Trích đoạn: Do Huu Tai
Cám ơn bài thơ Dường Như rất hay của YDT nha.
Dường như...ừ nhỉ dường như
Hai đầu nỗi nhớ buộc dư mối sầu
Dường như trăng gác mái lầu
Để trăng dưới biển gối đầu tương tư
Dường như...sợi khói lắc lư
Để tình ươm mộng tan như mơ tàn
Dường như thung lũng hoa vàng
Thiếu người thiếu nữ dịu dàng hái hoa
Một Mai “Dường như trăng gác mái lầu” Dường như trăng có nỗi sầu giống ta
Trăng buồn nghiêng ngã bóng ngà
Riêng ta rưng rức châu sa má hồng
Ngoài trời đang nổi cơn giông
Còn ta như chợt bão lòng bên trong
Chiều nay chợt nhớ chợt buồn
Chợt thương vàng lá đọng sương đêm dài
Sợ e nếu có một mai
Tình như chiếc lá thu phai lìa cành
Và e giấc mộng diễm tranh
Mờ như lam khói chiều tàn cuối thu
YDT