Thơ Đỗ Hữu Tài
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trăng Viễn Xứ
Anh buồn bã nhìn trăng lơ lửng
Em chốn này tuôn những giọt cay
Sầu dâng buông tiếng thở dài
Trăng đêm một mảnh chia hai phương trời
Anh bên ấy buồn đời vô vọng
Em ở đây hoài mộng dệt mơ
Biết đời không đẹp như thơ
Mơ trăng mây gió xóa mờ niềm đau
Tuổi mười sáu tựa vầng minh nguyệt
Chưa biết đời lắm việc khổ đau
Xưa thời chiến cuộc nát nhầu
Trăng đà nghiêng ngã bóng sầu ai hay
Sầu thêm sầu trăng nghiêng soi bóng
Lệ ngậm ngùi gợn sóng mặt gương
Quê người ta gọi quê hương
Trăng nơi viễn xứ tạm thương gởi tình
YDT
07.02.2011
Anh Tài mến, bài thơ Trăng Nghiêng của anh rất buồn! YDT đọc bài thơ mà lòng thật ngậm ngùi, cho YDT xin chia sẻ nổi buồn cùng anh Tài nhen!
*** đã mang vào thư viện
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2011 03:25:55 bởi diên vỹ >
Dư Tiền
Cỏ non tìm tới trâu già
Mỗi khi mua sắm tay kà sừng trâu
Ấy là nghĩa nặng tình sâu
Tính theo tuổi tác để lâu hết kà
Cứ như mây gió là đà
Nắng khô mưa ướt trâu già, cỏ non
Đừng nên ví nghĩa sắt son
Giữa hai thế hệ eo thon, lưng còm
Một bên tới tuổi lựa hòm
Một bên đang tuổi ai dòm cũng mê
Đến khi kà thẻ chán chê
Vỗ cánh bìm bịp bỏ bê cửa nhà
Cỏ non tìm tới trâu già
Mỗi khuya ôm chiếc tỳ bà thở than
Đồng sâu cạn nước khô khan
Sông sâu thiếu cá hồng nhan ... dư tiền
Đỗ Hữu Tài
1 - 7 - 2011
Trích đoạn: Yên Dạ Thảo
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trăng Viễn Xứ
Anh buồn bã nhìn trăng lơ lửng
Em chốn này tuôn những giọt cay
Sầu dâng buông tiếng thở dài
Trăng đêm một mảnh chia hai phương trời
Anh bên ấy buồn đời vô vọng
Em ở đây hoài mộng dệt mơ
Biết đời không đẹp như thơ
Mơ trăng mây gió xóa mờ niềm đau
Tuổi mười sáu tựa vầng minh nguyệt
Chưa biết đời lắm việc khổ đau
Xưa thời chiến cuộc nát nhầu
Trăng đà nghiêng ngã bóng sầu ai hay
Sầu thêm sầu trăng nghiêng soi bóng
Lệ ngậm ngùi gợn sóng mặt gương
Quê người ta gọi quê hương
Trăng nơi viễn xứ tạm thương gởi tình
YDT
07.02.2011
Anh Tài mến, bài thơ Trăng Nghiêng của anh rất buồn! YDT đọc bài thơ mà lòng thật ngậm ngùi, cho YDT xin chia sẻ nổi buồn cùng anh Tài nhen!
Cám ơn bài thơ họa , chia sẻ rất hay của YDT nha , T chỉ đọc để lắng cảm xúc vào bài thơ mà thôi. Chúc YDT an vui.
Khờ Khạo
Đời tôi khờ khạo một thời
Làm người hát dạo hát lời khát khao
Mong rằng người đẹp lầu cao
Nghe lời tôi hát nao nao trong lòng
Hỡi ôi ! nước chảy ngược dòng
Lầu cao chót vót má hồng đâu nghe
Lời ca chìm dưới suối khe
Tiếng đàn treo nhánh cây me não nề
Đời tôi dù biết ê chề
Mỗi ngày vẫn đến vỗ về lời ca
Chờ người thiếu nữ kiêu sa
Một hôm nghe tiếng thiết tha tôi đàn
Nghe lời tôi hát nồng nàn
Cây me trổ lá lầu vàng đơm bông
Là ngày thôi hết mênh mông
Trái tim rung động chìm trong tình đời ...
Đời tôi khờ khạo một thời
Làm người hát dạo giữa trời bơ vơ
Mỗi ngày vẫn đến ngẩn ngơ
Nhìn người con gái thờ ơ lạnh lùng
Cây me tôi đứng ngượng ngùng
Lầu cao mãi mãi nghìn trùng xa xôi
Ừ thôi ...chắc chỉ thế thôi
Một thời khờ khạo với tôi và đàn ...
Đỗ Hữu Tài
11 - 7 - 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2011 08:18:30 bởi Do Huu Tai >
Khờ Khạo
.................
DHT
Ước gì tôi được giống anh
Khờ khạo một phút mong manh cũng đành.
Anh còn có bóng để dành
Đêm đêm còn nhớ mong manh một người.
Tôi nói sợ thế gian cười
Xung quanh chẳng có người nào tương tư.
Ý bác Tài ơi...bài Khờ Khạo của bác tuyệt vời quá...BL đọc cứ thích thích làm sao ý....Bác BL giả tôi chút nha hiii Viết mãi mới được mấy câu mà hỏng ưng tý nào, nhưng cứ muốn chia sẻ vui cùng bác....Bác Tài viết thêm cho BL đọc với nghen
Cám ơn BL đã ghé với những vần thơ tuyệt vời . Chúc BL luôn vui tươi
Tìm Nhau 2
Người ấy dịu dàng như cánh mây
Len vào ngọn gió hồn tôi say
Những đêm chìm đắm trong giấc mộng
Ngọn gió mơ hồ dìu mây bay
Tình ấy êm đềm như suối mơ
Mỏng manh sợi khói quyện đường tơ
Chừng như tôi bước theo người ấy
Mỗi bước nhẹ nhàng trong ý thơ
Thơ ấy mượt mà rất đam mê
Thẫn thờ tôi đọc đến ngô nghê
Ngỡ hồn lạc lối trên con chữ
Con chữ thầm thì tiếng tỉ tê
Từ đó tôi là một loài chim
Tung tăng nhảy nhót hết nằm im
Hân hoan vỗ cánh cùng trời rộng
Tìm một bóng hình buộc vào tim
Người ấy nhìn đời thật hồn nhiên
Cho tôi cuộc sống được bình yên
Cho vòng tay ấm khi đông đến
Cho trái tim sầu hết ngả nghiêng
Những lúc mơ màng chuyện ngày sau
Mong rằng người nghĩ sẽ tìm nhau
Dù là khoảnh khắc trong tâm tưởng
Để cánh mây trời không tàn mau
Đỗ Hữu Tài
25 - 7 - 2011
Trích đoạn: Bé Lười
Khờ Khạo
.................
DHT
Ước gì tôi được giống anh
Khờ khạo một phút mong manh cũng đành.
Anh còn có bóng để dành
Đêm đêm còn nhớ mong manh một người.
Tôi nói sợ thế gian cười
Xung quanh chẳng có người nào tương tư.
Ý bác Tài ơi...bài Khờ Khạo của bác tuyệt vời quá...BL đọc cứ thích thích làm sao ý....Bác BL giả tôi chút nha hiii Viết mãi mới được mấy câu mà hỏng ưng tý nào, nhưng cứ muốn chia sẻ vui cùng bác....Bác Tài viết thêm cho BL đọc với nghen
Tương tư hồn sẽ lắc lư
Làm người khờ khạo dường như gặp người
Hỏng tin thì hỏi Bé Lười
Mỗi khi khờ khạo là cười mỉm chi...
Phải vậy hông BL...BT Phá tí , chúc BL an vui
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Khờ Khạo
.................
DHT
Ước gì tôi được giống anh
Khờ khạo một phút mong manh cũng đành.
Anh còn có bóng để dành
Đêm đêm còn nhớ mong manh một người.
Tôi nói sợ thế gian cười
Xung quanh chẳng có người nào tương tư.
Ý bác Tài ơi...bài Khờ Khạo của bác tuyệt vời quá...BL đọc cứ thích thích làm sao ý....Bác BL giả tôi chút nha hiii Viết mãi mới được mấy câu mà hỏng ưng tý nào, nhưng cứ muốn chia sẻ vui cùng bác....Bác Tài viết thêm cho BL đọc với nghen
Tương tư hồn sẽ lắc lư
Làm người khờ khạo dường như gặp người
Hỏng tin thì hỏi Bé Lười
Mỗi khi khờ khạo là cười mỉm chi...
Phải vậy hông BL...BT Phá tí , chúc BL an vui
Nếu ai mà hỏi Bé Lười
"Khờ khạo là bé ngồi cười mỉm chi "
Bé đáp : khờ khạo thử đi.
Thử rồi sẽ biết, cần gì hỏi thăm.
Bác Tài khờ khạo rất chăm
Ngày đêm bác viết hàng trăm thơ tình
Đợi ngày sắc cảnh lung linh
Đem thơ phổ nhạc ... lời tình thiết tha
Bác ngồi đàn... cất tiếng ca.
Có nàng công chúa, hiện ra múa cùng.
Hoa lá, chim cũng vui chung
Khờ khạo như thế quá mừng con chi.....
Hii BL phá bác Tài chút nhé..
Trích đoạn: Bé Lười
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Khờ Khạo
.................
DHT
Ước gì tôi được giống anh
Khờ khạo một phút mong manh cũng đành.
Anh còn có bóng để dành
Đêm đêm còn nhớ mong manh một người.
Tôi nói sợ thế gian cười
Xung quanh chẳng có người nào tương tư.
Ý bác Tài ơi...bài Khờ Khạo của bác tuyệt vời quá...BL đọc cứ thích thích làm sao ý....Bác BL giả tôi chút nha hiii Viết mãi mới được mấy câu mà hỏng ưng tý nào, nhưng cứ muốn chia sẻ vui cùng bác....Bác Tài viết thêm cho BL đọc với nghen
Tương tư hồn sẽ lắc lư
Làm người khờ khạo dường như gặp người
Hỏng tin thì hỏi Bé Lười
Mỗi khi khờ khạo là cười mỉm chi...
Phải vậy hông BL...BT Phá tí , chúc BL an vui
Nếu ai mà hỏi Bé Lười
"Khờ khạo là bé ngồi cười mỉm chi "
Bé đáp : khờ khạo thử đi.
Thử rồi sẽ biết, cần gì hỏi thăm.
Bác Tài khờ khạo rất chăm
Ngày đêm bác viết hàng trăm thơ tình
Đợi ngày sắc cảnh lung linh
Đem thơ phổ nhạc ... lời tình thiết tha
Bác ngồi đàn... cất tiếng ca.
Có nàng công chúa, hiện ra múa cùng.
Hoa lá, chim cũng vui chung
Khờ khạo như thế quá mừng con chi.....
Hii BL phá bác Tài chút nhé..
Làm người khờ khạo đôi khi
Phải biết ca hát lâm li tí mà
Để cô áo gấm lụa là
Nhìn mình khỏi thấy thân già tủi thân
Trống kèn như thể múa lân
Hát như đốt pháo khói văng mịt mùng
Cho nên lắm lúc chập chùng
Mấy người khờ khạo vẫy vùng thiệt vui
Đáp lời với BL đó nha...BT khờ khạo thiệt ha...:)
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Khờ Khạo
.................
DHT
Ước gì tôi được giống anh
Khờ khạo một phút mong manh cũng đành.
Anh còn có bóng để dành
Đêm đêm còn nhớ mong manh một người.
Tôi nói sợ thế gian cười
Xung quanh chẳng có người nào tương tư.
Ý bác Tài ơi...bài Khờ Khạo của bác tuyệt vời quá...BL đọc cứ thích thích làm sao ý....Bác BL giả tôi chút nha hiii Viết mãi mới được mấy câu mà hỏng ưng tý nào, nhưng cứ muốn chia sẻ vui cùng bác....Bác Tài viết thêm cho BL đọc với nghen
Tương tư hồn sẽ lắc lư
Làm người khờ khạo dường như gặp người
Hỏng tin thì hỏi Bé Lười
Mỗi khi khờ khạo là cười mỉm chi...
Phải vậy hông BL...BT Phá tí , chúc BL an vui
Nếu ai mà hỏi Bé Lười
"Khờ khạo là bé ngồi cười mỉm chi "
Bé đáp : khờ khạo thử đi.
Thử rồi sẽ biết, cần gì hỏi thăm.
Bác Tài khờ khạo rất chăm
Ngày đêm bác viết hàng trăm thơ tình
Đợi ngày sắc cảnh lung linh
Đem thơ phổ nhạc ... lời tình thiết tha
Bác ngồi đàn... cất tiếng ca.
Có nàng công chúa, hiện ra múa cùng.
Hoa lá, chim cũng vui chung
Khờ khạo như thế quá mừng con chi.....
Hii BL phá bác Tài chút nhé..
Làm người khờ khạo đôi khi
Phải biết ca hát lâm li tí mà
Để cô áo gấm lụa là
Nhìn mình khỏi thấy thân già tủi thân
Trống kèn như thể múa lân
Hát như đốt pháo khói văng mịt mùng
Cho nên lắm lúc chập chùng
Mấy người khờ khạo vẫy vùng thiệt vui
Đáp lời với BL đó nha...BT khờ khạo thiệt ha...:)
KHờ Khạo
Mỗi chiều có thấy ngoài khung cửa
Dáng áo dài xinh dựa gốc me
Lắng nghe tiếng thơ ai tình ái
Từ lầu vọng xuống góc phố hè.
Mưa chiều đủ ướt bờ vai xinh
Hôm nay , nàng vẫn đứng một mình
Mi nàng thôi hết còn cong nữa
Lệ nhuốm nặng , nàng đứng lặng thinh.
Thi sĩ chàng nay đã đi đâu
Chỉ còn khung cửa,... gốc me sầu.
KHờ khạo nàng bứt từng lá nhỏ
Dường như me lá cũng rất đau. Bé Lười
BL ké bác chút nè...lần này BL khờ khạo hơn bác mất tiêu rồi bác Tài ơi
Trích đoạn: Bé Lười
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Khờ Khạo
.................
DHT
Ước gì tôi được giống anh
Khờ khạo một phút mong manh cũng đành.
Anh còn có bóng để dành
Đêm đêm còn nhớ mong manh một người.
Tôi nói sợ thế gian cười
Xung quanh chẳng có người nào tương tư.
Ý bác Tài ơi...bài Khờ Khạo của bác tuyệt vời quá...BL đọc cứ thích thích làm sao ý....Bác BL giả tôi chút nha hiii Viết mãi mới được mấy câu mà hỏng ưng tý nào, nhưng cứ muốn chia sẻ vui cùng bác....Bác Tài viết thêm cho BL đọc với nghen
Tương tư hồn sẽ lắc lư
Làm người khờ khạo dường như gặp người
Hỏng tin thì hỏi Bé Lười
Mỗi khi khờ khạo là cười mỉm chi...
Phải vậy hông BL...BT Phá tí , chúc BL an vui
Nếu ai mà hỏi Bé Lười
"Khờ khạo là bé ngồi cười mỉm chi "
Bé đáp : khờ khạo thử đi.
Thử rồi sẽ biết, cần gì hỏi thăm.
Bác Tài khờ khạo rất chăm
Ngày đêm bác viết hàng trăm thơ tình
Đợi ngày sắc cảnh lung linh
Đem thơ phổ nhạc ... lời tình thiết tha
Bác ngồi đàn... cất tiếng ca.
Có nàng công chúa, hiện ra múa cùng.
Hoa lá, chim cũng vui chung
Khờ khạo như thế quá mừng con chi.....
Hii BL phá bác Tài chút nhé..
Làm người khờ khạo đôi khi
Phải biết ca hát lâm li tí mà
Để cô áo gấm lụa là
Nhìn mình khỏi thấy thân già tủi thân
Trống kèn như thể múa lân
Hát như đốt pháo khói văng mịt mùng
Cho nên lắm lúc chập chùng
Mấy người khờ khạo vẫy vùng thiệt vui
Đáp lời với BL đó nha...BT khờ khạo thiệt ha...:)
KHờ Khạo
Mỗi chiều có thấy ngoài khung cửa
Dáng áo dài xinh dựa gốc me
Lắng nghe tiếng thơ ai tình ái
Từ lầu vọng xuống góc phố hè.
Mưa chiều đủ ướt bờ vai xinh
Hôm nay , nàng vẫn đứng một mình
Mi nàng thôi hết còn cong nữa
Lệ nhuốm nặng , nàng đứng lặng thinh.
Thi sĩ chàng nay đã đi đâu
Chỉ còn khung cửa,... gốc me sầu.
KHờ khạo nàng bứt từng lá nhỏ
Dường như me lá cũng rất đau.
Bé Lười
BL ké bác chút nè...lần này BL khờ khạo hơn bác mất tiêu rồi bác Tài ơi
Một chiều miên man bên cánh cửa
Thấy người con gái cạnh cây me
Trái tim độ lượng lòng nhân ái
Tôi hỏi vì sao lại âu sầu?
Chiều rồi cô định đi về đâu
Gượng cười cô nói '' đợi thi nhân ''
Khờ khạo mà chi hỡi cô bé
Mây buồn , gió trách lòng tôi đau...
BT cũng khờ khạo luôn nha BL...:)
Tuổi Thơ
Thơ không tuổi nhưng con người có tuổi
Đếm cuộc đời từng buổi với thời gian
Nhưng lòng vẫn chứa chan không buồn tủi
Viết thơ tình đeo đuổi những mênh mang
Xin đừng hỏi thơ xanh sao tóc bạc
Trái tim gầy chưa lạnh nhạt nàng thơ
Còn đắm đuối ngẩn ngơ hồn phiêu bạt
Đọc thơ tinh bàng bạc nghĩ vu vơ
Thơ không tuổi nên nàng thơ trọn vẹn
Biết ngượng ngùng e thẹn lúc nhìn ai
Như cô gái mảnh mai đang hò hẹn
Đêm ngập ngừng khép lại nét liêu trai
Mời em đọc thấy tình thơ tha thiết
Từng bài thơ tôi viết rất nồng nàn
Trong mỗi chữ nhẹ nhàng lời tinh khiết
Bằng đam mê da diết thật mơ màng
Em nhớ nhé đừng bao giờ quay mặt
Đến với thơ bằng thành thật lòng mình
Để thơ có mối tình như ướp mật
Để bướm , ong bay nhặt cánh hoa tình
Thơ không tuổi nhưng con người có tuổi
Bóng thời gian dong ruổi kiếp phiêu bồng
Trái tim vẫn nặng lòng cùng thơ mãi
Tôi viết thơ như trải mối tình nồng
Đỗ Hữu Tài
29 - 7 - 2011
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Khờ Khạo
.................
DHT
Ước gì tôi được giống anh
Khờ khạo một phút mong manh cũng đành.
Anh còn có bóng để dành
Đêm đêm còn nhớ mong manh một người.
Tôi nói sợ thế gian cười
Xung quanh chẳng có người nào tương tư.
Ý bác Tài ơi...bài Khờ Khạo của bác tuyệt vời quá...BL đọc cứ thích thích làm sao ý....Bác BL giả tôi chút nha hiii Viết mãi mới được mấy câu mà hỏng ưng tý nào, nhưng cứ muốn chia sẻ vui cùng bác....Bác Tài viết thêm cho BL đọc với nghen
Tương tư hồn sẽ lắc lư
Làm người khờ khạo dường như gặp người
Hỏng tin thì hỏi Bé Lười
Mỗi khi khờ khạo là cười mỉm chi...
Phải vậy hông BL...BT Phá tí , chúc BL an vui
Nếu ai mà hỏi Bé Lười
"Khờ khạo là bé ngồi cười mỉm chi "
Bé đáp : khờ khạo thử đi.
Thử rồi sẽ biết, cần gì hỏi thăm.
Bác Tài khờ khạo rất chăm
Ngày đêm bác viết hàng trăm thơ tình
Đợi ngày sắc cảnh lung linh
Đem thơ phổ nhạc ... lời tình thiết tha
Bác ngồi đàn... cất tiếng ca.
Có nàng công chúa, hiện ra múa cùng.
Hoa lá, chim cũng vui chung
Khờ khạo như thế quá mừng con chi.....
Hii BL phá bác Tài chút nhé..
Làm người khờ khạo đôi khi
Phải biết ca hát lâm li tí mà
Để cô áo gấm lụa là
Nhìn mình khỏi thấy thân già tủi thân
Trống kèn như thể múa lân
Hát như đốt pháo khói văng mịt mùng
Cho nên lắm lúc chập chùng
Mấy người khờ khạo vẫy vùng thiệt vui
Đáp lời với BL đó nha...BT khờ khạo thiệt ha...:)
KHờ Khạo
Mỗi chiều có thấy ngoài khung cửa
Dáng áo dài xinh dựa gốc me
Lắng nghe tiếng thơ ai tình ái
Từ lầu vọng xuống góc phố hè.
Mưa chiều đủ ướt bờ vai xinh
Hôm nay , nàng vẫn đứng một mình
Mi nàng thôi hết còn cong nữa
Lệ nhuốm nặng , nàng đứng lặng thinh.
Thi sĩ chàng nay đã đi đâu
Chỉ còn khung cửa,... gốc me sầu.
KHờ khạo nàng bứt từng lá nhỏ
Dường như me lá cũng rất đau.
Bé Lười
BL ké bác chút nè...lần này BL khờ khạo hơn bác mất tiêu rồi bác Tài ơi
Một chiều miên man bên cánh cửa
Thấy người con gái cạnh cây me
Trái tim độ lượng lòng nhân ái
Tôi hỏi vì sao lại âu sầu?
Chiều rồi cô định đi về đâu
Gượng cười cô nói '' đợi thi nhân ''
Khờ khạo mà chi hỡi cô bé
Mây buồn , gió trách lòng tôi đau...
BT cũng khờ khạo luôn nha BL...:)
Từ buổi nghe thơ vọng bên thềm
Lòng tôi như con sóng dịu êm
Chiều nào ngang qua đều dừng chút
Yêu thơ, mến dáng người thi nhân.
Chiều quen nhưng nay thành lạ lẫm
Góc thềm cửa vẫn đóng im lìm
Mưa thu lạnh lẽo lem hài nhỏ
Tóc mây , mi mắt uốn cong hờn
Tôi nhớ thi nhân... sao người đau ?
Phải chăng tôi_ anh giống như nhau
Đều yêu vần thơ chứa nhựa sống
Nên người lòng dạ cũng rối nhàu...?
hiii...BL đoán đúng ý bác Tài không ta? hay sai nhỉ...bác trả lời BL nghe với
Trích đoạn: Bé Lười
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Trích đoạn: Do Huu Tai
Trích đoạn: Bé Lười
Khờ Khạo
.................
DHT
Ước gì tôi được giống anh
Khờ khạo một phút mong manh cũng đành.
Anh còn có bóng để dành
Đêm đêm còn nhớ mong manh một người.
Tôi nói sợ thế gian cười
Xung quanh chẳng có người nào tương tư.
Ý bác Tài ơi...bài Khờ Khạo của bác tuyệt vời quá...BL đọc cứ thích thích làm sao ý....Bác BL giả tôi chút nha hiii Viết mãi mới được mấy câu mà hỏng ưng tý nào, nhưng cứ muốn chia sẻ vui cùng bác....Bác Tài viết thêm cho BL đọc với nghen
Tương tư hồn sẽ lắc lư
Làm người khờ khạo dường như gặp người
Hỏng tin thì hỏi Bé Lười
Mỗi khi khờ khạo là cười mỉm chi...
Phải vậy hông BL...BT Phá tí , chúc BL an vui
Nếu ai mà hỏi Bé Lười
"Khờ khạo là bé ngồi cười mỉm chi "
Bé đáp : khờ khạo thử đi.
Thử rồi sẽ biết, cần gì hỏi thăm.
Bác Tài khờ khạo rất chăm
Ngày đêm bác viết hàng trăm thơ tình
Đợi ngày sắc cảnh lung linh
Đem thơ phổ nhạc ... lời tình thiết tha
Bác ngồi đàn... cất tiếng ca.
Có nàng công chúa, hiện ra múa cùng.
Hoa lá, chim cũng vui chung
Khờ khạo như thế quá mừng con chi.....
Hii BL phá bác Tài chút nhé..
Làm người khờ khạo đôi khi
Phải biết ca hát lâm li tí mà
Để cô áo gấm lụa là
Nhìn mình khỏi thấy thân già tủi thân
Trống kèn như thể múa lân
Hát như đốt pháo khói văng mịt mùng
Cho nên lắm lúc chập chùng
Mấy người khờ khạo vẫy vùng thiệt vui
Đáp lời với BL đó nha...BT khờ khạo thiệt ha...:)
KHờ Khạo
Mỗi chiều có thấy ngoài khung cửa
Dáng áo dài xinh dựa gốc me
Lắng nghe tiếng thơ ai tình ái
Từ lầu vọng xuống góc phố hè.
Mưa chiều đủ ướt bờ vai xinh
Hôm nay , nàng vẫn đứng một mình
Mi nàng thôi hết còn cong nữa
Lệ nhuốm nặng , nàng đứng lặng thinh.
Thi sĩ chàng nay đã đi đâu
Chỉ còn khung cửa,... gốc me sầu.
KHờ khạo nàng bứt từng lá nhỏ
Dường như me lá cũng rất đau.
Bé Lười
BL ké bác chút nè...lần này BL khờ khạo hơn bác mất tiêu rồi bác Tài ơi
Một chiều miên man bên cánh cửa
Thấy người con gái cạnh cây me
Trái tim độ lượng lòng nhân ái
Tôi hỏi vì sao lại âu sầu?
Chiều rồi cô định đi về đâu
Gượng cười cô nói '' đợi thi nhân ''
Khờ khạo mà chi hỡi cô bé
Mây buồn , gió trách lòng tôi đau...
BT cũng khờ khạo luôn nha BL...:)
Từ buổi nghe thơ vọng bên thềm
Lòng tôi như con sóng dịu êm
Chiều nào ngang qua đều dừng chút
Yêu thơ, mến dáng người thi nhân.
Chiều quen nhưng nay thành lạ lẫm
Góc thềm cửa vẫn đóng im lìm
Mưa thu lạnh lẽo lem hài nhỏ
Tóc mây , mi mắt uốn cong hờn
Tôi nhớ thi nhân... sao người đau ?
Phải chăng tôi_ anh giống như nhau
Đều yêu vần thơ chứa nhựa sống
Nên người lòng dạ cũng rối nhàu...?
hiii...BL đoán đúng ý bác Tài không ta? hay sai nhỉ...bác trả lời BL nghe với
Con chữ đi cùng với cái tâm
Trời buồn cánh cửa cũng lạnh căm
Để thơ hờ hững bay theo gió
Bỏ lại thi nhân với góc sầu
Không còn nhìn thấy dưới gốc me
Cô gái ngày nao đã nơi nào
Bài thơ u ẩn buồn chi lạ
Giòng chữ ngã nghiêng tâm nghẹn ngào
BL làm nghề coi bói , đoán số tử vi...hồi nào mà BT hong biết...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: