Thơ Đỗ Hữu Tài
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 25 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 369 bài trong đề mục
Yên Dạ Thảo 01.06.2011 19:40:00 (permalink)
0

Anh Tài mến,


Cám ơn 4 câu thơ chia sẻ tình hoài hương của anh! YDT còn nhớ năm trước YDT có đọc qua bài thơ “Quét Lá” anh đã post trong web trường, YDT rất thích bài nầy! Nếu không có gì trở ngại thì xin anh có thể post lên VNTQ cho YDT đọc lại. Cám ơn anh Tài và chúc anh một ngày vui!

YDT



<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2011 19:41:39 bởi Yên Dạ Thảo >
#61
    balut05 01.06.2011 21:23:52 (permalink)
    0


    Hello Mì Gia !
    Chỉ tò mò sang đây thì gặp Mì Gia...quả là trái đất nhỏ quá
    #62
      Do Huu Tai 02.06.2011 00:59:21 (permalink)
      0


      Trích đoạn: balut05



      Hello Mì Gia !
      Chỉ tò mò sang đây thì gặp Mì Gia...quả là trái đất nhỏ quá


      hahaa...Nơi nào có người , ở dó có xe mì mà batlu05 , Chúc vui
      #63
        Do Huu Tai 02.06.2011 16:01:23 (permalink)
        0
        Bé Buồn Như Tôi




        Mỗi khi nhìn trộm một người
        Đứng bên cây phượng mỉm cười dễ thương
        Là khi lòng thấy vấn vương
        Làm sai bài toán cửu chương quên hoài
        Nhớ ai với chiếc áo dài
        Thầy kêu lên đứng trả bài lại quên
        Ước gì một buổi gọi tên
        Sau giờ tan học đi bên cùng đường ...

        Buồn ơi lại sắp xa trường
        Xa cây phượng vĩ lòng dương như đau
        Mong cho ba tháng qua mau
        Để cùng cô bé gặp nhau nơi này
        Gặp nhau nhất định tỏ bày
        Nói lên tâm sự những ngày nhìn ai
        Để khi chiều nắng nhạt phai
        Sẽ là chiếc bóng che vai một người

        Chiều nay sao thấy bé lười
        Đứng bên cây phượng không cười như xưa
        Bé ơi trời nắng rồi mưa
        Hạ đi ba tháng đong đưa lại về
        Bé ơi đừng có não nề
        Sông còn ra biển , mây kề núi cao
        Bé ơi đời đẹp biết bao
        Phượng hồng vẫn thắm mà sao bé buồn ...

        Đỗ Hữu Tài
        Wed Jun 01, 2011
        #64
          Do Huu Tai 03.06.2011 00:51:37 (permalink)
          0


          Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


          Anh Tài mến,


          Cám ơn 4 câu thơ chia sẻ tình hoài hương của anh! YDT còn nhớ năm trước YDT có đọc qua bài thơ “Quét Lá” anh đã post trong web trường, YDT rất thích bài nầy! Nếu không có gì trở ngại thì xin anh có thể post lên VNTQ cho YDT đọc lại. Cám ơn anh Tài và chúc anh một ngày vui!

          YDT






          Yên Dạ Thảo mến !

          Tài tìm hoài nhưng không thấy bài thơ '' Quét Lá '' YDT Có thể cho Tài biết đại khái vài câu trong bài thơ hy vọng sẽ tìm ra. Cám ơn và chúc YDT an lành.
          #65
            Yên Dạ Thảo 03.06.2011 08:20:09 (permalink)
            0


            Anh Tài mến, YDT tìm được bài thơ rồi!Trước đây YDT đã saved trong USB! Bài thơ tên là “Cạnh Nhà” chứ không phải là “Quét Lá”, xin lỗi anh Tài nhé! Bài thơ thật dễ thương, nhân tiện YDT post bài nầy lên cho anh để mọi người cùng nhau thưởng thức:




            CẠNH NHÀ

            Mỗi chiều em quét lá vàng
            Có nghe tiếng gió nhẹ nhàng gọi tên
            Có hay tôi ở cạnh bên
            Cũng cùng quét lá mình ên mỗi chiều
            Muốn sang để hỏi đôi điều
            Nhưng sợ sợi chỉ căng diều đứt dây
            Thế thôi đành ở bên đây
            Mỗi chiều đứng dựa tàng cây trộm nhìn


            Thương em quét lá một mình
            Giận tôi lần lựa bóng hình xa xôi
            Em ơi xin hiểu giùm tôi
            Đầu thu chưa đủ lá rơi ngập đầy
            Làm sao bước khỏi nơi này
            Làm sao có cớ mỗi ngày phụ em ?
            Chiều chiều gió mát êm êm
            Nhìn em quét lá tôi thêm đau lòng


            Nắng ơi tô thắm môi hồng
            Gió ơi lay nhẹ tóc bồng ngang vai
            Lá ơi đừng chóng tàn phai
            Để tôi kiếm cớ mời ai sang nhà
            Nhờ em mười ngón tay ngà
            Pha giùm tôi một ấm trà hương say
            Cùng nhau ngắm cánh mây bay
            Mỗi chiều đón gió heo may trước nhà

            Đỗ Hữu Tài
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 08:21:40 bởi Yên Dạ Thảo >
            #66
              Do Huu Tai 04.06.2011 00:35:44 (permalink)
              0


              Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

              Anh Tài mến, YDT tìm được bài thơ rồi!Trước đây YDT đã saved trong USB! Bài thơ tên là “Cạnh Nhà” chứ không phải là “Quét Lá”, xin lỗi anh Tài nhé! Bài thơ thật dễ thương, nhân tiện YDT post bài nầy lên cho anh để mọi người cùng nhau thưởng thức:




              CẠNH NHÀ

              Mỗi chiều em quét lá vàng
              Có nghe tiếng gió nhẹ nhàng gọi tên
              Có hay tôi ở cạnh bên
              Cũng cùng quét lá mình ên mỗi chiều
              Muốn sang để hỏi đôi điều
              Nhưng sợ sợi chỉ căng diều đứt dây
              Thế thôi đành ở bên đây
              Mỗi chiều đứng dựa tàng cây trộm nhìn


              Thương em quét lá một mình
              Giận tôi lần lựa bóng hình xa xôi
              Em ơi xin hiểu giùm tôi
              Đầu thu chưa đủ lá rơi ngập đầy
              Làm sao bước khỏi nơi này
              Làm sao có cớ mỗi ngày phụ em ?
              Chiều chiều gió mát êm êm
              Nhìn em quét lá tôi thêm đau lòng


              Nắng ơi tô thắm môi hồng
              Gió ơi lay nhẹ tóc bồng ngang vai
              Lá ơi đừng chóng tàn phai
              Để tôi kiếm cớ mời ai sang nhà
              Nhờ em mười ngón tay ngà
              Pha giùm tôi một ấm trà hương say
              Cùng nhau ngắm cánh mây bay
              Mỗi chiều đón gió heo may trước nhà

              Đỗ Hữu Tài
               
               



              Cám ơn YDT đã thích và post giùm T bài thơ này. Chúc YDT an vui.
              #67
                Yên Dạ Thảo 05.06.2011 09:50:19 (permalink)
                0


                Không có chi anh Tài ạ! YDT vừa họa xong bài "Cạnh Nhà" của anh! Gởi anh bài "Quét Lá" để đọc cho vui cuối tuần:


                Quét Lá


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/DE509D76E3364A3C81158DF379455E6C.jpg[/image]



                Chiều buông ra quét lá vàng
                Thoảng nghe tiếng gió nhẹ nhàng gọi tên
                Từ lâu biết cạnh nhà bên
                Có anh hàng xóm buồn tênh bóng hình

                Mình ên quét lá lặng thinh
                Đôi khi dừng lại … lén nhìn sang đây
                Bên kia nào biết bên nầy
                Thầm mong cho lá rơi đầy sân anh

                Mỗi chiều anh dệt mộng lành
                Nhờ làn gió mỏng xuyên cành gởi em
                Đêm về gối mộng êm đềm
                Thấy anh quét lá trước thềm cạnh bên

                Yên Dạ Thảo
                06.04.2011
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2011 09:55:17 bởi Yên Dạ Thảo >
                Attached Image(s)
                #68
                  Do Huu Tai 07.06.2011 00:16:43 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: Yên Dạ Thảo

                  Không có chi anh Tài ạ! YDT vừa họa xong bài "Cạnh Nhà" của anh! Gởi anh bài "Quét Lá" để đọc cho vui cuối tuần:


                  Quét Lá


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/91890/DE509D76E3364A3C81158DF379455E6C.jpg[/image]



                  Chiều buông ra quét lá vàng
                  Thoảng nghe tiếng gió nhẹ nhàng gọi tên
                  Từ lâu biết cạnh nhà bên
                  Có anh hàng xóm buồn tênh bóng hình

                  Mình ên quét lá lặng thinh
                  Đôi khi dừng lại … lén nhìn sang đây
                  Bên kia nào biết bên nầy
                  Thầm mong cho lá rơi đầy sân anh

                  Mỗi chiều anh dệt mộng lành
                  Nhờ làn gió mỏng xuyên cành gởi em
                  Đêm về gối mộng êm đềm
                  Thấy anh quét lá trước thềm cạnh bên

                  Yên Dạ Thảo
                  06.04.2011



                  Mùa thu quét lá mỏi tay
                  Hai sân nhà rộng mà say trong lòng
                  Gió ơi thổi lá bềnh bồng
                  Rơi trên sân lạ quanh vòng sân ta

                  Bài thơ Quét Lá hay quá lại được lồng trong tranh đẹp lắm YDT ạ. Chúc YDT ngày đầu tuần vui.
                  #69
                    Bé Lười 07.06.2011 13:19:23 (permalink)
                    0


                    Chiều nay sao thấy bé lười
                    Đứng bên cây phượng không cười như xưa
                    Bé ơi trời nắng rồi mưa
                    Hạ đi ba tháng đong đưa lại về
                    Bé ơi đừng có não nề
                    Sông còn ra biển , mây kề núi cao
                    Bé ơi đời đẹp biết bao
                    Phượng hồng vẫn thắm mà sao bé buồn ...


                    Đỗ Hữu Tài


                    Bao Giờ Thu Trở Lại ?

                    Chiều nay bên gốc phượng già
                    Nhìn chiếc ghế đá , lệ nhòa ướt mi
                    Xác phượng rơi đỏ lối đi
                    Bài thơ ai tỏ thầm thì bên tai..........
                    Ba tháng hạ.......sao quá dài ?
                    Bao giờ thu lại , khỏi hoài nhớ anh !

                    Bé Lười

                    Bác Tài ơi.......BL đọc bài thơ  " Bé Bưồn Như Tôi" có chữ Bé Lười nên BL hoạ cùng bác một khổ nhe....

                             
                    #70
                      Yên Dạ Thảo 08.06.2011 19:54:42 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Do Huu Tai



                      Mùa thu quét lá mỏi tay
                      Hai sân nhà rộng mà say trong lòng
                      Gió ơi thổi lá bềnh bồng
                      Rơi trên sân lạ quanh vòng sân ta


                      Bài thơ Quét Lá hay quá lại được lồng trong tranh đẹp lắm YDT ạ. Chúc YDT ngày đầu tuần vui.



                      ------



                      Lá Đổ Muôn Chiều
                       
                      Lá ơi, xin đổ muôn chiều
                      Để người dệt mộng mỹ miều vàng thu
                      Mơ tình không khói lam mù
                      Mơ ngọn gió thổi êm ru đêm dài
                       
                      Gió ru ta giấc nồng say
                      Đi vào lối mộng trãi đầy thảm hoa
                      Có con bướm lạ trước nhà
                      Dường như bướm đã ngà ngà say hương
                       
                      Mai lan trúc cúc hoa hường
                      Đẹp hoa hương sắc … bướm vương vấn lòng
                      Yêu hoa   … dệt mộng chờ mong
                      Nhã lời thơ đẹp tình hồng gởi hoa
                       
                      Yên Dạ Thảo
                      06.08.2011



                      Anh Tài mến, YDT gởi anh bài thơ vừa họa xong, anh đọc cho vui trong ngày anh Tài nhé!





                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2011 19:58:03 bởi Yên Dạ Thảo >
                      #71
                        Do Huu Tai 08.06.2011 23:47:07 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: Bé Lười



                        Chiều nay sao thấy bé lười
                        Đứng bên cây phượng không cười như xưa
                        Bé ơi trời nắng rồi mưa
                        Hạ đi ba tháng đong đưa lại về
                        Bé ơi đừng có não nề
                        Sông còn ra biển , mây kề núi cao
                        Bé ơi đời đẹp biết bao
                        Phượng hồng vẫn thắm mà sao bé buồn ...


                        Đỗ Hữu Tài


                        Bao Giờ Thu Trở Lại ?

                        Chiều nay bên gốc phượng già
                        Nhìn chiếc ghế đá , lệ nhòa ướt mi
                        Xác phượng rơi đỏ lối đi
                        Bài thơ ai tỏ thầm thì bên tai..........
                        Ba tháng hạ.......sao quá dài ?
                        Bao giờ thu lại , khỏi hoài nhớ anh !

                        Bé Lười

                        Bác Tài ơi.......BL đọc bài thơ  " Bé Bưồn Như Tôi" có chữ Bé Lười nên BL hoạ cùng bác một khổ nhe....

                                


                        Úi...dữ hong đó...mãi tới bây giờ mới thấy BL vô đọc bài thơ này...rỏ là '' lười '' thiệt mà.

                        Nhớ nhau ba tháng đâu dài
                        Bé Lười cứ gọi Bác Tài là vui
                        Hạ về ta mãi ngược xuôi
                        Họa thơ là đế tới lui từng ngày
                        Thơ hay ý đẹp nơi này
                        Dẫu xa ngàn dậm vẫn đầy tình thơ

                        #72
                          Do Huu Tai 09.06.2011 00:40:27 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


                          Trích đoạn: Do Huu Tai



                          Mùa thu quét lá mỏi tay
                          Hai sân nhà rộng mà say trong lòng
                          Gió ơi thổi lá bềnh bồng
                          Rơi trên sân lạ quanh vòng sân ta


                          Bài thơ Quét Lá hay quá lại được lồng trong tranh đẹp lắm YDT ạ. Chúc YDT ngày đầu tuần vui.



                          ------



                          Lá Đổ Muôn Chiều
                           
                          Lá ơi, xin đổ muôn chiều
                          Để người dệt mộng mỹ miều vàng thu
                          Mơ tình không khói lam mù
                          Mơ ngọn gió thổi êm ru đêm dài
                           
                          Gió ru ta giấc nồng say
                          Đi vào lối mộng trãi đầy thảm hoa
                          Có con bướm lạ trước nhà
                          Dường như bướm đã ngà ngà say hương
                           
                          Mai lan trúc cúc hoa hường
                          Đẹp hoa hương sắc … bướm vương vấn lòng
                          Yêu hoa   … dệt mộng chờ mong
                          Nhã lời thơ đẹp tình hồng gởi hoa
                           
                          Yên Dạ Thảo
                          06.08.2011



                          Anh Tài mến, YDT gởi anh bài thơ vừa họa xong, anh đọc cho vui trong ngày anh Tài nhé!








                          Nắng rơi ngoài ngõ thật nhiều
                          Người mong lá đổ muôn chiều nơi đây
                          Để nhìn con bướm quên bay
                          Nằm nghe gió mát ngủ say trên cành
                          Gió ru như giấc mộng lành
                          Bướm say nên đã không đành bay đi
                          Người nhìn mãi cánh Tường Vi
                          Hoa cười như nói điều chi... với người

                          Bướm vàng nằm đó ngủ lười
                          Hoa cùng ánh nắng mỉm cười chào ai
                          Gió rung cành lá bên tai
                          Lá rơi từng chiếc trên hai sân nhà...

                          Cám ơn bài thơ thật nhẹ nhàng của YDT...
                          #73
                            Do Huu Tai 11.06.2011 13:17:24 (permalink)
                            0
                            Bàn Tay




                            Một bàn tay cách ngăn lằn ranh giới
                            Một bên đen đi với cuộc đời đen
                            Một bên trắng bạc đầu còn tay trắng
                            Nên đời ta vết chắn mãi che đường

                            Một bàn tay vỗ làm sao nghe tiếng
                            Một bên đen làm biếng không trở mình
                            Một bên trắng thì cố tình quay mặt
                            Như đời ta tất bật tìm bóng hình

                            Một bàn tay muôn đời luôn cô độc
                            Một bên đen chưa học hết chữ ngờ
                            Một bên trắng hững hờ nằm im lặng
                            Khiến đời ta trỉu nặng gánh bơ phờ

                            Hai bàn tay đối đầu như thù địch
                            Hai bên đen mang nghịch cảnh bẻ bàng
                            Hai bên trắng ngỡ ngàng cùng bóng tối
                            Một đời ta lạc lối bước bàng hoàng

                            Hai bàn tay muốn một lần gần lại
                            Hai bên đen khờ dại cứ xa dần
                            Hai bên trắng ngại ngần câu ly biệt
                            Thôi thì ta cạn kiệt kiếp phong trần

                            Hai bàn tay muôn đời chia ranh giới
                            Hai bên đen tìm tới cảnh đen đời
                            Hai bên trắng rã rời nơi hoang vắng
                            Một đời ta chìm lắng chuyện một thời

                            Đỗ Hữu Tài
                            Fri Jun 10, 2011
                            #74
                              Yên Dạ Thảo 12.06.2011 01:59:22 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Do Huu Tai


                              Trích đoạn: Yên Dạ Thảo


                              Trích đoạn: Do Huu Tai



                              Mùa thu quét lá mỏi tay
                              Hai sân nhà rộng mà say trong lòng
                              Gió ơi thổi lá bềnh bồng
                              Rơi trên sân lạ quanh vòng sân ta


                              Bài thơ Quét Lá hay quá lại được lồng trong tranh đẹp lắm YDT ạ. Chúc YDT ngày đầu tuần vui.



                              ------



                              Lá Đổ Muôn Chiều
                               
                              Lá ơi, xin đổ muôn chiều
                              Để người dệt mộng mỹ miều vàng thu
                              Mơ tình không khói lam mù
                              Mơ ngọn gió thổi êm ru đêm dài
                               
                              Gió ru ta giấc nồng say
                              Đi vào lối mộng trãi đầy thảm hoa
                              Có con bướm lạ trước nhà
                              Dường như bướm đã ngà ngà say hương
                               
                              Mai lan trúc cúc hoa hường
                              Đẹp hoa hương sắc … bướm vương vấn lòng
                              Yêu hoa   … dệt mộng chờ mong
                              Nhã lời thơ đẹp tình hồng gởi hoa
                               
                              Yên Dạ Thảo
                              06.08.2011



                              Anh Tài mến, YDT gởi anh bài thơ vừa họa xong, anh đọc cho vui trong ngày anh Tài nhé!








                              Nắng rơi ngoài ngõ thật nhiều
                              Người mong lá đổ muôn chiều nơi đây
                              Để nhìn con bướm quên bay
                              Nằm nghe gió mát ngủ say trên cành
                              Gió ru như giấc mộng lành
                              Bướm say nên đã không đành bay đi
                              Người nhìn mãi cánh Tường Vi
                              Hoa cười như nói điều chi... với người

                              Bướm vàng nằm đó ngủ lười
                              Hoa cùng ánh nắng mỉm cười chào ai
                              Gió rung cành lá bên tai
                              Lá rơi từng chiếc trên hai sân nhà...

                              Đỗ Hữu Tài

                              Cám ơn bài thơ thật nhẹ nhàng của YDT...



                              --------------


                              Bướm Hoa


                              Bướm bay quải cánh bướm ngừng
                              Hiu hiu gió mát tạm dừng trên cây
                              Say hoa nên ngủ quên ngày
                              Hay đôi cánh mỏng mệt nhoài đường xa?
                               
                              Thì thầm tiếng gió trêu hoa
                              Hay là buồn lá là đà nhẹ rơi
                              Hoàng hôn tắt nắng lưng đồi
                              Bay về bướm nhé! Đừng lười ngủ quên!
                               
                              Tường Vi xinh xắn ... đẹp tên
                              Cánh hoa hồng nhạt cạnh bên vườn người
                              Thương hoa mai bướm sang chơi
                              Khi về ta nhắn đôi lời cùng ai:
                               
                              “Lá rơi … rơi mãi rơi hoài
                              Sân ta quét sạch ngày mai còn gì  ???” 



                              Yên Dạ Thảo
                              06.11.2011



                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 02:57:34 bởi Yên Dạ Thảo >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 25 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 369 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9