người dừng bước chân!
 
Yên Dạ Thảo
03/10/2015
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2015 09:54:32 bởi Yên Dạ Thảo >
Yên Dạ Thảo 17.12.2015 20:52:56 (permalink)
0
 
Mỗi năm đến ngày December 17th là YDT post thiệp chúc mừng sinh nhật bạn thơ Đỗ Hữu Tài! Từ cuối tháng chín đến nay vườn thơ anh không thơ mùa thu và cũng không thơ Giáng sinh cho năm 2015, thật vắng lặng! 
Để nhớ về cố thi sĩ Đỗ Hữu Tài , hôm nay YDT trở lại vườn thơ để lại link Youtube và 3 bài thi ngâm được họa lại từ bài "Lời Tinh Thơ" của người.
 
[tube]https://www.youtube.com/watch?v=lxZAdrciRqo[/tube]
 
Lời Tình Thơ
Thơ: Đỗ Hữu Tài
Diễn Ngâm: Thy Cúc
Thực hiện: Khúc Giang
 
*****
 
Xao Xuyến Đã Ngủ Quên
Thơ: Kim Phượng
Diễn ngâm: Thy Cúc
 
 
*****
 
Nhánh Lá Tình Em
Thơ: Yên Dạ Thảo
Diễn ngâm: Thy Cúc
 
 
*****
 
Tình Ơi
Thơ & Diễn ngâm: Hương Chiều
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2015 21:12:38 bởi Yên Dạ Thảo >
Thay đổi trang: << < 25 | Trang 25 của 25 trang, bài viết từ 361 đến 369 trên tổng số 369 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9